Có thông tin cho rằng BLĐ vừa cho Moyes 10 ngày để cải thiện tình trạng tồi tệ hiện nay của MU. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần khoảng thời gian đó, ngay sau trận đấu với Olympiacos vào đêm nay, “Quỷ đỏ” có thể sa thải vị chiến lược gia người Scotland.
Sau trận thua đau đớn trước Liverpool, có thông tin cho rằng Ban lãnh đạo của MU rất bực tức và trước áp lực ngày một lớn của các cổ động viên, họ đã đưa ra “tối hậu thư” cho huấn luyện viên David Moyes rằng trong 10 ngày tới nếu ông không vực “Quỷ đỏ” đứng dậy thì sẽ bị mất việc. 10 ngày tới, MU có hai trận đấu quan trọng gồm gặp Olympiacos và Man City.
Có thông tin cho rằng MU đang cho Moyes 10 ngày để khẳng định bản thân
Trận gặp Olympiacos đêm nay còn mang nhiều ý nghĩa, bởi nếu ngược dòng thành công thì MU sẽ giành quyền vào tứ kết, trong khi đó trận gặp Man City vào giữa tuần tới thực sự chỉ mang tính chất danh dự, bởi vào lúc này mục tiêu tốp 4 MU sẽ không thể vươn tới. Như vậy họ sẽ không thể tới Champions League theo con đường “chính ngạch”. Europa League không phải đấu trường đội bóng này quan tâm, cho nên bây giờ MU chỉ thi đấu tại Premier League để phục hồi danh dự.
Có lẽ MU cũng chẳng cần đến 10 ngày mới xem xét tới việc sa thải Moyes hay không. Bất biết kết quả trong trận đấu với Olympiacos như thế nào, ngay mai đội chủ sân Old Trafford có thể để vị chiến lược gia người Scotland ra đi.
Sở dĩ phải chờ đến sau trận đấu với Olympiacos mới đưa ra quyết định sa thải Moyes, bởi từ sau thất bại trước Liverpool tới trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League quá gần. Để tránh cho các cầu thủ gặp những xáo trộn về tâm lý thì MU cần được “giữ nguyên hiện trạng”. Với những người ủng hộ Moyes, hẳn họ đang rất mong chờ vào một cuộc lội ngược dòng thần kì của “Quỷ đỏ” vào đêm nay để chiếc ghế của Moyes bớt nóng, nhưng ngay cả khi đội bóng này đi tiếp thì Moyes cũng chẳng xứng đáng ở lại.
Nếu MU đêm nay có được một chiến thắng đủ lớn để loại bỏ Olympiacos, công lao lớn sẽ thuộc về sự tự ý thức của các cầu thủ về trách nhiệm của màu áo họ đang mặc trên mình, chứ không phải Moyes đột nhiên trở nên xuất sắc ở vào thời điểm khó khăn nhất. Như mọi người vẫn thường nói, không thể đánh giá tài năng của một huấn luyện viên qua một trận đấu mà phải đánh giá qua một giai đoạn. Kể từ ngày Moyes tới MU đến này đã gần 8 tháng, và ông đã liên tiếp gây thất vọng, chưa khi nào Moyes thể hiện được mình xứng tầm với vị trí lèo lái “Quỷ đỏ”.
Danh tiếng huấn luyện của Moyes quá thấp
Bản thân danh tiếng của Moyes quá thấp, tên của ông không đủ “lớn” trên thị trường chuyển nhượng để thuyết phục các cầu thủ giỏi đến với đội bóng này. Vì thế dễ thấy Moyes đã thất bại hàng loạt trong các vụ câu kéo người của MU ở 2 kì chuyển nhượng vừa qua. Không thể nói việc mang được về cậu học trò cũ Fellaini và cầu thủ chạy trốn khỏi băng ghế dự bị Mata từ Chelsea về Old Trafford là những thành công.
Với những gì Moyes đã thể hiện trên băng ghế chỉ đạo của MU ở mùa giải năm nay, sức hút từ tên tuổi của ông không tăng mà còn giảm. Vậy nên nếu không thay một chiến lược gia tầm cỡ mới, MU sẽ khó thành công ở kì chuyển nhượng mùa Hè tới, mà ai cũng hiểu, nếu không có được ngoại binh giỏi thì MU sẽ không thể nhanh chóng trở lại với đẳng cấp của một đội bóng lớn.
Moyes cũng đang khiến đội hình của MU rạn nứt mạnh. Trong thời gian có nhiều thông tin cho rằng ông đã xung đột với Van Persie, Zaha… mới nhất xuất hiện thông tin ông mâu thuẫn với Giggs. Ngoài những cầu thủ này thì những Kagawa, Chicharito, Vidic, Evra, Ferdinand, Nani…cũng đang rất khó chịu với việc bị Moyes xem nhẹ. Quả thật cách dùng người của Moyes chỉ đúng nếu MU thực hiện cách mạng toàn bộ đội hình, nghĩa là chỉ giữ lại vài cầu thủ ông tin dùng, số còn lại sẽ thải loại.
Moyes đang "đóng đinh" Rooney vào vị trí số 10
Trước hết MU không đủ giàu để thực hiện điều đó. Ngoài ra, cuộc cách mạng đó giống như con dao hai lưỡi, hoặc có thể thành công, hoặc MU sẽ rất tốn tiền và chìm sâu vào khủng hoảng. Đó sẽ không phải cuộc cách mạng mà các ông chủ của MU dám thực hiện. Con đường của MU sẽ theo là tiến hành thay máu dần dần, như dưới thời Ferguson. Để làm như thế thì Moyes cần giữ lại vài công thần, có kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng lớn. Tiếc rằng ông đang không làm như thế, bởi vậy tương lai của MU lại càng thêm mịt mờ.
Khả năng đọc trận đấu, truyền “lửa” cho học trò, cách dùng cầu thủ của Moyes cũng chưa bao giờ cho thấy được điểm sáng. Ông luôn thúc đẩy các học trò tiến lên nhưng không đưa ra được sơ đồ chiến thuật tấn công hiệu quả, nhiều trận MU bế tắc đến mức họ chỉ còn biết tạt bóng cầu may. Mỗi khi MU bị dẫn bàn, Moyes thường cúi đầu câm lặng đứng ngoài biên. Moyes cũng khiến mọi người vô cùng khó hiểu khi ông thuyết phục ban lãnh đạo MU chi ra 37.5 triệu bảng để mua Mata, nhưng giờ lại thường xuyên bắt cầu thủ này đá ở cánh, thay vì vị trí số 10 sở trường của anh, trong khi lại cố “đóng đinh” Rooney cho vị trí này dù anh chơi không thật tốt.
Sau 8 tháng, Moyes đã cho thấy khả năng “tầm thường hóa” MU khi đưa đội bóng về “đồng hạng” với Everton, đội bóng ông từng dẫn 12 năm. 8 tháng là quãng thời gian đủ dài để Moyes phô diễn toàn bộ tài năng và quả thật ông không đủ trình độ để dẫn dắt “Quỷ đỏ”. Vì thế cũng chẳng cần phí thời gian để kéo dài những hi vọng nhỏ nhoi thêm nữa, bây giờ là thời điểm thích hợp để MU tiến hành một cuộc cách mạng mới trên băng ghế chỉ đạo.