Trước kia mình vào VBF năm 2011 là sự tình cờ (vbf có 3 web do Qsold làm chủ )
Khi mình vào qua vài post thấy có nick viễn phương tên du kick nằm vùng giả danh nên mình đánh tới tấp , khiến hắn biến mất khỏi forum cho đến nay . Từ đó mình cũng vào nhưng chỉ post vài câu chơi cho vui , và sau đó mình thành lập Trang lính và vài trang khác để nhớ lại những chuyện gì về đời lính cũng như Trang thơ mình cũng vào họa với các thành viên khác vui đùa . Dĩ nhiên mình cũng chẳng để ý hay là bàn luận chính trị . Đó là sự thực .
Không ngờ chúng nó bắt đầu tác quái mấy năm gần đây và lòi ra nhiều bộ mặt khiến mình phải vào cuộc vạch mặt , tranh luận rồi chửi nhau etc ... về vấn đề đất mỹ . Lý do tại sao phải làm vậy ??? bởi vì đám chúng nó phá hoại cộng đồng hải ngoại với tính cách chia rẽ nhiều trong forum này .
Mình cần phải ra tay giúp forum sạch sẽ để các ACE vào chơi chứ không để các ACE vào post là bị chúng nó bề hội đồng . Như mình đã lên tiếng những kẻ phá hoại mình sẽ làm sạch sẽ các post của chúng nó không cần lý do đúng hay sai .
Đây là những lời tâm tình của mình
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 5 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Trước kia mình vào VBF năm 2011 là sự tình cờ (vbf có 3 web do Qsold làm chủ )
Khi mình vào qua vài post thấy có nick viễn phương tên du kick nằm vùng giả danh nên mình đánh tới tấp , khiến hắn biến mất khỏi forum cho đến nay . Từ đó mình cũng vào nhưng chỉ post vài câu chơi cho vui , và sau đó mình thành lập Trang lính và vài trang khác để nhớ lại những chuyện gì về đời lính cũng như Trang thơ mình cũng vào họa với các thành viên khác vui đùa . Dĩ nhiên mình cũng chẳng để ý hay là bàn luận chính trị . Đó là sự thực .
Không ngờ chúng nó bắt đầu tác quái mấy năm gần đây và lòi ra nhiều bộ mặt khiến mình phải vào cuộc vạch mặt , tranh luận rồi chửi nhau etc ... về vấn đề đất mỹ . Lý do tại sao phải làm vậy ??? bởi vì đám chúng nó phá hoại cộng đồng hải ngoại với tính cách chia rẽ nhiều trong forum này .
Mình cần phải ra tay giúp forum sạch sẽ để các ACE vào chơi chứ không để các ACE vào post là bị chúng nó bề hội đồng . Như mình đã lên tiếng những kẻ phá hoại mình sẽ làm sạch sẽ các post của chúng nó không cần lý do đúng hay sai .
Đây là những lời tâm tình của mình
Mình lúc trước chỉ nghe ở VN có đám khóc mướn, đánh ghen mướn và đòi nợ mướn. Đâu ngờ ở nước ngoài cũng có dám "Chửi Mướn" chứ. :haf ppy:
The Following 6 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Mấy hôm nay , bà Pel lại chọc thiên hạ chưởi um sùm vể vụ leo rào đi cắt ,sấy ,uốn, gội, nhuộm ,bà nhất định đi đâu thì đi mà không tới chổ của cha Hoài Lang mà cắt tóc , cuối cùng báo chí phanh phui , Pel nói là bả bị gài , thề thốt lung tung , còn bắt chủ tiệm đăng đàn xin lổi mới ghê chứ ! cứ bo bo là người biết luật , phạm luật là bà chủ tiệm , chứ bà là nai tơ , đâu có biết gì đâu , chịu cắt là bà đem đầu tới cho cat ,cat ,cat , xong ăn cháo trả tiền , còn bo cho chút đỉnh chứ bả đâu có ăn giựt đâu mà phạm luật ? rốt cục Gái Ĩ Già Mồm cũng thắng vì nguyên cái chuồng Lừa nó chống lưng , lạng quạng tụi nó đá cho bỏ mạng , sức mạnh công lý là chổ đó . Chiêu của gái già là chuyên chụp mũ , chụp nón ,người nầy , người nọ ngồi trên luật pháp , còn bà , vô tư ngồi đái trên luật pháp , đám dân ngu khu đen trong đít trít của bà vẩn ngu xuẩn bầu cho bà được ăn trên ngồi trước , cái đám cuồng nầy đả hăm doạ giết hại bà chủ tiệm eSalon , nhưng lẻ phải bao giờ cũng đứng bên phải , người ủng hộ tiệm eSalon đả gởi cả trăm cái máy sấy tóc đến treo trước cửa nhà bà , tiếc thay bà đâu còn xài được nữa , chỉ còn cách gởi cho cơ quan từ thiện Goodwill mà thôi .
