HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chuyện của những người bị thần chết từ chối
Old 07-06-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Chuyện của những người bị thần chết từ chối

Kỳ 1: Những câu chuyện tưởng như hoang đường

Trên thế giới có nhiều điều kỳ lạ diễn ra hàng ngày, đó không phải là những chuyện hư cấu mà đơn giản chỉ là những hiện tượng khoa học chưa thể "bắt mạch" và lý giải được một cách vẹn toàn…

Hai mẹ con sản phụ hồi sinh


Một bà mẹ đã sống lại sau khi tim ngừng đập trong lúc đang lâm bồn, còn đứa trẻ vừa chào đời nhưng không có dấu hiệu của sự sống cũng hồi sinh một cách kỳ diệu. Câu chuyện khó tin nhưng có thật trên xảy ra trong đêm Giáng sinh, 24-12-2010, tại bang Colorado, Mỹ. Sự việc xảy ra khi bà mẹ Tracy Hermanstorfer lên cơn đau tim trong lúc chuyển dạ. Tracy được đưa vào phòng sinh của bệnh viện Memorial tại Colorado Springs, bang Colorado khi tim đã ngừng thở.

Đội ngũ bác sĩ đã sử dụng các biện pháp để cố gắng hồi sinh cho bà mẹ nhưng vô ích. Ngay lập tức, họ quyết định tiến hành ca mổ đẻ khẩn cấp với hi vọng cứu được em bé trong bụng mẹ. Nhưng ông bố Mike Hermanstorfer, 37 tuổi, lại nhận thêm một tin dữ là con trai anh cũng không sống được.

Tuy nhiên, trong khi Mike đang bế con trai bé nhỏ trong tay, ông bố lại cảm thấy cậu bé bắt đầu cử động. Cùng lúc đó, bà mẹ Tracy, 33 tuổi, cũng bắt đầu thở trở lại. Mike nói: "Chân tôi như rụng rời. Tôi nghĩ mình đã mất tất cả rồi, nhưng sau đó đột nhiên mọi thứ lại quay trở về. Đó là sự sắp đặt của Thượng đế". Các bác sĩ tại bệnh viện Memorial cho hay họ không có lời giải thích logic nào cho sự hồi sinh của bà mẹ cũng như đứa trẻ.

Bác sĩ Stephanie Martin, người đã tham gia ca đỡ đẻ cho bà mẹ Tracy, cho biết: "Bà mẹ đã chết. Tim không đập nữa, máu không lưu thông. Da cô ấy đã xám lại và không có dấu hiệu nào của sự sống. Đứa trẻ cũng mềm người ra và nhịp tim rất chậm". "Chúng tôi đã tìm hiểu cặn kẽ nhưng không thể lý giải được tại sao những điều kỳ diệu đó lại xảy ra". bác sỹ Martin cho biết thêm.

Sau cuộc hồi sinh kỳ lạ, cả bà mẹ Tracy và bé trai, được đặt tên là Coltyn, đều khoẻ mạnh và không có dấu hiệu gì bất thường. Bác sĩ Martin ước tính tim của Tracy đã ngừng đập trong khoảng 4 phút. Con bà mẹ thì nói cô không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Tracy cho hay cô sẽ kể với con trai Coltyn về ca sinh đẻ lạ kỳ này khi cậu đủ tuổi để hiểu được câu chuyện. "Tôi sẽ nói với con tất cả, rằng cậu bé đã có một thời điểm khó khăn khi chào đời và rằng Coltyn là cậu bé kỳ diệu của tôi".

Có phải các bác sỹ tắc trách?

Các bác sĩ gọi trường hợp của bà Val Thomas là điều kỳ diệu trong y học. Họ không thể giải thích tại sao người phụ nữ sống tại bang Tây Virginia (Mỹ) có thể sống lại được sau 17 giờ chết não. Bà Thomas trải qua 2 cơn đau tim và não không hoạt động trong hơn 17 giờ. Vào khoảng 1g30 sáng hôm thứ 7 tuần vừa rồi, tim và mạch bà ngừng đập. Bà Thomas được lắp máy trợ thở, các bác sĩ cho hay người bà bắt đầu cứng đờ. Jim Thomas, con trai bà Thomas nói: "Da mẹ tôi cứng dần, còn các ngón tay thì cuộn lại. Thần chết đã đến". Ngay lập tức bà được chuyển tới bệnh viện Tây Virginia. Tại đây, các bác sĩ đã đặt bà Thomas vào một chiếc máy đặc biệt để làm giảm thân nhiệt.

Tuần tự của quy trình này là hạ thấp thân nhiệt trong 24 giờ trước khi hâm nóng cơ thể bệnh nhân lên. Sau thao tác đó, tim bà lại ngừng đập lần nữa. "Não bà ấy không hoạt động", bác sĩ Kevin Eggleston cho hay. Bác sĩ đã tháo hết các ống hỗ trợ thở khỏi bà Thomas và gia đình bà đã tụ tập đông đủ để chào vĩnh biệt.

