HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Những chuyện hài hước khó tin “người đàn bà thép” Hillary Clinton
Old 05-12-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Vồ ếch trước mặt quan khách, cười phá lên khi đánh rơi giầy hay đóng giả làm tiếp viên hàng không là những hình ảnh khác của Hillary Clinton bên cạnh hình ảnh một người phụ nữ thông minh, cứng rắn và xuất sắc trên chính trường Mỹ. Hillary Clinton thường được biết đến với tư cách là cựu đệ nhất phu nhân Nhà trắng và nổi tiếng với vai trò đương kim ngoại trưởng Mỹ.

Đóng giả tiếp viên hàng không


Hillary Clinton nổi tiếng là thông minh và hài hước. Bà luôn biết cách kết hợp những yếu tố gây cười vào trong những tình huống căng thẳng của chính trường. Ngay từ khi còn đang trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2008, bà Hillary Clinton khi đó với tư cách là ứng cử viên Tổng thống sáng giá của Mỹ đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên khi đóng vai một tiếp viên hàng không trên chiếc chuyên cơ dành riêng cho chiến dịch vận động tranh cử của mình.

Trong vai một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, Hillary Clinton cất giọng nói qua hệ thống loa của khoang hành khách: “Hân hạnh đón chào các quý bà và quý ông có mặt trên chuyến bay đầu tiên của Hill Force one. Tên tôi là Hillary. Tôi rất hân hạnh trước sự có mặt của tất cả các bạn trên chuyến bay này”. Câu nói của Hillary Clinton khiến mọi người có mặt trên chuyến bay cười ồ lên thích thú. Bằng cách chơi chữ, bà đã gọi máy bay của bà là Hill Force one vì chiếc máy bay của Tổng thống Mỹ là Air Force one.

Hillary Clinton cũng không quên kèm theo đó các thông điệp nhằm lôi kéo sự hưởng ứng của mọi người cho chiến dịch vận động tranh cử của mình. Một cách hài hước, bà nói: “Quy định của Cơ quan Hàng không Liên bang không cho phép các bạn sử dụng điện thoaị hay các thiết bị không dây khác, có khả năng truyền tải các câu chuyện tiêu cực về tôi”.

Bà cũng đùa thêm: “Trong một vài phút tới, tôi định tắt tín hiệu "Thắt chặt dây an toàn". Tuy nhiên, sau đó tôi đã hiểu ra rằng bất cứ việc gì cũng có thể gặp những bất trắc mà ta ít ngờ nhất. Bởi vậy các bạn nên thắt chặt dây an toàn”.

“Đưa đẩy” với cựu ngoại trưởng Anh

Năm 2009, bà Hillary khiến cư dân mạng xôn xao khi phát biểu rằng bà đã “xiêu lòng” vì vẻ đẹp trai, hấp dẫn của Ngoại trưởng Anh David Miliband. Ngoại trưởng Hillary, đã tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí Vogue rằng bà không thể không “phải lòng” ông Miliband. Bà Hillary nói với tạp chí Vogue rằng: "Tôi đã xiêu lòng mất 5 giây khi nghe giọng của ông ấy", đồng thời nhấn mạnh thêm: “Ồ, nếu bạn nhìn thấy ông ấy, bạn sẽ thấy ông ấy thật hấp dẫn. Ý tôi là ông ấy thật sôi nổi, mạnh mẽ, hấp dẫn và thông minh. Ông ấy thực sự là một người đàn ông tốt. Và ông ấy cũng rất trẻ trung!"

Đáp lại tình cảm đặc biệt đó, ông Milband cũng dành những lời khen ngợi không ngớt về bà Hillary. Cựu ngoại trưởng Anh nói: “Bà ấy làm mọi người say mê. Bà ấy luôn cười và trêu chọc mọi người. Bà ấy cũng là người nhìn xa trông rộng”. Chính sự “đưa đẩy” này khiến cho dư luận xôn xao bàn tán và nghi ngờ có một mối thâm tình giữa hai người này. Thêm vào đó, những bức ảnh đầy thân mật giữa Ngoại trưởng Hillary với ông Miliband cũng khiến người khác nghĩ rằng họ có “mối quan hệ đặc biệt”.


Hillary Clinton

Ông Miliband là Ngoại trưởng Anh thời chính phủ do Công đảng cầm quyền. Bản thân cựu Ngoại trưởng David Miliban vốn không được coi là một chính khách hấp dẫn. Tuy nhiên, dường như điều đó cũng không làm thay đổi tình cảm ưu ái mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã dành cho. Được biết ông David Miliban kém bà Hillary Clinton 18 tuổi.

Khi ngoại trưởng cũng “vồ ếch”

Đầu năm 2011, trong chuyến đi thăm Yemen - cuộc gặp đầu tiên trong vòng 20 năm giữa Tổng thống Yemen với Ngoại trưởng Mỹ, Hilary Clinton đã gặp phải một tình huống đáng xấu hổ khi không may vấp ngã tím gối trước mặt các quan khách.

Sự việc xảy ra khi bà Hilary Clinton chào tạm biệt các quan chức bước lên chuyên cơ chờ bà ở sân bay Sanaa rời Yemen. Bà Hillary đã bước qua chiếc cầu thang lên cửa chuyên cơ một cách an toàn. Sau đó bà quay lại nhã nhặn vẫy chào quan khách rồi lại tiếp tục bước vào bên trong máy bay. Tuy nhiên, do mải vẫy tay, bà đã không kịp nhìn xuống phía dưới chân mình. Kết quả là bà bị va đầu gối vào cửa trong lúc đang bước vào trong máy bay.

