KHÔNG KÝ, KHÔNG PHỦ QUYẾT ĐẠO LUẬT BẢO VỆ HONG KONG, DONALD TRUMP ÉP TẬP CẬN BÌNH SA VÀO TỬ LỘ
  Như đã nhiều lần nhận định, việc ông Trump theo đuổi "đàm phán thương  mại áp đặt" với Tập Cận Bình là ép Tập Cận Bình sa vào tử lộ. Nói cách  khác, ông Trump đang dùng đòn đánh tuyệt kỷ như binh pháp của cụ Nguyễn  Trãi là "mưu phạt TÂM CÔNG".
 Phần đông giới chánh trị gia của Mỹ  đều bị nhiễm căn bịnh SỢ HÃI do Tàu cộng gieo rắc đó là họ sợ kinh tế  Tàu cộng suy yếu sẽ tác động lớn đến nền kinh tế Mỹ bởi hậu quả Nước Mỹ  đã dễ dãi, bỏ lơ cho Tàu cộng "xâm lược mềm" bằng cách cướp đi công ăn  việc làm của Mỹ, ăn cắp công nghệ Mỹ và chiếm lãnh thị trường cung ứng  hàng hóa tiêu dùng ngay tại Mỹ. Ngược lại với sự SỢ HÃI này thì giới  chánh trị gia Mỹ lại coi thường, khinh suất sức mạnh quân sự của Tàu  cộng, họ coi Tàu cộng chỉ là con vịt què nên không hề bận tâm đối phó,  ngăn chặn Tàu cộng phát triển quân sự nhưng lại quá tập trung vào Nga  cho nên Tàu cộng đã âm thầm phát triển quân sự tới mức "lưỡng bại câu  thương" với Mỹ nếu Tàu cộng dám liều như Hitler.
 Muốn phát triển  quân sự thì phải có tiền, làm cho Tàu cộng sạch tiền thì chắc chắn cái  câu "thực túc - binh cường" sẽ bị phá sản. Muốn xóa sổ cnxh quái thai  thì ông Trump phải đánh dập cái đầu con rắn độc Tàu cộng, muốn đánh dập  đầu con rắn độc Tàu cộng thì phải làm cho nó yếu đi, lờ đờ đi thì búa  một búa nó không đủ nhanh nhạy để tránh né mà phải chấp nhận kết cục nát  đầu.
 Vì vậy, ngay từ đầu ông Trump đã làm cho con rắn độc Tàu  cộng mất máu bằng cách bao vây, cô lập Venezuela, Iran,... Ngược lại,  khi Tàu cộng nhận ra ý đồ của ông Trump là ông ta đang tìm cách làm mất  máu nó thì Tàu cộng đã ứng phó bằng cách ép Mỹ phải dính đòn sa luân  chiến với đám âm binh của Tàu cộng là xúi giục Bắc Hàn, Iran,... khiêu  khích Donald Trump để dụ Donald Trump đánh trả bằng xung đột vũ lực mà  tiêu hao sinh lực Nước Mỹ để rồi Nước Mỹ lại phụ thuộc vào Tàu cộng như  hồi Bush con phụ thuộc Tàu cộng hậu khủng bố ngày 11/9 và thời Obama mềm  nhũn trước Tàu cộng hậu khủng hoảng tài chánh năm 2008.
 Nhưng  mọi toan tính của Tàu cộng đã bị Donald Trump làm cho phá sản, Nước Mỹ  thời ông Trump đã tránh được những xung đột võ trang không đáng có mà  Nước Mỹ thời Ông Trump tích tụ năng lượng tài chánh với tốc độ tăng  trưởng kinh tế ngoạn mục, tỷ lệ thất nghiệp giảm ở mức kỉ lục và ngân  sách Mỹ thu về cả trăm tỷ Mỹ kim thuế quan áp lên hàng hóa của Tàu cộng.  Tích tụ năng lượng tài chánh để bổ sung vào ngân sách quốc phòng ở mức  kỉ lục hơn 700 tỷ Mỹ kim mỗi năm tài khóa. Ngược lại, nền kinh tế Tàu  cộng tụt dốc không thắng, một viễn cảnh sụp đổ nền kinh tế ập xuống Tàu  cộng là hiển nhiên, vấn đề là nó diễn ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào  cách lựa chọn của Tập Cận Bình chớ không thể không sụp đổ.
