Và đây là bản tin từ VN nói về phiên điều trần về hiện tượng UFO ngày 13/11/24 ở Hạ Viện Hoa Kỳ.
Hôm 13/11, Ủy ban ở Hạ viện Hoa Kỳ đã cho mở phiên điều trần về
hiện tượng Dị thường Không xác định (UAP) để lắng nghe một số nhân chứng kể lại những gì mà họ đã nhìn thấy và biết được về
UFO (vật thể bay không xác định) và người ngoài hành tinh.
Lên án văn hóa bí mật UAP (?)
Phiên điều trần có twn6 gọi là
"Hiện tượng dị thường không xác định: Phơi bày sự thật", mở đầu với nữ dân biểu Nancy Mace, Chủ tịch Tiểu ban về An ninh mạng, Kỹ thuật thông tin và Đổi mới của Chính phủ thuộc Ủy ban Giám sát, nêu ra các mục đích bao gồm việc tìm hiểu mức độ các chương trình của Lầu Năm Góc đang cho điều tra về hiện tượng
UAP và bất cứ các thông tin nào có thể đã được thu thập về sự sống hoặc kỹ thuật hiện đại của người ngoài hành tinh có nguồn gốc không phải do con người.
Người dân Mỹ luôn cho rằng Chính phủ, Bộ Quốc Phòng đang che giấu những bí mật về UFO và người ngoài hành tinh
Bà Mace cho rằng, có sự mất lòng tin vào các cơ quan của chính phủ bao gồm Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ do các chương trình nghiên cứu, thực thể không được phép cho giải mật.
"Tôi sẽ không nêu tên ra, nhưng có một số cá nhân không muốn phiên điều trần này được diễn ra vì họ lo sợ những gì đã được giấu diếm lâu nay có thể sẽ bị tiết lộ ra", nữ dân biểu Nancy Mace cho biết.
Còn dân biểu Glenn Grothman, R-Wisc. cho biết:
"Khi chúng ta tiếp tục điều tra về những hiện tượng này, chúng ta phải làm như vậy với ý muốn bảo vệ đất nước, thúc đẩy các khám phá khoa học và duy trì lòng tin của người dân Mỹ, những người mà hiện tại tôi nghĩ là không có lòng tin, điều này là chuyện thật sự hiển nhiên. Ngay cả tôi cũng không có lòng tin".
Đại diện đảng Dân chủ-Fla, ông Jared Moskowitz, cũng chỉ ra việc thiếu các thông tin chính thức đã đẩy hiện tượng UFO và UAP ra ngoài lề.
Ông Moskowitz cho biết:
"Việc thiếu các thông tin đã tạo điều kiện cho các thuyết âm mưu phát triển".
Chuẩn Đô đốc Hải quân đã nghỉ hưu ông Timothy Gallaudet cho biết trong bài phát biểu khai mạc phiên điều trần rằng, ông lần đầu biết đến
UAP trong sự nghiệp làm chuyên gia về khí tượng học của Bộ Hải quân và phản đối việc giữ kín các bí mật về
UAP.
Ông Gallaudet còn cho biết:
"Chúng ta nên mạnh dạn đối mặt với thực tế mới này và học hỏi từ đó".
Ông cũng cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm về đạo đức phải lên tiếng và bảo đảm độ tin cậy của những nhân chứng đã mạnh dạn đứng ra lên tiếng chia sẻ nhiều trải nghiệm về UAP của họ, nhiều người trong số họ đã phải đối mặt với sự chế giễu vì những phát biểu của mình, chưa kể những biện pháp trù dập, hăm dọa của của giới chức có thẫm quyền.
Ông Luis Elizondo, cựu nhân viên tại Ngũ Giác Đài đã cáo buộc một nhóm nhỏ trong chính phủ đã cố tình che giấu sự thật về UAP với công chúng.
Ông cho biết:
"Việc giữ bí mật quá mức đã dẫn đến những hành vi sai trái nghiêm trọng đối với các công chức trung thành, quân nhân và công chúng. Tất cả chỉ nhằm che giấu sự thật rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ này".
Trái ngược với những lời cáo buộc nói trên, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nhiều lần đã phủ nhận sự tồn tại của UFO hay người ngoài hành tinh.
Một báo cáo từ
Văn phòng Giải quyết Hiện tượng Dị thường toàn miền (AARO), đơn vị điều tra các báo cáo về
UAP cho Bộ Quốc phòng, cho biết hầu hết các vụ nhìn thấy UAP đều là do xác định lầm máy bay không người lái, các hiện tượng tự nhiên hoặc kỹ thuật được phân loại.
Nhưng ông Michael Shellenberger, người sáng lập bản tin
"Substack Public", đã phản bác lại các tuyên bố này và cho rằng:
"Ngũ Giác Đài, cộng đồng tình báo, đang đối xử với chúng ta như là trẻ con. Đã đến lúc chúng ta cần phải biết sự thật về điều này".
Các đời Tổng thống Mỹ như Ronald Reagan, George HW Bush, Bill Clinton và Barack Obama đều đã thừa nhận họ có nhận được báo cáo về chủ đề hiện tượng UFO này.
Vào năm 1948, sau một loạt các vụ nhìn thấy UFO, bao gồm cả vụ rớt đĩa bay nổi tiếng Roswell hồi năm 1947, Tổng thống Harry Truman đã thúc đẩy việc cho điều tra nhiều hơn về các vụ nhìn thấy UFO, mặc dù mối quan tâm của ông có thể xuất phát từ cuộc chạy đua vũ trang trong Chiến tranh Lạnh cũng như sự quan tâm đến việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh.
Ít nhất một vị Tổng thống đã có cuộc chạm trán gần hơn với các vật thể bí ẩn. Tổng thống Jimmy Carter đã quan sát thấy một vật thể không xác định trên bầu trời vào một đêm năm 1969.
Ông Carter đã ghi lại sự việc ngay trước khi ông ra tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, năm 2016, một chuyên gia nghiên cứu đã giải thích rằng lần nhìn thấy này của Tổng thống Carter chỉ là
"đám mây bari từ một hỏa tiển tầm cao".
Tổng thống Ronald Reagan cũng cho biết, ông đã có cuộc chạm trán không giải thích được với một vật thể bay theo sau máy bay của ông vào năm 1974. Sau đó ông hỏi người lãnh đạo Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, liệu Liên Xô có hỗ trợ Hoa Kỳ trong trường hợp bị tấn công từ ngoài không gian hay không?
Nhà báo Ross Coulthart của NewsNation (Úc) cho biết:
"Nhiều đời tổng thống đã hứa trong nhiều thập kỷ sẽ tìm ra gốc rễ của bí ẩn về hiện tượng UFO, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại".
Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump đã nói rằng ông ủng hộ sự minh bạch về chủ đề về hiện tượng UFO nhưng không nhất thiết phải bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến chủ đề này.
Trong một cuộc trò chuyện với con trai mình, Donald Trump Jr., ông Trump cho biết ông có biết về UFO được cho là thu thập được ở Roswell năm 1947 nhưng từ chối chia sẻ những gì mà ông biết được.
Có khả năng ông Trump sẽ không được cung cấp đầy đủ các thông tin về UFO, đặc biệt là khi xét đến vấn đề xử lý các thông tin mật của ông và nỗi lo ngại rằng ông sẽ tìm cách để vi phạm đến an ninh quốc gia.
Ross Coulthart cho biết:
"Chúng ta nên xem nhẹ những lời mà ông Donald Trump đã nói ra".