HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > History | Lịch Sử


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Arrow Cái chết thảm của 'người phụ nữ xấu xa nhất ở New York' năm 1812
Từ một miền quê nghèo nước Anh, Ann Trow đổi tên, đến New York tự xưng bác sĩ để bán thuốc phá thai tự chế, nhanh chóng thành triệu phú dù nhiều lần vào tù.

Ann sinh năm 1812 trong gia đình nông dân nghèo đông con tại Painswick, Anh. Ở tuổi 16, Ann kết hôn và có một con gái. Năm 1831, Ann đến Mỹ cùng chồng và con gái nhỏ, dự định bắt đầu cuộc sống mới như gia đình nông dân ở Lower Manhattan, New York.

Nhưng được vài tháng, chồng cô qua đời vì bệnh sốt truyền nhiễm. Ann không được học hành, cố gắng tự nuôi mình bằng nghề thợ may, nhưng công việc không ổn định.

Năm 1836, Ann gặp Charles Lohman, thợ in của tờ New York Herald, thành viên của cộng đồng các nhà triết học và nhà tư tưởng cấp tiến của TP New York. Lohman đã xuất bản các tập sách nhỏ liên quan đến biện pháp tránh thai, kiểm soát sinh sản và anh ta đã khuyến khích Ann chuyển sang làm việc với các loại dược phẩm.

Ann tái hôn với Charles vào năm 1863, cùng nhau bịa ra câu chuyện Ann đã du lịch đến châu Âu và được đào tạo y khoa chính thức. Ngoài ra, Ann còn được truyền dạy nghề bởi bà của cô, một bác sĩ nổi tiếng người Pháp với họ Restell.

Từ đó, Ann lấy tên là Madame Restell và bước vào nghề y. Vào đầu những năm 1800, một người có thể hành nghề bác sĩ sau khi học nghề, ngay cả khi không có bằng cấp hoặc giấy phép hành nghề y tế. Điều đó có nghĩa Madame Restell có thể hành nghề y hợp pháp nếu tuyên bố đã học nghề ở châu Âu mà không cần ai kiểm chứng.

Lần đầu tiên Restell quảng cáo dịch vụ với tư cách là bác sĩ trên tờ New York Sun vào ngày 18/3/1839. Với sự giúp đỡ của chồng, Restell đã quảng cáo tràn lan trên các mặt báo của New York Herald và New York Times.

Nếu khách hàng không thể trực tiếp phá thai, Restell bán biện pháp tránh thai và các chất giúp chấm dứt thai kỳ, được gọi là thuốc phá thai. Một số thuốc bao gồm "chất bột phòng ngừa" với giá 5 USD và thuốc tránh thai hàng tháng dành cho phụ nữ với giá một USD một viên. Không ai rõ hay kiểm soát các thành phần thuốc, song theo quảng cáo vị thuốc dân gian truyền thống đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ và tuyệt đối an toàn.


Mẩu quảng cáo về thuốc ngừa thai của Madame Restell trên The New York Daily Herald vào ngày 22/9/1842. Ảnh: NY Daily News

Nếu các biện pháp dân gian không thành công và một phụ nữ vẫn có thai, Restell đề nghị phá thai bằng phẫu thuật tại văn phòng của mình, với giá 20 USD (khoảng 600 USD ngày nay) nếu khách hàng thuộc dạng nghèo khó, và 100 USD (hơn 3.000 USD ngày nay) cho những phu nhân nhà giàu.

Vào thời điểm đó, việc kiểm soát sinh sản và phá thai không bị coi là bất hợp pháp ở New York hoặc rộng hơn là Mỹ, ít nhất là trước khi "sinh nhanh", tức là khi người mẹ cảm thấy thai nhi di chuyển.

Tuy nhiên, sau thời điểm này, việc phá thai được coi là tội Ngộ sát cấp độ hai ở bang New York. Theo luật New York, chỉ cá nhân thực hiện phá thai phải đối mặt với hậu quả do vi phạm pháp luật chứ không phải người phụ nữ mang thai yêu cầu làm thủ tục.

Bất chấp cái nhìn tiêu cực của công chúng về việc phá thai, Restell tiếp tục quảng cáo và phát triển công việc kinh doanh. Sử dụng quảng cáo trên báo, Restell cảnh báo khách hàng nên cẩn thận với những "bác sĩ rởm". Để duy trì tính cạnh tranh, bà ta mở rộng văn phòng và tuyển dụng thêm nhiều nhân viên để sẵn sàng thực hiện các ca phá thai.