Từ trên xuống dưới thẳng băng,
Em như khúc củi ai quăng ngoài đường.
Phi công thì tưởng phi trường,
Nhà nông thì tưởng nông trường trồng cây !
Thế nên em phải leo rào
Tân trang mong kiếm chàng nào nai tơ .
The Following 5 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
Nói thật với bác hay các anh em ở làng chửi . Chúng ta cùng là người VN nói tiếng việt rõ ràng . Nhưng tại sao có những kẻ vào forum này phá rối cộng đồng , để khiến chúng ta phải thành lập làng chửi . Chúng nó có hiểu không ??? Tui rất trầm tĩnh nhưng khi chọc đến ... tui đánh bọn chúng cho tới chếtn goài đời là cái mõm bọn HTXC đi kiếm nha sĩ
Bác đã hiểu tụi nó đi chửi mướn để kiếm sống mà. Cứ thấy thì tiễn vong nó đi là xong, bác bực mình làm chi cho mệt. Người xưa có nói "Tay làm thì hàm nhai". Còn tụi nó "Miệng nghỉ thì bao tử sẽ teo".
The Following 5 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Bác đã hiểu tụi nó đi chửi mướn để kiếm sống mà. Cứ thấy thì tiễn vong nó đi là xong, bác bực mình làm chi cho mệt. Người xưa có nói "Tay làm thì hàm nhai". Còn tụi nó "Miệng nghỉ thì bao tử sẽ teo".
Nhiều khi tui cũng nóng máu cái đám bọ chét này . Đám vô loại tự xưng là ta đây nhưng không dám chơi thẳng:m ad:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Tính của tui rất thẳng thắn và bộc trực những bạn nào cho dù là VC biết lẽ phải tui đều hoan nghênh .... đó là nguyên tắc hồi xưa tui nhảy toán bắt khá nhiều giao liên . Theo nguyên tắc phải giao cho ban 2 ( an ninh quân đôi khai thác ) nhưng tui không làm chỉ vì tui giảng giải lý lẽ khiến họ thầm phục và chỉ cho chúng tôi nhửng cái quan trọng . Đây là căn bản phục người , sau khi hoàn thành công tác do họ chỉ đúng. Chúng tôi mới thả họ đi , Có điều họ muốn hồi chánh nhưng chúng tôi dân nhảy toán không thể làm được . Chỉ giới thiệu về địa phương khu vực đó thì tốt hơn
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Bà hill khóc lóc tức tưởi , ông chồng giận dữ bảo vợ :
- Tại sao lúc thằng Bi hãm hiếp bà, mà không la lớn lên cho
người ta tới giúp chứ , bây giờ còn khóc tỷ tê làm
gì chứ !
Bà hill càng khóc thảm thiết hơn:
- Thôi đi ông ơi ! La gì được .... Nó lấy tay bịt miệng
tui rồi , làm sao mà la được chứ . Muốn .... rên ....
một chút mà còn không được chứ mà la lên cái nỗi gì chứ !!!
