HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2021-2023


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Tên cướp ngông cuồng với màn àn tự bào chữa lố ​​bịch
Màn tự bào chữa lố ​​bịch của tên cướp ngông cuồng. Tan Chor Jin, kẻ gây ra một trong 25 vụ án rúng động nhất Singapore bất chấp đối mặt với án tử hình, tự tin từ chối luật sư đại diện trước tòa để tự bào chữa song kết quả rất thảm hại.

Lúc 6h55 sáng 15/2/2006, một gã mặc áo phông cộc tay và quần dài màu đen hiệu Armani xông vào căn hộ của gia đình Lim Hock Soon, chủ hộp đêm 41 tuổi.

Một tay cầm súng, một tay cầm dao, hắn bắt Lim Hock Soon dùng khăn trói vợ, con gái 13 tuổi và nữ giúp việc 22 tuổi. Sau khi bắt nạn nhân gom tất cả đồ có giá trị, mở két sắt lấy hết đồ trang sức và tiền mặt, hắn yêu cầu vợ Lim Hock Soon trói tay chồng bằng dây cáp, dùng răng thắt nút.

Tên cướp chĩa súng vào Lim Hock Soon khiến anh ta quỳ xuống cầu xin. Nữ giúp việc khai chứng kiến tên cướp bắn vào mặt ông chủ. Khi Lim Hock Soon ngã ra sau, hắn tiếp tục nổ 5 phát súng, phát cuối cùng trượt.

Trước khi bỏ trốn, hắn cảnh báo vợ Lim Hock Soon bằng tiếng Trung Quốc: "Chính chồng cô đã vượt quá giới hạn. Tôi tha mạng cho cô. Đừng nhận dạng tôi nếu không tôi sẽ giết cả nhà cô". Lim Hock Soon tử vong.

Sau khi vụ án được đưa tin rộng rãi, ngày 16/2/2006, Lim Choon Chwee, 38 tuổi, ra đầu thú. Chwee nhận là người lái xe đưa tay súng đến khu Serangoon của gia đình Lim Hock Soon để gây án. Cảnh sát xác định hai người đàn ông khác có liên quan vụ án là Tan Chor Jin và Ho Yueh Keong, người Malaysia.

Tan Chor Jin, 39 tuổi, là bạn làm ăn lâu năm của Lim Hock Soon. Tan còn được gọi là Tony Kia, là thành viên của băng Ang Soon Tong hoạt động ở cả Malaysia và Singapore. Băng nhóm này tồn tại từ những năm 1950, tham gia các hoạt động phi pháp như buôn lậu súng, ma túy, cho vay tiền bất hợp pháp và cờ bạc trái phép. Truyền thông đặt biệt danh cho Tan là "Độc Nhãn Long" vì hắn bị mù mắt phải sau tai nạn giao thông năm 1999.

Chwee là bạn từ thời thơ ấu và thủ hạ trong hội kín của Tan. Vào khoảng 3h sáng 15/2, Chwee chở Tan với một chiếc túi da màu đen đến nhà nạn nhân.

Chwee đợi trên xe. 10 phút sau, Tan quay lại. Khi họ rời đi, Tan hỏi Lim có thể lấy trộm một chiếc đồng hồ Rolex ở đâu. Tan tâm sự với Lim rằng đang gặp vận xui và gặp vấn đề về tiền bạc.

Cả hai dành khoảng hai tiếng đồng hồ để xem bóng đá tại nhà bạn. Đến khoảng 6h sáng, Tan lại nhờ Chwee chở về chỗ Lim. Tan bảo Chwee đợi trước trường trung học Peicai.

Khoảng nửa tiếng sau, Tan vội vã quay lại cùng một túi nylon màu trắng căng phồng. Cảnh sát tiết lộ rằng chiếc túi chứa khoảng 170.000 SGD tiền mặt và tài sản, bao gồm đồ trang sức, 4 đồng hồ Rolex và nhiều ngoại tệ.

