Theo như một vụ án về hai chị em ruột rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Trùng Khánh đã được mở lại phiên xét xử vào 9h sáng nay 28/12. Vào chiều ngày 27/12, Trần Mỹ Lâm, mẹ đẻ của hai bé đã có những chia sẻ với Knews (Trung Quốc). "Chúng không chết thì tôi sẽ chết", trước lời đe dọa của người tình, người cha ngay lập tức xuống tay với hai con của mình, khiến hai bé - bé gái 2 tuổi, bé trai 1 tuổi - tử vong.
Hổ dữ không ăn thịt con?
Vào khoảng 15h30 chiều ngày 2/11/2020, hai bé (bé gái 2 tuổi, bé trai 1 tuổi) sống trên tầng 15 khu chung cư Cẩm Giang Hoa Phủ, quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc bất ngờ rơi xuống đất, tử vong. Qua quá trình điều tra, cảnh sát nghi ngờ sự việc là một vụ cố ý giết người. Cha của hai bé, Trương Ba và bạn gái của anh ta, Diệp Thành Trần, là những kẻ tình nghi.
Vào ngày 26/7/2021, Tòa án nhân dân trung cấp số 5 Trùng Khánh Trung Quốc đã thành lập hội đồng, mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai.
Theo cáo trạng, sau khi kết hôn vào tháng 8/2017, Trương Ba và Trần Mỹ Lâm lần lượt hạ sinh một bé gái và một bé trai. Đến tháng 4/2019, Trương Ba yêu cầu ly hôn, đồng thời che giấu việc bản thân đã kết hôn và có con để theo đuổi bạn gái quen qua mạng - Diệp Thành Trần.

Hai em bé bị bố ruột nhẫn tâm sát hại. Ảnh: Sina
Tháng 8 cùng năm, Trương Ba và bạn gái chính thức xác lập mối quan hệ tình ái. Diệp Thành Trần sau khi biết tin Trương Ba có con vẫn tiếp tục mối quan hệ.
Vào tháng 2/2020, Trương Ba và Trần Mỹ Lâm đồng ý ly hôn. Hai bên thống nhất, con gái của họ sẽ do Trần Mỹ Lâm nuôi dưỡng. Con trai sẽ do Trương Ba nuôi dưỡng đến 6 tuổi, sau đó sẽ trở về bên mẹ đẻ.
Diệp Thành Trần nhiều lần nói với Trương Ba rằng bản thân và cha mẹ cô ta không thể chấp nhận việc Trương Ba có con, do đó, cả hai đã nhất trí, nhiều lần âm mưu tạo hiện trường giả - hai đứa trẻ vô tình rơi từ trên cao - để sát hại hai bé.
Tháng 6 cùng năm, Diệp Thành Trân liên tục thúc giục Trương Ba phạm tội thông qua WeChat. Đến tháng 10, Trương Ba và bạn gái lên kế hoạch, lấy lý do mua quần áo cho con gái nhằm đưa bé đến nhà của Trương, chờ cơ hội thực hiện tội ác. Ngày 25/10, Trương nhờ mẹ liên lạc với vợ cũ và đưa con gái về sống tại căn chung cư ở quận Nam Ngạn nhưng không thể thực hiện vì mẹ đẻ bé luôn có mặt ở hiện trường.
Đến ngày 1/11, Trương Ba một lần nữa yêu cầu vợ cũ đưa con gái đến chơi và ở lại qua đêm. Đến khoảng 15h30 chiều ngày hôm sau, nhân lúc không ai ở nhà, người cha mất nhân tính đã bạo hành con bằng cách ném hai bé - đang chơi trong phòng ngủ - ra ngoài cửa sổ, rơi xuống tầng dưới, khiến bé gái tử vong tại chỗ, bé trai tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trương Ba và Diệp Thành Trần là hai kẻ thủ ác của vụ án. Ảnh: Sohu
Cơ quan tố tụng cho biết, các bị cáo Trương Ba và Diệp Thành Trần cùng cố ý giết người, gây ra cái chết cho cả hai nạn nhân nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
"Cả hai kẻ thủ ác đã bật khóc khi được nói lời cuối cùng, bày tỏ sự hối hận, nói rằng đó là do không hiểu luật và xin lỗi mong được tha thứ", mẹ đẻ hai bé cho rằng, người chồng cũ và người tình của anh ta chỉ đang đóng kịch. "Vụ việc quá lớn, họ khóc là vì sợ hãi. Nếu không hiểu luật thì sau khi vụ việc xảy ra, họ lại xóa lịch sử trò chuyện WeChat đã âm mưu giết hai bé trong hơn nửa năm, họ còn thống nhất lời khai nữa?".
Tình yêu mù quáng
Trần Mỹ Lâm tiết lộ, sau khi tội ác của Trương Ba được xác nhận và bị bắt, chị gái anh ta và người nhà đã đến xin lỗi nhưng họ vẫn cho rằng cái chết của hai đứa trẻ là ngoài ý muốn.