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Để so sánh, TT Trump là tỷ phú ra làm Tổng thống để trở thành triệu phú, còn Obama + Clinton là Pháp sư ra làm TT để trở thành triệu phú. TT Trump không cần tiền vì ông ấy quá giàu. Ông ấy không cần danh vì ông ấy đã nổi tiếng qua những chương trình Hoa hậu thế giới, The Apprentice. Hạnh phúc, ông ấy có dư. Vợ thì quá đẹp, quý phái và sang trọng, con cái thành đạt và đạo đức. Còn Obama và Clinton, vì không giàu nên rất cần tiền và không giới hạn số lượng, bao nhiêu cũng được, không bao giờ chê. Còn danh thì Obama được khen là "hèn" và Clinton thì được bảng hiệu "dâm". Obama trước khi làm TT gia sản chỉ có khoảng 400 ngàn, sau 8 năm với chức vụ TT thì gia sản tăng lên 400 triệu. Obama rất giỏi nghề trồng tỉa, khi vào tòa Bạch ốc, ông lấy mấy tờ 100 trồng xuống đất, sau 8 năm mấy cây đó lớn và sum xuê, tờ 100 mọc đầy cây tha hồ mà hái, sơ sơ cũng hái được hơn 400 triệu. Nếu TT Trump không xịt thuốc trừ cây dại là một vài năm nữa Obama sẽ hái được chừng 4 tỷ. Clinton có máu nghệ sĩ, thích thổi kèn saxophone nên trong lúc làm TT, thỉnh thoảng nhớ âm nhạc hoặc khi bị stress thì lấy kèn ra thổi, thổi tới ướt áo của Monica Lewinsky. Anh Clinton nghe lộn tên cô Monica tưởng là kèn harmonica thành ra thổi túi bụi, thổi tới xịt nước tùm lum. Bây giờ thì thân tàn danh xuội, cây cột cờ thì bị bà Hoạn thư khóa rồi, đâu còn cờ mà phất. Về tiền bạc thì hốt không được bao nhiêu, chỉ hơn tỷ thôi nhờ những cái mánh của Trung cộng và Iran, bây giờ thì cũng đủ xài.
The Following 4 Users Say Thank You to vu-nhu-can For This Useful Post:
Để so sánh, TT Trump là tỷ phú ra làm Tổng thống để trở thành triệu phú, còn Obama + Clinton là Pháp sư ra làm TT để trở thành triệu phú. TT Trump không cần tiền vì ông ấy quá giàu. Ông ấy không cần danh vì ông ấy đã nổi tiếng qua những chương trình Hoa hậu thế giới, The Apprentice. Hạnh phúc, ông ấy có dư. Vợ thì quá đẹp, quý phái và sang trọng, con cái thành đạt và đạo đức. Còn Obama và Clinton, vì không giàu nên rất cần tiền và không giới hạn số lượng, bao nhiêu cũng được, không bao giờ chê. Còn danh thì Obama được khen là "hèn" và Clinton thì được bảng hiệu "dâm". Obama trước khi làm TT gia sản chỉ có khoảng 400 ngàn, sau 8 năm với chức vụ TT thì gia sản tăng lên 400 triệu. Obama rất giỏi nghề trồng tỉa, khi vào tòa Bạch ốc, ông lấy mấy tờ 100 trồng xuống đất, sau 8 năm mấy cây đó lớn và sum xuê, tờ 100 mọc đầy cây tha hồ mà hái, sơ sơ cũng hái được hơn 400 triệu. Nếu TT Trump không xịt thuốc trừ cây dại là một vài năm nữa Obama sẽ hái được chừng 4 tỷ. Clinton có máu nghệ sĩ, thích thổi kèn saxophone nên trong lúc làm TT, thỉnh thoảng nhớ âm nhạc hoặc khi bị stress thì lấy kèn ra thổi, thổi tới ướt áo của Monica Lewinsky. Anh Clinton nghe lộn tên cô Monica tưởng là kèn harmonica thành ra thổi túi bụi, thổi tới xịt nước tùm lum. Bây giờ thì thân tàn danh xuội, cây cột cờ thì bị bà Hoạn thư khóa rồi, đâu còn cờ mà phất. Về tiền bạc thì hốt không được bao nhiêu, chỉ hơn tỷ thôi nhờ những cái mánh của Trung cộng và Iran, bây giờ thì cũng đủ xài.
Cám ơn huynh vu-nhu-can có một bài viết hay , đệ xin phép bổ túc một chút xíu cho nó rộng đường dư luận cứu xét tội của mấy tên phản quốc .
