Hơn  một tháng đi qua sau cái chết của bà S., dường như không khí tang tóc  vẫn còn nguyên trong ngôi nhà của gia đình. Chiếc ban thờ đặt giữa nhà  nghi ngút khói hương cùng hàng dài câu đối treo trên tường. Sự đau khổ  vẫn còn hiển hiện rõ trên những gương mặt người thân… Tuy nhiên, khi  được hỏi về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà S. thì có nhiều người  trong gia đình tỏ ra rất kiệm lời, thậm chí tìm cách lảng tránh.
Không  biết có phải nỗi đau mất người thân còn chưa nguôi ngoai hay vì một lí  do tế nhị nào khác mà ngại không nói ra, song có một điều dễ nhận thấy  là biểu hiện của sự lo sợ lộ rõ ở mỗi người… Tìm hiểu mãi, cuối cùng một  người trong nhà bà S. đã vô tình tiết lộ rằng, bà S. chết là do bị…  trùng tang.
Sau khi lo cho bà S. “mồ yên mả đẹp”, người dân lại  về túm tụm bàn tán. Quán bia, quán nước, quầy tạp hóa, quán phở..., chỗ  nào cũng dăm người thì thầm to nhỏ. Người ta đồn đoán rằng bà S. chết là  do… dòng họ Đ của chồng bà bị trùng tang.
Theo  lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm gặp ông M., một người khá uy tín trong dòng  họ Đ. Người đàn ông này chừng ngoài 60 tuổi, khề khà chén nước chè trong  tay, ông cho biết đã nghe có nhiều người nói lại với dòng họ nhà ông  rằng, bà S. chết là do bị trùng tang. Nói rồi ông M. dẫn giải, chỉ trong  vòng có 3 năm, dòng họ Đ nhà ông có đến 5 người theo nhau ra đi. Mà  toàn là những người đang khỏe mạnh bỗng dưng lăn đùng ra chết(!).
Theo  ông M., đầu tiên là ông Đoài, con chú con bác ruột với chồng bà S. chết  phải giờ trùng nhưng có thể do không được yểm trừ cẩn thận nên trùng về  bắt hàng loạt người trong dòng họ… Ông Đoài chết được thời gian ngắn  thì người em trai ruột là ông Cường cũng theo chân anh về quy tiên. Tiếp  đó là ông ông Còm cũng là anh em con chú con bác với chồng bà S. ra đi  về nơi chín suối vì mắc chứng bệnh gan, sau nhiều năm chinh chiến với…  ma men.
Và thật sự hoảng hồn, sau cái chết của ông Còm được chừng  2 tháng, vợ ông Còm là bà Bơ trong một lần đi cấy ngoài đồng về bị cảm  rồi cũng lăn ra chết. Cho đến trước cái chết thương tâm của S. chừng hơn  2 tháng, một người anh em khác của chồng bà cũng đã kịp về an nghỉ nơi…  vĩnh hằng.
Sau khi “thống kê” lần lượt những người trong dòng họ  bị “trùng” về bắt đi, ông M. cho biết thêm, nghe đâu người nhà ông vừa  đi xem bói về nói, nếu không mời thầy cao tay về trừ yểm cẩn thận thì sẽ  còn nhiều tai họa giáng xuống. Mà có thể người tiếp theo sẽ bị “trùng”  bắt là một ông em hiện đang làm cán bộ trên địa bàn quận Kiến An?!
Những  lời đồn đoán dòng họ Đ. bị trùng tang xôn xao khắp mọi ngõ xóm trong  phường Đồng Hòa, thậm chí còn lan sang cả những phường lân cận khiến  nhiều người hoang mang, lo sợ. Vậy nhưng, trái ngược với những dư luận  bên ngoài, trong dòng họ Đ. vẫn có người bình tĩnh cho rằng không tin là  có “trùng tang” nhưng vì người làng xôn xao quá, người nói ra kẻ nói  vào làm cho có không ít người dao động.
Còn với ông Hải, người  hàng xóm gần nhà bà S. khi nghe những lời đồn đoán này đã khẳng định  rằng không có chuyện “trùng tang” nào ở đây. Thật ra với hoàn cảnh gia  đình bà S., không chỉ ông Đoàn mà còn có nhiều người ở gần khá thấu hiểu  và thông cảm.                 
