HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Vũ nữ thoát y bắn chết người tình vì 1 triệu USD
Old 03-06-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Mechele Linehan, một cựu vũ nữ thoát y ở Alaska, Mỹ, đã bắn chết vị hôn phu của mình với mong muốn kiếm được 1 triệu USD tiền bảo hiểm. 99 năm tù giam là cái giá cô ta phải trả cho tội lỗi và lòng tham của mình.

Mechele Linehan sinh ngày 12.10.1972 tại New Orleans, Louisiana đã bị buộc tội giết người nhưng cô vẫn một mực kêu oan và xin được khiếu nại bởi cô cho rằng, mình không có liên quan gì đến cái chết của chồng sắp cưới Kent Leppink.

Vụ án xảy ra hồi tháng 2.1996, Mechele Linehan đã phải đối mặt với phiên tòa sơ thầm tại tòa án tối cao Alaska. Kết thúc phiên tòa, Mechele Linehan được tại ngoại để chờ một phiên xét xử mới.

Vũ nữ thoát y khát khao tiền

Mechele Linehan lớn lên trong một gia đình có cha làm trong lực lượng không quân Hoa Kỳ. Vì lý do công việc nay đây mai đó, ông đã phải kéo theo gia đình mình mỗi khi thay đổi địa điểm làm việc, chính vì vậy mà việc học hành của Mechele Linehan liên tục bị gián đoạn. Mẹ cô cũng mệt mỏi vì luôn phải thay đổi công việc, phải làm quen, thích nghi với cuộc sống mới.


Hai ông bà đành phải chia tay nhau đường ai nấy đi, bởi vậy mà Mechele Linehan có một tuổi thơ không được bình yên như những bạn bè cùng trang lứa. Năm 16 tuổi, Mechele Linehan quyết định rời xa vòng tay của cha mẹ để tìm cho mình một cuộc sống mới.

Cô đã bắt đầu hẹn hò với những chàng trai và nghe theo những gì trái tim mách bảo để chạy theo cái mà cô gọi là tình yêu. Mechele Linehan lao vào những cuộc tình, sống một cuộc sống buông thả. Cô không cần gì ngoài tiền để tồn tại và những chàng trai bên cạnh để thỏa mãn nỗi cô đơn, còn ngoài ra cô không cần biết đến thế giới xung quanh.

Cũng như những cô gái trẻ không nghề nghiệp khác, nhưng Mechele Linehan được sở hữu một thân hình bốc lửa, một khuôn mặt quyến rũ nên cô nhanh chóng tim được một vị trí tiếp viên trong nhà hàng. Và không lâu sau đó, Mechele Linehan đã trở thành một vũ nữ thoát y nổi tiếng trong giới dân chơi thành phố.

Một vũ nữ thoát y nổi tiếng đồng nghĩa với việc qua đêm với rất nhiều những đại gia lắm tiền ham của lạ. Mechele Linehan cũng phục vụ hết mình bởi thứ duy nhất cô cần đấy là tiền. Thu nhập hàng tháng của Mechele Linehan khiến rất nhiều bạn bè xung quanh cô phải ghen tỵ. Còn đối với cô thì chưa bao giờ cô thấy thỏa mãn với những gì mình có. Tiền là mục tiêu hàng đầu để cô đánh đổi tất cả mà không cần biết đến hậu quả.

Sau một thời gian làm vũ nữ tại thành phố Alaska, Mechele Linehan đã gặp một người đàn ông tên là Kent Leppink tại câu lạc bộ thoát y vũ The Great Alaskan Bush. Kent Leppink là một người gốc Michigan di cư đến thành phố Alaska để làm việc. Sau khi được chứng kiến những màn nhảy múa thoát y của Mechele Linehan, Kent Leppink đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp quyến rũ và bốc lửa của cô vũ nữ Mechele Linehan.


Kent đã bỏ ra một số tiền lớn để được hẹn hò, trò chuyện và qua đêm với cô. Chỉ một thời gian ngắn đi lại, Kent đã phải chi một số tiền khổng lồ để trở thành người tình của Mechele Linehan. Biết Kent là một người hào phóng và cũng đủ tiền để có thể cung phụng cho mình, Mechele Linehan đã đồng ý về nhà của Kent và hai người sống với nhau như vợ chồng.

Họ còn thề non, hẹn biển, đính ước và chuẩn bị làm lễ cưới trong một thời gian ngắn. Mechele Linehan vẫn tiếp tục công việc vũ nữ của mình, vẫn sẵn sàng ngã vào vòng tay của những người đàn ông khác nếu như họ có tiền, còn Kent thì vẫn mải miết với công việc của mình để kiếm thật nhiều tiền cung phụng cô người tình trẻ. Anh không thể biết được những âm mưu toan tính trong đầu của Mechele Linehan.

Giết người tình để chiếm tiền

Ngày 2.5.1996, những người dân thành phố Alaska đã phát hiện ra một xác chết nằm trong ống cống của một con đường nhỏ ít người qua lại. Cảnh sát cùng các cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường và đã xác định được danh tính của nạn nhân chính là Kent Leppink, người tình và là chồng sắp cưới của Mechele Linehan.

