HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Sự thật bất ngờ vụ xõa tóc ‘thôi miên’ mất 1,5 tỷ
Old 02-22-2013   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Ngày 22/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã làm rõ thực hư vụ “xõa tóc thôi miên cướp tiền tỷ” ở Hà Nội.


Không có chuyện bị cướp tiền tỷ

Trước đó, một số báo thông tin về việc, khoảng 16h ngày 18/2, tại cửa hàng 490 Xã Đàn, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ xõa tóc "thôi miên" chủ cửa hàng, cướp đi hơn 1 tỷ đồng.

Chủ cửa hàng là chị Vũ Hoàng Điệp (23 tuổi, trú tại ngõ 29 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, vào thời điểm trên, có một phụ nữ bước vào cửa hàng, thấy có mình chị Điệp, người này vờ hỏi mua hàng, sau đó đột nhiên xõa tóc, rồi chị Điệp mê man.

Khi tỉnh dậy, chị Điệp phát hiện mất 35.000 Euro, 1.900 USD, 48 triệu đồng, 2 điện thoại iPhone cùng1 thẻ ATM.



Tang vật vụ án

Tổng tài sản bị mất khoảng 1,5 tỷ đồng. Tối cùng ngày, chị Điệp đã đến Công an phường Nam Đồng trình báo.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, công an quận Đống Đa, Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Ngày 22/2, tại cơ quan công an, chị Điệp cho biết, sự thật không hoàn toàn đúng như chị ta đã khai báo trước đó.

Theo bản tự khai mới đây của chị Điệp tại Công an quận Đống Đa: Chiều 18/2, trong lúc chị Điệp đang đứng bán hàng thì có một phụ nữ vào cửa hàng xem các sản phẩm.

Người phụ nữ kiếm cớ nói chuyện khá lâu và bảo còn đang chờ một người bạn đến để cùng mua hàng. Khi đó cô của chị Điệp cũng ra “góp chuyện”.

Trong quá trình nói chuyện, người khách có nhờ cô của chị Điệp mua giúp hộp thuốc uống để trị nám mặt...

Trong khoảng thời gian chờ đợi, người khách đi ra đi vào, cầm máy điện thoại nói chuyện, hẹn một người khác đến mua hàng.

“Trong khoảng thời gian đó chị ta ngồi nói chuyện với tôi nhưng chưa thanh toán tiền mua hàng. Đến khoảng 16h30, chị ta đi đi lại lại và hỏi tôi thêm về sản phẩm, tôi có đứng dậy đi vào tủ đựng hàng bên trong cùng, chị ta có đứng gần tôi.

Tôi thấy hơi choáng và mệt, nhìn thấy chị ta xõa tóc ra lúc đứng gần tôi. Tôi chợt choáng, quay ra thì không thấy chị ta đâu hết.

Lúc đó kiểm tra túi xách ở quầy tính tiền thì không thấy còn nữa. Tôi hoảng sợ chạy ra ngoài thì không thấy chị ta và xe máy của chị ta đâu nữa.

Sau đó tôi đến công an phường trình báo mất túi xách cùng 1 ví đựng tiền, có thẻ ATM và 2 điện thoại di động (1 iphone 5 và 1 iphone 3), 35.000 Euro, 1.900 USD, 48 triệu đồng.

Nhưng thực tế tôi không bị mất 35.000 Euro, 1.900 USD, 48 triệu đồng. Trong lúc thiếu bình tĩnh và suy nghĩ nông cạn, tôi đã khai không đúng sự thật với mục đích duy nhất là để công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Ngoài ra không có mục đích gì khác.

Hiện tôi nhận thấy việc làm của mình là sai phạm rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cơ quan điều tra và vi phạm pháp luật... Tôi kính mong cơ quan điều tra xem xét và châm chước, bỏ qua cho tôi hành động dại dột, thiếu suy nghĩ và rất nghiêm trọng này”, bản tự khai của chị Điệp viết.

Trên thực tế chị Điệp chỉ mất 2 điện thoại di động, túi xách, 1 ví đựng số tiền vào trăm ngàn đồng, 1 thẻ ATM.

Khai báo gian dối sẽ bị xử lý

Chiều 22/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt được kẻ trộm là Lê Thị Hồng Thiệp (SN 1967, ở Thái Nguyên, hiện trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) khi chị ta đang dự sinh nhật của cháu gái ở đường Lạc Long Quân.



Thiệp tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Thiệp khai nhận đã vào cửa hàng của chị Điệp trộm đồ. Chiếc iphone mà chị ta trộm được đã đem về tặng cho cô con gái đã bị cơ quan công an thu lại.

Thiệp từng bị TAND Thành phố Hà Nội xử tội "Trộm cắp tài sản". Được tại ngoại, trong khi đang chờ thi hành án thì chị ta lại tiếp tục gây án.

Thiệp lí nhí tâm sự rằng, sau khi hôn nhân tan vỡ, chán nản chị ta lao vào lô đề, cờ bạc khiến bản thân nợ nần chồng chất, đẩy chị ta lâm đường trộm cắp.

Trong khi đó, tại cơ quan công an, chị Điệp cho biết khá lo lắng, sợ hãi sau khi bị phát hiện “khai man”.

