HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Long Nhật - Vợ tôi chỉ ước chồng không nổi tiếng nữa
Old 01-10-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Vợ tôi vẫn tâm sự nếu có một điều ước, chỉ ước chồng nhanh nhanh không đi hát, không nổi tiếng nữa để trở về sống bình thường bên vợ con thôi", giọng ca "Mấy nhịp cầu tre" chia sẻ.


- Thời gian gần đây, anh khá im hơi lặng tiếng. Phải chăng cái tên Long Nhật không còn thu hút sự chú ý của người yêu nhạc nữa?

- Quả thật thời gian vừa rồi, tôi rất bận rộn nên không có thời gian trả lời phỏng vấn cho báo chí. Tôi cũng ít xuất hiện trong các chương trình được tường thuật trên truyền hình nên khán giả mới có cảm giác như vậy. Tôi vừa hoàn thành hai album phát hành độc quyền trên Zing MP3 nên phải dành rất nhiều thời gian trong phòng thu để thu âm rồi lo chăm chút cho khâu biên tập bài vở. Trong đó ngoài album kể chuyện hài, tôi còn có album vol. 12 mang tên Cánh thiệp đầu xuân gồm toàn các ca khúc hát về mùa xuân và cả chương trình Long Nhật hát với mùa xuân trong khuôn khổ Quán âm nhạc của đài truyền hình Việt Nam, sẽ được phát hành đúng vào ngày Mồng 1 Tết này.

- Trước những phản ứng trái chiều của dư luận về những video clip kể chuyện hài của anh, anh cảm thấy như thế nào? Không ít ý kiến cho rằng đó là… thảm họa mà tại sao anh vẫn dũng cảm phát hành tuyển tập những câu chuyện đó?

- Với những người đã yêu thích Long Nhật thì vẫn luôn yêu mến tôi vô cùng. Bên cạnh đó, tôi khẳng định có không ít người không thích tôi. Nhưng đã làm người của công chúng thì phải chấp nhận có người thương, có người ghét mình. Bản thân tôi cũng đã từng trả lời với báo chí rằng trong 100 người, có 60 - 70 người thương mình là may mắn, hạnh phúc lắm rồi.

Bên cạnh đó, có không ít trung tâm băng nhạc, nhà mạng đề nghị tôi kết hợp thu âm phần audio, rồi cắt các đoạn hay nhất làm nhạc chuông nhạc chờ. Tôi nghĩ chắc chắn ngoài sự ghét bỏ thì chắc chắn cũng không ít người yêu thích và phản hồi tốt thì họ mới đề nghị như vậy. Đó chính là lý do khiến tôi mạnh dạn thu âm những câu chuyện đó để phát hành rộng rãi. Nếu mình làm một sản phẩm mà không ai mua, không ai yêu thích, thì làm để làm gì?

- Tôi thấy có thời gian mật độ chạy show của anh dày đặc, một đêm đi hát tới 4-5 tụ điểm. Phải chăng vì cát-xê thấp nên Long Nhật phải tích cực “bay show”?

- (Cười lớn) Sự thật là cát-xê của tôi không phải thuộc loại cao ngất ngưởng nhưng cũng chẳng thấp chút nào. Tôi nghĩ nó đang ở mức vừa phải, đủ để các nhà tổ chức chương trình hài lòng khi mình tham gia.

Một lý do khác giải thích chuyện tôi đi show liên tiếp vì ngoài các chương trình ở Hà Nội hay TP.HCM, tôi rất thích đi diễn tỉnh. Khán giả ở tỉnh rất thương Long Nhật và thích dòng nhạc tôi hát. Họ lại ít có dịp được xem ca sĩ biểu diễn trực tiếp hơn nên mỗi khi nhận được lời mời là tôi đi diễn ngay.

- Có nhiều ý kiến cho rằng Long Nhật chỉ giỏi bày vẽ scandal để thu hút sự chú ý của dư luận…

- Khán giả nghe Long Nhật hát đều là người lớn, họ đã đi làm và có thu nhập ổn định. Khán giả của tôi không thích nghe nhạc trên mạng hay lướt Internet mà chỉ thích mua đĩa về nghe và đọc báo giấy. Tôi kể một ví dụ như thế này, không ít lần tôi quay chương trình ở đài truyền hình ngoài Hà Nội.

Chỉ cần gọi điện thoại báo trước khoảng 3 ngày mà không biết bao nhiêu khán giả yêu thương tôi từ Lạng Sơn, Thái Nguyên rồi cả Vinh, Huế, Đà Nẵng… kéo tới chật kín trường quay khiến các đạo diễn cũng phải trầm trồ: “Không ngờ anh lại có nhiều fan trung thành như vậy”. Họ đến với tôi vì giọng hát và những ca khúc dung dị như việc mình ăn cơm cùng rau muống và cà pháo, mắm tôm vậy. Còn những scandal, tôi không vẽ ra chúng và luôn kiểm soát mọi chuyện rất cẩn thận.



Long Nhật bên vợ con.

- Có bao giờ anh thấy quá mệt mỏi vì những ì xèo của dư luận và muốn từ bỏ con đường ca hát?

- Bỏ hát là chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ cần còn một người nghe Long Nhật hát thì tôi còn tiếp tục đi diễn. Tôi từng tạm nghỉ ca hát 10 năm để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng khi mọi chuyện đã ổn định, đâu vào đấy thì tôi lại bàn bạc với bà xã rồi xin phép bố mẹ, gia đình hai bên để quay lại với đam mê, với công việc mình từng đeo đuổi nhiều năm.

