Sự “đổi sắc” ấy giống như thuốc bổ được sử dụng quá liều, khiến Phi  Thanh Vân mất đi nét hoang dại, cá tính và “chất ngông” cong cớn mà cô  từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả trước đó….
Phi Thanh Vân mới đây đã khiến dư luận thót tim với sự xuất hiện ngoạn  mục, từ “da nâu” chuyển sang “da trắng nõn nà”. Sự “đổi sắc” ấy giống  như thuốc bổ được sử dụng quá liều, khiến Phi Thanh Vân mất đi nét hoang  dại, cá tính và “chất ngông” cong cớn mà cô từng ghi dấu ấn trong lòng  khán giả trước đó…
Hành trình “lột xác”…
Người ta vẫn gọi Phi Thanh Vân là “thảm họa da nâu”, đó là lúc Vân muốn  thể hiện khả năng ca hát của mình. Nhưng rất tiếc, Vân quá thiếu tỉnh  táo và khách quan khi chấm điểm tài năng cho mình. Vì thế, một loạt MV  của Vân khi tung ra thị trường đều được gắn tem cảnh báo: “thảm họa âm  nhạc”. Dù cố gắng thể hiện rằng mình có bản lĩnh riêng, không lệ thuộc  vào đám đông bằng cách Vân vẫn liên tiếp tung ra album để thách thức dư  luận, dư luận thì đáp lại thái độ thách thức của Phi Thanh Vân bằng  những “rổ đá”! Nhưng trên hết, Phi Thanh Vân ngày một trở nên “đáng  thương” khi cố gắng biến những điều bất khả kháng thành những điều có  thể.
Công bằng mà nói, âm nhạc thị trường hiện nay quá dễ dãi, ca sĩ xuất  hiện ngày một nhiều, chỉ cần có chút hình thức, biết hát, công nghệ PR  tốt là có thể book show ca nhạc để kiếm tiền. Và nổi tiếng bằng cách  thường xuyên lên báo với đủ mọi chiêu trò. Phi Thanh Vân là người của  showbiz nên cô hiểu rõ “điểm tối” hiện nay trong làng giải trí. Cô đã áp  dụng công thức nổi tiếng trên một cách quá chủ quan, vội vàng. Vì thế,  “thảm họa âm nhạc” đã nổ ra, không khán giả nào chịu gọi Phi Thanh Vân  là ca sĩ, dù họ thừa nhận đã từng biết album “Da nâu” của Vân xuất hiện.  Công nghệ PR của Vân như vậy là đã thành công, vậy còn điều gì khiến  Vân không được thừa nhận là ca sĩ? Chắc chắn đó là thực tài cộng với vẻ  đẹp cuốn hút của tuổi trẻ. Giới trẻ thích vẻ đẹp búp bê hoặc chí ít cũng  sang trọng, hài hòa. Nhưng ở Vân, nét gì cũng “quá”, “da thì nâu quá”,  “răng thì trắng quá”, “gương mặt thì giả quá”… chất giọng của Phi Thanh  Vân được khán giả thẳng thắn thừa nhận là không “dễ nghe, dễ nuốt”…
Thế là âm nhạc đã thất bại. Làm diễn viên thì vai Phương Trinh trong “Cô  gái xấu xí” đã đóng đinh Vân như một “bức thạch cao” xinh xắn, vừa đủ  để khẳng định rằng Vân biết diễn, biết thể hiện một sự khác biệt giữa  đám đông. Vân là người luôn thích cái gì cũng phải có từ “quá”, vì thế  hành trình lột xác về nhan sắc và tài năng của Vân vẫn không có điểm  dừng…
Bi kịch kinh khủng hơn album “Da nâu” của Phi Thanh Vân chính là việc cô  tắm trắng. Từ “da nâu” cô chuyển sang hẳn màu “da trắng” nõn nà. Thực  sự, nếu Phi Thanh Vân chỉ chuyển đổi màu da đơn thuần như vậy, có lẽ  cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng với phong thái “bắt chước” Ngọc Trinh  ở nhiều tư thế, cung bậc, điều ấy khiến Phi Thanh Vân “quê độ” ở mọi  góc nhìn.
