Thật ra cựu Tồng thống Mỹ Donald Trump là một Tổng thống da đen đã vào tù, ăn cơm tù trong tháng 01.2021 chứ không phải đến bây giờ mà còn long nhong bên ngoài đi xin tiền, gây thanh thế và hăm he ra tái tranh cử, khi không cần suy nghĩ, mà có thể trả lời ngay kính thưa quý vị, đó là, nếu Trump là một Tổng thống da đen, có nước da giống ông Barack Obama đã ngồi tù từ lâu rồi.
Không phải là Donald Trump mà bất cứ người da đen nào sống ở Mỹ, đều rất dễ dàng bị kỳ thị, nghi ngờ, phân biệt, đàn áp, dễ bị lãnh tội và lãnh án vì nhiều lý do nào đó, cho nên nói cũng không ngoa lắm, rằng một phần chính làn da trắng của Trump đã bảo vệ ông ta khá nhiều.
Nếu Donald Trump là người da đen, thì không cần bàn cãi nhiều, không cần đôi co đấu lý nhiều, mà sẽ có một ban điều tra được thành lập ngay sau vụ bạo loạn ngày 06.01 và sẽ được sự ủng hộ cũng như các thành viên tham gia bởi lưỡng đảng đều có mặt, ủy ban sẽ điều tra nhanh chóng, có báo cáo kết quả và đưa sang Bộ Tư Pháp, ra truy tố và lãnh án ngay sau đó, tất cả thủ tục này sẽ được tiến hành nhanh nhất có thể, cao lắm chừng vài tháng và một Donald Trump với nước da đen sẽ phải ngồi bóc lịch, ăn cơm tù, đó là chuyện phải xảy ra.
Còn một Donald Trump có nước da trắng, tóc vàng, mắt xanh này lại là một giống dân đặc biệt, người có được một thứ đặc quyền mà không phải người nào có quốc tịch Mỹ đều có.
Có lẽ quý vị thính giả nghe tôi nói, có người sẽ cho rằng, ông Việt Linh này chắc có mối thù bất cộng đái thiên với Trump, ông Việt Linh chuyên viết những bài bình luận tấn công, đả kích Trump, thì sẵn đây tôi cũng xin đính chính một chút, tôi không ghét con người Trump mà tôi ghét những thứ tính xấu tồn tại trong con người của ông ta, tôi ghét sự giả dối, phân biệt chủng tộc, gian giảo trong con người Trump, không phải tôi ghét Trump mà muốn thấy ông ta phải bị kêu án và phải ở tù, mà tôi chỉ muốn thấy hệ thống luật pháp Mỹ hoạt động, và đối với một Bộ Tư Pháp và guồng máy luật pháp Mỹ đang chạy hiện nay, tôi tin rằng hệ thống này đang bị lỗi, đang có nhiều chi tiết bị hư hỏng và cần phải sửa chữa, thay thế nhưng những người có trách nhiệm lại đang phủ nhận những chi tiết hư hỏng này, ai cũng cho rằng hệ thống đang vận hành rất tốt, rằng hãy tin vào họ, vào công lý của nước Mỹ đã đứng vững và tồn tại hơn hai trăm năm nay, nhưng thú thật, tôi lại không thể tin được vào những lời này.
Sống ở Mỹ, thì có lẽ khá nhiều người trong quý vị phải đồng ý với tôi một điều, sự phân biệt chủng tộc đã và đang tồn tại trong lòng xã hội Mỹ, bây giờ, khi quý vị ra đường, đi dạo phố, đi shopping, có lẽ quý vị sẽ không còn đủ sự tự tin cho rằng mọi thứ luôn ổn định, an toàn chung quanh quý vị, vì những sự bất trắc có thể xảy ra ở mọi nơi, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ là chúng ta không biết khi nào nó xảy ra mà thôi.