“Ngay sau khi từ cơ quan công an về, tôi biết là thế nào mình cũng bị phát hiện đã nói dối và cũng không biết rằng đã gây ra tâm lý lo lắng cho nhiều người dân sau khi thông tin về việc tôi bị “thôi miên” cướp tiền tỷ được các báo đăng tải”, lời chị Điệp.

Về việc này, Công an quận Đống Đa cho biết, sẽ có biên pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với chuyện khai báo gian dối của chị Điệp.

T.Nhung - vietnamnet
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	7
Size:	152.9 KB
ID:	445751  
Old 02-22-2013   #2
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Sự thật về vụ bị thôi miên, mất tiền tỷ giữa ban ngày

Chỉ mất chiếc túi xách có hai điện thoại iPhone, nhưng chị Điệp lại khai báo với cơ quan công an bị một phụ nữ đánh thuốc mê và lấy đi số tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng...



Tang vật vụ án
Ngày 22/2, công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ thông tin về việc chị Vũ Hoàng Điệp (23 tuổi, ở ngõ 29, đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) bị một người phụ nữ thôi miên, cướp tiền tỉ.

Trước đó, như VnMedia đã đưa tin, tối ngày 18/2
chị Vũ Hoàng Điệp đến công an phường Nam Đồng trình báo vào khoảng 16h15 cùng ngày, một phụ nữ vào cửa hàng của chị ở 490 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Lợi dụng lúc chỉ có một mình chị Điệp, đối tượng giả vờ mua hàng, sau đó xoã tóc ra và chị Điệp dần khụy xuống mê man.

Theo chị Điệp, có khả năng chị bị đối tượng dùng thuốc mê hoặc thôi miên. Khi tỉnh dậy, chị Điệp phát hiện mất 35.000 euro, 1.900 USD, 48 triệu đồng và 2 điện thoại Iphone, 1 thẻ ATM.


Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Nam Đồng đã báo cáo lên quận Đống Đa xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với công an quận vào cuộc điều tra.

4 ngày sau khi nhận được đơn trình báo, chiều 22/2, Công an quận Đống Đa đã bắt được thủ phạm của vụ án là Lê Thị Hồng Thiệp (SN 1967, ở tỉnh Thái Nguyên, hiện đang tạm trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) khi chị ta đang dự sinh nhật của cháu gái ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Thiệp đã có 2 tiền án về tội lừa đảo và trộm cắp. Ban đầu Thiệp không nhận gì, song qua đấu tranh đã khai nhận lấy trộm đồ của chị Điệp, nhưng chỉ lấy 2 điện thoại cùng túi xách chứ không có ngoại tệ. Thiệp khai nhận đã bán điện thoại iPhone 5 lấy 8 triệu tiêu xài, còn iPhone 3 cho con gái đã bị cơ quan công an thu lại

Được biết, Lê Thị Hồng Thiệp từng bị TAND Thành phố Hà Nội xét xử về tội Trộm cắp tài sản. Trong quá trình tại ngoại chờ thi hành án thì Thiệp lại tiếp tục gây án.

Về sự mâu thuẫn giữa lời khai và kết quả điều tra thực tế, chị Điệp cho rằng, nếu khai báo chỉ mất 2 điện thoại thôi thì sợ công an không vào cuộc. "Mục đích duy nhất của tôi là để công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Ngoài ra không có động cơ gì khác”.

Theo bản tự khai mới của chị Điệp tại công an quận Đống Đa, chiều 18/2, trong lúc chị Điệp đang đứng bán hàng thì có một phụ nữ vào cửa hàng xem các sản phẩm. Người phụ nữ kiếm cớ nói chuyện khá lâu và bảo còn đang chờ một người bạn đến để cùng mua hàng.

Khi hai người đang nói chuyện thì cô của chị Điệp cũng đến và nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, người khách có nhờ cô của chị Điệp mua giúp hộp thuốc uống để trị nám mặt...

Đến khoảng 16h30, người khách này đi đi lại lại và hỏi chị Điệp thêm về sản phẩm. Chị Điệp có đứng dậy đi vào tủ đựng hàng bên trong cùng và vị khách này đứng gần đó.

“Tôi thấy hơi choáng và mệt khi nhìn thấy chị ta xõa tóc ra lúc đứng gần tôi. Tôi chợt choáng, quay ra thì không thấy chị ta đâu hết. Lúc đó kiểm tra túi xách ở quầy tính tiền thì không thấy còn nữa. Tôi hoảng sợ chạy ra ngoài thì không thấy chị ta và xe máy của chị ta đâu nữa. Sau đó tôi đến công an phường trình báo mất túi xách cùng ví đựng tiền, có thẻ ATM và hai điện thoại di động (1 iPhone 5 và 1 iPhone 3), 35.000 Euro, 1.900 USD, 48 triệu đồng.

Thực tế, tôi không bị mất số ngoại tệ. Trong lúc thiếu bình tĩnh và suy nghĩ nông cạn, tôi đã khai không đúng sự thật"
- chị Điệp tường trình.

Riêng với việc khai báo gian dối của chị Điệp, công an quận Đống Đa cho biết sẽ có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.


Khánh Công
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2013_1919813.jpg
Views:	14
Size:	107.4 KB
ID:	445838  
 

Tags
Đống Đa, ban ngày, giữa, Hà Nội, mất, sự thật, thôi miên, tiền tỷ, trộm, vụ, xõa tóc
User Tag List


Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10486 seconds with 13 queries