HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đi khám viêm phế quản bị "ép"... đẻ non
Old 08-03-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
- Được chẩn đoán là có thể xuất viện về nhà, chiều 1/8, chị Nguyễn Thị Tuyên đang mang thai tuần thứ 34 ở tại thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội chưa kịp mừng thì lại đau bụng dữ dội và đẻ non vào 9 giờ tối. Mọi nghi vấn về việc sinh non trước gần 6 tuần đều bắt nguồn từ mũi tiêm sáng 1/8.



Đẻ non vì bị tiêm nhầm thuốc

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Tuyên, ngày 29/7 chị Tuyên có đến bệnh viện phụ sản Trung ương để khám thai nhi. Sau khi khám xong tôi được các bác sỹ chẩn đoán là viêm phế quản và được làm thủ tục vào nhập viện để điều trị.

“Sau hai ngày nằm viện, bệnh tình của tôi đã giảm và được bác sỹ nói với gia đình là ngày 1/8 được xuất viện. Sáng 1/8, tôi được bác sỹ Bắc đưa sang phòng khám và tiêm một mũi thuốc gì đó vào tử cung. Khi bác sỹ rút kim tiêm ra tôi thấy khó chịu, sau đó bắt đầu sốt cao. Ngay sau đó, bác sỹ Bắc biết đã tiêm nhầm thuốc và có sai các cô y tá rửa ở nơi tiêm của bác sỹ Bắc. Đến 9 giờ tối ngày 1/8 tôi đã sinh cháu khi chỉ được 34 tuần”.

Chị Tuyên đặt câu hỏi liệu có phải tôi đẻ non vì bị tiêm nhầm thuốc?



Sản phụ Nguyễn Thị Tuyên: Một bác sỹ Nam đã tiêm thuốc gì đó khiến tôi rất đau.

Anh Tuyến, chồng chị Tuyên cho biết chị Tuyên đến bệnh viện khám vì ho, phù nề chân, đang mang thai được 34 tuần. Chị Tuyên đang mang thai lần thứ 3. Vào thì các bác sỹ chẩn đoán bị viêm họng và cho thuốc uống đã đỡ. Các bác sỹ bảo chiều 1/8 được về. Khi xảy ra sự việc bác sỹ tiêm nhầm thuốc cho chị Tuyên, anh Tuyến chồng chị Tuyên đang về quê.

Hàng ngày chỉ truyền nước để chữa ho, chưa tiêm lần nào. Anh Tuyến bảo, không biết các bác sỹ tiêm cái gì mà vợ tôi đẻ non, con tôi chỉ được 1,6kg. Đến bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy mặt cháu.

“Lý do gì buổi sáng các bác sỹ bảo vợ tôi có thể xuất viện vào buổi chiều, vậy mà sau khi bác sỹ tiêm thuốc, vợ tôi lại đau bụng và đẻ non”, chồng chị Tuyên đặt câu hỏi.



Chị Nguyễn Thị Lan: Các bác sỹ không trả lời đã tiem thuốc gì cho em gái tôi!

Anh Tuyến cũng cho biết trong hai lần sinh nở trước, chị Tuyên không có bất cứ triệu chứng bất ổn nào. Đến ngày đến tháng là “mẹ tròn con vuông”.

Chị Nguyễn Thị Lan, chị gái của chị Tuyên cho biết, trong buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện sáng 2/8, các bác sỹ không trả lời về việc tiêm nhầm thuốc mà chỉ bảo sẽ làm hết trách nhiệm với em gái và cháu gái tôi. Hiện cháu tôi đang ở phòng sơ sinh.

Bệnh viện có sơ xuất không tư vấn cụ thể với người bệnh

Trao đổi với VnMedia, ông Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc bệnh viện Sản Trung ương cho biết, bệnh viện chỉ có sơ xuất là khi thăm khám cho bệnh nhân (sản phụ Nguyễn Thị Tuyên- PV), các bác sỹ đã không tư vấn đến nơi đến chốn.

Theo ông Quyết, về trường hợp của chị Nguyễn Thị Tuyên, đây là bệnh nhân có bệnh nên mới vào bệnh viện. Khi vào viện, chị Tuyên đã có thai 34 tuần, bị sốt cao, đã vào đi vào lại. Lần mới nhất này vào (ngày 29/7) bị dọa đẻ non và đa ối. Với những trường hợp sản phụ bị đa ối thì thường thai sẽ bị tật bẩm sinh ví dụ như teo thực quản.