Trong khi tiếp tục bán các loại thuốc bột tự chế, Restell cũng mở nhà trọ, nơi những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn có thể sinh con riêng với giá đắt. Sau những ca sinh nở đó, Restell móc nối để những đứa trẻ không mong muốn được nhận làm con nuôi nhà giàu, còn mình thu về khoản lợi nhuận lớn.

Sau một lần nhận con nuôi như vậy, một sản phụ tên Mary đã đệ đơn kiện đòi trả lại đứa con của mình. Mary sinh con, song bị chồng cô lên kế hoạch với Restell để cho người khác, do đứa con bị anh ta nghi không phải của mình. Restell nói dối không biết đứa trẻ ở đâu, khiến thai phụ tức giận đâm đơn kiện.

Vụ kiện đã dẫn đến các cuộc biểu tình bên ngoài nhà của Restell. Mary đã nhận được sự ủng hộ của công chúng do là nạn nhân công khai đầu tiên dám tố cáo những tội ác của Restell.

Năm 1840, Restell một lần nữa thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Trước khi chết, một phụ nữ 21 tuổi thú nhận với chồng đã "chữa trị" bằng thuốc bột của bác sĩ Restell nhưng bất thành. Cô này quay lại tìm Restell để phẫu thuật phá thai, nhưng vì không thể trả 20 USD nên đã thanh toán bằng nhiều món đồ trang sức bằng vàng.

Theo lời kể của sản phụ, Restell dẫn cô đến một căn phòng tối, nơi một người đàn ông sờ nắn vùng bụng của cô và xác định rằng cô đã mang thai được 3 tháng. Cô trải qua ca phá thai và chết vài ngày sau khi trở về nhà. Tại tòa, Restell thuê nhiều luật sư nổi tiếng, nhờ vả các "khách hàng" thượng lưu cũ của mình lo lót, do đó được tuyên vô tội.


Trang bìa một tờ National Police Gazette năm 1847 có hình minh họa "Nữ nhân viên phá thai"- Madame Restell với một con quỷ cánh dơi đang nuốt chửng một đứa bé. Ảnh: NY Daily News

Sau bê bối, Restell càng bành trướng hoạt động kinh doanh, mở văn phòng ở Boston và Philadelphia. Bà cũng tăng cường quảng cáo, đăng một quảng cáo trên tờ New York Herald , trong đó đề nghị trao giải thưởng 100 USD cho bất kỳ ai có thể chứng minh phương pháp của bà có hại cho sức khỏe.

Công việc kinh doanh của Restell trở nên nổi tiếng và những người phản đối phá thai đã tìm cách chấm dứt sự nghiệp y tế của bà. Theo các nhà sử học, Restell nhận được biệt danh là Người phụ nữ xấu xa nhất ở New York. Thuật ngữ Restellism trở thành khái niệm tương đương với ủng hộ phá thai, bắt nguồn từ tên của Restell.

Những người chỉ trích Restell đã viết thư nặc danh cáo buộc bà đã thực hiện một vụ phá thai chết người nổi tiếng cho Mary Rogers, nguồn cảm hứng cho truyện ngắn "Bí ẩn của Marie Roget" của nhà văn Edgar Allan Poe. Công việc kinh doanh của Restell duy trì được thành công nhờ những người phụ nữ đã ủng hộ và tìm đến bà như một phương sách cuối cùng.

Năm 1845, việc kinh doanh của Restell bị ảnh hưởng khi cơ quan lập pháp New York thông qua dự luật cấm cung cấp dịch vụ phá thai dưới mọi hình thức, phẫu thuật, thuốc viên hoặc bột, bất kể người phụ nữ đang ở giai đoạn nào của thai kỳ. Theo dự luật, quy định phá thai bị phạt một năm tù giam và những người tìm cách phá thai hoặc cố gắng tự phá thai phải chịu một khoản tiền phạt bắt buộc 1.000 USD và một năm tù.

Các luật mới đã ảnh hưởng đến Restell, bà bị kết tội Ngộ sát cấp độ hai vào năm 1847 khi đồng ý phá thai cho một phụ nữ ở tháng thứ tư thai kỳ. Restell bị kết án và ngồi tù một năm trên đảo Blackwell ngoài khơi TP New York. Sau khi được thả, Restell thề rằng sẽ không phá thai bằng phẫu thuật mà vẫn cung cấp thuốc phá thai và duy trì nhà trọ của mình.