Tôi có dịp xem 2 video ngắn về một trường hợp giống nhau xảy ra tại Mỹ, khi một xe cảnh sát ngừng một chiếc xe chỉ để kiểm tra vì xe này đến ngã tư, muốn quẹo trái nhưng đèn vừa đổi từ xanh sang màu vàng, người tài xế đã không kịp ngừng lại và quẹo luôn, đây không phải là vượt đèn đỏ, xe cảnh sát chạy theo, nhá đèn, cảnh sát đến gần kiểm tra và tay đặt sẵn trên súng để sẵn sàng rút, xe đầu tiên là một người da trắng đi cùng vợ hay bạn gái, cảnh sát xem giấy tờ xong và dặn dò đôi câu, người tài xế vẫn ngồi yên, sau đó vẫy tay cho đi, xe thứ hai của một người da đen, đi cùng vợ hay bạn gái và băng ghế sau có một cậu bé dưới 10 tuổi, cảnh sát kêu người tác xế da đen ra, đứng dạng chân ra để xét khắp người, một cảnh sát khác thì lục lọi trong xe, đủ tất cả chỗ, trong cốp xe, dưới ghế ngồi, không sót chỗ nào, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy gì, và cho đi. Hai người cảnh sát đều là da trắng.
Chỉ một câu chuyện ngắn như vậy thôi, chúng ta cũng thấy sự phân biệt chủng tộc ngấm ngầm trong đầu của đa số những người thực thi pháp luật, dễ dãi với người có cùng màu da và khó khăn với người có nước da không được trắng.
Thực tế là việc đi tù vì nhiều thứ tội lớn nhỏ khác nhau là điều vô cùng dễ dàng ở Mỹ, một quốc gia có tỷ lệ giam giữ cao nhất thế giới. Và tôi có thể tóm gọn chỉ một câu thôi, sống ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ, nói tiếng Mỹ nhanh như gió, vẫn rất dễ bị vào tù bởi nhiều lý do khác nhau, ngoại trừ khi quý vị là Donald Trump hoặc là những người Mỹ có nước da trắng như ông ta.
Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa tìm được một câu trả lời thỏa đáng cho chính mình về lý do tại sao Trump đã được bảo vệ trong suốt thời gian dài, sau khi mãn nhiệm, sau gần 2 năm từ sau vụ kích động người của ông ta gây bạo loạn ở điện Capitol, đã có nhiều vụ kiện xảy ra và được được ông Garland giàn xếp, bảo vệ, tại sao những cựu cố vấn của Trump như Mark Meadows, Dan Scavino bị Ủy ban điều tra gửi thư đề nghị Bộ Tư Pháp truy tố thì Bộ Tư Pháp từ chối, tại sao các đại cử tri giả mạo vẫn chưa bị trát đòi điều trần, cung cấp lời khai với Bộ Tư Pháp, tại sao vụ Trump đem tài liệu mật về Mar-a-Lago, giấy tờ đã được thu hồi, nhưng vụ này dường như cũng đang chìm thật sâu, còn nhiều vụ khác nữa và vụ nào cũng bị đeo đá và đang chìm thật sâu dưới lòng sông Potomac.
Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi tại sao, hay Donald Trump là một con người may mắn?
Hay các vị cha già lập quốc khi viết ra hiến pháp đã không muốn viết thêm vào điều khoản bỏ tù một TT của đất nước để giữ gìn danh tiếng cũa một đại cường quốc, và các vị TT anh minh, hết lòng vì dân vì nước, nếu có sai sót, bê bối, thì hãy xem đó là những chuyện nhỏ.
Nhưng nhỏ làm sao được đây, khi vụ Watergate chẳng có tác hại đến chính trường, xã hội Mỹ bao nhiêu mà được làm đến nơi đến chốn ngay cả khi Richard Nixon là một người Mỹ da trắng thuần chủng, còn vụ Trumpgate này là một nổi ô nhục cho nước Mỹ trước thế giới, đưa nước Mỹ đến chia rẽ, hận thù mà không ai muốn làm đến nơi đến chốn như vụ Watergate cả, hay nước Mỹ có hai tầng lớp da trắng thượng đẳng và hạ đẳng hay sao?
