HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Nữ sinh tự đẻ rồi bỏ con vào bụi cỏ
Old 12-01-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Biết mình đau đẻ, Thanh đóng kín cửa phòng, tự sinh con. Sinh xong, cô dùng dao Thái Lan cắt rốn cho em bé rồi mang đi bỏ cách nhà cả cây số.

Hôm 10/11, tại đường Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP HCM), người dân phát hiện bên lề đường một đứa bé bị bỏ trong chiếc cặp học sinh vứt ở một bãi xà bần đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa quận 4 cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và được trở về với gia đình.

Bà Nguyễn Thị Đầu, người đầu tiên phát hiện ra đứa trẻ ở lề đường kể lại: "Chiều tối hôm đó, khi đi ngang qua khu vực này, tôi giật mình khi nghe tiếng khóc trẻ con yếu ớt phát ra trước nhà. Tôi chạy ra thì nhìn thấy chiếc cặp đựng em bé bỏ gần đống xà bần. Tôi hoảng quá la lên, mọi người chạy tới mở cặp ra và thấy một đứa bé người tím ngắt đang khóc thảm thiết. Mọi người vội đưa em bé vào bệnh viện cấp cứu. Tình cờ, cùng lúc bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân tên Thanh bị nhiễm trùng vùng kín sau khi sinh. Gia đình nhanh chóng xác nhận với bệnh viện, Thanh là mẹ của đứa trẻ đang cấp cứu".



Bà mẹ “nhí” cùng đứa trẻ mới sinh.

“Nó bảo mang con đi vứt vì sợ cha đánh. Bây giờ nó hối hận lắm, nhất quyết nghỉ học nuôi con. Vợ chồng tui cũng chưa biết tính sao nữa. Chỉ mong mọi người hiểu và không oán trách nó. Dù bây giờ đã là mẹ nhưng nó còn quá trẻ dại”, chị Phạm Thị Ngọc Dung (39 tuổi), mẹ của Thanh nghẹn ngào.

Sau nhiều ngày điều trị, cả hai mẹ con Thanh hiện đã bình phục. Cô được bệnh viện cho phép mang con về nhà chăm sóc. Cháu bé được đặt tên là Kim Hương, nặng 2,7 kg và rất kháu khỉnh.

Thanh sinh năm 1997, đang là học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4). Thanh kể, một năm trước, cô quen với một thanh niên trên mạng. Cả hai đã nhiều lần hẹn họ đi uống cà phê rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Một lần, người này gọi điện cho Thanh rồi đưa cô vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Sau khi lấy mất đời con gái của Thanh, người này thay số liên lạc rồi một đi không trở lại.

“Lúc đầu em mệt mỏi, hay buồn nôn nhưng chỉ nghĩ mình bị bệnh, không biết mình có thai. Lúc biết thì cái thai đã lớn”, Thanh hồn nhiên nói. Cái thai lớn dần, cô dùng băng gạc quấn quanh ép cho bụng nhỏ lại để tránh bị phát hiện. Thanh mang bụng bầu nhưng không ai biết, vẫn đi học bình thường. Chiều ngày 17/11, cô đau bụng dữ dội nên nghỉ học ở nhà lên gác nằm.

Biết mình đau đẻ, cô đóng kín cửa phòng, tự mình sinh con. “May mắn là lúc ra đời con em không khóc nên mọi người trong nhà không hay biết”, Thanh kể. Sinh con xong, cô đi tắm rửa, trở lại căn gác dùng dao Thái Lan cắt rốn cho em bé rồi dùng chăn quấn lại, bỏ vào cặp xách mang đi bỏ cách nhà gần 1 km.

Chị Dung nói: “Nhà quá nghèo, chúng tôi chật vật kiếm tiền cho con ăn học. Ai ngờ cháu ra nông nỗi này”. Chị kể, ngày Thanh sinh con, hai anh chị đang đi phụ hồ ở một công trường gần nhà. Làm xong việc thấy điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ của con. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh chị tức tốc về nhà thì thấy Thanh nằm khóc trên gác. Hỏi thì Thanh trả lời là vừa sinh con xong. Chị vén váy của con thì phát hiện máu vẫn chảy ròng ròng ở vùng kín. Cả nhà cuống cuồng đưa em vào bệnh viện và truy tìm tung tích đứa cháu bị bỏ rơi.



Cháu Kim Hương sống sót nhờ được cấp cứu kịp thời.

“Thật may mắn là cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng nuôi con, nuôi cháu nên người, cực khổ mấy vợ chồng chị cũng chịu được”, chị Dung rưng rức nói. Sau khi cháu bé được đưa vào bệnh viện, có một cặp vợ chồng hiếm muộn ngỏ ý muốn nhận cháu làm con nuôi nhưng vợ chồng chị Dung không đồng ý.

