Timothée Chalamet đã trải qua một mùa giải Oscar đầy thất vọng khi hoàn toàn trắng tay. Dù được đầu tư quảng bá rầm rộ cho "Marty Supreme", nam diễn viên vẫn ngậm ngùi nhìn tượng vàng rơi vào tay người khác.
Chiến dịch tranh giải Oscar của Timothée Chalamet năm nay là minh chứng cho việc nỗ lực vất vả chưa chắc mang lại kết quả như ý. Khi tổng kết mọi thứ, những con số chắc chắn sẽ cho thấy điều đó. Hàng ngàn dặm bay cộng thêm vô số quả bóng bàn màu cam được tung ra rốt cuộc chẳng đổi lấy một bức tượng vàng nào. Cả anh lẫn bộ phim "Marty Supreme" đều hoàn toàn bị ngó lơ tại lễ trao giải lớn nhất hành tinh.
Hành trình quảng bá hoành tráng của Chalamet ban đầu mang dáng dấp một kiệt tác thiên tài đầy phá cách. Mọi chuyện khởi đầu bằng một tiểu phẩm hài qua cuộc gọi Zoom bị rò rỉ có chủ đích. Trong video, nam diễn viên 30 tuổi liên tục đưa ra những ý tưởng quảng bá lố bịch cho tác phẩm "Marty Supreme". Anh đề xuất hợp tác sản xuất ngũ cốc ăn sáng, dùng khinh khí cầu hay thậm chí sơn tháp Eiffel bằng màu cam chói lọi giống màu bóng bàn trong phim. Tất cả diễn ra trước sự chứng kiến của nhóm giám đốc tiếp thị đang lo lắng gật đầu.

Timothée Chalamet trong "Marty Supreme". A24.
Tiểu phẩm ngớ ngẩn này lại dự báo khá chính xác về chiến dịch thực tế. Tháp Eiffel không bị sơn màu cam nhưng khinh khí cầu thực sự đã cất cánh bay rợp trời. Phủ sóng rộng khắp các phương tiện truyền thông, bao trùm mạng xã hội Instagram lẫn sóng truyền hình truyền thống, Chalamet xuất hiện ở hầu hết mọi quốc gia. Chiến dịch nhắm tới mọi đối tượng khán giả, bao gồm dân mê thể thao, giới yêu kịch nghệ hay cả người hâm mộ của những quán quân show truyền hình sắp bị lãng quên. Anh thể hiện sự hiện diện tự tin tột độ, phản chiếu rõ nét tính cách nhân vật anh đảm nhận trong phim: xuất chúng, nỗ lực hết mình, đôi khi có chút đáng ghét.
Chiến lược này từng mang lại hiệu quả tuyệt vời. Tác phẩm tái hiện không gian thập niên 50 đã vươn lên thành dự án có doanh thu cao nhất lịch sử hãng phim A24, đồng thời càn quét vô số giải thưởng cho nam tài tử. Lúc anh giành giải Quả cầu vàng hồi đầu năm ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim ca nhạc hoặc hài kịch, các nhà cái đều đánh giá anh là ứng cử viên nặng ký nhất cho Oscar.
Những lý do khiến giấc mơ tượng vàng sụp đổ
Khoảng thời gian dài đằng đẵng sau giải Quả cầu vàng thường là lúc sự đồng thuận được củng cố hoặc sụp đổ hoàn toàn. Chẳng hạn như hành trình tiến thẳng tới cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không đối thủ của Jessie Buckley là một minh chứng cho sự củng cố. Tuy nhiên với Chalamet, kịch bản tồi tệ hơn đã xảy ra. Tại lễ trao giải the Actor diễn ra vài tuần trước, cục diện thay đổi rõ rệt. Chiến thắng của Michael B. Jordan ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lúc đó đã được dự đoán phần nào. Khi Jordan thực sự nâng cao tượng vàng Oscar, mọi chuyện hoàn toàn giống như một lẽ tất yếu.
Nhiều người lập luận rằng chuyến đi quảng bá kéo dài quá lâu khiến sự xuất hiện thường trực của Chalamet gây tác dụng ngược. Anh liên tục sải bước với phong cách thời trang táo bạo trên thảm đỏ cùng bạn gái Kylie Jenner, tham gia talkshow, góp mặt trong podcast hay đóng vai khách mời trong các video ca nhạc. Việc thấy Chalamet quá nhiều làm khán giả bớt thích anh hơn. Một số ý kiến cho rằng anh ngày càng giống với chính nhân vật hám danh, hay nhếch mép cười trong phim.
Nhiều cử tri vốn đã gai mắt với bài phát biểu theo đuổi sự vĩ đại của Chalamet tại giải thưởng the Actor năm trước. Anh từng tuyên bố muốn được nhớ tới cùng những vận động viên thể thao như Michael Jordan hay Michael Phelps cũng như các cây đại thụ ngành diễn xuất. Điều này khiến chiến dịch mới nhất trở nên chướng tai gai mắt. Những lời mỉa mai tai tiếng của anh nhắm vào nhạc kịch opera hay múa ballet dù được đưa ra sau khi quá trình bỏ phiếu khép lại cũng không cứu vãn được tình hình.
Mặt khác, Viện Hàn lâm có thể đơn giản là chưa muốn khen thưởng một ngôi sao trẻ quá sớm. Tại sân chơi Oscar, nghệ sĩ thường phải xếp hàng chờ đợi lượt mình. Các giải thưởng đa phần được trao cho cả một sự nghiệp cống hiến dài lâu thay vì một vài màn trình diễn cá nhân xuất thần. Chalamet từng chỉ ra rằng bản thân sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể sau 7 hay 8 năm cống hiến hết mình. Dù vậy, những vai diễn xuất sắc đó lại mang một khuôn mẫu chung về các chàng trai trẻ non nớt, quá tự tin, còn nhiều điều phải học hỏi về thế giới. Có lẽ một số cử tri muốn chờ xem Chalamet sẽ tiến hóa thành kiểu diễn viên nào trước khi quyết định trao cho anh chiếc cúp danh giá.
Với khát khao vươn tới sự vĩ đại, nam tài tử chắc chắn sẽ không sớm ngừng nỗ lực. Các chuyên gia tiếp thị có lẽ nên rục rịch khởi động lại cuộc gọi Zoom để lên ngân sách cho một chiến dịch điên rồ khác vào năm sau.
Vietbf @ Sưu tầm