 Ép Tập  Cận Bình đứng trước hai sự lựa chọn trên võ đài thương mại là "trả đũa  tới chết hay ký vào thỏa thuận thương mại để la lếch trước khi chết" đó  là mục tiêu tối thượng của tỷ phú - tổng thống Donald Trump. Không khó  nhận ra Tập Cận Bình đã bị mất phương hướng khi phải cùng lúc diễn nhiều  trò để tìm sự đồng thuận từ các nguyên lão, từ bộ chánh trị và toàn thể  đảng viên cộng sản. Lúc thì Tập nhún nhường trước Ông Trump, lúc thì  Tập lên gân hù dọa sẽ chiến đấu tới cùng. Những sắc thái thay đổi liên  tục của Tập Cận Bình đã cho thấy họ Tập đã loạn chiêu, mất phương hướng.
  Cũng đúng thôi, bởi vì con đường quan lộ của Tập Cận Bình hay bất kỳ  tên chóp bu nào của thể chế độc tài, độc đảng đều xây dựng dựa trên sức  mạnh của bè cánh, kẻ mạnh sẽ thắng để làm vua, kẻ yếu sẽ bị thua và bị  trả thù, bị bức hại. Nói cách khác trong thể chế cộng sản luôn tiềm ẩn  căn bịnh giòi đục trong xương, khi anh mạnh thì anh lướt qua được bịnh,  khi anh yếu thì bịnh phát tác. Tập Cận Bình cũng vậy và đảng cộng sản  của Tàu cộng cũng vậy. 
 Nếu Tập Cận Bình ký vào bản thỏa thuận  thương mại áp đặt của tổng thống Trump mà không có những giải thích hợp  lý để thuyết phục đám nguyên lão, đám chóp bu trong bộ chánh trị mang  bản chất hiếu thắng, cao ngạo thì khi kinh tế Tàu cộng vẫn tụt dốc dù đã  ký thỏa thuận thương mại với Mỹ thì Tập Cận Bình khó mà yên vị. Nếu Tập  Cận Bình từ chối ký vào bản thỏa thuận thương mại với Mỹ thì chắc chắn  Tập sẽ được lòng đám bảo thủ, hiếu thắng nhưng lại mất lòng phe cấp  tiến, ôn hòa và mất hết uy tín trước 1,4 tỷ dân do cơn đói, nạn thất  nghiệp, phá sản hoành tráng.
 Đứng trước hai sự lựa chọn duy nhứt  một là "ký hay không ký vào bản thỏa thuận thương mại áp đặt" với Mỹ.  Chắc chắn Tập Cận Bình sẽ đủ khôn để tìm lý do biện hộ cho quyết định  KHÔNG KÝ. Bởi vì Tập quyết định KHÔNG KÝ thì số phận của Tập được kéo  dài thêm dù kinh tế của Tàu cộng sụp đổ trong ngắn hạn vì lúc này Tập  được lòng đám hiếu thắng, cao ngạo mà đám này mới chính là lực lượng  quyết định cái ghế tổng - tịch của họ Tập chớ không phải đám cấp tiến ôn  hòa. 
 Để KHÔNG KÝ vào bản thỏa thuận thương mại áp đặt của ông  Trump thì họ Tập phải có lý do chánh đáng, mà lý do chánh đáng, thuyết  phục nhứt không đâu khác là đổ thừa cho Mỹ, do Mỹ không tôn trọng Tàu  cộng mà thuyết phục nhứt là chửi Mỹ cái tội can thiệp, xía vào chuyện  nội bộ của Tàu cộng. Còn gì tốt hơn khi Tập Cận Bình xúi Carrie Lam đàn  áp Hong Kong để bẫy Mỹ nhúng tay vào can thiệp, bảo vệ cho Hong Kong để  sanh ra cớ cho Tập Cận Bình từ chối, KHÔNG KÝ vào bản thỏa thuận thương  mại áp đặt của ông Trump. 
 Lấy lý do Mỹ can thiệp vào chuyện nội  bộ của Tàu cộng là Quốc Hội Mỹ đã thông qua Dự luật bảo vệ Hong Kong,  Tập Cận Bình sẽ KHÔNG KÝ vào bản thỏa thuận thương mại áp đặt của ông  Trump. Điều này đã mang lại cho họ Tập một thắng lợi tinh thần to lớn vì  trong mắt dân Tàu cộng và các nước chư hầu, Tập Cận Bình là một người  dũng cảm, đầy bản lãnh, không khuất phục. Ngược lại, nếu ông Trump ký  ban hành Đạo luật bảo vệ Hong Kong thì ông Trump chỉ được cái danh hão  là người của nhơn quyền, tự do nhưng ông lại mất rất nhiều, mất tất cả  tâm nguyện xóa sổ cnxh quái thai mà ông đã từng đứng trước Đại Hội đồng  Liên Hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay.
