Không chỉ tố nam ca sĩ nhiều  lần nhận các số tiền lớn từ người hâm mộ, D. - nữ Việt kiều ở Úc còn  tiết lộ nam ca sĩ đem cả quà fan này tặng đi bán cho fan khác.
                            
 
              		                                  |  | 
                      |  | 
                      | Bên cạnh việc chia sẻ "tâm thư" đến báo chí, D. còn khoe những hình ảnh thân thiết của mình và Đan Trường. 
 | 
      
 Bức thư D. gửi tới một số báo chí không có nhiều thông  tin mới mẻ so với những hình ảnh, tiết lộ cô vẫn thường xuyên cập nhật  trên trang cá nhân trong suốt 2 ngày gần đây. Cô vẫn tập trung vào  chuyện tố Đan Trường thường xuyên yêu cầu gửi tiền về để thanh toán nợ  nần, sửa chữa xe cộ... hoặc nam ca sĩ cố tình quen hai người - là Thủy  Tiên và D. - cùng một lúc để quyết định cuối cùng nên cưới ai... Tuy  nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là việc D. cho biết, ngoài cô, Đan  Trường còn nhận tiền của nhiều fan khác và không ngần ngại nêu tên những  người này là Thảo Sing, Thanh Sài Gòn...
 D. cho biết lần cuối cùng cô gửi cho Đan Trường 100  triệu để hỗ trợ quay MV là vào 16/10/2012. Chuyện này em rể của anh Bo  cũng biết và đã giận D. bởi "em ngốc quá, sao chia tay rồi còn cho ông  Bo 100 triệu, anh hết lời để nói với em rồi".
 D. cũng không quên "hạ giá" Đan Trường với tiết lộ anh  không ngần ngại nhận những món quà đắt tiền từ fan và sẵn sàng đem bán  lại cho người khác: "Trong thời gian quen nhau, thấy Đan Trường nhận  nhiều quà đắt tiền từ  các fan như Ipad, Iphone, em đã khuyên Đan Trường  bây giờ có người yêu,  anh đừng nên nhận quà quá đắt tiền để rồi đến  lúc anh công khai chuyện  tình cảm, họ sẽ ra sao, và Đan Trường nói thì  họ cứ tặng nên anh phải  nhận… Và hồi đó em nhớ có một chị tên Phương ở  Mỹ tặng Đan Trường cái  Iphone 5 và cuối cùng Đan Trường cũng mang đi  bán lại cho fan để lấy  tiền".
 
                           |  | 
                      | Cô cho biết trong thời gian còn qua lại  với nhau, Đan Trường và mình thường xuyên nhắn tin, gọi điện. Thậm chí,  vừa thức dậy, anh Bo đã liên lạc với cô và không quên gửi kèm những hình  ảnh trong đời sống hàng ngày. 
 | 
      
 Qua những chia sẻ của D. trong bức thư dài gần 3.000  chữ, cô muốn ám chỉ Đan Trường kết hôn cùng Thủy Tiên đơn giản là bởi nữ  doanh nhân Việt kiều sinh năm 1986 sẵn sàng giúp anh thanh toán các  khoản nợ.
 Tuy nhiên, theo tiết lộ từ D., dù luôn xuất hiện trên  mặt báo với hình ảnh hạnh phúc và gắn bó nhưng Đan Trường lại "liên tục  kể với em và mẹ em là hai vợ chồng ly thân,  không nói chuyện với nhau".
 Sau buổi gặp gỡ giới truyền thông vào ngày 11/7, Đan  Trường hoàn toàn không có động thái ngoài việc chủ động liên lạc với một  vài phóng viên và đề nghị không viết rõ họ tên fan nữ này. Lý do anh  đưa ra là không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của D. Tuy nhiên,  D. lại liên tiếp tung bằng chứng và đưa ra nhiều lời tố ngược nam ca  sĩ. D. cũng cho biết, từ sau khi Đan Trường lên tiếng, các fan trung  thành của anh liên tục quấy rầy cô với những lời xúc phạm hoặc đe dọa  đốt nhà...
 