Tan bảo Chwee lái xe đến một con kênh ở Sengkang, vứt súng và đạn. Sau đó, họ quay trở lại nhà bạn và gọi cho Ho Yuen Kong.

Tan, Ho và Chwee quay lại bãi đậu xe. Lim thấy Tan chuyển chiếc túi màu trắng sang ôtô có biển đăng ký ở Malaysia. Sau đó Tan và Ho bỏ trốn đến Malaysia.

Cảnh sát quốc tế lập tức được thông báo để truy nã hai nghi phạm. Khẩu súng bắn chết người được tìm thấy một ngày sau án mạng.

Cảnh sát Malaysia đã lần ra dấu vết của Tan ngay sau khi hắn chạy đến thành phố Johor Baru cùng Ho. Các nghi phạm chia nhau ra. Tan đi cắt tóc, có lẽ là để thay đổi ngoại hình, trước khi liên lạc với một trùm băng đảng trong thị trấn.

Tên này đã bị cảnh sát Malaysia theo dõi từ trước. Khi phát hiện Tan, họ cũng bắt đầu theo dõi hắn và nhanh chóng nhận ra đây là đối tượng đang bị cảnh sát Singapore truy nã.

Nhóm Tan chuyển khách sạn ít nhất hai ngày một lần. Nhưng hắn phạm sai lầm khi không hành động kín đáo mà chọn ở toàn khách sạn đắt tiền trước khi trốn đến Chiang Mai, Thái Lan.

Cơn thèm cơm gà Hải Nam cũng góp phần giúp cảnh sát bắt Tan. Vào khoảng nửa đêm, hắn đặt món này qua dịch vụ phòng tại khách sạn 5 sao Grand Plaza Parkroyal ở Kuala Lumpur, nơi hắn đến để mua hộ chiếu giả.

Một cảnh sát chìm Malaysia đóng giả nhân viên phục vụ và giao đồ ăn đến phòng của Tan trên tầng 13. Anh ta tận dụng cơ hội để thu thập thông tin về cách bố trí căn phòng và nắm được số người ở cùng Tan gồm vợ hắn và hai cặp đôi khác. Thiết bị nghe lén được dính trên đĩa.

Đến 2h sáng 25/2, hai cặp khác về giường ngủ ở phòng liền kề. Hai tiếng sau, không nghe thấy gì ngoài tiếng ngáy, 12 cảnh sát lao vào ba phòng ngủ.

Phòng của Tan không có gì, nhưng trong các phòng khác, cảnh sát tìm thấy 6 khẩu súng, 203 viên đạn, hai cặp còng tay và 4 kg ma túy ketamine, trị giá gần 22.000 USD.

Tan bị dẫn độ về Singapore bằng máy bay với sự hộ tống của 6 thám tử, ngày 1/3. Hắn bị buộc tội giết người vào 3/3. Đến tháng 8, cáo buộc được sửa thành xả súng với ý định gây thương tích, vẫn có thể chịu án tử hình.

Tan mặc áo đỏ, được đưa trở lại hiện trường vụ giết người. Ảnh: Zaobao

Bất chấp tính chất nghiêm trọng của tội ác, Tan khẳng định không muốn bất kỳ luật sư nào đại diện cho mình dù có thể yêu cầu tòa án chỉ định hai luật sư bào chữa miễn phí.

Tan là người đầu tiên trong hơn 16 năm tự biện hộ khi đối mặt với án tử hình ở Singapore.

Ban đầu, Tan rất tự tin, thường xuyên cười đùa với đội an ninh, thậm chí còn giơ ngón tay cái với bạn bè ngồi dự khán. Khi nhận được câu trả lời có lợi từ một nhân chứng, Tan sẽ nháy mắt và mỉm cười với vợ.

Tan hỏi nữ giúp việc làm sao có thể nhớ chi tiết vụ nổ súng khi cô thậm chí không thể nhớ được con mắt nào của hắn bị tật. Hắn liên tục yêu cầu thẩm phán cho phép hút thuốc trong tù, với lập luận rằng "xe không thể chạy nếu không có xăng, đầu óc tôi không thể suy nghĩ nếu không có thuốc lá".