Bà ngoại cháu bé cho biết, mấy ngày qua, nhà có tiếng trẻ khóc khiến mọi người cảm thấy an lành. Dù anh chị chưa biết làm cách nào để kiếm đủ tiền nuôi cháu. Cả gia đình 5 người sống trong một căn nhà nhỏ mái tôn nóng hầm hập. Lại có thêm mẹ già và em gái sống nhờ.


Chị Dung quê ở Long An, lên Sài Gòn từ 15 năm trước. Để nuôi sống gia đình, anh chị phải làm đủ thứ nghề từ bán chuối chiên đến phụ hồ. Mới 39 tuổi nhưng chị đen nhẻm, móm mém và gương mặt khắc khổ như đã 50. Nhà nhiều miệng ăn chỉ có hai người làm nên ngày nào cũng "chung thủy" cùng rau cháo. Thời gian mang thai, Thanh ít khi được ăn thịt cá. Vợ chồng chị Dung cũng không hề biết Thanh đang mang thai và cô cũng không hề có biểu hiện gì lạ.

Cũng theo chị Dung, Thanh kể rất mơ hồ về cha đứa trẻ, lúc nói tên này, khi lại nói tên khác. Thanh chỉ chắc chắn rằng người này hiện đã 23 tuổi và chưa có vợ. Gia đình chị cũng muốn đi đến tận cùng sự thật, bắt kẻ gây bất hạnh cho con gái chị phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch UBND phường 1, quận 4, nơi Thanh sinh sống cho biết: “Vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, vì tính đến thời điểm này em Thanh mới 15 tuổi nên công an đã vào cuộc điều tra”. Trong khi đó, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 4 cho biết đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc và đang xử lý theo thẩm quyền.

Theo Nông Thôn Ngày Nay
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	8
Size:	7.8 KB
ID:	428739  
Old 12-01-2012   #2
Song Song
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 1,330
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
Song Song Reputation Uy Tín Level 1
Default

đúng là bà mẹ quá nhẩn tâm
Song Song_is_offline  
 
User Tag List


Triều đại 4.000 tỷ đô thay tên đổi chủ: Tim Cook rời ghế CEO Apple, "Kỹ sư trưởng" John Ternus chính thức lộ diện Iran chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lần này Mỹ sẽ đánh cho Ma Giáo Ba Tư không còn đất chôn Chiếc áo phao Titanic lập kỷ lục bán giá 904.500 USD
Canh bạc nghìn tỷ đô tại Hormuz Những chuyện hài hôm nay +videos Mỹ – Iran giằng co sinh tử
Thánh Rắc Muối phục vụ cho các nhà độc tài nguy cơ sập tiệm Kiều hối về VN giảm kỷ lục, nguy cơ xuất hiện người chết đói đầy đường Mỹ - Iran bên bờ vực "vỡ trận": Trump ra tối hậu thư, đại lộ Hormuz lại nghẽn lối!
Cuba “quay về quá khứ”: Khi xe ngựa thay thế ô tô giữa cơn khát xăng dầu Vĩnh Biệt Trưởng Sato Trần Xuân Nhật – Một Đời Hướng Đạo, Một Kiếp Nhân Sinh Một Buổi Sáng Ở Úc: Khi Tuổi Già Được Nâng Niu – Nghĩ Về Phận Người Nơi Quê Nhà
Mỹ điều tàu sân bay số 77 đánh Iran Một đời vì cộng đồng: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa đột ngột qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn Nguyên nhân Việt Cộng bố ráp cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu
Mỹ tiết lộ gây sốc toàn cầu : Tân Giáo Chủ Iran là một "Đông Phương Bất Bại" mới Trump đổi giọng phút chót: vừa mở cửa đàm phán, vừa dọa leo thang – Iran đứng trước ngã rẽ sinh tử Tướng Tư lệnh Hải quân Iran phòng thủ Hormuz bị giết chết, Iran binh bại như núi đổ
Tiên đoán chiến sự Mỹ – Israel vs Iran sẽ đi về đâu? 4 kịch bản chính Vì sao Mỹ sản xuất dầu nhiều nhất thế giới nhưng chiến tranh với Iran vẫn làm giá xăng ở Mỹ tăng? Cập nhật thông tin mới nhất: Iran doạ cứ tàu Mỹ là bắn, tàu Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng ... cho qua
Cập nhật những thông tin mới nhất: Mỹ bắt đầu “giải cứu” công dân rời Trung Đông ... Cập nhật những thông tin mới nhất: Mojtaba Khamenei – người con bí ẩn của lãnh tụ tối cao Iran và khả năng kế vị quyền lực tối thượng Những thông tin mới nhất: Tehran rung chuyển, hơn 1.000 người chết, eo biển Hormuz tắc nghẽn
Cập nhật tình hình mới nhất: Trung Đông “rung chuyển” sáng 4/3/2026: rocket từ Lebanon, mưa tên lửa – drone, và eo biển Hormuz gần như “tắt thở” Những thông tin mới nhất về Chiến dịch đánh Iran Tình hình mới nhất: Chiến dịch tại Trung Đông

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:40.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11293 seconds with 13 queries