                           | Một phần bức thư D. gửi tới giới truyền thông trong ngày 12/7: 
 Em và Đan Trường gặp lại nhau đầu tháng  3/2012 và kể từ đó hàng ngày em và Trường nhắn tin qua lại, email hàng  ngày và nảy sinh tình cảm.
 Đan Trường có hứa hẹn với em qua Tết sẽ  cưới, nhưng để cưới được thì anh muốn trả hết số nợ nần trong ngân hàng  còn thiếu và số tiền đang nợ mọi người.
 Trong thời gian đó Đan Trường hay than vãn,  buồn chán vì không có tiền trả nợ lãi ngân hàng và mọi người đòi. Đan  Trường có nói em gửi tiền về hàng tháng để trả nợ. Em tin tưởng anh và  em bắt đầu gửi từ tháng 4/2012 mỗi tháng cho anh Trường trả nợ nhưng  càng gửi về thì thấy anh càng thiếu tiền trầm trọng và em không hiểu lý  do tại sao.
 Anh Trường nói là 3 tháng cuối năm anh cần  làm nhiều việc và cần em gửi về mỗi tháng 10.000 $. Và tháng 7 em đã trở  về Việt Nam chơi và thăm anh. Em ở Sài Gòn 2 tuần và trong 2 tuần đó  về, đúng lúc anh Trường đang quay “Yêu anh em dám không” nên không có  nhiều thời gian. Bởi vậy khi bộ phim vừa kết thúc thì ngày hôm sau Đan  Trường và em có đi Thái Lan chơi, và lúc đầu anh Trường nói chỉ đi 2  người, đến lúc chuẩn bị đi thì Đan Trường nói ông bầu Hoàng Tuấn không  đồng ý cho 2 đứa đi riêng. Nên phải cho 2 nhân viên đi cùng, 1 nhân viên  nam và 1 nhân viên nữ.
 Lúc đó em rất bực và toàn bộ chi phí chuyến  du lịch Thái đó là em phải trả cho Trường và nhân viên từ A- Z từ vé  máy bay, khách sạn, ăn uống. Trong chuyến đi đó anh Trường còn sắm quần  áo và điện thoại còn dùng tiền của em để mua một bộ mỹ phẩm đắt tiền gần  1.000$. Và chỉ trong 2 tuần về Sài Gòn chơi với Đan Trường em đã tiêu 1  số tiền khá lớn.
 Sau khi đi Thái, anh Trường qua Mỹ hát. Vào  tháng 9/2012, Đan Trường nói chia tay em, hai người không hợp nhau, em  cũng thấy fan của Đan Trường làm phiền em quá nhiều, với lại có 1 số  người khuyên em không nên yêu anh ấy và cho biết thật ra Đan Trường bị  gay nên Đan Trường mới chia tay em.
 Sau khi đã chia tay, hằng ngày, Đan Trường  vẫn điện thoại nhắn tin cho em và kể hoàn cảnh khó khăn, đang không có  tiền quay clip và nói em giúp Đan Trường cùng 1 fan nữa ở Sài Gòn tên  Thanh, mỗi người giúp Đan Trường 100  triệu đồng để làm clip.
 Sau đó vài tuần, anh Bo lại nhắn tin nói em  có tiền thì cho anh Bo vay $7000 và số tiền này anh vay sẽ trả lại em  và em đã trả lời là em không có.
 Em và chị Thanh nói chuyện với nhau không  hiểu tại sao anh lại cần nhiều vậy và chị Thanh lại rủ em 1 lần cuối mỗi  người cho anh 50 triệu nữa là khả năng hết sức của chị có thể xoay  được. Nhưng riêng em không đồng ý và tự lúc này em không muốn liên quan  nữa.... Lúc trước còn quen nhau thì em không muốn người yêu mình lâm vào  cảnh thiếu nợ, bị đòi tiền nên em mới giúp hết lần này đến lần khác.