Theo ông Đoàn cho biết, vợ chồng  bà S. có 4 người con, gồm 2 người con trai và 2 người con gái. Tất cả  đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Vợ chồng ông bà S. hiện đang  sống chung cùng 2 đôi vợ chồng của 2 cậu con trai trên mảnh đất của vợ  chồng ông bà. Với tính cách chịu thương, chịu khó, mặc dù không giàu có  nhưng cũng dành dụm được chút vốn khá khá, đủ lo cho cuộc sống của ông  bà và vợ chồng con cái của 2 cậu con trai.
|  | 
| Đường phố Đồng Hòa | 
Gia  đình bà S. tưởng chừng sẽ cứ mãi yên ổn thế nhưng cuộc đời chẳng mấy  khi chiều theo lòng người. Bỗng dưng cả 2 thằng con trai cùng lúc vác về  cho ông bà một khoản nợ hàng trăm triệu đồng. Nghe đâu cả 2 cậu quý tử  của ông bà đứng ra ôm bao đề và chơi cá độ bóng đá. Không còn cách nào  khác, vợ chồng bà S. gom hết vốn liếng nhưng vẫn không đủ, đành phải cắt  mảnh đất mặt đường rộng hơn trăm mét vuông ra bán trả nợ cho con. Còn  lại ít tiền, ông bà xây lên 2 căn nhà, dự định sẽ ở đến khi chết, rồi để  lại cho 2 thằng con…
Vậy nhưng, khi nợ cũ vừa mới trả hòm hòm,  nhà cửa xây còn chưa ráo vữa thì cậu con trai út lại… lạnh lùng đưa cho  ông bà S. tờ giấy ghi nợ với số tiền gần 1 tỉ đồng nữa. Vợ chồng bà S.  xem xong chết lặng người, không nói thêm được câu gì. Còn biết lấy đâu  ra tiền để trả nợ nếu không rao bán đi căn nhà vừa mới xây? Với ông  chồng bà S., là đàn ông nên vẫn giữ được bình tĩnh, còn bà S. từ khi  được con trai “thông báo” khoản nợ mới thì buồn chán đến mất ăn, mất  ngủ. Bà cứ lặng lẽ như một cái bóng không hồn, thỉnh thoảng gọi 2 cô con  gái đến tâm sự những mong vơi đi bớt nỗi buồn…
Nỗi buồn cứ chồng  chất nỗi buồn. Trong khi khoản nợ tiền tỉ còn chưa trả được thì giữa 2  cô con dâu của bà S. lại phát sinh mâu thuẫn. Cứ vài ba ngày 2 nàng dâu  của bà S. lại lôi nhau ra cãi nhau chí chóe. Đôi khi 2 nàng dâu “cao  hứng” lên còn lôi cả bà mẹ chồng vào cuộc. Khuyên giải mãi không được,  bà S. đã buồn chán lại càng tuyệt vọng hơn. Có lần, bà S. đã nói rằng,  bà muốn tìm đến cái chết. Nhiều lần đã cầm sẵn gói thuốc diệt cỏ trong  tay định uống nhưng nhìn chồng nằm ốm còng queo trên giường thì bà S.lại  từ bỏ ý định.
Song nỗi buồn chán ngày càng đẩy lên cao hơn mà  không có lối thoát, trong đầu bà S. vẫn nung nấu tìm đến cái chết. Đã có  không ít lần trong khi tâm sự với anh trai, họ hàng trong nhà, bà S.  một mực khẳng định rằng bà sẽ tự tử chết. Và cho đến một ngày, sau khi  đi chào “tạm biệt” hết mọi người, về nhà tắm rửa sạch sẽ và ăn uống  xong, chờ cho chồng con không để ý, bà S. một mình đổ gói thuốc diệt cỏ  đã mua sẵn ra cốc, ngửa cổ dốc một hơi hết sạch rồi lên leo lên giường  nằm chờ chết.
Khi bà S. uống thuốc được một lúc thì gia đình phát  hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Sau đó bà S. được chuyển  lên cấp cứu tại bệnh tuyến trung ương nhưng do lượng thuốc diệt cỏ quá  nhiều và đậm đặc khiến mồm miệng bà S. phồng rộp, lở loét và suy giảm  toàn bộ chức năng gan thận, không thể cứu chữa được nên bệnh viện trả về  cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Đến ngày thứ 3 thì bà S. trút hơi thở  cuối cùng.
Theo An ninh Hải Phòng