HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Brad Pitt đừng học Hiệp gà nói xấu vợ cũ
Old 05-24-2013   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Từ sao Hollywood đến sao Việt thi nhau nói xấu vợ cũ. Mới đây, Brad Pitt lên tiếng ca cẩm về thời gian sống cùng Jennifer Aniston.

Nam diễn viên Brad Pitt tiết lộ rằng anh cảm thấy mình lãng phí cuộc hôn nhân với Jennifer Anison cùng với ma túy trong suốt thời gian dài. Việc nói về tình cũ chỉ là một lý do để ông Smith cho mọi người thấy sự xuất hiện của Angelina Jolie có ý nghĩa lớn thế nào trong đời anh.

Tâm sự về cuộc hôn nhân tan vỡ sau 7 năm, Brad Pitt nói: "Trong một thời gian dài tôi nghĩ tôi đã quá sa ngã với ma túy. Một anh chàng luôn cảm thấy mình lớn lên trong một khoảng không trống rỗng và muốn nhìn thấy mọi thứ, muốn được cảm nhận được mọi thứ. Tôi đã mất nhiều năm vô nghĩa. Nhưng sau đó, tôi bừng tỉnh và cảm thấy bỏ phí cơ hội của mình. Một sự biến chuyển lớn trong ý thức tôi từ 1 thập kỷ trước".

Tới đây, phóng viên Jean Black đã nói thay lời của Brad Pitt: "Tôi nghĩ rằng Brad đã thực sự cất cánh bay khi gặp được Angie. Đây không phải thời điểm để nói xấu về Jennifer. Tôi biết điều đó và tôi cũng biết anh và Jen luôn là bạn tốt của nhau và dành sự quan tâm sâu sắc tới cô ấy".

Đây chẳng phải lần đầu tiên Brad tâm sự về cuộc đời được cứu rỗi sau khi gặp Angelina trên phim trường Mr & Mrs Smith năm 2004. Hồi năm 2011, ngôi sao đã chia sẻ trên tạp chí Parade rằng anh đã mất những giờ phút quý giá những năm 1990 ngồi trên ghế dài, hút lách và lẩn trốn. Anh trông thật thảm hại và không được sống thực sự. Cuộc hôn nhân với Jennifer chỉ là vỏ bọc để anh trốn tránh mọi thứ sau những cuộc tình chóng vánh với Juliette Lewis, Robin Givens, Gwyneth Paltrow.

Đối với Angie, Brad thấy được một người phụ nữ người đã đưa sự mạo hiểm vào cuộc đời anh. Điều đó thật hấp dẫn và Brad như bước vào một chuyến phiêu lưu của đời mình. Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên 49 tuổi kể về cuộc sống trước khi gặp gỡ Angelina như một liều thuốc tinh thần.

Năm 2011, ngôi sao đã chia sẻ trên tạp chí Parade rằng anh đã mất những giờ phút quý giá những năm 1990 ngồi trên ghế dài, hút lách và lẩn trốn. Anh trông thật thảm hại và không được sống thực sự. Và hôn nhân cho anh một thứ để cố gắng giả vờ quên đi mọi chuyện. Brad đã chạy trốn vào những cuộc tình chóng vánh với các ngôi sao nổi tiếng như Juliette Lewis. Robin Givens và kết hôn với Aniston năm 1998, 7 năm sau họ ly dị.



Brad Pitt học Hiệp gà,Quang Hải nói xẫu vợ cũ

Từ khi sống với Angelina Jolie, Brad nói anh đã giảm bớt giao lưu bạn bè để giành phần lớn thời gian cho hôn thê và sáu đứa con cả đẻ cả nuôi. Nam tài tử Hollywood tâm sự với Esquire, anh chưa bao giờ thấy cuộc sống đẹp như thế này .

“Tôi có rất ít bạn bè, bạn thân cũng chỉ vài người nhưng tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc và tôi chưa bao giờ được sống một cuộc sống vui vẻ như thế” - Brad Pitt nói.

