Chim cánh cụt này sống ở Nam Cực, lạnh cóng quanh năm. Khi chim mẹ sinh ra 1 quả trứng thì cuộn cái trứng này vào chân con chim cánh cụt cha. Mẹ nó sẽ rời đi kiếm ăn.
Chim bố ở đó cả mấy tháng ròng ủ ấm cho cái trứng và khi trứng nở thì chăm sóc em bé chim sơ sinh. Thỉnh thoảng con mẹ tới cho nó một ít thức ăn và cho con ăn, còn lại ráng nhịn đói. Tới mức giảm phân nửa trọng lượng luôn vì trông nom con. Trời rét mướt, gió lạnh buốt, băng tuyết tứ phía, chúng giữ ấm cho mình và cho con chim con bằng cách đúng tụm cả bầy vào nhau. Rồi chim bố đặt con chim non lên 2 chân đi đâu cũng tha con theo nhìn thương lắm.
Khi chim cánh cụt con đủ lông đủ cánh, thì cha chúng sẽ chờ để cho con sẽ học cách bơi đi kiếm ăn và phải tránh được thiên địch là loài hải cẩu. Bọn này trực sẵn thấy con chim con nào bơi ra là vớt ngay không thương tiếc.
Khi con vững vàng hơn rồi, lúc đó chim cánh cụt cha và mẹ mới từ giã con, coi như hoàn tất nhiệm vụ.
Một con chim khi làm cha mà tận tụy vô cùng như vậy, thật làm người cũng phải nhìn vào đó mà học hỏi xem mình đã làm được vậy với con hay chưa.
Đừng nói tới hạng vô trách nhiệm sinh con ra vứt đó không lo lắng gì hay dạng ác quỷ hại chết con thì không còn gì để nói.
VietBF@sưu tập