Liệu sự phân biệt chủng tộc có đang hình thành trong đầu những người nắm giữ cán cân quyền lực và luật pháp của đất nước này hay những người có trách nhiệm vận hành hệ thống tư pháp hình sự đang gặp trở ngại với một tên tội phạm tóc vàng, mắt xanh và có nước da trắng giống như họ? Hay họ sợ một vụ truy tố, một cáo trạng được đưa ra sẽ gây kích động những cuộc bạo động, xuống đường, biểu tình, đổ máu và có thể làm sụp đổ một thể chế?
Hầu hết người dân Mỹ, trong đó có tất cả quý vị, và tôi cũng như nhiều người trên thế giới đều biết về các cáo buộc tấn công tình dục của Trump, chúng ta đều biết Trump đã cố gắng cản trở thủ tục tuyên bố người chiến thắng cuộc bầu TT trong ngày 06.01.2021, chúng ta đều biết về hàng chục đơn khiếu nại của Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) chống lại Trump vì vi phạm tài chính chiến dịch tranh cử, chúng ta đều biết Trump đã phá hủy hồ sơ tổng thống, các cuộc điện đàm, các tài liệu mật, chúng ta đều biết Trump đã kích động một đám đông những người biểu tình MAGA gây bạo động ở điện Capitol, chúng ta đều biết Trump đã đã gọi điện cho ông Raffensperger để kiếm cho ông ta 11.780 phiếu bầu, chúng ta đều biết Trump đã cùng đồng bọn tạo nên những đại cử tri giả mạo, chúng ta đều biết Trump đã đem hàng chục thùng tài liệu mật của chính phủ về tư dinh ở Mar-a-Lago, chúng ta được biết thêm nhiều lời khai từ nhiều nhân chứng qua hàng chục phiên điều trần công khai trên truyền hình, đã có rất nhiều thứ chúng ta biết về Trump, và dĩ nhiên, Bộ Tư Pháp và các công tố viên liên bang cũng biết giống như vậy, nhưng họ thì vẫn đang xem xét, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra, như vậy tôi nói hệ thống thực thi pháp luật của Mỹ không chạy trơn tru, hình như có cái gì đó sai sai trong hệ thống này.
Chắc quý vị vẫn còn nhớ câu nói đi vào lịch sử của Donald Trump trong một sự kiện vận động tranh cử vào năm 2016 rằng: “”Tôi có thể đứng ở giữa Đại lộ số 5 và bắn ai đó, và tôi sẽ không mất bất kỳ cử tri nào, OK?” Bây giờ sau hơn 5 năm, tôi tin là Trump vẫn có thể tuyên bố một câu giống như vậy, chỉ khác khúc sau, khi ông ta có thể khẳng định như thế này: “Tôi không những không bị mất cử tri nào mà còn có thể sẽ không bị truy tố bởi vì tôi là một người da trắng.”
Tôi muốn nhấn mạnh đến những người Mỹ gốc Việt đang theo dõi Trump, đang ủng hộ đảng Cộng Hòa, đang đóng tiền hụi chết hàng tháng cho một kẻ nói láo chuyên nghiệp, đang tấn công và miệt thị tôi hàng ngày trên trang web baocalitoday.com, quý vị là một công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ, nhưng quý vị lại không thể nào giống như Donald J. Trump được, quý vị cũng không khác gì những người Mỹ da đen bị cảnh sát chặn xe lại để kiểm tra, lục lọi mọi ngóc ngách trong xe, quý vị vẫn dễ dàng bị bắt, bị truy tố và đi tù, và quý vị càng không thể nào nói cho những người cảnh sát biết rằng các vị là những người cuồng Trump, ủng hộ Trump, ủng hộ đảng Cộng Hòa phát xít, không, đối với những người cảnh sát Mỹ, đa số họ không có nhận thức khác biệt gì giữa người cuồng hay không không cuồng Trump, mà họ chỉ nhận biết quý vị là những người da màu sống trên đất Mỹ, xin đừng nghĩ rằng không phải có quốc tịch Mỹ, có passport Mỹ là quý vị đã trở thành một người Mỹ chính hiệu, được cảnh sát Mỹ hết lòng tôn trọng, được luật pháp che chở trong hầu hết mọi vấn đề, nghĩ như vậy là quý vị đã quá ngây thơ.