-Obama đả thông qua hiệp ước giới hạn vũ khí nguyên tử với Iran , khi đó John Kerry làm ngoại trưởng , và hiệp ước nầy qua trung gian con rể người Iran của John Kerry , hiệp ước nầy chỉ là cái vỏ bọc , theo các chuyên viên nguyên tử thì có hay không có hiệp ước nầy Iran cũng sẽ có vũ khí nguyên tử trong vòng 10 năm . Điều đáng nói ở đây , là Hoa Kỳ phải chi trả 150 tỷ đô la để họ thay đổi từ vũ khí huỷ diệt qua nghiên cứu " KHOA HỌC" , số tiền nầy họ không nhận chi phiếu mà chỉ nhận Tiền Mặt "Cash Only" Obama đả có một chuyến phi cơ chở tiền mặt nầy giao cho Iran một phần , vì thế khi Tổng Thống Trump vào Toà Bạch Ốc , việc đầu tiên là chấm dứt thoả thuận hạt nhân nầy khiến đám Obama nhảy dựng như đĩa gặp phải vôi , nhóm tứ cường Anh , Pháp, Đức , Nga phản đối , nhưng lấy lệ mà thôi vì tụi nó mất mác gì đâu , tiền ...Hoa Kỳ chi ra , số tiền nầy qua nhiều máy giặt ủi , sấy ,đả trở thành tài sản của thằng áo rách ngày nào ở Chicago , giờ đây chủ của những dinh thự bạc triệu khắp nơi.
-Bill Clinton thì cũng có tiền nhiều để trở nên giàu có nhờ quỹ Clinton ,nơi che đậy của cải nhờ bán uranium dự trử trong kho chiến lược quốc gia khi Hillary là ngoại trưởng ,Tiền bán được cũng qua máy giặt , máy sấy rồi ngăn nắp xếp vào quỷ từ thiện Clinton ,vì là quỷ từ thiện nên sự đóng góp vào là tự nguyện nên không cần ai biết , khi chia cũng nhằm mục đích từ thiện nên ít ai để ý , Chelsea Cliton con gái của họ làm Tổng Giám Đốc quỹ nầy với luơng 900,000/năm (theo snopes.com) cái hay đáng phục của đảng Dân Chủ là một mực cáo buộc Tổng Thống Trump và chính quyền của ông thông đồng với Nga , trong lúc họ trong bóng tối đả có một sự liên hệ rất mật thiết , họ mới chính là những tên phản quốc vì bán uranium cho một nước đối đầu dùng chế tạo vũ khí huỷ diệt, thù nghịch với đất nước của họ : Hoa Kỳ .
Càng ngày đảng dân Chủ càng thiên tả , vì vậy họ ủng hộ Antifa , BLM , vì đây là những hội đoàn trá hình của chủ nghĩa cộng sản , chủ trương của họ là xoá bỏ lịch sử ,đập phá tượng đài, xoá hết hết lịch sử , lịch sử sẽ được viết lại theo lợi ích và ý muốn của họ , với ý nghĩ thay đổi lịch sử sẻ xoá sạch vết nhơ của họ , họ không ngần ngại ủng hộ cho một người già mất trí nhớ lên làm ứng viên Tổng Thống với cơ may ,nhờ sự giúp đở của thế lực bóng tối giúp họ thành công . Do đó nếu Joe Biden thắng cử , Hoa Kỳ sẽ ảm đạm như đả từng dưới thời mấy Tổng Thống Dân Chủ , nghĩa là van-nhu-cu .
:handshake :
The Following 3 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
Sức khỏe của Bill Clinton
Sau vụ em Monica, Hoạn thư đòi cắt đi của quý của Bill. Nếu bị cắt thì Bill sẽ trở thành Hoạn quan (thái giám) và cả hai sẽ trở thành gia đình họ Hoạn. Bill năn nỉ mãi Hoạn thư mới không cắt nhưng phải khóa nó lại. Bill rất buồn nhưng thà bị khóa còn hơn bị cắt. Bill rút vào bóng tối, ít thấy xuất hiện trước công chúng vì nổi đau khổ tột cùng.
