HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Những em bé "mồ côi" từ trong bụng mẹ
Old 10-17-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,911
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Nhiều bà mẹ bất đắc dĩ xem cái thai do chính mình tạo ra là của nợ, phải giải quyết bằng mọi cách. Họ không ngại lên mạng rao thông tin cho đi đứa con đang còn nằm trong bụng mình chỉ với yêu cầu được lo chỗ ăn, chỗ ngủ đến ngày sinh.

Có thai, gần ngày sinh nở, viện nhiều lý do, không ít bà mẹ tuổi 20-25 tìm người để cho con. Nếu không ai nhận, họ sẽ bỏ như bỏ một món hàng không ưng ý. Số phận của những đứa trẻ bị mẹ chối bỏ khi còn trong bụng thật đau xót, thương tâm.

Vào mục tâm sự và chia sẻ trên diễn đàn www.hiem... dễ dàng bắt gặp hàng trăm lời rao cho con. Thành viên có nickname ngaymai… viết: “Hiện em đang mang thai sáu tháng. Do không đủ điều kiện nuôi con, anh chị nào hiếm muộn muốn nhận làm con nuôi thì liên hệ số điện thoại 0979642xxx”.

Đi bụi, không tiền nên… cho con!

Với nickname tinalun…, một thành viên rao: “Tôi là Hương, hiện đang mang thai một bé gái bảy tháng tuổi, khỏe mạnh, bình thường. Vì không đủ khả năng nuôi con nên tôi muốn tìm người để cho…”. Một thành viên khác đăng tin: “Em mang thai tháng thứ năm, hoàn toàn khỏe mạnh. Vì hoàn cảnh không thể nuôi con nên tìm người có nhu cầu xin con nuôi. Liên hệ em qua email hoangthu…@yahoo.com” .

Cũng trên diễn đàn www.hiem..., một thành viên rao: “Em quen một cô bé đang mang thai, khoảng hai tuần nữa là sinh. Do gia đình không chấp nhận nên cô bé có nguyện vọng cho con. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ với em”.

Một thành viên nữ không giấu giếm hoàn cảnh: “Em đi bụi, rất khó khăn vấn đề tiền bạc. Em đang mang thai năm tháng, chỉ siêu âm một lần khi thai được một tháng. Hiện em ở quận 3 (TP.HCM). Anh chị nào muốn xin con thì em cho nhưng giúp em khám thai và lo ăn đến ngày sinh. Liên hệ em qua địa chỉ buithi…@yahoo.com.vn ”... Đọc những dòng rao vô cảm như vậy, không chỉ những bà mẹ đang khắc khoải mong chờ một đứa con mà chính tôi cũng thấy đau lòng.


Trò chuyện với PV, Hạnh nói: “Không có người nhận con thì sinh xong em bỏ”

Không ai nhận con, em bỏ!

Từ lời rao: “Do trót dại với bạn trai, em mang thai khoảng năm tháng. Vì không có điều kiện nuôi con, em tìm người để cho. Em tên Hạnh, 22 tuổi, hiện tạm trú quận 10 (TP.HCM), điện thoại 01649515xxx”, chúng tôi liên hệ và hẹn Hạnh tại một quán cà phê để trao đổi việc cho con.

Hạnh đến, gương mặt trẻ trung, xinh xắn. Cô ôm chiếc nón trước bụng để che cái thai. Hạnh cho biết quê cô ở Đồng Nai, cô lên TP.HCM tìm việc làm từ năm 19 tuổi. “Em phụ cho một quán cơm trên đường Bắc Hải (quận 10). Lúc đầu em tá túc nhà người dì ở quận Tân Bình, sau em thuê phòng gần nơi làm” - Hạnh kể.

Hạnh quen một thanh niên chừng ngoài 20 tuổi, thường ghé quán ăn cơm. Ở tuổi mới lớn, chưa suy nghĩ chín chắn, lại nghe lời ngon ngọt, Hạnh nhiều lần trao thân cho anh ta. “Những lần trước anh ta sử dụng bao cao su nên không sao. Lần này anh ta không dùng nên em mang thai” - Hạnh nói, rồi cười, hồn nhiên như trẻ con.

