Lòng tự trọng có vẻ là từ khá xa xỉ hiện tại khi nhiều người gạt cái tôi của bản thân sang một bên miễn là có lợi và lời cho bản thân. Trong clip ngắn dưới đây, chúng ta sẽ không khỏi suy ngẫm khi thấy một chú vẹt cũng có cái gọi là “lòng tự trọng”. Vẹt ta bị nhử ăn hạnh nhân và phải thò đầu ra hàng rào, chú ta mới có thể lấy được hạt hạnh nhân đấy.
Đoạn clip ghi lại ánh nhìn mỉa mai của con vẹt đối với người dùng quả hạnh nhân để nhử nó được đăng lên mạng đã cho thấy loài vật cũng có những cảm xúc giống con người. Dường như con vẹt này đã tự ái rút đầu trở vào trong lồng. Nhưng nó vừa rút trở lại thì bỗng một chú vẹt khác đã nhanh như chớp thò đầu ra và cướp mất quả hạnh. Chú chim đầu tiên sau đó đã nhìn người cầm quả hạnh với một ánh nhìn dường như là mất tin tưởng, khinh thường.
vietbf.com