HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Chân dung nam sinh giết bạn tại giảng đường
Old 12-20-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Nghe tin con gây chuyện, cha mẹ của các nam sinh cay đắng khi con mình chỉ một thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp, tương lai đang rộng mở trước mắt.

Tội ác đắng cay

Chiều 20/12, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại giảng đường 201, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 20/12, Bùi Ngọc Quân (SN 1991, ở Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) đã tới Công an Hà Nội đầu thú hành vi dùng dao đâm bạn học cùng trường tử vong vào chiều 19/12 tại giảng đường 201, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ.

Theo lời Khai của Ngọc Quân, trưa 19/12, trong lúc nghỉ trưa chờ đến giờ học buổi chiều, Ngọc Quân cùng 2 người bạn là Nguyễn Hồng Quân (SN 1990, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Bùi Ngọc Đức (SN 1988, ở Cửa Đông, Lý Nam Đế) cùng Bùi Anh Phan (anh họ Ngọc Quân) tới trường đợi tới chiều học tiếp.



Ngọc Quân tại cơ quan công an.

Khoảng 13h ngày 19/12, nhóm của Ngọc Quân đi lên cầu thang, ngang qua lớp học của Nguyễn Nhật Hoàng thì thấy Hoàng đang dùng tai nghe nghe nhạc. Nhìn thái độ của Hoàng, Phan cho rằng Hoàng “nhìn đểu” mình nên nói: “Mày nhìn đểu tao à?”.

Vì Hoàng đang nghe nhạc nên không nghe thấy gì, không có phản ứng gì. Thấy thế, Phan tiến lại gần, nhắc lại câu hỏi. Lúc đó, Vũ Ngọc Cương (quê Bắc Ninh) ngồi bên dưới trả lời: “Nhìn đểu thì làm gì được”.

Nghe Cương nói vậy, Phan và Hồng Quân lao vào đánh Cương. Nam sinh viên này cố chống cự, dùng bàn ghế đánh lại. Thấy vậy, Ngọc Quân xông vào, rút dao bấm trong người, đâm nạn nhân khiến nam sinh tên Cương tử vong tại chỗ.

Sau đó, Hồng Quân về nhà kể lại sự việc với cha mẹ. Được gia đình khuyên nên ngay chiều cùng ngày, Hồng Quân đã tới cơ quan công an đầu thú.

Đau lòng các bậc phụ huynh

Bố của Hồng Quân trong bộ dạng khổ sở cho hay, vợ chồng ông có được hai con trai đều học ở trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ. Hai vợ chồng ông phải gồng mình gom góp tiền lương hưu, tiền cho thuê nhà và cần mẫn với mảnh vườn đào mới đủ tiền nuôi hai con ăn học.

Hàng ngày anh em Quân vẫn chăm chỉ giúp cha mẹ công việc chăm bón những gốc đào. Mẹ Hồng Quân mếu máo kể lại: “Chiều hôm qua, thấy mặt Quân nhợt nhạt, biết con có chuyện, tôi gặng hỏi thì nó kể lại sự việc. Gia đình chúng tôi đã khuyên con ra đầu thú, thành khẩn khai nhận”.

Ngồi co ro trên chiếc ghế với gương mặt khắc khổ của người lao động nghèo, bố của Hồng Quân cho hay: “Nghe tin con trai, tôi tưởng như không sống nổi. Huyết áp tăng mạnh, tôi chỉ muốn chết đi. Nuôi con ngần này tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là nó tốt ngiệp đại học, vậy mà...”.

Từ khi con gây chuyện, từ chiều qua đến giờ, bố mẹ Hồng Quân không ăn, không ngủ được. Đôi mắt sưng mọng, mẹ Quân mếu máo nói rằng: “Con bị như vậy, tôi nuốt không trôi”.

Theo lời kể của bố Hồng Quân, sau khi về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe, Hồng Quân gọi điện cho Ngọc Quân nói rằng: “Em chuẩn bị ra đầu thú, giờ anh cũng ra đầu thú đi”.

Đến khoảng 9h30 ngày 20/12, Ngọc Quân, kẻ cầm dao đâm nạn nhân cũng đã đến cơ quan công an đầu thú. Ngọc Quân là một sinh viên nhưng đã có tới 2 tiền sự. Năm 2008, Ngọc Quân bị Công an phường Văn Miếu phạt cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng. Năm 2009, Ngọc Quân lại bị Công an phường Vĩnh Tuy xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.


