Theo lời khai, tên này cho biết mục đích ban đầu chỉ để đuổi người đàn ông vô gia cư ra khỏi ṭa nhà, nhưng sự việc đă nhanh chóng trở thành thảm kịch.
Mới đây, một người đàn ông vô gia cư đă bị thiêu chết khi đang ngủ bên trong cầu thang ở một chung cư tại quận Manhattan (Mỹ).
Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra vào ngày 5 tháng 11, kẻ thủ ác đă sử dụng lấy một chiếc bật lửa và đốt vào phía chân trái của người đàn ông, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.
Theo báo cáo từ phía cảnh sát, cơ thể của nạn nhân đă hoàn toàn cháy đen chỉ trong giây lát.
Người gọi 911 ban đầu cho biết nạn nhân có một chiếc ống hút ma túy trên đùi và vật này đă bắt lửa làm cháy quần áo. Người gọi điện cũng cho biết đă cố gắng dội nước vào người đàn ông nhưng không thành công.
Ngay lập tức, Nathaniel Terry, 27 tuổi, sống trong ṭa nhà, đă bị bắt vào ngày xảy ra vụ tấn công và bị buộc tội cố ư giết người, hành hung và đốt phá, NYPD cho biết. Cảnh sát cho biết vụ việc hiện đă được coi là một vụ giết người.
H́nh ảnh cắt ra từ clip
Theo đó, Terry là một cư dân của ṭa nhà và sống cùng gia đ́nh ở đó. Thủ phạm cũng cho hay mục đích đốt người đàn ông là để đuổi ông ta chứ không hề có ư định gây thương tích.
H́nh ảnh nạn nhân
Thủ phạm Terry
Cảnh sát tuyên bố nạn nhân đă chết hôm thứ Năm. Danh tính của người đàn ông vẫn chưa được biết.