HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kelly kể về chuyện tình đổ vỡ với Ngô Kiến Huy
Old 10-27-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Sau nhiều lần lảng tránh những câu hỏi xoay quanh mối quan hệ khá bí mật với Ngô Kiến Huy, cuối cùng hot girl Kelly cũng thừa nhận về tình cảm của mình với chàng ca sĩ. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng khẳng định, mối tình của họ đã 'đứt gánh giữa đường'.

- Người ta thường hay khoe hạnh phúc mà mình đang có, còn chị lại chọn cách giữ bí mật trong thời gian yêu Ngô Kiến Huy, vì sao vậy?

- Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu và cùng nhau xây dựng mối quan hệ, tình cảm chưa biết sẽ kéo dài đến đâu nên không muốn công bố sớm. Mà cuối cùng việc tôi cố gắng giữ kín như thế cũng không có nhiều hiệu quả, vì sau gần một năm quen nhau, mối tình cũng chấm dứt.



- Lý do gì đã khiến mối quan hệ của chị và Ngô Kiến Huy kết thúc?

- Anh ấy phải lòng một cô gái khác, một ca sĩ tuổi teen. Nhưng cũng có thể mối quan hệ của chúng tôi chưa đủ sâu sắc. Bởi nếu là một cuộc tình thật sự thì nó đã không dễ dàng tan biến hay thay đổi như vậy. Cảm giác của tôi lúc đó rất khó diễn tả. Còn bây giờ, mọi chuyện đã trở nên quá bình thường rồi. Ai đến với ai, ai yêu ai không còn là chuyện của tôi nữa.

- Ngoài nguyên nhân Ngô Kiến Huy rời xa chị vì phải lòng một người thứ ba, theo chị còn có lý do nào khác khiến mối quan hệ của anh chị “đứt gánh giữa đường”?

- Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau, vẫn chia sẻ và an ủi khi cần. Chắc chưa đủ duyên phận để có thể tiến xa hơn nên mọi thứ chỉ có thể dừng lại tại đó. Nếu nói, người ta rời xa tôi vì tôi không tốt bằng người khác thì cũng không đúng lắm. Bởi bản thân tôi không thuộc loại "ếch ngồi đáy giếng". Tôi không tự nhận mình là hay nhất, tốt nhất. Ai đó yêu tôi thì hẳn phải yêu cả những cái chưa hay, chưa tốt ở tôi.

- Điểm nào ở Ngô Kiến Huy thu hút chị?

- Tôi rất thích Ngô Kiến Huy ở sự thật thà, chất phác và lối sống khá đơn giản.

- Người ta thường hay nhận đình, tình cảm của nghệ sĩ "bạo phát bạo tàn", chóng đến rồi cũng chóng đi. Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ chúng tôi đã có một kết thúc đúng lúc và điểm dừng thích hợp cho cả hai.



- Gần đây Ngô Kiến Huy bị dính với tin đồn có con với một cô ca sĩ trẻ. Từng có lúc yêu nhau, chị nghĩ gì về thông tin này?

- Tôi nghĩ việc đó không xảy ra đâu. Mà nếu thật Huy cần, tôi vẫn có thể làm mẹ và nuôi con giúp anh ấy. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm, để chia sẻ với bạn của mình trong trường hợp mắc phải sai lầm và không biết làm sao để giải quyết.

- Chị rút được bài học gì sau chuyện tình không thành?

- Tôi yêu cũng khá nhiều, nhưng những trải nghiệm thật sự thì rất hiếm hoi. Tôi nghĩ phải gắn kết được lâu dài thì mới là tình yêu thật sự, chứ những phút giây thoáng qua rồi lại thôi thế này không thể định nghĩa nó là tình yêu. Những gì đã qua đều là bài học cho những ngày sắp đến.

- Nhiều phụ nữ tìm đến rượu mạnh, thuốc lá để giải tỏa nỗi buồn, sự cô độc. Trong khoảng thời gian đổ vỡ, chị làm gì vượt qua?

- Mỗi người sẽ có một cách giải quyết vấn đề, giải tỏa khác nhau. Nếu họ có dùng rượu hay hút thuốc, tôi không cổ vũ hay phản đối. Tôi nghĩ, làm gì cũng được, miễn có thể khiến mình vui hơn và không tổn hại đến bản thân là tốt rồi. Bản thân tôi bước qua nỗi buồn bằng những điều đơn giản như mua sắm, ăn uống, xem phim cùng bạn bè.

- Một người đàn ông như thế nào mới có thể vá lấp được những lỗ hổng trong trái tim của chị bây giờ?

- Một người thật sự chia sẻ được tất cả mọi thứ và cho tôi cảm giác lâu dài.

- Có phải trục trặc, buồn chán về chuyện tình cảm khiến tần suất xuất hiện của chị trong thời gian gần đây khá ít ỏi, thậm chí là hơi hiếm hoi?

- Tôi không bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến mình quá lâu. Người ta vui thì cớ sao mình lại phải buồn. Công việc mỗi lúc mỗi khác, không phải lúc nào cũng ồ ạt nên mình cũng phải có những lúc lắng lại.



- Xuất hiện trở lại, chị được khen có gương mặt thon gọn. Kèm theo đó là nghi vấn về việc sử dụng dao kéo để nâng cằm. Chị trả lời sao?

- Tôi nghĩ làm mình đẹp hơn là không bao giờ có lỗi, huống chi đó chính là thân thể của tôi, tôi tự chịu trách nhiệm với chính mình là được rồi. Ai cũng bàn ra, tán vào, rồi ai dám mạnh dạn để đứng ra khẳng định? Bản thân tôi luôn cân nhắc về những việc mình đang và sẽ làm. Bên cạnh đó, những người xung quanh tôi cũng sẽ cho tôi những lời khuyên xác đáng. Về tần suất xuất hiện, tôi nghĩ tôi lớn rồi, có nhiều thứ để lo, để nghĩ hơn là tranh nhau làm hot girl trong mắt người này, người khác.



Theo Ngôi Sao
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11245 seconds with 13 queries