Tình Yêu Tôi Hát: Ðêm của những tiếng hát từ trái tim
Tám giờ tối Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011, người yêu nhạc tại quận Cam sẽ có một chương trình văn nghệ dành cho những người yêu thích âm nhạc bằng trái tim, được trình diễn bởi những ca sĩ hát bằng trái tim: “Tình Yêu Tôi Hát,” với Thu Phương, Hà Anh Tuấn, Quang Minh, và Huệ Quyên, tại Sài Gòn Performing Art Center, thành phố Fountain Valley.
***
Ðã khá lâu, tôi chưa có dịp nghe Thu Phương hát. Cũng ít khi thấy cô hát live show không khí nhạc thính phòng tại quận Cam. Lần cuối, tôi thấy quảng cáo tháng 11 năm 2010 khi Thu Phương với đêm nhạc “Thu Hát Cho Người,” nhưng tôi đang ở Sài Gòn lúc đó. Tôi vẫn trân trọng mến yêu tiếng hát của Thu Phương, nhất là xem cô trình diễn live sân khấu. Phong cách trình diễn của Thu Phương luôn là ấn tượng khán giả xem mà yêu thích. Cho nên, tôi tìm đến cô ca sĩ em gái, để hỏi thăm về chương trình đêm nhạc “Tình Yêu Tôi Hát” là như thế nào.
Vài năm trước, khi nghe những lần Thu Phương hát live nhạc thính phòng, trong một hội trường sân khấu nhỏ vừa đủ vài trăm khán giả mà thôi, chỉ ba bốn ca sĩ, tôi nghe mà thích lắm. Những lần đó, Thu Phương hát tới hơn, hồn thấm sâu hơn vào trái tim, hồn vụt cao hơn lời ca. Nghe thấm lắm. Lặng yên nghe Thu Phương hát những lúc đó, sướng lắm. Có một nối liền tâm tưởng giữa Thu Phương và khán giả. Thành công của Thu Phương nhiều hơn ở những đêm nhạc như thế. Nghe Thu Phương hát lúc đó, cô hát có hồn hơn những lần hát trên các sân khấu to lớn với bốn năm nghìn khán thính giả và đông đảo ca sĩ.
Những đêm hát riêng của Thu Phương, giữa Thu Phương và khán giả của riêng cô, người nghe đọc thấy được tâm sự Thu Phương trải dài trong tiếng hát, như có lời muốn nói với khán giả về những ẩn kín trong tim mình. Lúc đó, dòng nhạc bất cứ của người nhạc sĩ nào, khi Thu Phương chọn hát, sẽ thành một thứ thông điệp. Thông điệp về tình yêu. Thông điệp về con người. Thông điệp về đời sống. Thông điệp về nhân sinh quan. Thông điệp về một triết lý.
***
Ðêm nhạc hôm nay - “Tình Yêu Tôi Hát” - không xây dựng trên một sân khấu vĩ đại, không dàn dựng quy mô, không tổ chức màu sắc như một đêm đại nhạc hội, hay để thu hình. Ðêm nhạc này Thu Phương xây dựng một nội dung từ bài hát đầu tiên đến bài hát cuối cùng, theo một hướng đi, có chủ ý, cố tình đưa vào tâm tư khán giả những điều mà khán giả sẽ cảm nhận ra từ lời của những người nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy... đã viết với ẩn ý một triết lý cho cuộc đời, cho tình yêu, cho con người.
Bốn ca sĩ của đêm nay, đủ khả năng, có trái tim với âm nhạc, chuẩn bị và sẵn sàng làm nhiệm vụ khác thường hơn của một ca sĩ giải trí cho người mua vui.
Hà Anh Tuấn là tiếng hát đã được khán giả ở Mỹ đón nhận, hoan nghênh, muốn cứ được nghe người trẻ này hát nữa hát hoài. Tiếng hát đã đoạt giải thưởng ngôi sao điểm hẹn của đài truyền hình trong nước, đang là một ngôi sao vút cao rất nhanh trong vòm trời âm nhạc Việt Nam. Hà Anh Tuấn trở lại Mỹ sau lần đã hát ở quận Cam thành công rực rỡ trong đêm nhạc “Thu Hát Cho Người” cùng Trần Thu Hà, Quang Linh, và Thu Phương hồi tháng 11 năm 2010 qua.
Rồi đến Quang Minh, ca sĩ thành danh đã lâu, đang là một trong những giọng hát nam thành công nhất trong nước, được nhiều nhạc sĩ, trung tâm mời hát nhiều nhất các CD phát hành hải ngoại và trong nước. Quang Minh là sự chờ đợi đã lâu, rất thèm muốn được nhìn và nghe anh hát live, từ những khán giả ở Mỹ này không riêng gì ở quận Cam. Lần đầu anh đến Mỹ hát tại Mỹ, anh sẽ hát những bài như Ngậm Ngùi, Tôi Ði Giữa Hoàng Hôn, Chiếc Lá Cuối Cùng... Quang Minh sẽ cho thấy tại sao anh là giọng hát nam thu hút như thế trong nước nhiều năm qua.
Rồi đến ca sĩ rất trẻ nhưng dễ thương với khán giả vô cùng là Huệ Quyên. Sang Mỹ đã hơn 1 năm nay, nhưng là lần đầu Huệ Quyên ra mắt khán giả quận Cam. Tôi đã được nghe Huệ Quyên hát, hay lắm, hay thật. Cô đi hát đã hơn 15 năm từ lúc còn rất nhỏ 9, 10 tuổi gì đó. Ðược đào luyện trường lớp âm nhạc ở Hà Nội, và tuy còn xa lạ với khán thính giả ở Mỹ, nhưng giọng hát của Huệ Quyên sẽ đủ khả năng chinh phục những người khán giả văn nghệ khó tính ở Mỹ, ở quận Cam này, để cô sẽ sớm trở thành một ngôi sao sáng ở sân khấu hải ngoại.
***
Ban nhạc trong chương trình “Tình Yêu Tôi Hát” chọn lọc những nhạc sĩ tài danh, tạo nên một âm nhạc tuyệt vời trang trải được dòng nhạc theo ý người ca sĩ. Tay trống A Dìn từng được ghi nhận là người chơi trống hay nhất nước Việt Nam nay định cư tại Mỹ, Ngọc Trác, Hoàng Bảo Duy Luân, Trường Giang, nhạc sĩ Hoàng Công Luận chơi piano và violin. Thu Phương luôn khó tính chọn lọc ban nhạc để vừa ý phần trình diễn của ca sĩ trong các chương trình của cô. Lần này, Thu Phương đánh giá rất cao những nhạc sĩ ban nhạc cho đêm “Tình Yêu Tôi Hát.”
“Tình Yêu Tôi Hát,” đêm nhạc tại Sài Gòn Performing Art Center, Fountain Valley, California, đêm Thứ Sáu, 24 tháng 6, là chặng cuối cuối 3 đêm trình diễn tại 3 thành phố khác nhau trong chủ đề này với những ca sĩ này. Houston vào ngày 17 tháng 6, Cincinnati ngày 18 tháng 6, rồi mới về đến Orange County.
* Bài viết dành cho thân chủ quảng cáo của Người Việt.