Phát hiện MC Kỳ Duyên ở quận Cam bất kể hùng hồn tuyên bố rời Mỹ nếu Trump thắng cử
Vào ngày 18/11/2024 tức 13 ngày bỏ phiếu bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, MC Kỳ Duyên xuất hiện tại trung tâm Phước Lộc Thọ, sự xuất hiện này khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng bởi ai cũng nghĩ cô đã rời Mỹ vì tuyên bố sẽ không ở Mỹ nếu ông Trump trở thành tổng thống.
Ảnh MC Kỳ Duyên quảng bá tại tiệm trang sức vùng Bolsa, quận Cam, California.
MC Kỳ Duyên chia sẻ:"Hôm nay KD may mắn được “lần đầu” bước vào một tiệm jewlry sang trọng để thấy collection “MANIFEST by NCKD" vòng phong thuỷ/năng lượng (healing bracelets) của mình được trưng bầy thật “sang chảnh” dưới ánh đèn lung linh bên cạnh những món trang sức độc đáo trị giá lên tới mấy trăm ngàn USD".
Quay lại thời gian cách đây hơn vài năm, cô đã cùng một số ca sĩ chỉ trích ông Trump với những lời nặng nề, và nói nếu ông Trump thắng cử trở thành tổng thống nước Mỹ là sẽ qua Canada sống. Nhưng cuối cùng chẳng ai có lòng tự trọng giữ lời hứa, vẫn bám Mỹ. Khán giả không quên lời xúc phạm nặng nề cô đã trút lên tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một blogger chia sẻ sau sự kiện MC Kỳ Duyên kêu bị kỳ thị trên đất Mỹ sau khi có vấn đề với ông hàng xóm.
KD có nhà tại biển của California, có thể ông hàng xóm biết câu chuyện chê bai, chửi tổng thống Trump trước đây nên khó chịu, mượn chút rượu " phang " lại !
Tụ họp hát hò là không đúng, lại gây tiếng động ồn ào bên ngoài thì chẳng ai thích. Ngay cả người Việt mình có ai ủng hộ âm thanh vang vào ban đêm không, đừng nói là người Mỹ kỳ thị với không kỳ thị !
Kỳ Duyên nên nhìn lại mình trước khi cho rằng TÔI BỊ KỲ THỊ TRÊN ĐẤT MỸ. Dù yêu mến tài năng Kỳ Duyên, nhưng tôi ngạc nhiên quan điểm sống của KD và Cha cô - Nguyễn Cao Kỳ, từng là Thủ tướng VNCH bỏ chạy khỏi VN trong những ngày mất nước. Sau đó, Cha là người Việt tị nạn chính trị lại quên đi danh dự về bắt tay cộng sản, con gái thì làm ăn, thực hiện chương trình giải trí...
Chọn Mỹ, Kỳ Duyên có quyền tự do ngôn luận chửi hay chê bai ông Trump. Nhưng, người ta vẫn có quyền đánh giá KD không có lòng tự trọng. Nếu biết ơn nước Mỹ, KD không nên mượn sự ảnh hưởng tiếng nói luật sư, MC " người của công chúng " để làm khán giả hiểu sai về người Mỹ.
Vì một người hàng xóm ( cho dù ông ấy có say vượt khỏi vòng kiểm soát), KD không thể dùng từ ngữ " tôi bị kỳ thị trên đất Mỹ " mang tính quy chụp tổng thể. Là người có học có chữ phải biết suy nghĩ khi nói ra một điều hệ trọng bởi lẽ vấn đề dễ làm người khác dị ứng, hiểu sai mục đích video của cô.
Bạn bè và tôi sống trên nước Mỹ khá lâu, có ai bị kỳ thị như thế không? Thực tế, sự kỳ thị là " có " nhưng người Mỹ biểu hiện rất tinh tế và ít lắm. Hầu hết người Mỹ thân thiện, tốt bụng. Phải hiểu rằng văn hóa Mỹ tôn trọng sự riêng tư, thích yên tĩnh trong những khu dân cư. Bạn có quyền tổ chức hát hò nơi vui chơi công cộng, nhưng nếu gây ồn ào ảnh hưởng khu vực là người ta có quyền gọi cảnh sát. Ông hàng xóm uống rượu nên quên gọi cảnh sát, nếu ông ấy nhớ cái quyền ấy chỉ cần một cuộc gọi 911 thì KD đừng hòng có cơ hội cho rằng mình bị kỳ thị.