Không lâu sau đó, Mechele Linehan đã bị bắt và có mặt tại tòa bởi cô là tình nghi số một trong vụ giết hại Kent Leppink. Vẫn một mực chối tất cả mọi tội lỗi của mình, Mechele Linehan khóc lóc thảm thương trước tòa để khẳng định rằng mình không có liên quan gì đến cái chết của người tình. Cô yêu thương Kent thực lòng nên không bao giờ cô lại có thể giết hại người yêu của mình. Mechele Linehan được tại ngoại nhưng không được phép rời khỏi nơi cư trú để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án.


Ngay sau cái chết của Kent không lâu, Mechele Linehan đã từ bỏ công việc vũ nữ và tốt nghiệp đại học chuyên ngành tâm lý. Mechele Linehan đã thay đổi cuộc sống của mình, cô sống bình dị và thanh thản hơn. Những người dân thành phố Alaska thực sự ngỡ ngàng trước những thay đổi của cô. Trở thành một con người khác, sống một cuộc sống khác, Mechele Linehan đã kết hôn với một bác sỹ tâm lý và họ đã có với nhau một cô con gái.

Cuộc sống Mechele Linehan bình dị và hạnh phúc như tất cả những cặp vợ chồng khác. Không ai trong gia đình cô còn nhắc đến quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp của cô. Chỉ có cảnh sát và các cơ quan điều tra thì vẫn tiếp tục công việc tìm ra thủ phạm và nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kent Leppink.

Năm 2008, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp Mechele Linehan. Cô bị tòa án tối cao Alaska tuyên với mức án cao nhất là 99 năm tù giam với tội danh giết người. Cựu vũ nữ 35 tuổi này không còn cách nào khác là phải cúi đầu nhận tội trước những chứng cứ đầy đủ và không thể chối cãi của hội bồi thẩm đoàn. Mechele Linehan đã lập mưu sát hại chồng sắp cưới của mình khi biết được anh ta có một khoản tiền bảo hiểm 1 triệu USD.

Những đồng tiền đã làm mê muội con người của Mechele Linehan, cô đã dùng đúng những thủ đoạn mà nhân vật chính trong bộ phim The Last Seduction đã sử dụng để giết người tình hòng chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Một đồng nghiệp cũ của Mechele Linehan đã làm chứng trước tòa rằng, sau khi xem xong bộ phim, Mechele Linehan có nói rằng, cô rất hâm mộ nhân vật chính trong phim và cô sẽ làm giống như vậy để sở hữu một khoản tiền lớn.

Một đại lý bảo hiểm cũng có mặt tại tòa làm chứng rằng, ngay sau khi chủ hợp đồng bảo hiểm là Kent Leppink chết, Mechele Linehan đã có đầy đủ giấy tờ là người thừa kế được nhận số tiền bảo hiểm 1 triệu USD. Khẩu súng mà Mechele Linehan dùng để gây án chính là khẩu súng của nạn nhân. Con trai của Kent đã có mặt tại tòa với đầy đủ giấy tờ mua bán, sử dụng súng.


Với đầy đủ những chứng cứ không thể chối cãi, Mechele Linehan đã phải thú tội trước tòa. Bác sỹ tâm lý và những người đồng nghiệp mới của cô có mặt tại tòa để bảo vệ cô. Họ cho rằng không bao giờ một người như Mechele Linehan lại có thể làm điều đó. Cô là một người phụ nữ mẫu mực, là một chuyên gia tâm lý nổi tiếng chuyên ăn chay thì chắc chắn không bao giờ có thể cầm súng để bắn người tình của mình.

Họ không biết được bản chất con người Mechele Linehan trước đây, họ chỉ được chứng kiến những gì mà cô đã thay đổi. Họ đâu biết rằng trước đây cô là một vũ nữ thoát y nổi tiếng và đắt khách nhất tại các câu lạc bộ thoát y. Nhiều đêm cô ta không cần nhảy để kiếm tiền mà khách hàng sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để được nói chuyện với người đẹp. .

Vụ án này đã làm người dân Mỹ từ Alaska đến Washington sững sờ vì nó kết hợp cả lòng tham, tình ái và lừa đảo. Mechele Linehan đã bất chấp tất cả để đạt được lòng tham của mình. Số tiền 1 triệu USD đã làm cô không còn suy nghĩ hay tính toán được gì ngoài việc muốn sở hữu số tiền đó. Cảm hứng từ bộ phim, những thủ đoạn cô lấy từ bộ phim đã giúp cô đạt được mục đích của mình. Với 4 phát đạn vào đầu người tình, cô đã có trong tay số tiền mà cô luôn mơ ước.

Cô làm mọi việc cứ như đóng một bộ phim mà không hề cảm thấy lo sợ hay hối hận về hành động của mình. Bản án 99 năm tù giam thực sự xứng đáng với những gì mà Mechele Linehan đã gây ra đối với người tình của mình.

Cô đã tưởng như mọi chuyện có thể kết thúc tốt đẹp, cô có tiền, có một cuộc sống mới với chồng và con bằng những thay đổi nhưng tội lỗi vẫn mãi tồn tại bởi cuộc sống cũng có quy luật riêng, không ai có thể lẩn trốn được những quy luật đó.

Theo Đang Yêu
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	060311thegioimechele3_140.jpg
Views:	13
Size:	5.6 KB
ID:	267222  
 
User Tag List


Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.15517 seconds with 15 queries