Hiện chị Tuyên đã sinh cháu gái nặng 1,6 kg, hiện đang ở khoa sơ sinh. “Sáng nay, ngày 2/8, chúng tôi đã mời các bác sĩ khoa lây bệnh viện Bạch Mai đến để hội chuẩn về trường hợp bệnh nhân Tuyên. Bước đầu chuẩn đoán chị Tuyên bị nhiễm khuẩn litteria. Với bệnh này thì có thể nguy hiểm đến tính mạng mẹ và con, có thể con không sống được. Trong trường hợp này chị Tuyên đã sinh được cháu.

Ông Quyết cũng cho biết phía bệnh viện không có kinh nghiệm nên sáng 1/8 mới chẩn đoán. Chỉ biết là chị Tuyên liên tục sốt cao, chị Tuyên cũng bị tiền sản giật nên việc chị Tuyên sinh cháu an toàn là may mắn.

Ông Quyết khẳng định không có chuyện bác sỹ tiêm nhầm thuốc vào cổ tử cung chị Tuyên mà chỉ đặt ống thông tiểu trước khi lấy nước tiểu ra làm xét nghiệm. Có sát trùng tại vị trí cổ tử cung cho chị Tuyên nhưng là sát trùng để đặt ống thông tiểu mà thôi. Lỗi ở đây chỉ là không tư vấn cụ thể cho người bệnh khi tiến hành làm các công việc như thế.

Về cháu bé con gái chị Tuyên, ông Quyết cho biết, phía bệnh viện đã tiến hành chụp thực quản cháu bé thì cháu bé bị teo thực quản bẩm sinh. Hiện chúng tôi đang hội chẩn với Bệnh viện Nhi về trường hợp này.

Bác sỹ Lê Thị Thanh Vân, Trưởng khoa sản 3 cho biết khi chị Tuyên vào viện đã có triệu chứng đẻ non và sốt. Mang thai 34 tuần và có đa ối. Bệnh tình của bệnh nhân tiến triển nặng hơn chứ không giảm đi. Thứ nhất là đa ối. Thứ hai là bệnh nhân sốt cao, theo chị Tuyên ở nhà chị đã sốt liên tục rồi, vào viện vẫn sốt, có lúc đo lên đến 37,8 độ. Thứ ba là chị Tuyên bị ngộ độc thai nghén. Lúc sinh, huyết áp của chị Tuyên có lúc lên đến 170/110.

"Rất tiếc vì không biết trường hợp của chị Tuyên để tư vấn kịp thời vì chị Tuyên không đi thăm khám thường xuyên", bác sỹ Vân nói. Đồng thời bác sỹ Vân cũng cho biết, chính bác sỹ là người nói câu: "Hết đau rồi à, nếu thế thì chiều có thể ra viện!".

"Nhưng tôi nói để động viên người bệnh chứ chưa hề thăm khám cho chị Tuyên vào thời điểm sáng 1/8. Bác sỹ Xuân Lan là bác sỹ trực tiếp thăm khám cho chị Tuyên", bác sỹ Vân cho biết.

Theo bác sỹ Vân, bác sỹ Xuân Lan chỉ tiến hành đặt mỏ vịt để kiểm tra cổ tử cung của chị Tuyên, kiểm tra lại việc có viêm phụ khoa hay không còn không tiêm cái gì. Vì nước tiểu của chị Tuyên tăng obumin nên bác sỹ Lan có đặt ống thông tiểu vào để lấy nước tiểu đi xét nghiệm.

Về hiện tượng đa ối, bác sỹ Vân cho biết là hiện tượng nước ối trong bụng tự nhiên lên rất nhanh, bình thường chỉ 500- 800 ml ối thôi, nhưng tự nhiên sẽ tăng nhanh như lũ tràn về, không thoát ra ngoài, có thể chèn vào phổi gây khó thở cho sản phụ. Nguyên nhân của đa ối là do người mẹ bị nhiễm khuẩn và dị dạng thai như có vấn đề về tiêu hóa, tiết niệu. Trường hợp của bệnh nhân Tuyên do không đi thăm khám thai thường xuyên nên không phát hiện sớm hiện tượng này.

Việc có đa ối sẽ khiến thai chậm phát triển trong tử cung và nước ối tăng. Bằng chứng là thai 34 tuần nhưng khi sinh cháu bé chỉ có trọng lượng 1,6kg.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc tới bạn đọc khi có những thông tin mới nhất.

Lam Nguyên
Theo vnmedia
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2011_370525.JPG
Views:	6
Size:	44.1 KB
ID:	305913  
 
User Tag List


Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11475 seconds with 13 queries