MC Kỳ Duyên cố tình đưa câu chuyện va chạm người hàng xóm làm ảnh hưởng cộng đồng người Việt, ít nhiều bị tiếng xấu lây bởi có nhân vật thường có phát ngôn phản cảm kỳ lạ như Kỳ Duyên. Nếu người Mỹ biết chắc họ cũng bức xúc, và nếu họ xem video mới đây chưa chắc đồng thuận với KD, nhất là trong thời gian " nhạy cảm " liên quan bầu cử Tổng thống.
Với tôi, người hàng xóm Mỹ phản ứng, chống đối sự ồn ào, không phải là kỳ thị.
Còn bạn thì nghĩ sao ?
Nguyen Cao Ky Duyen phản ứng trước sự kiện:
Mấy tháng trước Kd có post một clip nói về sự kỳ thị mà Kd đã trải qua với ông hàng xóm Mỹ. Clip đó được tới 1,400 comment. Trong đó có rất nhiều người Việt đã vào để binh... ông hàng xóm. Có thể người Việt chúng ta vẫn chưa quen cái thói bênh vực người Việt... hoặc họ chưa hiểu rõ câu chuyện nên cứ cho là tại Kd làm ồn. Thật chức là lúc đó mới 7, 8 giờ tối và chúng tôi bật phone lên hát nhép để quay MV và tất cả đàn cũng đều chơi nhép không gắn điện, không bật loa nên tiếng rất nhỏ. Hơn nữa khi ông hàng xóm chửi chúng tôi và dọa là sẽ xuống đập xe chúng tôi, không phải vì làm ồn, mà vì chúng tôi đậu xe lòng vòng trên con đường trước nhà ổng. Con đường CÔNG CỘNG mà ai cũng có quyền đậu. Đến khi Kd gọi cảnh sát đến nói chuyện với ông ta và chính cảnh sát nói đường này ai cũng có quyền đậu, ai tới trước đậu trước, lúc đó ổng mới im. Tại sao bao nhiêu người đậu không sao? Thấy một đám “Đầu Đen” họ dám chửi mình là “F*#kin Asian”??? Đó là kỳ thị chứ gì nữa?
Chuyện đã qua. Ông hàng xóm đã qua xin lỗi và làm hoà. Từ đó đến nay không có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra nữa.
Sở dĩ Kd nhắc lại chuyện này là vì càng ngày những sự bạo động với cộng đồng Á Đông càng lên cao. Kd nghĩ đến lúc này chúng ta không thể tiếp tục làm người Asian ngoan ngoãn, học giỏi, nhường nhịn, ít nói và chịu đựng. Chúng ta phải lên tiếng, phải “report” tất cả những hành vi kỳ thị và đừng sợ thiện hạ dị nghị.
Kd nghĩ có thể ngày hôm nay Kd yên thân được với ông hàng xóm vì Kd đã chặn ngay những bước kỳ thị lúc đầu bằng cách liên tục gọi cảnh sát và nói cho mọi người biết chuyện gì đã xẩy đến cho mình. Sau khi Kd post video clip thì cảnh sát HB lại tới nhà thăm hỏi và dặn là bất cứ khi nào ông hàng xóm gây chuyện nữa thì gọi họ ngay. Khi ông hàng xóm đó thấy xe cảnh sát đến nhà Kd làm biên bản, ổng tự hiểu là tên ổng đã có trong “sổ đoạn trường” thì ông không dám làm bậy nữa.
Hy vọng mọi người sẽ lên tiếng nói, quay video clip lai để làm bằng chứng, đừng đi ra đường khuya một mình, hãy bảo vệ và thương yêu nhau trong giai đoạn đen tối của lịch sử này.
MC Nguyễn Ngọc Ngạn chấp nhận Donald Trump là tổng thống Mỹ
ong trump thang roi do.di di sao con ngoi do thang giang.noi that nha .ca gia dinh may phai cam on nuoc my moi dung.vi may truc nam nuoc my da cuu mang gia dinh giong ho nha may gio dinh phan boi nuoc my a.do vo on
Buồn mà chi em ... ơi
Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh mà!
Thằng cha nó xưa kia đã từng tuyên thệ bảo vệ tổ quốc
nhưng lại chính là kẻ luồn cúi bán nước cầu vinh
rồi hồ hởi trở về chung sống với loài vượn để rồi chết trong ô nhục
thì nay chính nó cũng đã hồ hởi về góp vốn kinh doanh
để rồi cũng ... ngạo nghễ với cái kết ê chề! Thế thì, một lời nói xuông
... nào có ý nghĩa gì với nó đâu!
Họ nhà mặt dày với xu hướng tự trét phân lên mặt để "tự sướng"
nên cũng đừng lạ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.