Tan khai rằng cùng Lim tổ chức đường dây cá cược đua ngựa và bóng đá phi pháp, hắn nhận đặt cược từ những người chơi của Lim. Đến tháng 4/2004, những người chơi đã ghi nợ 220.000 SGD nhưng Lim từ chối thanh toán. Tan nói phát hiện Lim cử người đến giết hắn nên chỉ muốn dọa đối phương.

Tan mua một khẩu súng lục bán tự động để phòng thân. Hắn mang theo súng đến gặp Lim để "cân bằng lực lượng" vì bị mù một bên mắt.

Tan khẳng định Lim tấn công trước bằng một chiếc ghế, súng bị cướp cò trong khi hắn hoảng sợ tránh né những cú đánh. Tan cho biết đã uống rượu từ tối hôm trước và không nhớ rõ về vụ việc.

Nhiều lập luận của Tan bị bác bỏ. Bên công tố cho rằng Lim không thể nhấc một chiếc ghế cồng kềnh khi đã bị trói. Chuyên gia vũ khí của cảnh sát khẳng định ngay cả khi súng bị cướp cò, không thể có chuyện bắn liên tiếp 6 phát đạn.

Tan yêu cầu một bác sĩ tư vấn tâm lý làm chứng về việc rượu có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của hắn như thế nào. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định dù có thể Tan gây án khi đang say rượu, điều đó không ảnh hưởng đến năng lực trách nhiệm hình sự của hắn đối với vụ nổ súng.

Công tố viên nhận định lời khai của Tan không trung thực, hay thoái thác và đôi khi lố bịch đến mức chỉ càng củng cố thêm tội lỗi của hắn.

Gần kết thúc phiên tòa, Tan dường như nhận ra rằng hắn đã quyết định dại dột khi từ chối tìm luật sư đại diện. Khi thẩm phán hỏi Tan có cần chuẩn bị gì trước khi đưa ra những lập luận cuối cùng không, Tan trả lời: "Nếu tôi nói bây giờ tôi cần một luật sư thì sao?".

Tòa án Tối cao bác bỏ lời biện hộ từ Tan, nhận định tội ác của hắn là hành vi của một sát thủ có chuẩn bị kỹ lưỡng và tuyên án tử hình. Thẩm phán nói lời khai của Tan về một vụ vô tình cướp cò súng là "điều tưởng tượng nực cười", bởi việc bóp cò súng cần phải có sức mạnh và nắm chặt tay.

Sau khi thẩm phán đọc hết bản án, câu hỏi đầu tiên của Tan là: "Tôi sẽ bị treo cổ vào ngày mai à?".

Tan làm đơn kháng cáo với đại diện là một luật sư hình sự kỳ cựu, nhưng bị bác đơn vào tháng 1/2008. Tan bị thi hành án vào ngày 9/1/2009 ở tuổi 42.

Nhờ ra đầu thú và chủ động khai báo, Chwee được hủy cáo buộc tiếp tay giết người, bị kết án 6 tháng tù vì không trình báo vụ cướp. Ho, kẻ giúp Tan trốn đến Malaysia, bị bắt và dẫn độ về Singapore vào tháng 7/2015, sau 9 năm ẩn náu.

Vụ án này được nhắc đến trong cuốn sách điện tử Guilty As Charged: 25 Crimes That Have Shaken Singapore Since 1965, phát hành năm 2015, ghi chép 25 vụ án rúng động Singapore từ 1965.

VietBF@ sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


PinaColada
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 11-04-2022
Reputation: 136903


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 117,161
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	271.jpg
Views:	0
Size:	43.9 KB
ID:	2133992  
PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,830 Times in 6,960 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 23 Post(s)
Rep Power: 135
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:07.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11884 seconds with 15 queries