|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
“Sau khi thuyền trưởng phát tín hiệu chúng tôi mỗi người một việc bắt đầu hành động. Chỉ trong vòng 5 phút, 6 tên cướp biển đã bị chúng tôi khống chế, chém đứt đùi rồi vứt xuống biển…” thuyền viên Nguyễn Sỹ Tĩnh kể lại giây phút thoát khỏi họng súng của hải tặc Somalia.
3 ngày sống trong địa ngục: “Đi vệ sinh cũng phải giơ tay lên đầu…”
Mấy ngày qua, thông tin về 5 thuyền viên Việt Nam (3 thủy thủ ở Nghệ An, 2 thuyền viên ở Hà Tĩnh) trên tàu Chin YI Wen (Đài Loan) đã cùng các thuyền viên khác tự tay chém đứt đùi, vút xác những tên hải tặc Somalia xuống biển để thoát thân trở về an toàn đang gây xôn xao vùng quê xứ Nghệ.
Chiều ngày 1/12, chúng tôi tìm đến xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để gặp 3 thuyền viên Nguyễn Văn Tiến (SN 1986); Nguyễn Văn Thủy (SN 1991) và Nguyễn Sỹ Tĩnh (SN 1986) trên con tàu Chin YI Wen (Đài Loan) đó để tận tai nghe lại câu chuyện hiếm có trên thế giới đó là: Thuyền viên tàu đánh thắng hải tặc Somalia.
 | Anh Nguyễn Sỹ Tĩnh bình tĩnh kể lại câu chuyện chống trả và thoát khỏi cướp biển. |
Thuyền viên Nguyễn Sỹ Tĩnh nước da ngăm đen, vẻ mặt như chưa hết căng thẳng sau những ngày lênh đênh trên biển dưới họng súng của cướp biển Somalia, nhớ lại: “Ngày 27/7/2011, tàu đánh cá mang tên Chin Yi Wen (Đài Loan), trọng tải hơn 250 tấn với tất cả 28 thuyền viên và thuyền trưởng. Trong đó, ngoài 9 người Trung Quốc, 8 người Philippines, 6 người Indonesia, những thuyền viên Việt Nam trên chiếc tàu ấy có 5 người (trong đó có 3 người Nghệ An và 2 người ở Hà Tĩnh), băt đầu hành trình ra khơi đánh cá. Sau hơn 3 tháng lênh đênh trên biển tuy anh em đều mệt nhưng công việc đều tốt cả. Bất ngờ đến khoảng 23h đêm (3/11) trong lúc một số anh em trên tàu đang ngồi ăn cơm trong khoang thì bất ngờ thấy tia chớp lóe sáng qua khe kính của mạng tàu, mọi người nghĩ là trời mưa sấm sét. Khi đó một thuyền viên người Philippines đang gác tàu ở phía ngoài ra hiệu và hô to “hãy cắt câu cho tàu chạy, có tiếng súng của cướp biển”.
Nghe thấy vậy mọi người mới tá hỏa gọi nhau, tuy nhiên do ca nô của bọn cướp biển chạy quá nhanh nên dù tàu đã vừa cắt được câu thì một chiếc ca nô dọi đèn sáng vào hông tàu, rồi bọn chúng bắn liên tiếp 3 băng đạn vào thành tàu của mình làm mọi người trên tàu hoảng loạn chạy nấp trong khoang để tránh đạn. Rồi 6 người da đen, có vũ trang xông lên tàu khống chế thuyền trưởng, bắt thuyền trưởng kêu lính lên, chúng nhốt tất cả anh em (gần 30 người) trong phòng của thuyền trưởng 2 ngày đêm, ngày đầu chúng không cho ăn uống gì, sang ngày sau thì cho ăn qua loa rồi bắt ngồi im. Rồi chúng bắt thuyền trưởng cho tàu chạy quay trở lại hướng Somalia. Sau khi bị nhốt 2 ngày đêm, mọi người khóc lóc van xin cho đi vệ sinh thì chúng chỉ cho đi 2 người một lúc và phải giơ tay lên đầu. Riêng em hôm đó trong lúc đi tiểu quên để tay lên đầu nên đã bị nó lấy báng súng đập vào bên đầu”, anh Tĩnh bồi hồi nhớ lại.