Cũng với đôi mắt mọng sưng vì khóc, gương mặt đầy lo âu, anh Bùi Tiến Hải, bố của Ngọc Quân cho hay, sau khi gây tội, Ngọc Quân gọi điện cho bố vừa nói lời xin lỗi vừa khóc.

Vợ chồng anh Hải ly hôn khi Quân mới hơn 1 tuổi. Quân ở với mẹ đến năm hơn 10 tuổi thì chuyển về sống với bác ruột. Hàng tháng anh Hải vẫn gửi tiền nuôi con, thường xuyên gặp con để động viên, dạy dỗ con.

Anh Hải cho hay, chỉ hơn 1 tuần nữa là Ngọc Quân được lấy bằng tốt nghiệp. Nhận tin con gây tội, anh rụng rời chân tay. Anh tự trách mình rất nhiều. Biết con thiếu thốn tình cảm, thiệt thòi nhiều, anh đã cố dành cho con những gì tốt nhất có thể.

Con học đại học, anh mừng và tin là con mình đã nên người. Ai dè sự việc xảy ra.

T.Nhung - vietnamnet
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	16
Size:	4.0 KB
ID:	432649  
 
User Tag List


Triều đại 4.000 tỷ đô thay tên đổi chủ: Tim Cook rời ghế CEO Apple, "Kỹ sư trưởng" John Ternus chính thức lộ diện Iran chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lần này Mỹ sẽ đánh cho Ma Giáo Ba Tư không còn đất chôn Chiếc áo phao Titanic lập kỷ lục bán giá 904.500 USD
Canh bạc nghìn tỷ đô tại Hormuz Những chuyện hài hôm nay +videos Mỹ – Iran giằng co sinh tử
Thánh Rắc Muối phục vụ cho các nhà độc tài nguy cơ sập tiệm Kiều hối về VN giảm kỷ lục, nguy cơ xuất hiện người chết đói đầy đường Mỹ - Iran bên bờ vực "vỡ trận": Trump ra tối hậu thư, đại lộ Hormuz lại nghẽn lối!
Cuba “quay về quá khứ”: Khi xe ngựa thay thế ô tô giữa cơn khát xăng dầu Vĩnh Biệt Trưởng Sato Trần Xuân Nhật – Một Đời Hướng Đạo, Một Kiếp Nhân Sinh Một Buổi Sáng Ở Úc: Khi Tuổi Già Được Nâng Niu – Nghĩ Về Phận Người Nơi Quê Nhà
Mỹ điều tàu sân bay số 77 đánh Iran Một đời vì cộng đồng: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa đột ngột qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn Nguyên nhân Việt Cộng bố ráp cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu
Mỹ tiết lộ gây sốc toàn cầu : Tân Giáo Chủ Iran là một "Đông Phương Bất Bại" mới Trump đổi giọng phút chót: vừa mở cửa đàm phán, vừa dọa leo thang – Iran đứng trước ngã rẽ sinh tử Tướng Tư lệnh Hải quân Iran phòng thủ Hormuz bị giết chết, Iran binh bại như núi đổ
Tiên đoán chiến sự Mỹ – Israel vs Iran sẽ đi về đâu? 4 kịch bản chính Vì sao Mỹ sản xuất dầu nhiều nhất thế giới nhưng chiến tranh với Iran vẫn làm giá xăng ở Mỹ tăng? Cập nhật thông tin mới nhất: Iran doạ cứ tàu Mỹ là bắn, tàu Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng ... cho qua
Cập nhật những thông tin mới nhất: Mỹ bắt đầu “giải cứu” công dân rời Trung Đông ... Cập nhật những thông tin mới nhất: Mojtaba Khamenei – người con bí ẩn của lãnh tụ tối cao Iran và khả năng kế vị quyền lực tối thượng Những thông tin mới nhất: Tehran rung chuyển, hơn 1.000 người chết, eo biển Hormuz tắc nghẽn
Cập nhật tình hình mới nhất: Trung Đông “rung chuyển” sáng 4/3/2026: rocket từ Lebanon, mưa tên lửa – drone, và eo biển Hormuz gần như “tắt thở” Những thông tin mới nhất về Chiến dịch đánh Iran Tình hình mới nhất: Chiến dịch tại Trung Đông

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:48.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11405 seconds with 13 queries