Cô Trần nói, Trương Ba thực sự không có nhiều tình cảm với hai đứa trẻ. "Khi con gái tôi sinh ra, tôi còn đang trong cữ thì anh ta đã yêu cầu mẹ tôi đến đón về chăm, con bé luôn ở bên bà ngoại cho đến khi chúng tôi ly hôn. Trương Ba hiếm khi về nhà ngoại, chứ đừng nói là chủ động đến thăm con gái. Ngay cả khi anh ta đi với tôi, anh ta cũng chỉ nằm trong phòng ngủ chơi game trên điện thoại, anh ta cũng không biết thay tã hay pha sữa cho con. Đến khi sinh con trai, mẹ chồng tôi chăm sóc hoàn toàn. Sau li hôn, mỗi lần đến thăm con trai, mẹ Trương Ba đều kể rằng, tan làm về nhà, Trương Ba rất ít chơi đùa với con, thỉnh thoảng mới ôm con một lần. Thằng bé khá nặng, mỗi lần ôm con, anh ta sẽ nói: Ôi, [mẹ] bế đi, nó nặng quá, Rồi bỏ về phòng riêng".
Theo cô Trần, trong thời gian làm người tình của Trương Ba, Diệp Thành Trần luôn hối thúc Trương Ba ly hôn với cô.
"Sau khi đến với Diệp Thành Trần, Trương Ba đã vay tiền khắp nơi. Số tiền này đều dành cho Diệp Thành Trần tiêu. Cô ta diện toàn đồ hiệu xa xỉ. Vào ngày lễ tình nhân, anh ta tặng một hộp quà cho cô ta, bên trong đó toàn là tiền".
Thông tin từ phiên tòa sơ thẩm cho biết: Diệp và Trương nhiều lần âm mưu giết hai đứa trẻ, ban đầu cặp đôi muốn ngụy tạo một vụ tai nạn xe bởi xe của Trương Ba không mua bảo hiểm nên có thể tránh truy cứu trách nhiệm ở một mức độ nhất định nhưng cuối cùng họ lại chọn phương án ngã từ trên cao. Trương Ba từng tìm kiếm tin tức "rơi từ độ cao" trên mạng.
Tại phiên tòa này, Trương Ba từng tiết lộ, vào ngày xảy ra vụ án, qua chat video, Diệp Thành Trần đã đe dọa sẽ cắt cổ tay tự tử nếu Trương không sát hại hai con mình. "Nếu không giết chúng, tôi sẽ chết cho anh xem", Diệp đe dọa.
Diệp thì nói rằng, cô ta bị Trương Ba ép phải qua lại nếu không sẽ giết cả nhà cho nên cô ta mới lấy lý do cắt cổ tay để ép Trương giết hai con của mình khiến Trương biết khó mà lui, từ bỏ tình yêu với cô ta.
Nếu có duyên, các con sẽ quay lại
Chiều 24/12, khi nhận được trát mở lại phiên tòa, Trần Mỹ Lâm tỏ ra vô cùng lo lắng và căng thẳng: "'Hổ dữ không ăn thịt con', Trương Ba bị tòa tuyên án tử hình. Tôi thấy bằng chứng đã đủ và không cần phải hồi hộp; nhưng Diệp Thành Trần và luật sư bào chữa của cô ta luôn nhấn mạnh tại tòa sơ thẩm rằng cô ta chỉ là đồng phạm trong vụ giết hai con tôi. Nếu cô ta không bị kết án tử hình, tôi sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát khi tòa tuyên án ”.

Trần Mỹ Lâm - người mẹ đau khổ kể lại câu chuyện với phóng viên. Ảnh: KKnews
"Tại phiên sơ thẩm, tòa luôn nhấn mạnh tôi phải kiềm chế cảm xúc, nếu không họ sẽ hoãn phiên xét xử, làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Để phiên tòa diễn ra suôn sẻ, vụ án không thể hoãn quá lâu...", cô Trần nói.
Cô cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ban đầu cô chỉ là một cái vỏ rỗng, mất cả linh hồn., thậm chí nhiều lần muốn tự sát.
“Ngày nào tôi cũng đóng cửa trong phòng ngủ, không muốn nói chuyện cũng không muốn ra ngoài. Tôi chỉ biết khóc, nói với chính mình và nói với không khí, các con có phải vẫn bên mẹ không, đừng rời xa mẹ nhé".
Khi bản án cuối cùng sắp được đưa ra, Trần nói rằng bất kể Trương Ba và Diệp Thành Trần có bị kết án tử hình hay không, cô sẽ đến thăm hai đứa trẻ và nói cho chúng biết kết quả. "Tôi sẽ nói với chúng, tôi rất yêu chúng, chúng sẽ ở lại mãi mãi trong tim tôi. Tôi tin rằng nếu có duyên, các con sẽ quay lại, chúng tôi sẽ gặp lại nhau”.
Và cuối cùng, cái ác cũng phải trả giá đích đáng, tại phiên xét xử ngày 28/12, Tòa án trung cấp số 5 Trùng Khánh kết án tử hình đối với Trương Ba và Diệp Thành Trần./.