 Hồi đó Đan Trường có vay 1 fan tên Ngọc số   tiền $ 10 000 mà chị Ngọc đòi mãi Đan Trường mới trả được. Trong thời  gian quen nhau, Đan Trường có kể vay chị Thảo Sing HN 100 Triệu, Vay của  Thanh 100 triệu nhưng chị Thanh thì từ lâu luôn là người giúp Đan  Trường và cho Đan Trường luôn số tiền này không bao giờ lấy lại.
 Và lúc này em rất hoài nghi, không lẽ vì  một lý do như vậy mà Đan Trường chia tay. Trong khi từ tháng 3 đến tháng  9, 2 đứa rất hạnh phúc, ngày nào cũng nhắn tin qua wechat rất nhiều,  Đan Trường ngủ dậy là nhắn tin cho em. Một ngày không biết bao nhiêu  lần, rồi ngày nào cũng gửi ảnh sinh hoạt hàng ngày cho em xem.
 Tiền thì em gửi về Đan Trường trả nợ đều  nhưng anh ấy vẫn cứ thiếu, mất tiền, hỏng điều hòa xe thì lại nói em gửi  về. Em không hề tiếc mà vẫn rất tin anh. Và lúc đó em không đồng ý chia  tay, nên hai đứa vẫn nói chuyện qua lại mỗi ngày. Giờ thì em mới biết  một sự thật lúc đó Đan Trường đã quen Thủy Tiên và lừa dối tình cảm của  em, và thời gian đó đã đi chơi bên Mỹ cùng bạn bè, gia đình Thủy Tiên  hồi tháng 7/2012. Vậy là một lúc Đan Trường yêu 2 người. Khi đám cưới ở  Mỹ nhưng Đan Trường nói anh tìm hiểu 2 người song song và lúc đó số điểm  đã nghiêng về em. Vì thế, suy cho cùng mục đích của Đan Trường là lấy  tình cảm để lừa tiền cả em và Tiên.
 Một sự thật em được biết là Đan Trường được  rất nhiều fan thân cho tiền, mà số tiền không hề nhỏ… toàn 100  triệu/lần. Những người không những quà tặng mà còn hay cho cả tiền khi  thấy Đan Trường khó khăn, nợ nần gồm chị Thảo Sing (Hà Nội), Trà My (Hải  Phòng) và chị Thanh (Sài Gòn)… Ngoài ra còn rất nhiều fan thân trong  Sài Gòn luôn gửi tiền cho Đan Trường trong suốt hơn 15 năm đi hát… Thử  hỏi một ca sĩ hàng đầu Việt Nam làm những chuyện như vậy mà lương tâm  của mình không cắn rứt.
 Trong thời gian quen nhau, thấy Đan Trường  nhận nhiều quà đắt tiền từ các fan như Ipad, Iphone, em đã khuyên Đan  Trường bây giờ có người yêu, anh đừng nên nhận quà quá đắt tiền để rồi  đến lúc anh công khai chuyện tình cảm, họ sẽ ra sao, và Đan Trường nói  thì họ cứ tặng nên anh phải nhận… Và hồi đó em nhớ có một chị tên Phương  ở Mỹ tặng Đan Trường cái Iphone 5 và cuối cùng Đan Trường cũng mang đi  bán lại cho fan để lấy tiền.
 Cuối cùng Đan Trường đã trả ơn em bằng cách  đưa lên báo tố cáo tống tiền..., thử hỏi có buồn cười không? Và vì Đan  Trường sợ vợ chồng em sẽ nói sự thật lên báo nên Đan Trường và Hoàng  Tuấn đã hành động trước như thể kêu gọi các fan của mình bảo vệ thần  tượng trước khi sự thật được phơi bày… Một ca sĩ hàng đầu Việt Nam lợi  dụng lấy tiền của bao nhiêu fan suốt 15 năm đã là một điều đáng khinh  bỉ, vậy mà giờ còn yêu 1 lúc 2 cô gái và lợi dụng tiền bạc để trả nợ… Đó  có phải là tấm gương của một ca sĩ? Và khi chuyện này xảy ra Đan Trường  liên tục kể với em và mẹ em là 2 vợ chồng Đan Trường ly thân, không nói  chuyện với nhau, trong khi 1 mặt đưa tin lên báo chí hình ảnh rất hạnh  phúc.
 
 
 
 | 
      
 Cảnh Hoàng
 Theo Infonet