Nhắc tới Chelsea thời điểm này, người ta vẫn có thể coi đây là một đối thủ đáng gờm trong mọi giải đấu nhưng trên thị trường chuyển nhượng thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có một cái gì đó xót xa khi chứng kiến những mục tiêu mà họ theo đuổi lần lượt rời xa tầm tay rồi cập bến những kẻ “đi chung một con đường”. Điều đó đã chỉ ra sự thất thế của một đội bóng mới đây thôi còn “hô phong hoán vũ” trên bàn thương lượng.
Javier Pastore: PSG tuyên chiến với các đại gia
Sự thật là Chelsea rất cần một mẫu cầu thủ sáng tạo như Pastore và nếu nhận lời tới Stamford Bridge, “Kaka của Argentina” sẽ có được vị trí chính thức khi Lampard hay Benayoun - hai cầu thủ có óc sáng tạo hiếm hoi của The Blues đã qua thời kì đỉnh cao. Rõ ràng nếu đặt lên bàn cân, Premiership hơn Ligue 1 gần như toàn diện còn Chelsea “ăn đứt” PSG về danh tiếng và đẳng cấp.
 |
| Hơn PSG về mọi mặt nhưng Chelsea lại thua trong cuộc đua giành Javier Pastore. Ảnh: Internet |
Nói Chelsea không tha thiết Pastore thì không phải, mới đây thôi Chủ tịch Abramovich đã tới thăm tư gia của ông chủ Zamparini của Palermo tại Florence để “gây dựng mối quan hệ” giữa hai CLB - cái vỏ ngoài của cuộc gạ gẫm về Pastore - cầu thủ sẽ khiến Abramovich ít nhiều quên đi hình bóng của thần tượng Kaka. Nhưng PSG nghiêm túc hơn hẳn! 43 triệu euro chắc chắn vượt qua giá trị thực của cầu thủ người Argentina nhưng khi mà tham vọng “hóa rồng” đang lên cao, QSI không tiếc tiền để mang về sân Công viên hoàng tử những cầu thủ có thể chiêu mộ và Pastorre là lựa chọn phù hợp, là phát súng hiệu tuyên chiến với các đại gia trên toàn lục địa già, tất nhiên trong đó có Chelsea. Đó chính là điểm khác biệt. Rõ ràng, Chelsea đã quên rằng, họ thành công lên là nhờ tiền của CT Abramovich và không có thật nhiều tiền, đừng mơ những siêu sao sẽ về Tây London, dù cho những đối thủ trên thị trường chuyển nhượng không phải là những siêu đội bóng. Danh tiếng và danh hiệu đôi khi không thể đem ra để so sánh với tiền bạc.
Kun Aguero: Man City mới là vườn hồng của nước Anh
“Đại gia đã quá nổi” Manchester City đã thay thế hoàn hảo chính Chelsea để trở thành điểm đến số một nước Anh về… tiền. Như đã biết Aguero là mục tiêu chuyển nhượng từ khá lâu của Chelsea và đã không dưới một lần, thông tin về chàng rể của Maradona đã gật đầu với Chelsea đăng loạn xạ trên mọi trang báo. Man City thì chắc chắn đã điền tên Aguero vào list mua sắm bởi họ đã quá nổi tiếng với chính sách “thấy sao là mua”. Nhưng chỉ tới đầu tháng 7 vừa rồi, Mancini mới khởi động thương vụ nói trên với Atletico Madrid một cách nghiêm túc nhất bởi ông không thể chịu nổi hành động làm mình làm mẩy của Carlos Tevez. Chelsea hiện tại vẫn đang mỏi mắt tìm thêm một tiền đạo mới bởi Drogba đã quá già trong khi Fernando Torres vẫn gây thất vọng nhiều hơn là hi vọng và Aguero chính là một sự lựa chọn tốt hiếm hoi cùng mục tiêu khác là Neymar. Nhưng Aguero đã tới Etihad trong ngỡ ngàng và Chelsea phải trách mình bởi 45 triệu euro là một con số khá hợp lý với đẳng cấp của El Kun. Suy cho cùng, Chelsea của Abramovich nên thực tế nhiều hơn. Chelsea đang không muốn đổ nhiều tiền ra thị trường chuyển nhượng nhưng nếu đã kết ai đó xin đừng tiếc tiền bởi “trâu chậm sẽ uống nước đục” mà thôi.
Neymar: Real Madrid sẽ giành chiến thắng trừ khi…
Neymar chưa tới Bernabeu nhưng với khả năng thương thuyết cùng một mối quan hệ rộng khắp ở Nam Mỹ, có đến 99% “Pele mới” sẽ phò tá Jose Mourinho. “Tôi sẽ chơi cho Real Madrid” - Neymar đã khẳng định như đính đóng cột trước báo giới và sẽ chẳng có ai bất ngờ với viễn cảnh đó trừ… Chelsea. Khi Chelsea tha thiết muốn có Neymar trong hai kì chuyển nhượng của mùa bóng năm ngoái, chính họ là đội bóng có sức hút nhất nếu so sánh với Juventus hay AS Roma. Nhưng khi mà Mourinho nhúng tay, cục diện đã thay đổi chóng mặt. Nếu cứ hão huyền vào những lời có cánh mà Neymar gành tặng cho The Blues trong quá khứ để “cò kè”, Real Madrid sẽ nhanh chân “bốc” được thần đồng này. Cách tốt nhất nếu muốn có Neymar chỉ có thể là bạo chi. Khi chưa có kí kết giữa Santos và Real thì điều gì cũng có thể xảy ra và cơ hội cho Villas-Boas tân trang lại đội hình không phải không còn. Nên nhớ rằng, cạnh tranh với Real là một cuộc đua tổng hòa giữa tiền và danh tiếng. Nếu không có nhiều tiền hơn Real trong bản fax gửi tới Brazil, thêm một ngôi sao nữa sẽ không tới Stamford Bridge dù trước đó họ đã bày tỏ “tình yêu mãnh liệt” với sắc xanh.
(Bạn đọc: Trung Hướng)