Làm thế nào những người như chúng tôi và quý vị, dù cuồng Trump và không cuồng Trump, chúng ta vẫn bị bắt một cách dễ dàng bởi nhiều lý do đơn giản đến bất ngờ trong khi những người như Trump, như đồng bọn, tay chân vòng trong của Trump, hầu hết họ đều là những người có nước da trắng hơn chúng ta, lại có thể thoát khỏi hay miễn nhiễm bất cứ những điều sai trái mà họ đã làm.
Tất cả những điều này thậm chí còn trở nên trắng trợn hơn sau khi tôi xem tuyên án của một người ủng hộ Trump theo chủ nghĩa nổi dậy ở điện Capitol, tên của anh ta là Mark Ponder, anh ta là người Da đen và cuồng Trump, ủng hộ Trump, có mặt trong vụ bạo động ngày 06.01, anh ta đã bị 63 tháng tù liên bang. Mark Ponder cũng là người trong nhóm MAGA, sống chết vì Trump và chắc chắn có đóng tiền hụi chết cho Trump, nhưng quý vị không lấy làm lạ sao, khi anh ta bị kêu đến 63 tháng tù, là bản án dài nhất, lâu nhất trong số những người tham gia vụ bạo loạn, bị bắt và bị kết án tù.
Trong khi đó, nhưng người trong cùng nhóm MAGA với Mark Ponder, nhưng có nước da trắng hơn, chỉ bị thời gian ở tù ngắn hơn rất nhiều, gần như là tượng trưng, giơ cao đánh khẻ của những ông quan tòa cũng có nước da trắng như những kẻ phạm tội, chính vì thế mà Trump, đến giờ phút này, vẫn là một người tự do trên đất Mỹ.
Thú thật, sau những tiết lộ mới từ những nhân chứng và lời khai về vai trò và phản ứng của Trump đối với cuộc nổi dậy qua các phiên điều trần ngày 6 tháng 1, tôi càng vững một niềm tin chua chát rằng, Donald Trump, kẻ phạm nhiều tội tày trời sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì.
Tôi đứng về phía những người Da đen, da nâu, da màu đang sống trên đất Mỹ, họ đã và đang phải chịu đựng những sự đối xử thô bạo, đầy bất công của cảnh sát, của các lực lượng thực thi pháp luật, dù họ không làm ra những tội lỗi khủng khiếp như Donald Trump, lịch sử của quá khứ và hiện tại của những kẻ có trong đầu chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, họ đang kiểm soát các cấu trúc quyền lực tạo nên đất nước này, dù bây giờ, chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, đã là năm 2022, văn minh, công nghệ phát triển vượt bực nhưng những người Mỹ không có nước da trắng như Donald Trump hoàn toàn không thể mong đợi một sự bình đẳng đến với họ và các thế hệ mai sau.
Chính vì vậy, mà riêng tôi, vẫn tin rằng, những người có nước da trắng có một thứ đặc quyền như Donald Trump là một điều gì đó ngoại lệ ở đất nước Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này, chứ Donald Trump mà có nước da đen hay nâu hay da vàng, thì ông ta đã mặc bộ bộ màu cam từ hơn một năm nay, chắc chắn như vậy. Việt Linh