“Nghe tin em có thai, anh ta hỗ trợ tiền bạc được vài tháng đầu rồi ngưng. Em thắc mắc, anh ta nạt nộ, bảo em muốn làm gì thì làm. Sau đó anh ta… biến mất... ” - mặt Hạnh xịu xuống. Bụng ngày càng lớn, chủ quán cơm cho nghỉ việc, không dám về nhà cha mẹ, tiền bạc chẳng còn nên Hạnh đăng tin tìm người cho con với điều kiện giúp Hạnh chỗ ở, cho tiền ăn đến ngày sinh nở. “Hạn chót trả tiền thuê phòng đã cận kề, nếu em không trả sẽ bị đuổi, chẳng biết đi đâu, về đâu. Nói thiệt, không có người nhận con thì sinh xong em bỏ rồi đi bụi” - Hạnh nói, giọng bình thản.

Khi chúng tôi khuyên Hạnh nên về quê kể thật chuyện với cha mẹ, Hạnh lắc đầu: “Hàng xóm biết em không chồng mà chửa thì cười muối mặt. Chắc chắn ba má sẽ không cho em vô nhà”.

Lỡ lầm tiếp lỡ lầm

Qua thông tin: “Tôi có người bạn đang mang thai tháng thứ tám, công việc chẳng ổn định nên không đủ khả năng nuôi em bé. Anh chị cần con nuôi xin liên hệ My, điện thoại 0902362xxx”, chúng tôi gọi điện thoại hẹn gặp My cùng bạn của cô để bàn bạc.


Thủy (thứ hai từ phải qua), người đã nhờ đăng tin cho con, đang kể hoàn cảnh éo le với PV


Các mẩu rao vặt cho con được đăng tải trên mạng

My đến cùng người bạn trẻ măng mặc áo bầu tên Thủy, 21 tuổi, ở TP.HCM. “Thủy là bạn thân em, đang ở nhờ nhà em. Thủy mang thai, bụng càng lớn nên ba má em không cho ở tiếp. Thủy không đủ điều kiện nuôi con nên em đăng tin giúp, tìm người cho” - My nói.

Thủy cho biết cô đã có đứa con trai không cha hơn một tuổi, đang được ba má cô chăm sóc. Cái thai Thủy đang mang là của người bạn trai sau, công việc không ổn định. “Anh ta hứa chăm sóc em nhưng giữa chừng lại bỏ. Em đến gặp ba má anh ta thì bị chửi, bị đuổi. Còn ba má ruột thì cấm em về nhà” - Thủy nghẹn giọng.

Thủy phụ việc cho một quán cà phê nhưng khi mang thai được năm tháng thì nghỉ. Tiền bạc dành dụm tiêu xài đã hết, cái thai ngày một lớn, Thủy xoay xở bằng cách nhờ đăng tin cho con. “Em chỉ cần người nhận đứa bé lo em nơi ăn, chỗ ở tới ngày sinh con” - Thủy nhỏ lời.

Chúng tôi nói: “Con mình mang nặng đẻ ra, đem cho người khác thì tội đứa bé lắm”. “Em biết chứ nhưng trong hoàn cảnh này, em không biết tính sao... Gần một tháng nữa là em sinh. Nếu không có người nhận con thì em đành bỏ lại trong bệnh viện rồi trốn về… Vì hoàn cảnh, em buộc phải dứt tình mẫu tử vậy” - Thủy buông lời nhẹ tênh.

Bạn gái trẻ phải biết tự bảo vệ mình

Theo thống kê tại TP.HCM, cứ 100 trẻ sinh ra thì có 76 ca nạo phá thai. Không ít trường hợp do thai quá lớn, không thể phá bỏ nên sản phụ đã bỏ rơi con mình sau khi sinh. Đây là một gánh nặng cho xã hội.

Để giảm hiện tượng có thai ngoài ý muốn, dẫn đến thực trạng cho con hoặc sinh con rồi vứt bỏ, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM (Sở Y tế TP.HCM) thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền lối sống lành mạnh, cung cấp những kiến thức phòng tránh mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi thanh thiếu niên, lực lượng lao động nữ trẻ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ. Chi cục cũng kết hợp địa phương tổ chức truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là phụ nữ trẻ. Bên cạnh đó, chi cục còn lập các điểm tư vấn tại quận, huyện để giải đáp những thắc mắc liên quan đến hôn nhân, con cái... Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ mình của các bạn gái trẻ.


Theo Trần Ngọc (Pháp luật TP.HCM)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1318815169_bo-con0.jpg
Views:	19
Size:	15.5 KB
ID:	325341  
 
User Tag List

Thread Tools

Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:18.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12141 seconds with 13 queries