HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bị lừa hay chạy án ?
Old 10-11-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Liên quan đến vụ 3 thẩm phán của TAND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang bị tố cáo “chạy án” (Báo Người Lao Động ngày 11-10), ông Trần Ngọc Quang, Chánh án TAND tỉnh Tiền Giang, xác nhận đó là bà Võ Thị Kim Loan, chánh án; Phan Thị Uyên, phó chánh án và thẩm phán Lê Thị Tám.
Người tố cáo: Rõ ràng là “tiền chạy án”

Người đứng đơn tố cáo là bà Nguyễn Thị Thủy, ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây. Theo đơn tố cáo, năm 2007, bà Thủy quen với bà Uyên khi ở thời điểm này bà kiện bà H. ra tòa để đòi 105 triệu đồng. Bà Uyên đặt vấn đề: “Nếu muốn thắng kiện phải chi 28 triệu đồng”. Trưa 28-3-2007, bà Thủy cùng với bạn là bà Hồ Thị Tuyết Nhung đến phòng nghỉ của bà Uyên trong cơ quan TAND huyện để giao tiền.
Tại đây, bà Thủy xin đưa trước 20 triệu đồng, còn nợ lại 8 triệu đồng nhưng bà Uyên không đồng ý. Vì vậy, bà Thủy để bà Nhung ở lại và về nhà lấy thêm 8 triệu đồng chung đủ cho bà Uyên. Bà Nhung cũng xác nhận với phóng viên: “Tôi và bà Thủy có đưa chobà Uyên 28 triệu đồng. Bà Uyên còn cho lại trái đu đủ”.
Bà Nguyễn Thị Thủy, người làm đơn tố cáo 3 thẩm phán nhận tiền “chạy án”
Cũng theo bà Thủy, sau đó không lâu, bà bị mẹ chồng kiện ra tòa do tranh chấp đất đai. Bà Thủy đã tìm đến bà Uyên và bà Uyên ra giá “vụ này 19 triệu đồng”. Sau đó, bà Uyên nói qua điện thoại là số tiền này chia như sau: “Chánh án Loan 7 triệu đồng; Uyên, Tám và Thành thẩm phán mỗi người 4 triệu đồng”.
Cũng theo bà Thủy, ngoài bà Uyên thì bà Tám còn nhiều lầnđòi tiền “chạy án” với số tiền 314 triệu đồng. Ngoài ra, cũng thông qua bà Nhung, bà Thủy đã cho 3 vị thẩm phán “mượn” 150 triệu đồng, tất cả những lần đưa tiền “chạy án” cho thẩm phán đều thông qua bà Nhung. Có hai lần chính bà Thủy gặp và đưa bà Loan mượn tiền tại gần quán cà phê Đại Cát, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây với số tiền là 14,5 triệu đồng.
Thẩm phán bị tố cáo: Không biết!

Để làm rõ sự việc, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi làm việc với bà Loan, Chánh án TAND huyện Gò Công Tây. Bà Loan cho biết chỉ biết bà Thủy một lần là do bà Thủy làm đơn tố cáo hai cấp dưới của mình (bà Uyên và bà Tám- PV). Bà Loan cũng khẳng định mình không hề biết gì đến chuyện nhận tiền “chạy án” và 2 thuộc cấp của mình cũng giải trình không hề biết gì!
Sau khi biết sự việc, bà Loan có văn bản gửi Công an huyện Gò Công Tây đề nghị làm rõ vì “nhận thấy việc liên quan đến uy tín cán bộ là thẩm phán tòa án và có dấu hiệu lợi dụng ảnh hưởng của người khác để trục lợi”. Chính từ văn bản này, Cơ quan Công an huyện Gò Công Tây đã vào cuộc để điều tra. Sau đó, bà Nhung đã nói với bà Thủy là ông Võ Phương Thuận, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự và xã hội Công an huyện Gò Công Tây, đã đề nghị điện thoại kêu bà Uyên ra quán cà phê đưa 10 triệu đồng để bắt quả tang hành vi nhận tiền chạy án.
Bà Thủy cho biết đêm 13-2-2011, bà Nhung là người thay thế bà Thủy để đi đưa tiền cho bà Uyên. Đến 21 giờ, bà Nhung điện thoại cho bà Thủy nói rằng: “Ông Thuận bắt tôi về giam và đòi 10 triệu đồng mới thả”. Bà Thủy không có tiền nên nhờ con dâu bà Nhung mang tiền đến đưa cho bà Nhung đưa cho ông Thuận và được thả ra. Khoảng hai giờ sau, điện thoại bà Nhung có tin nhắn: “Ngày mai, bà mà ra công an nói tới nói lui, sẽ bị còng đầu, nói cho bà biết”.
Về vấn đề này, thượng tá Võ Tấn Hiền, Trưởng Công an huyện Gò Công Tây, cho biết: “Trong đêm 13-2-2011, công an huyện không có bắt ai đưa về trại giam như đơn tố cáo. Sự việc này hiện nay do Công an tỉnh Tiền Giang điều tra”.
TAND tỉnh: Khả năng đây là đường dây lừa chạy án

Ông Trần Ngọc Quang cho biết sau khi biết sự việc, tòa đã làm việc với các bên có liên quan thì thấy rằng có thể đây là một đường dây lừa chạy án. Ông Quang nói: “Bà Thủy khai rằng những lần đưa tiền “chạy án” đều đưa cho bà Nhung.
Cũng theo ông Quang, hiện thông tin cán bộ TAND huyện Gò Công Tây bị tố cáo chạy án gây hoang mang trong dư luận. Sau khi hoàn tất xác minh,tòa sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an vì đã có dấu hiệu tội phạm. Ông Quang nhấn mạnh: “Đối tượng bị lừa thì đã có, còn ai lừa và có liên quan đến thẩm phán hay không thì sẽ điều tra để xử lý”.
(Báo nld.com.vn)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	785594_1S.jpg
Views:	12
Size:	43.3 KB
ID:	323853  
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:59.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13055 seconds with 13 queries