Các cụ xưa đã dạy "đói cho sạch, rách cho thơm", dù có đói nghèo đến mấy cũng đừng có giở trò ăn cắp của người khác. Thế mà một số phần tử người Việt ở Nhật tìm cách ăn cắp vặt, "con sâu bỏ rầu nồi cảnh", mang tiếng xấu cho toàn thể người Việt khi ra nước ngoài. Việt Nam cần phải nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc trong việc giáo dục công dân.
Cứ nghe thông báo là… buồn!
Trên các diễn đàn đang chia sẻ bản thông báo của Văn phòng Trường Nhật ngữ, Viện Nghiên cứu Tokyo vừa có thông báo đến học sinh Việt Nam về việc ăn cắp vặt như sau:
“Hiện nay nhiều sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại Nhật bị cảnh sát bắt vì tội ăn cắp, bỏ trốn và không đến trường làm nhà trường rất lo lắng.
Ở các siêu thị hoặc cửa hàng thuốc tây ở Nhật đều có camera giám sát hoặc nhân viên giám sát ăn cắp vặt.
Gần đây, được biết có một tổ chức tội phạm liên lạc với những sinh viên đang du học tại Nhật như thế này:
“Hãy đi đến tiệm… có bán những sản phẩm… ăn cắp rồi đưa cho người Nhật. Nếu làm vậy nợ nần ở Nhật sẽ được trả bớt”.

Khi bị bắt vì tội ăn cắp sẽ bị đưa vào tù và đưa trả về Việt Nam (cưỡng chế về nước).
Trên thực tế những trường hợp như thế này đang gia tăng.
Mặt khác, nếu bỏ trốn không đến trường thì, theo em như trở thành cư trú bất hợp pháp. Sinh viên nào không đến trường, nhà trường xem như sinh viên đó nghỉ học và thông báo đến Cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo. Nếu như thế cho dù còn thời hạn cư trú nhưng vẫn bị cảnh sát bắt.
Về hành vi ăn cắp, nếu không đến trường, bỏ trốn thì khi đang làm việc bị cảnh sát bắt được sẽ bị trả về nước và vĩnh viễn không được đến Nhật vì hành vi của bạn đã được lưu lại.
Nhà trường hiểu rằng các bạn sinh viên có nhiều vất vả nhưng các sinh viên đến đây với mục đích là du học sinh thì hãy cố gắng học tập tốt. Khi các bạn giỏi tiếng Nhật thì các bạn sẽ tìm được công việc tốt cho mình và chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt đến với mình.
Khi các bạn khó khăn gì, muốn trao đổi việc gì, các bạn hãy đến văn phòng để trao đổi. Các sinh viên hãy cố gắng lên!"
Không dừng ở đó, một banner có biểu tượng cờ đỏ sao vàng với dòng chữ “ Trộm cắp Stop – Lao động là vinh quang” khiến nhiều người không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Những biển báo như thế không còn là xa lạ đối với chúng ta. Tháng 6/2013, bức ảnh chụp biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt được viết bằng tiếng Việt, ở dưới là dòng chữ dịch sang tiếng Nhật, cũng đã gây xôn xao cộng đồng mạng.Nội dung của biển cảnh báo được viết rõ ràng, chi tiết bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt.
“Ăn cắp vặt để kiếm sống?”
Ở Nhật Bản, các siêu thị và cửa hàng không hề gắn hệ thống an ninh như hàng rào kiểm soát hay việc yêu cầu khách hàng gửi túi xách là không có. Việc quản lý hàng hóa không dựa trên các biện pháp an ninh mà chủ yếu là ở ý thức cá nhân của khách hàng.
Nhật Bản là nước có nền văn hóa đẹp mà ở đó, ý thức của mỗi công dân luôn được đề cao. Không chỉ từ việc xếp hàng, họ còn mua bán theo hình thức tự giác trả tiền, tuyệt nhiên hạn chế việc ăn cắp vặt.
Một số người dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật thấy vậy mà không giữ được lòng tham. Đa số các vụ việc đều do thanh niên Việt Nam thực hiện, bắt nguồn từ mục đích “tuồn” hàng hiệu như quần áo, mỹ phẩm về Việt Nam để buôn bán.
Bạn H.Quang (du học sinh Nhật) chia sẻ với Tintuc.vn: “Những năm gần đây, người Việt Nam sang Nhật hầu hết là theo du học tự túc, vừa học vừa làm. Có nhiều công ty môi giới đã khai khống khoản thu nhập hàng tháng để lôi kéo những bậc phụ huynh cả tin với mong muốn con mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Ở Nhật, số lượng du học sinh được tính bằng chục ngàn người nên công ăn việc làm rất khó khăn. Có nhiều bạn không thể kiếm nổi việc làm do kém tiếng hoặc quan hệ không rộng rãi.
Khi không thể tìm được việc làm thì việc duy nhất để duy trì cuộc sống thường là ăn trộm, ăn cắp vặt. Điều đó ngày càng phổ biến nên mình nghĩ nó cũng là một nghề để kiếm sống. Tuy nhiên đó là hành vi trái đạo đức và pháp luật. Trên các trang mạng xã hội không thiếu những đoạn clip người Việt bị công an Nhật bắt do ăn trộm hoặc nhà trường dựng tiểu phẩm ăn trộm đồ ở siêu thị cho riêng học sinh Việt Nam xem.”
Làm xấu dần hình ảnh Việt Nam
Trong khoảng từ năm 2013 đến nay, đã có rất nhiều vụ ăn cắp vặt của người Việt sinh sống tại Nhật Bản nói riêng và một số nước trong khu vực nói chung khiến cho uy tín của người Việt xuống thấp hơn bao giờ hết.
Tháng 12/2013, tại một siêu thị ở Tokyo, 4 thanh niên người Việt đã bị phát hiện khi đang ăn cắp quần áo, mỹ phẩm – đều là những sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Shiseido, Uniqlo.
Tờ Sankei Shimbun của Nhật ngày 27/2/2014 đưa tin, một nữ tiếp viên hàng không của Việt Nam cũng bị phía Nhật bắt giữ vì bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo từ một đường dây ăn cắp tại các siêu thị Nhật và có thể đang tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Cơ quan cảnh sát cho biết vụ việc được phát hiện vào ngày 26/2/2014 khi cảnh sát mở rộng điều tra qua các cuộc thẩm vấn những kẻ ăn cắp.
Đỉnh điểm là vụ việc xảy ra vào tháng 9/2014, Một nhóm 6 người Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản vì tội hơn 100 lần ăn cắp quần áo hiệu Uniplo - thương hiệu quần áo nổi tiếng của Nhật, mang về nước tiêu thụ thông qua các mạng xã hội. Sự việc được đăng tải trên rất nhiều trang thông tin của Nhật Bản.
Hiện tượng ăn cắp vặt của người Việt tại nước ngoài từ lâu đã không còn là điều lạ lẫm, mới mẻ. Tuy nhiên, chúng ta không thể trốn tránh trước hành vi đang ngày càng làm xấu dần hình ảnh con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
therealrtz © VietBF