HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Côn đồ "xin đểu" chặn đánh học sinh nhừ tử, quan xã vô can?
Old 10-04-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Thời gian qua, nhiều phụ huynh và Ban giám hiệu Trường THCS Lương Văn Chánh (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) bất bình trước tình trạng con em của họ bị một nhóm thanh niên bất hảo người địa phương chặn đường xin đểu, đánh đập hết sức dã man. Mặc dù nhà trường đã báo vụ việc cho cơ quan chức năng biết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết…

Được biết, tình cảnh đáng buồn này xuất hiện từ dầu năm học đến nay. Em Nguyễn Thanh Xuân, lớp 9A8 Trường THCS Lương Văn Chánh kể lại: “Cách đây hơn hai tuần, em vừa dắt xe ra cổng thì nghe thấy một tiếng gọi phát ra từ quán nước ven đường. Em nhìn vào thì thấy khoảng 7 - 8 thanh niên địa phương mặt mày dữ tợn, đầu nhuộm xanh, đỏ đang vẫy tay gọi. Tưởng họ chào mình nên em cười, gật đầu chào lại và dắt xe đi. Không ngờ một tên trong nhóm lao ra giữ xe em lại và lôi em vào quán để “các đại ca” nói chuyện. Được một lát, bọn chúng hỏi xin em tiền uống rượu, em nói không có nên bị bọn chúng lục soát túi áo, túi quần và cặp xách.



Để được yên thân, em Lê Văn Việt, học sinh lớp 9A4 phải nhờ bố đưa đón đi học hằng ngày

Tìm mãi không thấy tiền, bọn chúng liền lớn tiếng chửi mắng, bợp tai em, đạp đổ chiếc xe rồi quăng cặp xách em ra đường. Sau đó bọn chúng cho em về, không quên để lại cảnh cáo “Mai mà không có tiền, ông đập cho ra bã, nghe con !”. Em sợ quá nên hôm sau tan trường, em lén đi về bằng cổng sau. Không ngờ bị bọn chúng phục sẵn bắt được và đánh em hơn một tiếng đồng hồ đến dập mũi, toét môi, tay sưng, chân nhức không đi được suốt mấy ngày liền”.

Không chỉ riêng em Xuân mà hàng loạt nam học sinh khác ở Trường THCS Lương Văn Chánh cũng bị nhóm đối tượng này chặn đường xin đểu, đánh đập. Được biết, em nào có tiền, vui vẻ “cống nạp” cho bọn chúng thì được yên thân, nếu không sẽ bị buộc cúi gập người, bò qua qua háng từng đối tượng, bị đá đít, bợp tai hay bị cả nhóm bị lôi đi đánh đập hết sức tàn nhẫn.

Em Lê Văn Việt, học sinh lớp 9A4, bức xúc: “Tụi em đâu có quen biết hay chọc ghẹo chúng đâu nhưng vẫn bị chúng “hành” cho “lên bờ xuống ruộng”. Có lần quá tức giận, em cự lại để được người đi đường chú ý mà can thiệp giúp. Không ngờ bọn chúng liền đổi thái độ, vỗ vai em nói cười vui vẻ. Đợi mọi người hết chú ý, bọn chúng mới lôi em đi đến một địa điểm vắng vẻ và thay nhau đánh em bầm dập. Nhiều khi không có tiền, em van xin để chúng bỏ qua nhưng bọn chúng liền bảo : “Không có cũng phải có nếu không còn bị đòn dài dài. Tao nghe nói bố mẹ mày có nhiều tiền lắm, mày mở két lấy một xấp có gì khó đâu!”. Do không chịu “cống nạp”, riêng Việt bị đánh đến 5 – 6 lần một cách không thương tiếc.



Em Huỳnh Văn Trọng phải nhờ bố đưa đi học cho an toàn

Trong khi đó em Huỳnh Văn Trọng, học sinh lớp 9A8, thấp bé nhẹ cân, đứng thẳng cũng chỉ cao hơn mặt bàn một chút cũng bị các đối tượng này thường xuyên chặn đường, đánh đập nếu không cho chúng tiền. Được biết các em học sinh bị chặn đánh trên đều là học sinh khá, giỏi của nhà trường. Bởi bị đánh “như cơm bữa” nên nhiều học sinh đâm ra khiếp sợ đến bỏ ăn, bỏ học, tinh thần sa sút, không dám ra khỏi nhà hoặc đòi bố mẹ chuyển sang học Trường THCS Trần Hào (xã Hòa Quang Nam) để được yên thân. Trong khi đó, các phụ huynh chỉ biết động viên con cái và bỏ hết công việc để đưa đón các em đi học.

Thầy Lê Trung Đàn, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Văn Chánh, xác nhận: “Đúng là có chuyện một số học sinh của nhà trường bị các đối tượng xấu bên ngoài chặn đường để gây rối và hiện tượng này đã xuất hiện từ lâu. Cách đây hơn một tuần, nhà trường đã báo cho Công an xã Hòa Trị và họ cũng đã xuống làm việc suốt mấy ngày liền. Tuy nhiên không hiểu sao cho đến nay, tình trạng đáng buồn trên vẫn cứ tiếp diễn”.

Khi đem câu chuyện kia báo lại với Công an xã Hòa Trị, chúng tôi không ngờ lại được ông Nguyễn Đình Công, Phó trưởng Công an xã trả lời một cách khá vô tâm, hờ hững: “Đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết về những việc trên bởi chưa nhận được đơn thư cũng như chưa thấy ai báo lại. Do vậy chúng tôi chẳng có cơ sở để can thiệp, xử lý”.


Lưu Tình
theo phunutoday
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images556759_660.jpg
Views:	6
Size:	48.0 KB
ID:	321967  
Old 10-05-2011   #2
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Bọn trấn lột nộp huê hồng cho công an rồi thì cứ phải để vậy mới có thêm chứ.
nguoidan_is_offline  
 
User Tag List


Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12911 seconds with 15 queries