HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Top 10 'thảm họa nổ' của sao Việt 2011
Old 12-21-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Cùng với các danh sách 'thảm họa thời trang', 'thảm họa điện ảnh', 'thảm họa âm nhạc'... đang ngày càng mọc lên như nấm sau mưa, 'thảm họa nổ' của người nổi tiếng cũng đang được xem là mối lo về một cách ứng xử văn hóa yếu kém trong làng giải trí Việt.

Vượng Râu: “Hẳn nhiên tôi là thứ 2!”

Mở đầu danh sách của những “sao” mắc bệnh nổ quá đà trong năm 2011 là nghệ sĩ hài Vượng Râu với phát ngôn gây sốc: “Ở đất Bắc này, tên Vượng râu không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là thứ 2”. Nói như thế, nghĩa là hầu hết các danh hài được khán giả yêu mến lâu nay như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quốc Anh, Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh, Chí Trung, Thành Trung... đều "ngồi chiếu dưới". Mặc dù sau đó Vượng Râu đã lên tiếng thanh minh câu trả lời của mình đã bị hiểu sai ý, nhưng cái tên Vượng Râu suốt thời gian dài ngay sau đó vẫn phải hứng chịu những trận đòn “ném đá”.

Lê Minh Sơn: “Tôi không bao giờ là điếm hay rẻ tiền”

2011 được xem là năm “được mùa” phát ngôn sây sốc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn khi anh liên tiếp tung ra những câu trả lời khiến khán giả không thể làm lơ. Đảm nhận vai trò giám khảo trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo, nhạc sĩ Ôi quê tôi không tiếc lời chê bai thí sinh Đinh Tiến Dũng, người được đông đảo công chúng yêu mến với nickname Cù Trọng Xoay. “Bạn tự khen GS Xoay thông minh nhưng tôi cho rằng một con người như vậy là không hề thông minh. Cậu ấy lấy lòng khán giả một cách quá đáng”. Câu trả lời này khiến Lê Minh Sơn sau đó đã phải gánh chịu một trận ném đá tơi tả từ fan của Đinh Tiến Dũng.




Chưa hết, nhạc sĩ Lê Minh Sơn ngay sau đó còn khiến người ta phát hoảng với phát ngôn mang màu sắc thừa tự tin pha trần trụi: “So với các nhạc sĩ trẻ, tôi ngồi chiếu trên chứ. Cái vóc của tôi là viết về quê hương đất nước chứ không phải quanh đi quẩn lại cái mấy cái thứ vớ vẩn, anh yêu em, em yêu anh. Ngoài ra, ở Việt Nam, nếu tôi nhận là tay guitar số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1 cả”. Chưa hết: “Âm nhạc và bản chất của Lê Minh Sơn giống như mắm tôm ý. Ai ăn được thì mê tít. Ai không ăn được thì bịt mũi chạy đi nhưng không thể kêu tởm được. Thằng Sơn không bao giờ là điếm hay rẻ tiền cả”. Không dừng lại, khán giả càng sốc hơn với lời chia sẻ: “Tôi là thằng rất bậy. Bài nào của tôi, yếu tố tình dục cũng được đặt lên hàng đầu. Nó rất là mãnh liệt. Nhưng không thể cấm đoán được vì tôi viết một cách có văn hóa”.

Lý Nhã Kỳ: “Ngực tôi lớn tự nhiên nên mặc gì cũng lộ!”

Lật lại hồ sơ showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ thường xuyên trở thành tâm điểm chỉ trích của báo giới khi đưa ra những phát ngôn “kinh điển”. Trong đêm diễn tại Quảng Bình hôm 25.6, chương trình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên được xem là một chương trình nghệ thuật đặc sắc hướng đến các ngày lễ lớn của đất nước. Tuy nhiên, diễn viên Lý Nhã Kỳ nhập vai người tình của Tướng Đờ-cát với trang phục để lộ vòng 1 "quá khổ", không phù hợp với cảnh diễn bi thương mà nhân vật phải thể hiện. Sau vụ lộ vòng một trên truyền hình, người đẹp ra sức phân trần: “Với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên không chỉnh sửa như tôi thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín thôi. Vóc dáng của mình như thế nên từ trước tới giờ, tôi mặc trang phục kiểu nào cũng khiến người ta hiểu lầm tôi khoe ngực…”.