 Phải cố sức  bơi theo dòng nước để cứu một con Cừu bị trôi mà bỏ mặc cả đàn Cừu trước  họng bầy Sói dữ là một việc làm ngu ngốc của người chăn Cừu. Nhưng nếu  đứng nhìn con Cừu bị nước cuốn trôi mà không cứu nó thì cũng không được.  Vì vậy nên anh chăn Cừu vừa la làng, khua chiêng để cho bầy Sói quay  đầu và đồng thời anh ta lao nhanh xuống sông để vớt con Cừu. Ký hay  không ký ban hành Đạo luật bảo vệ Hong Kong là cách cứu con Cừu và giữ  an toàn cho cả bầy Cừu mà ông Trump sẽ làm.
 Vì vậy, sau khi Quốc  Hội Mỹ thông qua Dự luật bảo vệ Hong Kong, ông Trump liền nói "nếu ông  không lên tiếng thì Hong Kong sẽ bị xóa sổ trong vòng 14 phút vì có hơn 1  triệu binh sỹ của Tàu cộng sẵn sàng nghiền nát Hong Kong. Tuy nhiên vì  ông Trump có tình bạn tốt với Tập Cận Bình nên điều đó đã và sẽ không  thể xảy ra khi ông Trump vẫn còn là tổng thống Mỹ". 
 Trước kiểu  la làng, khua chiêng để cứu con Cừu mà ông Trump vận dụng, Tập Cận Bình  đã bị ép vào tử lộ, bởi vì Tập Cận Bình không thể vin vào lý do nhánh  LẬP PHÁP là Quốc Hội Mỹ đã can thiệp vào Hong Kong qua Đạo Luật bảo vệ  Hong Kong để từ chối, KHÔNG KÝ vào bản thỏa thuận thương mại áp đặt do  người đứng đầu cơ quan HÀNH PHÁP là tổng thống Trump khởi xướng. Không  có cớ để từ chối ký vào thỏa thuận thương mại mà Tập Cận Bình vẫn không  ký thì ông Trump sẽ có cớ nói với Nước Mỹ, nói với cộng đồng quốc tế là  do Tập Cận Bình bướng bỉnh nên ông phải đánh thuế mạnh thêm cho Tàu cộng  sụm bà chè mà nếu Nước Mỹ và các nước khác có bị tổn thương do chiến  tranh thương mại Mỹ - Tàu thì lỗi đó là do Tàu cộng, do Quốc Hội Mỹ chớ  không phải do chánh phủ Mỹ và cá nhơn tổng thống Donald Trump.
  Những tưởng Tàu cộng và đảng Dân chủ Mỹ đã được khui mao đài, sâm banh  ăn mừng vì đã gài bẫy ông Trump thành công qua Đạo Luật bảo vệ Hong  Kong, nào dè đã bị phá sản ngay khi vừa tới nơi đặt bẫy. Đau khổ nhứt  cho Tập Cận Bình là quyết định KÝ hay KHÔNG KÝ vào bản thỏa thuận thương  mại áp đặt của ông Trump khi Đạo Luật bảo vệ Hong Kong có hiệu lực để  thực thi. Nếu họ Tập lấy lý do KHÔNG KÝ vì Đạo Luật bảo vệ Hong Kong thì  thuế quan sẽ đổ ập xuống Tàu cộng cùng hàng loạt lịnh trừng phạt theo  Đạo Luật bảo vệ Hong Kong. Nếu họ Tập nuốt nhục KÝ vào bản thỏa thuận  thương mại áp đặt thì Tàu cộng sẽ bị giòi đục mạnh mẽ từ trong xương do  đám hiếu thắng, cao ngạo coi thường, bất mãn và phản bội lại họ Tập.
  KHÔNG KÝ, KHÔNG PHỦ QUYẾT ĐẠO LUẬT BẢO VỆ HONG KONG, DONALD TRUMP ÉP  TẬP CẬN BÌNH SA VÀO TỬ LỘ. Ngược lại, KÝ hoặc KHÔNG KÝ vào bản thỏa  thuận thương mại áp đặt của Donald Trump, Tập Cận Bình CHÁNH THỨC SA VÀO  TỬ LỘ./.
 Tran Hung.