Tôi mệt mỏi rất nhiều. Nếu bảo khoe mình có bao nhiêu album, bao nhiêu dự định mới mẻ hoặc đã nhận được sự yêu thương, động viên của khán giả từ trong nước tới nước ngoài như thế nào, tôi có thể cả ngày không chán. Nhưng hỏi những chuyện áp lực của dư luận thì quả thật… tôi không muốn nhắc tới (cười buồn). Nó làm tôi mệt mỏi, đau đầu đủ rồi.

- Còn gia đình anh thì sao? Vợ con anh nghĩ như thế nào khi anh liên tiếp phải đối mặt với scandal lớn nhỏ khác nhau?

- Gia đình luôn ở bên cạnh, yêu thương và ủng hộ tôi trên con đường nhiều chông gai này. Nhưng nói thì nói vậy nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy ba thở dài buồn bã. Má thì hiểu và thương con hơn, má lúc nào cũng nói cố lên con nhé. Người nghĩ nhiều và hay buồn nhất có lẽ là bà xã tôi. Cô ấy vẫn tâm sự nếu có một điều ước, chỉ ước chồng nhanh nhanh không đi hát, không nổi tiếng nữa để trở về sống bình thường bên vợ con thôi.

- Các con anh cũng không còn nhỏ dại nữa. Anh có sợ một ngày nào đó chúng cảm thấy buồn bã vì những rắc rối của mình?

- Con lớn của tôi mới học lớp 6 thôi mà ngây thơ hơn tôi ngày xưa nhiều. Ngày xưa, bằng tuổi bé, tôi đã biết tự đi học và phần nào chăm lo được cho mình rồi. Nhưng con tôi bây giờ vẫn phải có người đưa đón. Tới bữa ăn, mẹ và ông bà ngoại vẫn phải dỗ dành từng miếng cơm đấy chứ. Hôm vừa rồi, tôi đi Nga về, hai đứa có bảo là: “Ba ký cho con hẳn hai chục chữ vào vở này để con mang lên trường tặng cô giáo và các bạn. Ai cũng thích được nghe ba hát cả”.

Tôi nghĩ là khi các con trưởng thành, đã có công ăn việc làm, có gia đình riêng, tôi sẽ gọi chúng lại và kể cho chúng nghe cuộc sống đầy biến động của mình. Tôi muốn mình là người bạn thân và tốt nhất của các con. Để có chuyện gì, ba mẹ và các con đều có thể thẳng thắn chia sẻ với nhau mà không cần ngại ngần, xấu hổ vì bất cứ lý do gì.


theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	[1001201211393218448].jpg
Views:	8
Size:	124.3 KB
ID:	349673  
 
User Tag List


Triều đại 4.000 tỷ đô thay tên đổi chủ: Tim Cook rời ghế CEO Apple, "Kỹ sư trưởng" John Ternus chính thức lộ diện Iran chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lần này Mỹ sẽ đánh cho Ma Giáo Ba Tư không còn đất chôn Chiếc áo phao Titanic lập kỷ lục bán giá 904.500 USD
Canh bạc nghìn tỷ đô tại Hormuz Những chuyện hài hôm nay +videos Mỹ – Iran giằng co sinh tử
Thánh Rắc Muối phục vụ cho các nhà độc tài nguy cơ sập tiệm Kiều hối về VN giảm kỷ lục, nguy cơ xuất hiện người chết đói đầy đường Mỹ - Iran bên bờ vực "vỡ trận": Trump ra tối hậu thư, đại lộ Hormuz lại nghẽn lối!
Cuba “quay về quá khứ”: Khi xe ngựa thay thế ô tô giữa cơn khát xăng dầu Vĩnh Biệt Trưởng Sato Trần Xuân Nhật – Một Đời Hướng Đạo, Một Kiếp Nhân Sinh Một Buổi Sáng Ở Úc: Khi Tuổi Già Được Nâng Niu – Nghĩ Về Phận Người Nơi Quê Nhà
Mỹ điều tàu sân bay số 77 đánh Iran Một đời vì cộng đồng: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa đột ngột qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn Nguyên nhân Việt Cộng bố ráp cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu
Mỹ tiết lộ gây sốc toàn cầu : Tân Giáo Chủ Iran là một "Đông Phương Bất Bại" mới Trump đổi giọng phút chót: vừa mở cửa đàm phán, vừa dọa leo thang – Iran đứng trước ngã rẽ sinh tử Tướng Tư lệnh Hải quân Iran phòng thủ Hormuz bị giết chết, Iran binh bại như núi đổ
Tiên đoán chiến sự Mỹ – Israel vs Iran sẽ đi về đâu? 4 kịch bản chính Vì sao Mỹ sản xuất dầu nhiều nhất thế giới nhưng chiến tranh với Iran vẫn làm giá xăng ở Mỹ tăng? Cập nhật thông tin mới nhất: Iran doạ cứ tàu Mỹ là bắn, tàu Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng ... cho qua
Cập nhật những thông tin mới nhất: Mỹ bắt đầu “giải cứu” công dân rời Trung Đông ... Cập nhật những thông tin mới nhất: Mojtaba Khamenei – người con bí ẩn của lãnh tụ tối cao Iran và khả năng kế vị quyền lực tối thượng Những thông tin mới nhất: Tehran rung chuyển, hơn 1.000 người chết, eo biển Hormuz tắc nghẽn
Cập nhật tình hình mới nhất: Trung Đông “rung chuyển” sáng 4/3/2026: rocket từ Lebanon, mưa tên lửa – drone, và eo biển Hormuz gần như “tắt thở” Những thông tin mới nhất về Chiến dịch đánh Iran Tình hình mới nhất: Chiến dịch tại Trung Đông

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09245 seconds with 13 queries