Vốn được coi nữ diễn viên có máu “chơi trội”, thường xuyên sở hữu những món hàng hiệu độc đáo, đắt tiền, trong một bữa tiệc từ thiện ngày 27.11, chiếc váy 35.000 USD thương hiệu Alexander McQueen lừng danh mà người đẹp mặc bị nghi là hàng nhái, giá trị thực chỉ 10.000 USD. Bị nghi diện váy MCQueen nhái, Lý Nhã Kỳ không ngại thách thức: “Nhái hay không thử để người ta mua được thêm một cái đi nhé!”. Cùng với chuyện gây choáng với chiếc váy đắt tiền, Lý Nhã Kỳ còn khiến dư luận “ngả mũ”: “Chiếc váy ấy, tôi chọn trước hết vì nó đẹp và phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như vị trí bà chủ hiệu kim cương của tôi”.

Ngọc Trinh: “Yêu tôi tốn kém lắm!”

Là người mẫu thuộc thế hệ 9X, Ngọc Trinh xuất hiện trong năm 2011 thành công lẫy lừng về mức độ gây sốc. Đỉnh điểm nhất là trong một bài phỏng vấn, Ngọc Trinh đã có câu trả lời thật thà đến mức… ngạc nhiên. Theo đó, chân dài này chia sẻ quan điểm yêu đương: "Tôi chỉ yêu những người giàu có”; “Yêu tôi tốn kém lắm”; “Tôi không yêu người nghèo đâu”. Cũng trong bài, Ngọc Trinh bày tỏ về người mẹ từng hy sinh mạng sống cho mình bằng câu trả lời: “Tôi không ấn tượng gì về mẹ lắm. Tôi chỉ thương người mẹ sau thôi”. Người đẹp này cũng bày tỏ về sở thích tiêu tiền tốn kém của cô: "Cái túi này cũng chỉ có 6.000 đô thôi à”; "Tôi chỉ tốn tiền đổi xe hơi thôi, mỗi lần sinh nhật tôi lại đổi xe...".

Trang Trần: 'Hàng nghìn người cũng khiêu dâm giống tôi"?

Nổi tiếng với những lời “tố dâm” trong nghề, Trang Trần tiếp tục ghi thêm thành tích về khả năng gây sự chú ý với công chúng khi có những phát ngôn gây sốc không kém. Nguồn cơn của câu chuyện là từ chiếc quần tregging mà Trang Trần mặc khi đến dự một buổi ra mắt phim ở Hà Nội vào tháng 6.2011 bị mọi người cho là "khiêu dâm".


Tai nạn lộ hàng dễ dàng có thể bỏ qua, nhưng Trang Trần đã vô tình gánh cái “vạ” khi cô cố tình cãi lý. Sau khi bị chỉ trích về chiếc quần “khiêu dâm”, Trang Trần rất bình thản phản ứng: "Nếu tôi khiêu dâm khi mặc chiếc quần đó, thì hàng nghìn người Việt Nam m ặc giống tôi cũng là khiêu dâm? Nhà thiết kế ra style này cũng không biết sản phẩm của mình là khiêu dâm?”. Sự kiện này khiến danh sách thảm họa thời trang ngày càng nối dài, trong đó cái tên Trang Trần cũng có đóng góp lớn.

Đàm Vĩnh Hưng: "Biết đâu tôi sẽ kết hôn với đàn ông"

Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng hay phát ngôn gây sốc, nhưng anh cũng là người rất chịu khó tâm sự và chia sẻ suy nghĩ của mình, dù với bất kì đề tài gì, khó đến đâu. Trong một bài phỏng vấn mới đây, “ông hoàng nhạc Việt” tâm sự: "Tôi rất thèm con. Nhưng tôi sẽ có con mà không cần kết hôn. Và tôi đang trên con đường thực hiện điều đó. Có thể một số người phản ứng, không hài lòng. Song việc này là thuộc về cá nhân tôi, không gây ảnh hưởng xấu tới ai. Tôi vẫn quyết định sinh con tuổi Mèo. Có thể là hai em bé cơ. Ông trời không cho tôi hết 100%. Nhưng mọi người đâu biết có thể tôi rất hạnh phúc với cuộc tình bí mật của mình. Có thể là cuộc tình một đêm, hay vài giờ chẳng hạn. Biết đâu một ngày nào đó, Hưng đưa giấy kết hôn với một người đàn ông".

Ngọc Sơn: “Tôi vẫn còn trinh tiết đời trai!”