Sách Đông Y Bí Truyền của ông tổ Hoa Đà viết rằng:
Nhất nhật bất đéo khí tồn tại não,
Tam nhật bất đéo khí đặc kẹo như keo,
Đa niên bất đéo ngọc hành hóa thạch, dương vật biến thổ long.
Quả nhiên Hoa Đà chuẫn đoán như thần, bây giờ trái dứng (ngọc hành) của Bill thành đá, còn thằng nhỏ thì như con trùn đất (thổ long). Phải công nhận là bà Hoạn thư không những thâm mà còn rất độc, đúng như câu "Tối độc phụ nhân tâm"
Last edited by vu-nhu-can; 09-09-2020 at 23:25.
The Following 3 Users Say Thank You to vu-nhu-can For This Useful Post:
Sức khỏe của Bill Clinton
Sau vụ em Monica, Hoạn thư đòi cắt đi của quý của Bill. Nếu bị cắt thì Bill sẽ trở thành Hoạn quan (thái giám) và cả hai sẽ trở thành gia đình họ Hoạn. Bill năn nỉ mãi Hoạn thư mới không cắt nhưng phải khóa nó lại. Bill rất buồn nhưng thà bị khóa còn hơn bị cắt. Bill rút vào bóng tối, ít thấy xuất hiện trước công chúng vì nổi đau khổ tột cùng.
Sách Đông Y Bí Truyền của ông tổ Hoa Đà viết rằng:
Nhất nhật bất đéo khí tồn tại não,
Tam nhật bất đéo khí đặc kẹo như keo,
Đa niên bất đéo ngọc hành hóa thạch, dương vật biến thổ long.
Quả nhiên Hoa Đà chuẫn đoán như thần, bây giờ trái dứng (ngọc hành) của Bill thành đá, còn thằng nhỏ thì như con trùn đất (thổ long). Phải công nhận là bà Hoạn thư không những thâm mà còn rất độc, đúng như câu "Tối độc phụ nhân tâm"
Thiệt là hết ý.
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Sau vụ em Monica, Hoạn thư đòi cắt đi của quý của Bill. Nếu bị cắt thì Bill sẽ trở thành Hoạn quan (thái giám) và cả hai sẽ trở thành gia đình họ Hoạn. Hoạn thư đả mang họ Hoạn thì không sợ gì tai tiếng ,chỉ sợ Bill mà mang họ Hoạn thì phải vào Đông Xưởng phục vụ cho Hậu Cung thì chẳng khác gì thả Dê về chuồng dê nên mới không cắt nhưng phải khóa nó lại. Bill rất buồn nhưng thà bị khóa còn hơn bị cắt.
Sách Đông Y Bí Truyền của ông tổ Hoa Đà viết rằng:
Nhất nhật bất đéo khí tồn tại não,
Tam nhật bất đéo khí đặc như keo,
Đa niên bất đéo khí keo thành kẹo , xuất nảo từ trần .
Quả nhiên Hoa Đà chuẫn đoán như thần, bây giờ trái dứng (ngọc hành) của Bill thành đá, còn thằng nhỏ thì như con trùn đất (thổ long).Chẳng còn hoạt động gì nửa , nhưng không muốn mang tiếng goá phụ một con trông mù con mắt , nên Hoạn Thư cấm Bill xuất ngoại đến đảo tình yêu của Ấu Dâm Đại Sư Ép Tên , buồn quá Bill lại mò về tình xưa định hoà tấu bản " Tình Củ Không Rủ Củng Đến" , nhưng khổ thay từ ngày lấy Chồng , vì sợ chiêu "Ngựa Quen Đường Củ " ,chồng của Monica đả mua một cái khoá trinh tiết để khoá lại lúc vắng nhà , vậy là Bill bị dính lưởi dao từ cái khoá oan nghiệt đó . Bill rút vào bóng tối,vì trên dưới đều không còn hoạt động và ít thấy xuất hiện trước công chúng vì nổi đau khổ tột cùng.
Phải công nhận là bà Hoạn thư không những thâm mà còn rất độc, đúng như câu "Tối độc phụ nhân tâm".
:haf ppy:
The Following 3 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.