Thứ nhất, Phi Thanh Vân đã ở độ tuổi 32, mái tóc vàng như bờm sư tử nổi  bật lên gương mặt tròn kiểu “phồn thực”, mắt đánh đậm, mở thao láo như  đeo kính giãn tròng, cơ thể vẫn công khai vẻ sexy ở mọi tư thế, công  chúng ngay lập tức “dị ứng” với sự bắt chước một cách khiên cưỡng này.
Thứ hai, cô tâm sự rằng ngay khi cô tắm trắng, chồng cũ có ý muốn quay  về với cô. Và nước da “trắng ngọc trắng ngà” này sẽ đem đến cho cô những  vận may mới, như những gì Ngọc Trinh đang sở hữu. Song có lẽ, Phi Thanh  Vân đã thất bại thảm hại trong cú lột xác ngoạn mục nhưng thiếu định  hướng này. Cô sẽ không thể cứ suốt ngày bắt chước Ngọc Trinh tung ảnh  sexy để nổi tiếng. Ngọc Trinh xuất thân là người mẫu đồ lót, việc Ngọc  Trinh nổi tiếng với vai trò người mẫu đồ lót sẽ đem đến cho Ngọc Trinh  những hợp đồng tiền tỉ. Còn Phi Thanh Vân, cô được thừa nhận ở vai trò  một diễn viên, nhưng công chúng không thấy Vân xuất hiện trong một  trailer danh giá, doanh thu vài chục tỷ, mà suốt ngày chỉ tắm trắng, ưỡn  ẹo trên báo, thì trong mắt công chúng, một ngày nào đó, cô sẽ chỉ được  biết đến với cái tên “búp bê phồn thực” nghe chua xót và đầy giễu cợt,  nhưng lại đúng với lựa chọn của Phi Thanh Vân lúc này.
Đừng mạo hiểm với hình ảnh…
Làm nghệ sĩ, ai cũng muốn có một nghệ danh để ghi dấu ấn trong lòng khán  giả. Mỹ Tâm thì có cái tên dễ thương “họa mi tóc nâu”, Thanh Thảo thì  “búp bê con trai”, Bảo Thy là “công chúa bong bóng”, Đan Trường là “anh  Bo”… còn Phi Thanh Vân thì từ nghệ danh “da nâu” đã được chuyển sang một  nghệ danh mới “búp bê phồn thực”…
Thẳng thắn thừa nhận, Phi Thanh Vân không quá xấu, nếu cô biết là chính  mình, làm đẹp để được là chính mình. Với da nâu, cô đã không bị lẫn vào  đám đông, chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh cô trên bất kỳ một kênh truyền thông  nào, khán giả cũng nhận ra đó là Phi Thanh Vân, hoặc Vân “da nâu”.  Nhưng bây giờ, nếu gọi cô là “Vân da trắng” nghe thật kỳ lạ, sự kỳ lạ  chuyển sang e ngại, sống sượng trong cảm giác.
Liệu Phi Thanh Vân có thực sự trở thành búp bê? Tác giả bài viết này  cũng muốn nhấn mạnh, búp bê không phải cứ đeo kính giãn tròng, tru mỏ  kiểu “cute” khi gương mặt lại quá “nhàu nhĩ” “từng trải”. Đừng “chín ép”  một hình ảnh “mới ra lò”, hoặc “đừng nhào nặn để trở thành một người  đàn bà có vẻ đẹp lai căng, kệch cỡm, khiến đàn ông chỉ muốn gặp một lần…
Và cũng đừng mạo hiểm với hình ảnh của mình…
 
Theo Phapluatxahoi