Trong một bài trả lời phỏng vấn cuối tháng 8.2011, nam sĩ Vầng trăng cô đơn khẳng định, a nh vẫn còn "nguyên tem" và sẵn sàng tặng cả gia tài cho ai có khả năng cướp đi đời trai trong trắng suốt mấy chục năm trời anh giữ gìn. “Tất cả những gì báo chí hay mọi người nói về tôi đều đúng hết, nhưng có một điều sai. Đó là khi tôi nói tôi còn trinh tiết đời trai, chả ai thèm tin cả. Bề ngoài đôi chút hao mòn, nhưng trong nội thất vẫn còn nguyên xi. Vâng, Ngọc Sơn đau lòng vì vẫn còn zin”. Với phát ngôn tự tin này, Ngọc Sơn thẳng tiến vào danh sách top 10 phát ngôn kinh điển của showbiz Việt 2011.




MC Nguyệt Ánh: “Tôi thất vọng về đàn ông Việt”


Khi những diễn đàn xoay quanh nội dung về đàn ông tràn ngập trên mạng thì lời phát biểu của MC Nguyệt Ánh: “Tôi thất vọng về đàn ông Việt” trở thành “giọt nước tràn ly” sau hàng loạt lời tuyên bố trước đó của Hồ Ngọc Hà: “Tôi coi thường đàn ông”, hay Giáng Son nói: “Đàn ông thời nay ít, bóng thì nhiều”… Trước phát ngôn “choáng váng” này, cánh “mày râu” Việt đã không thể ngồi yên bởi lòng tự tôn bị tổn thương.

Vũ Hạnh Nguyên: “Mỹ Linh bị quạt trần rơi vào đầu!”

Khi nghe thông tin Vũ Hạnh Nguyên lánh khỏi showbiz, nhiều người lấy làm mừng bởi họ sẽ không phải nhức mắt với kiểu show hàng hiệu của Vũ Hạnh Nguyên và ù tai vì những phát ngôn bừa bãi của cô nữa. Tuy nhiên, bình yên chưa được bao lâu, Vũ Hạnh Nguyên tiếp tục tung ra phát nổ mới. Lần này không dính líu gì đến hàng hiệu, không đâm chọc những cô nàng ngang tầm hay thấp cổ… Mục tiêu nhắm tới của Vũ Hạnh Nguyên là diva làng nhạc Việt Mỹ Linh.


“Chẳng phải chị ăn may nổi tiếng lúc Việt Nam không nhiều ca sĩ mà chị cho mình cái quyền chê nhạc người khác là rác đấy chứ. Quạt trần rơi đầu mà. Mình chứng kiến chị ấy nói bao nhiêu thí sinh trong các cuộc thi là em bỏ ý định đi hát đi… xong thì các bạn kiếm nhiều tiền hơn chị ý và nhiều fan hơn chị ý…”, status được đăng trên facebook Vũ Hạnh Nguyên đã tạo nên làn sóng phản đối, chỉ trích nặng nề. Bên cạnh việc chỉ trích Vũ Hạnh Nguyên thiếu kiến thức chuyên môn khi nói rằng Mỹ Linh ăn may nổi nhờ thời thế, hầu hết độc giả đều bình luận về cách nói năng, bình phẩm vô lễ với người lớn tuổi của cô nàng lắm chiêu.

Trang Nhung: "Nếu đánh đổi, tôi đã là số 1 từ lâu"

"Chấp nhận đánh đổi, tôi đã là số 1 từ lâu rồi. Cách đây mấy năm, nếu tôi gật đầu đồng ý lời đề nghị ấy thì ngày hôm nay cái tên Trang Nhung đã lan tỏa khắp nơi và tất cả mọi người đều nhận biết được. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tiếc nuối về điều đó. Thế hệ người mẫu hạng A như chúng tôi vẫn ngự trị. Các em 9X trẻ đẹp, tươi xinh, chiều cao chót vót nhưng đôi khi chỉ biết dựa vào cái bề ngoài mà quên đi sự nỗ lực cố gắng vươn lên nên không thể nào bứt phá để thay thế đàn chị được. Thành quả của tôi ngày hôm nay chính là món quà đáp trả vì những nỗ lực rất nhiều trong quá trình đầu tư cho nghề. Để được mời xuất hiện trong một buổi tiệc chỉ khoảng 5-10 phút và nhận một khoản tiền lớn đâu phải ai cũng dễ dàng làm được ngày một ngày hai".

Theo Vietnamnet
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1_f4230.jpg
Views:	17
Size:	12.7 KB
ID:	344404  
Old 12-22-2011   #2
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Nói tóm lại chỉ là một....bầy.
nguoidan_is_offline  
 
User Tag List


Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:15.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11955 seconds with 13 queries