5 phút hạ 6 tên cướp biển Somalia
Bước sang ngày thứ 3, mọi người bắt đầu lả đi vì đói khát và tù bức, mọi người van xin cho ra ngoài rửa mặt và hóng tý gió vì ở trong đó ngột ngạt quá không chịu nổi. Rồi chúng đồng ý cho mọi người ra ngoài, lúc này thuyền trưởng mới gợi ý anh em là chỉ có 2 con đường để chọn 1 là sống hoặc chết? Vì nếu tiếp tục bị chúng giam giữ thì không biết khi nào mới có cơ hội sống sót, vì vậy nên gợi ý anh em để để chống trả lại bọn cướp biển này. Cái khó là khi đó anh em lại nhiều người chưa thạo tiếng Trung nên nên phải âm thầm ra hiệu và gợi ý. Tuy nhiên, trong chốc lát tất cả các anh em thuyền viên đều hiểu rằng nếu “mình không giết hắn thì hắn cũng giết mình” nên đã đồng ý liều một phen sống chết với hải tặc theo chỉ huy của thuyền trưởng.
Đến đúng 1 giờ sáng ngày 6/11 sau khi quan sát thấy 6 tên hải tặc cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi buồn ngủ (trong đó có 2 tên nằm ngủ dưới phòng cai, 1 tên nằm ngủ dưới phòng máy), thuyền trưởng ra hiệu bắt đầu dàn trận để chuẩn bị hành động. Lúc này anh em bắt đầu chia nhau mỗi người một việc bắt đầu hành động (trong đó 5 anh em người Việt Nam đóng vai trò nòng cốt).
Khi đó anh Tĩnh được giao nhiệm vụ xuống canh tên đang nằm ngủ dưới phòng máy, còn thuyền trưởng và một thuyền viên người Indonesia ra phía sau hạ tên đứng canh gác ngoài phía sau tàu. Tất cả chỉ được hành động khi anh em người Việt ở phía trước ra tay với 2 tên đang cầm súng trước, và cơ hội thật sự đến khi một trong hai tên này đi vệ sinh anh em xông lên bất ngờ tấn công tên còn lại. Quá bất ngờ tên này chỉ kịp giơ súng lên trời bắn được 2 phát đạn, do súng AK đang để ở chế độ chỉ bắn được hai phát là phải lên đạn nên tên này đã không kịp trở tay để nhắm súng vào các thuyền viên (PV ghi theo lời kể). Anh em thuyền viên đã cướp được súng của tên này ngắm thẳng vào người hắn, vì quá hoảng sợ nên tên này liền lao xuống biển. Tên còn lại đang đi vệ sinh thấy vậy cũng quá sợ mà nhảy luôn xuống biển.
| Anh Nguyễn Văn Tiến (ảnh gia đình cung cấp) |
Thấy phía trước hành động, ở phái sau thuyền trưởng và một thuyền viên người Indonesia rút con dao thủ sẵn trong người bất ngờ lao lên chém một nhát vào đùi của tên hải tặc đứng gác phía sau, nhát chém quá đau đã làm tên này rơi súng gục người xuống sàn tàu và bị anh em xông lên nắm chân quẳng xuống biển. Nghe tiếng súng và vật lộn phía trên, 3 tên hải tặc đang ngủ hoảng loạn vùng dậy chạy lên thì bị anh em thuyền viên chĩa thẳng súng vào người nên chúng sợ hãi không giám chống cự, bị anh em nhảy vào đấm đá túi bụi rồi bế lên quẳng xuống biển luôn. Tất cả từ khi bắt đầu hành động đến khi kết thúc cuộc giải thoát này chỉ gói trọn trong vòng khoảng 5 phút”, anh Tĩnh nhớ lại tỉ mỉ.
“Khi đó khí thế lắm, không nghĩ gì nữa tất cả anh em đều hăng hái xông lên vì nghĩ rằng nếu không liều phen sống còn này với chúng thì không biết mình có còn được quay về quê hương nữa hay không”, anh Tĩnh kể tiếp.
Sau khi đánh thắng hải tặc, thuyền trưởng và các thuyền viên quay tàu cho chạy về hướng đất liền, và gọi điện cấp báo về cho chủ tàu. Chạy được một lát thì xuất hiện 2 máy bay và một tàu chiến thuộc đội đặc nhiệm chống cướp biển của Anh ra hiệu cho tàu Chin YI Wen chạy đúng hướng để tránh gặp phải bọn hải tặc khác. Đến sáng 23/11, sau gần 20 ngày chạy liên tục quay về thì tàu Chin YI Wen cập bến Singapore an toàn. 28 thuyền viên cùng thuyền trưởng được chăm sóc vết thương ăn nghỉ, ông chủ tàu người Đài Loan đến chia vui động viên tinh thần quả cảm của các thủy thủ và cấp vé may bay để mọi người về quê.
Đến tối 26/11 các thủy thủy Việt Nam về đến Hà Nội, mọi người nhìn nhau không nói nhưng ai cũng hiểu trong lòng họ đang rất hạnh phúc sau những ngày sống dưới họng súng của hải tặc tưởng chừng như không bao giờ thấy nổi Thủ đô, nổi quê hương. Nhưng bây giờ thì giấc mơ của họ là có thật.