Do người nhà đã đồng ý hiến tặng nội tạng của bà nên bà tiếp tục được máy hô hấp trợ giúp lâu hơn một chút. Sau 10 phút, bà bất thần bật dậy và cất tiếng nói y như không có chuyện gì xảy ra. Người y tá đã quá kinh ngạc không thể thốt lên lời: "Tôi xin lỗi, bà Thomas!", còn bà thì tỏ ra rất bình thản: "Tôi ổn mà". Bà Thomas đã được chuyển về bệnh biện Cleveland để kiểm tra lại sức khỏe. Các bác sĩ cho biết thật kinh ngạc là bà không hề bị nghẽn mạch và sẽ vẫn khỏe như thường.

Một câu chuyện khác mới nghe qua còn rùng rợn hơn trường hợp của bà Thomas, đó là trường hợp của một người phụ nữ Peru đã chết và được gia đình đặt vào quan tài thì đột nhiên... lại sống dậy. Tờ Lima daily La Republica cho hay chị Felicita Guizabalo Viera, 33 tuổi, bị bệnh ung thư rất nặng dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi, sau khi được điều trị tích cực trong vòng 1 tuần, các bác sĩ khẳng định chị đã qua đời.

Khoảng 2 tiếng sau đó, khi gia đình đặt chị vào quan tài và chuẩn bị đóng nắp thì Viera đột nhiên mở mắt. Trường hợp chết đi sống lại của chị Viera đang được toà án địa phương điều tra xem liệu có phải là bác sĩ quá tắc trách nên để xảy chuyện thế này hay không. Nhưng sau đó tòa án đã đưa ra phán quyết là chị Viera thực sự đã "qua đời" trong thời điểm ở bệnh viện, vì theo kết quả kiểm tra thì vào thời điểm đó các chỉ số của sự sống đều không tồn tại…

Người chết kể lại

Đã có những người từng trải qua tình trạng "cận chết" và vì may mắn nào đó, họ đã không đi tiếp tới thiên đường mà trở lại cõi trần. Chuyện hồn lìa khỏi xác tới giờ vẫn còn nhiều bí ẩn. Jeanette Atkinson thoải mái một cách đáng ngạc nhiên khi kể về thời gian cô chết và bước tới rìa thiên đường. "Tôi không muốn chết một lần nữa trong tương lai gần vì còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, tôi không sợ chết. Mọi người chứng kiến sự đau đớn và chịu cảnh hấp hối thì so sánh nó với cái chết, song không phải như vậy. Cái chết là sự tiến triển của cuộc sống".

Jeanette, 43 tuổi, y tá thực tập từ Eastbourne, đã nếm mùi cận kề cái chết vào năm 1979 khi cô mới 18 tuổi. Cái chết ập đến với Janet khi một cục màu đông ở chân vỡ thành 7 mảnh và làm tắc động mạch chính ở phổi, khiến cơ thể Janet thiếu oxy. Các bác sĩ khẳng định Janet sẽ chết. Người phụ nữ này chết nhưng rồi lại hồi sinh để thuật lại chuyện khi hồn lìa khỏi xác. "Điều đầu tiên tôi nhận thấy là thế giới đã thay đổi. Ánh sáng trở nên dịu hơn và sáng hơn. Đột nhiên, không còn đau đớn gì nữa. Tất cả những gì tôi có thể thấy đó là phần thân thể từ ngực trở xuống và tôi biết lúc đó là 21g. Ngay lập tức, tôi thấy mình đang nhìn lên trần. Trần nhà chỉ còn cách vài centimet.

Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ, tới lúc người ta phải quét sạch bụi khỏi dải ánh sáng. Sau đó, tôi thực hiện một cuộc du ngoạn nhỏ quanh khu vực phòng bệnh và dọc theo hành lang để nhìn các y tá làm việc. Một người viết gì đó trên tập giấy. Tôi không biết mình đang hấp hối. Thật là một kinh nghiệm thú vị và rất, rất thanh thản", Jeanette nói.

Tiếp đó, Jeanette bắt đầu cuộc hành trình mà nhiều người khác trước cô từng kể, bị hút vào một đường hầm dài, tối nhưng ở cuối lại ngập ánh sáng. "Mọi thứ mờ ảo. Tôi thấy mình bị hút vào đường hầm có hình dáng của cái nút chai. Tất cả những gì tôi muốn là chạm vào thứ ánh sáng đẹp đẽ ở cuối đường hầm. Sự thèm muốn vô cùng mạnh mẽ. Tôi biết, tôi mong muốn được ở đó. Tuy nhiên, một giọng nói gầm lên bên cạnh tôi: Tiếp tục đi, bây giờ chưa phải lúc của cô đâu. Và rồi, tôi nhập lại vào thân xác của mình. Tất cả những gì có thể nói đó là tôi nhớ mình lại nhìn đồng hồ, khi đó là 9g20. Điều tiếp theo tôi nhận thức được rằng mình đã tỉnh dậy vài ngày sau đó, xung quanh toàn là máy móc và cảm giác thật khủng khiếp. Sau đó, tôi nhận ra giọng nói nghe được chính là của bà tôi. Bà qua đời khi tôi mới 3 tuổi".

Những hiện tượng của Janet và các trường hợp kể trên chỉ là một trong những ví dụ điển hình nhất cho hiện tượng "chết đi sống lại", vậy đâu là bản chất "thật sự" của hiện tượng này và có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó…

(Còn nữa)

Thái Yên
PLXH
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	18
Size:	3.7 KB
ID:	298973  
 
User Tag List

Thread Tools

IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:19.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12416 seconds with 15 queries