Mặc dù có một số thay đổi với luật pháp, Restell vẫn có thể thu được lợi nhuận đáng kể thông qua hoạt động kinh doanh. Vào đầu những năm 1870, bà đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ, ước tính 500.000 USD (hơn 11 triệu USD ngày nay) và chuyển tới một ngôi nhà bốn tầng bằng đá nâu sang trọng ở khu nhà giàu thành phố New York và xây phòng khám 5 tầng ở khu đất liền kề.

Người dân New York thường thấy Restell đeo bộ sưu tập kim cương, lông thú và quần áo đắt tiền, đi trên cỗ xe xa hoa bốn con ngựa kéo và một người đánh xe riêng. Nhưng nhiều người đi đường sẽ hét vào mặt bà khi họ đi ngang chiếc xe: "Ngôi nhà của bà được xây trên những chiếc đầu lâu của em bé". Restell thường giả điếc.

Vào năm 1873, việc kinh doanh của Restell bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi việc thông qua Đạo luật Comstock. Luật liên bang được tạo ra bởi Anthony Comstock, nhà hoạt động xã hội phản đối việc bán, cho hoặc sở hữu bất kỳ cuốn sách, tờ rơi, hình ảnh, hình vẽ hoặc quảng cáo "tục tĩu". Luật cũng không phân biệt giữa tránh thai và phá thai, mà cấm cả hai.

Anthony Comstock đã ráo riết bắt tay vào một chiến dịch tìm kiếm những kẻ vi phạm và Restell là một mục tiêu rõ ràng. Năm 1878, đích thân Comstock đến thăm văn phòng của Madame Restell, đóng giả là người đàn ông đã có gia đình, vợ đang mang thai và không muốn có thêm con.

Restell, không biết về danh tính thực sự của Comstock, đã bán viên thuốc cho người đàn ông nhằm phá thai. Comstock trở lại văn phòng của Restell vào ngày hôm sau và bắt Restell với sự giúp đỡ của một cảnh sát.

Restell lĩnh án 5 năm tù, một bản án mà người phụ nữ lớn tuổi khó có thể sống sót. Được tại ngoại, Restell trở nên lo lắng, đi lang thang khắp các phòng trong biệt thự của mình, vắt tay lên trán và khóc "Tại sao họ lại ngược đãi tôi như vậy? Tôi đã không làm gì tổn hại đến bất cứ ai".

Khoảng trước bình minh của ngày xét xử, bà ngồi xuống bồn tắm đầy nước và tự rạch cổ mình bằng một con dao sắc.
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ
Dịch trang: English | Deutsch |
Français | Español | Italiano |
Português | Norsk | Nederlands |
Dansk | Suomi | Polski |
Čeština | Русский | 日本語 |
한국어 | 中文(简体) | 中文(繁體) |
Magyar | Türkçe | العربية |



june04
R10 Vô Địch Thiên Hạ
june04's Avatar
Release: 09-05-2022
Reputation: 17571


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 69,880
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	5.jpg
Views:	0
Size:	197.2 KB
ID:	2106896   Click image for larger version

Name:	50.jpg
Views:	0
Size:	195.7 KB
ID:	2106897  
june04_is_offline
Thanks: 4
Thanked 3,340 Times in 2,944 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 81
june04 Reputation Uy Tín Level 6
june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
Reply

User Tag List

Thread Tools

Canada rất “nice”, nhưng vì sao nhiều người vẫn thấy cô đơn giữa đám đông? Bộ trưởng công an bị lộ có nhà biệt thự ở Ciputra Một chú chó cưng chết, hàng ngàn tờ báo Việt Cộng lao vào cuộc đua câu view
Đơn Hàng Chiến Tranh Và “Chén Thuốc Độc”: Bi Kịch Ông Chủ Nhà Máy Quốc Phòng Nga Tự Thiêu Ở Quảng Trường Đỏ Từ Phúc Lợi Đến Lá Phiếu: Một Cuộc Tranh Cãi Cuối Năm Giữa Cha Và Con Sự Thật Phía Sau “Kỳ Tích” Đường Sắt Cao Tốc Trung Quốc
Kinh tế Sài Gòn Cuối 2025: Phố Lặng Dần, Niềm Vui Nhạt Dần… Và 6 Nỗi Lo Âm Ỉ Vĩnh biệt Master Sergeant Shane Nguyen: một đời lính, một cuộc chiến thầm lặng đến phút cuối VNCH tiếp tục giành chiến thắng rực rỡ: Cuộc chiến giữa VNCH và VNCS chưa bao giờ chấm dứt
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:36.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12382 seconds with 13 queries