Xem ra quý ông Hollywood nói xấu vợ chẳng thua kém gì các quý ông của showbiz Việt như Hiệp gà, Ngô Quang Hải...



Hiệp gà nói xấu vợ cũ Thanh Quý

Chuyện Hiệp “Gà” lấy vợ lần hai đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi mới đây thôi, khi anh còn dính vào tệ nạn xã hội, vợ cũ Thanh Quý là người sát cánh bên chồng và anh cũng không ngớt lời khen vợ. Nhưng đùng một cái, người ta thấy anh đi ô tô, có công ty riêng và cưới một cô gái trẻ trung xinh đẹp khác…

Không những thế, sau đám cưới của Hiệp “Gà”, cặp vợ chồng từng một thuở mặn nồng này còn “đôi co” trên báo khá nhiều lần, và bản thân Hiệp “Gà” cũng đã dành những lời nói không mấy “thiện cảm” cho vợ cũ: “Thanh Quý trước và sau thời gian tôi vào trại khác nhau lắm. Thời gian có sức mạnh ghê gớm! Thời gian có thể làm con người nhu mì hơn, thời gian lấy đi sự hằn học trong cuộc sống, thời gian lấy đi sức khỏe và cả tính mạng nữa. Nhưng vợ tôi không còn chân phương nữa, cô ấy đã khác, đã rất hay cáu bẳn và thích áp đặt.

Ngô Quang Hải và Đỗ Hải yến từng được coi là đẹp đôi nhất của showbiz Việt nhưng đột nhiên họ tuyên bố chia tay. Có nhiều thông tin cho rằng, Quang Hải là người đàn ông hai mặt, đã từng đánh vợ vỡ đầu sau đó khóa trái cửa và ra ngoài trả lời với báo chí rằng "Yến là khát vọng của tôi".



Quang Hải nói xấu vợ cũ

Trước "nỗi oan" này, Ngô Quang Hải đã lên báo thanh minh. Theo lời vị đạo diễn này, sự thực không giống như những lời đồn thổi mà ngược lại, anh đã hết lòng chăm lo cho Đỗ Hải Yến từ việc diễn xuất tới dáng vẻ bề ngoài mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Quang Hải cho biết: "Tôi đã phải đi tìm từng họa tiết hoa văn áo dài, từng họa tiết may váy để vợ xuất hiện trên thảm đỏ, gọi từng người thợ đến dặn dò".

Quang Hải cũng "tố" Hải Yến nói dối khi tuyên bố rằng anh là mối tình đầu trong khi thực chất đã yêu một người làm ở hãng hàng không trước đó. Không những thế, Quang Hải còn nói rằng, Đỗ Hải Yến chưa bao giờ chủ động gọi điện cho bố mẹ chồng lấy một lần, vì những đam mê cá nhân mà cô bỏ đi đứa con trong bụng hay cô thường xuyên nói dối bạn bè là bị chồng ruồng dẫy, hắt hủi đánh đập.

Khoảng một tháng sau khi Quang Hải kể xấu vợ cũ trên báo, thông tin Đỗ Hải Yến đánh ghen khi bắt gặp Thủy Top ở trong phòng khóa trái cửa với chồng cũ xuất hiện trên báo. Thật hư những chuyện này như thế nào, có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết hết nhưng hình ảnh về một cặp đôi trai tài gái sắc đã không còn trong mắt công chúng.


Trần Hiểu
theo PNTD
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images1218173_f653521cfff124182917380c064a5543_22052013_tinmoi_brad_pitt_tren_tap_chi_esquire_so.jpg
Views:	25
Size:	76.8 KB
ID:	475061  
 

Tags
Đỗ Hải Yến, Brad Pitt, Hiệp Gà, hollywood, Quang Hải, sao
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.16802 seconds with 13 queries