Niềm vui vô bờ bến của người thân
Có mặt tại gia đình chị Nguyễn Thị Phượng (vợ của anh Nguyễn Văn Tiến) khi anh Tiến đang cùng anh Nguyễn Văn Thủy có mặt Hà Nội làm thủ tục với công ty để nhận lương đã ký kết,
chị Phượng tay bế đứa con 13 tháng tuổi mừng rỡ: “ Bây giờ không biết nói gì hơn để diễn tả hết niềm vui khi chồng trở về các anh ạ. Quãng thời gian anh Tiến đi làm bên kia không liên lạc được về nhà lần nào, rồi đến hôm nghe người của công ty vào nhà động viên khi anh Tiến đang bị hải tặc bắt cóc là em cứ như người mất hồn không ăn không ngủ gì được. Nhiều hôm mẹ con cứ ôm nhau ngồi khóc vì sợ anh ấy không trở về được. Mãi đến sáng 27/11, đang loay hoay soạn sửa ngoài vườn thì thấy anh gọi điện bảo là anh sắp về đến nhà rồi mà tôi cứ ngỡ là minh đang ngủ mơ”.
 | Chị Nguyễn Thị Phượng (vợ thuỷ thủ Nguyễn Văn Tiến) và con vui mừng kể chuyện chồng mình chống hải tặc và trở về. |
Được biết, anh Nguyễn Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Phượng kết hôn từ giữa năm 2009 sau khi có một bé trai, nhưng vì hoàn cảnh ở riêng đang khó khăn bề bộn nên anh Tiến quyết định vay tiền đi xuất khẩu lao động với mong muốn đổi đời. Ai ngờ lần đi xuất khẩu lao động này lại bị hải tặc bắt cóc và trở về tay không.
Căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Liên (mẹ của anh Nguyễn Văn Thủy) nằm sâu ở cuối xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc(Nghệ An) mấy ngày nay cũng luôn tấp nập bà con láng giềng tới hỏi thăm chia vui cùng gia đình.
| Chị Nguyễn Thị Liên (mẹ thuỷ thủ Nguyễn Văn Thuỷ) mừng rơi nước mắt khi con trở về. |
"23h đêm hôm 26/11, tôi vừa lên giường nằm mơ mơ chưa chợp mắt thì nghe chuông điện reo, nhấc máy lên hỏi alô ai đó? Đầu giây bên kia đáp: Mẹ à con đây! Tôi như không tin vào tai của mình nên hỏi lại, con là ai, thì nó bảo con là Thủy. Vẫn cứ nghĩ mình đang nghe nhầm nên gọi thằng út lại nghe máy xem bên kia nói gì, thì khi đó mới tin là thằng Thủy gọi là đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sáng mai sẽ về đến nhà. Từ mấy tháng nó không liên lạc về nhà là tôi cú khóc suốt, đến hôm nghe nói bị bắt cóc nữa là tôi như suy sụp luôn. Bây giờ nó trở về an toàn là vui sướng lắm rồi, nợ nần còn đó thì dần dần trả…”, bà Nguyễn Thị Liên(mẹ của thủy thủ Nguyễn Văn Thủy) vui sướng kể lại.
Được biết, hoàn cảnh của Nguyễn Văn Thủy khá khó khăn. Nhà có 5 anh em. Thủy là con thứ 2, học xong lớp 9 vì công việc đồng áng ở nhà cũng ít nên muốn làm chuyến xuất khẩu lao động sau này về kiếm vốn lập thân, lập nghiệp. Ai ngờ "ra ngõ thì gặp hải tặc, may mắn mới thoát thân trở về!
Chia tay gia đình người thân của thủy thủ Tiến và Thủy, chúng tôi cố gắng liên lạc qua điện thoại với các anh để biết về những dự định sắp tới. Trò chuyện qua điện thoại, anh Tiến cho cho biết: “ Nếu có dịp thì em lại tiếp tục đi xuất khẩu lao động lần nữa. Bây giờ em hết sợ hải tặc rồi (cười)…”.
Hành động của các thủy thủ trên tàu Chin YI Wen (Đài Loan) nói chung, mà đặc biệt là 5 thủy Việt Nam(trong đó 3 thủy thủ người Nghệ An và 2 thủy thủ người Hà Tĩnh) nói riêng đã được báo chí trong nước và nước ngoài, đặc biệt là Đài Loan, ngợi khen như những người hùng đã dũng cảm chống lại hải tặc Somalia. Theo lời phát ngôn viên Tsay Tzu-yaw của Cơ quan phụ trách vấn đề đánh cá của Đài Loan (TFA) phát biểu với phóng viên Hãng AFP thì: "Đây là lần đầu tiên các thủy thủ một tàu đánh cá bị cướp biển Somali tấn công đã tự giải phóng được mình".
|
Hải Bình - (Bài, ảnh)
|