Tình huống không may đó khiến bà Hillary ngã khụy xuống. Rất may, người nhân viên an ninh đứng ở cửa máy bay nhanh chóng gỡ rối cho Ngoại trưởng Mỹ bằng cách đỡ lấy bà và giúp bà lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên, hành động này đã quá trễ. Cú ngã đã để lại một vết bầm tím ở đầu gối bà Clinton. Và tất nhiên khoảnh khắc ấy đã được các phóng viên có mặt tại hiện trường nhanh chóng quay lại và tung lên mạng, trở thành đề tài nóng trong tuần.

Cười sặc sụa để chữa thẹn

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã để văng một chiếc giày cao gót khỏi chân mình khi bước lên bậc thềm Điện Elyssee, dinh tổng thống Pháp ở thủ đô Paris. Sự cố xảy ra hôm 29/1/2010. Ngoại trưởng Mỹ khi đó đang bước trên các bậc thềm và đi lên để chào Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thì bất ngờ chiếc giày cao gót màu đen bên phải tuột khỏi chân bà.

Bà Clinton đã thoáng giật mình nhưng vẫn giữ được thăng bằng với sự trợ giúp của Tổng thống Pháp. Bà Clinton đã nhanh chóng lùi xuống để xỏ lại chiếc giày trong khi vẫn trò chuyện với ông Sarkozy. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người không thể nhịn cười đó và việc bà Hillary Clinton đã cười lên sặc sụa như để chữa ngượng. Phải mất một hồi lâu sau khi lấy lại bình tĩnh bà mới có thể dừng lại việc cười của mình. Sự kiện này khiến cho cư dân mạng rộ lên bàn tán. Nhiều người đã hài hước gọi Hillary Clinton là “nàng Lọ Lem của thế kỷ 21” với màn đánh rơi giày đặc biệt.

Bông đùa ở Bắc Kinh

Xuất hiện trong chương trình của đài truyền hình Phượng Hoàng Hong Kong vào tháng 5 năm 2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner - đồng chủ tịch phái đoàn Đối thoại chiến lược với Trung Quốc - phối hợp ăn ý như một nhóm hài. Hai người nói về thói quen xem phim, chăm sóc tóc, cả chuyện con cái và dinh dưỡng.


Khi người dẫn chương trình đưa ra một bức ảnh bà Hillary và ông Geithner phát biểu tại một cuộc họp nội các Mỹ, Hillary đã thốt lên rằng: "Tôi nghĩ là tôi phải khen tóc anh ấy”. Bà Hillary hài hước đùa thêm: "Việc làm tóc luôn lấy mất của tôi nhiều thời gian hơn anh ấy, thế mà trông vẫn không đẹp bằng anh ấy”.

Trong khi Geithner phản đối việc người dẫn chương trình Chen Luyu của Trung Quốc nói với ông ta rằng ông ta "là một trong những anh chàng đẹp trai nhất trong nội các của Obama", bà Hillary đã kiên quyết khẳng định điều đó. "Ôi không phải thế đâu, không phải thế!", Geithner nói trong khi bà Clinton vừa cười to vừa xen vào. Bà Hillary nhìn Geithner đầy hàm ý rồi nói: "Tôi thì lại có nguồn tin đáng tin cậy khẳng định là thế đấy".

Cũng trong cuộc chuyện trò này, bà Clinton tiết lộ rằng bà không hào hứng lắm khi xem phim hành động - món giải trí mà chồng bà là cựu tổng thống Clinton ưa thích. "(Ông ấy) đưa tôi đi xem phim, để tôi ngồi đấy rồi chăm chú xem người ta bắn nhau, tôi thì chả thấy thư giãn gì sất", Clinton kể. "Tôi thích phim hài, tình cảm lãng mạn, những phim kiểu như thế. Chúng tôi đổi phiên. Khi tôi đi xem phim của ông ấy, tôi nhắm mắt lại chỉ nghe nhạc thôi. Bà Hillary cũng tiết lộ thêm: "Khi ông ấy đi xem phim của tôi, ông ấy hay ngủ gật".

Ghen kiểu “Hillary”

Hillary là người thường xuyên phải lắng nghe những lời đồn đại không hay về chồng liên quan đến chuyện quan hệ ngoài luồng. Trong một cuốn tiểu sử về Bill Clinton xuất bản năm đó, một trong những người bạn đáng tin cậy nhất của vợ chồng bà, Betsey Wright đã tiết lộ nhiều bằng chứng không thể chối cãi về chuyện trăng hoa của Bill. Thời đó, Wright là một nhân viên dưới quyền Bill khi ông còn làm Thống đốc tiểu bang Arkansas . Wright nói rằng bà nhiều lần được giao nhiệm vụ dàn xếp các cuộc hẹn hò "mây mưa" cho Bill.

Mặc dù Bill Clinton ra sức phản đối cáo buộc của Wright và bà Hillary trước công chúng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” nhưng bên trong thì không thể nguôi giận. Cựu đệ nhất phu nhân khi đó lập tức đã buộc chồng phải ngủ riêng và không nói năng câu nào với ông trong suốt mấy tuần lễ.

"Chiêu" này đã được Hillary áp dụng với chồng từ thời ông còn làm thống đốc Arkansas, lúc nào giận nhau, vợ chồng Clinton đều ngủ riêng, và Bill bao giờ cũng là người làm lành trước. Trong nhà là vậy, song ra đường Hillary luôn tỏ ra như không có chuyện gì bất thường. Để giữ hoà khí gia đình, bà thi hành phương châm "không hỏi, không kể" đối với bất kỳ ai chuyện nhà mình. Đó có lẽ là lý do khiến “người đàn bà thép” của nước Mỹ giữ gìn được hạnh phúc gia đình mình trong suốt những năm qua dù gặp phải không ít những sóng gió.

Lê Anh
(Phụ nữ today)
tonycarter_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:05.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12031 seconds with 13 queries