Đến bây giờ, vụ án đánh ghen một thời gian gây xôn xao Vũng Tàu đã trở thành quá khứ, tuy nhiên khi kể lại vụ án, vị thẩm phán của TAND tỉnh này nói rằng, đó là bi kịch của thân phận của 2 người phụ nữ Việt, ai cũng đau đớn khi vụ án xảy ra. Nếu họ có trách thì cũng chỉ biết tự trách mình, chứ không thể nào trách nổi ông chồng ngoại một đi không trở lại, đã bỏ lại 2 người đàn bà với những đứa con lai côi cút.
Chồng ngoại trăng hoa

Họ cũng đi đến những lời thề non hẹn biển như những cặp tình nhân khác. Trong những ngày yêu thương ngập tràn lý trí, Nhơn cảm thấy hạnh phúc vô cùng nên thường xuyên gọi điện thoại hẹn ông Smith đi chơi, ăn uống và tối về khách sạn ngủ. (Ảnh minh họa)
Họ cũng đi đến những lời thề non hẹn biển như những cặp tình nhân khác. Trong những ngày yêu thương ngập tràn lý trí, Nhơn cảm thấy hạnh phúc vô cùng nên thường xuyên gọi điện thoại hẹn ông Smith đi chơi, ăn uống... (Ảnh minh họa)
Chuyện bắt đầu từ tháng 3/2002, Lê Thị Hồng Nhơn (quê ở Đà Nẵng) làm việc tại Công ty TNHH Th.H. ở phường 9, quận 5, TP HCM. Tuy tuổi đã ngoài 30 và hình thức cũng khá mặn mòi nhưng Nhơn vẫn kén chọn trong đường tình duyên. Nhơn thuộc diện biết làm ăn lo toan cuộc sống với nghề nhân viên giao dịch cho công ty nên kinh tế cũng thoải mái. Điều Nhơn lo nghĩ là làm sao tìm được người chồng lý tưởng mà chồng ngoại thì càng tốt.
Thế rồi mơ ước ấy cũng đã đến khi một cô bạn làm ở khách sạn H.L giới thiệu có một người Mỹ sang làm việc ở Việt Nam lâu dài, ông ta hơi lớn tuổi và đã ly dị vợ ở Mỹ, cần tìm người bạn gái Việt. Nhơn gật đầu đồng ý để cô bạn tác hợp mình với ông Tây ấy. Còn ông Smith - người đàn ông Mỹ - khi nghe cô nhân viên khách sạn nói trên trình bày là có người bạn gái Việt cũng cô đơn cần có tình yêu với người nước ngoài thì ông tỏ ra hồ hởi: “Ok” ngay lập tức và xin hẹn gặp nhau để ra mắt..
Sau đó không lâu, tại phòng Vip của một nhà hàng ở quận 1, ông Smith và Nhơn đã có cuộc diện kiến đầu tiên và trong lần gặp gỡ đó họ cũng bày tỏ tình ý và cả ý định lập gia đình như đã đề cập với người mai mối. Rồi những cuộc điện thoại, gặp mặt trực tiếp sau đó thì họ dường như đã thuộc về nhau trong một cuộc tình chóng vánh, có phần nào vội vã.
Họ cũng đi đến những lời thề non hẹn biển như những cặp tình nhân khác. Trong những ngày yêu thương ngập tràn lý trí, Nhơn cảm thấy hạnh phúc vô cùng nên thường xuyên gọi điện thoại hẹn ông Smith đi chơi, ăn uống và tối về khách sạn ngủ. Khi Nhơn cho biết mình có thai, ông Smith cũng tỏ vẻ vui mừng vì sắp được làm cha, cũng mua quà tặng Nhơn và nói chờ đứa con chào đời sẽ làm một đám cưới đàng hoàng, trang trọng, hứa hẹn sẽ có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
Tháng 2/2004, hạnh phúc niềm vui ngập tràn khi Nhơn hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, tóc hoe vàng, mắt xanh, xinh đẹp như búp bê. Từ đó, ông Smith thường xuyên mang quà cấp và cung cấp tiền cho Nhơn sinh sống, nuôi con. Càng hạnh phúc hơn khi tám tháng sau, vào một ngày cuối năm 2004, ông Smith tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng Th.B. ở quận 5 tuyên bố với bạn bè và bà con dòng họ của Nhơn rằng, ông và Nhơn đã là chồng vợ.
Tuy nhiên, lúc này ông Smith trình bày, do giấy tờ ly hôn với người vợ trước của ông từ Mỹ ông không mang theo nên tạm thời hai người sống như vợ chồng, thủ tục chỉ là pháp lý với nhau, sẽ hoàn tất sau.
Thời gian thấm thoát trôi đi, Nhơn cứ đợi chờ ngày được sang Mỹ nhưng rồi khi Nhơn có bầu đứa con thứ hai, ông Smith lại hứa sau khi sinh, ông sẽ thu xếp đưa hai con và Nhơn qua Mỹ du lịch, rồi làm hôn thú ở Mỹ luôn. Cuộc sống vợ chồng càng ngày làm cho Nhơn thất vọng não nề trước những lời hứa nhăng, hứa cuội của ông chồng ngoại nhưng lỡ lao vào mộng ước và đã có mầm của ước mơ rồi thì đành phải chờ đợi chứ biết phải làm sao? Nhơn suy nghĩ và mong chồng sớm thực hiện những điều giao ước, để cô và con có một lần đặt chân đến đất Mỹ cho thỏa ước mơ.
Nhưng trong thời gian này, ông Smith thường xuyên đi làm việc ở Hà Nội và Vũng Tàu và cũng ít quan tâm chăm sóc gia đình bé nhỏ, nơi có người vợ Việt dễ thương và hai đứa con bé bỏng. Đáng buồn là trong thời gian làm việc ở Vũng Tàu ông Smith lại quen cô Nguyễn Ngân Hà ở quán cà phê Hương Biển. Sau những lần chuyện trò, tình cảm giữa hai người nảy nở bởi Ngân Hà cũng là cô gái xinh đẹp và cũng đang nuôi mộng lấy chồng ngoại.
Không bao lâu sau, hai trái tim chính thức rung động chinh phục nhau để rồi khi ông Smith hết thời gian làm việc ở Vũng Tàu thì Ngân Hà thông báo cô đã có thai với ông. Ông Smith lại vui mừng, hứa sau khi Ngân Hà sinh con ông sẽ làm đám cưới. Và khi Ngân Hà sinh con, ông Smith cũng luôn túc trực để chăm sóc và cung cấp tiền làm cho mẹ con Ngân Hà. Tất nhiên, chuyện tình ái lăng nhăng này ông hoàn toàn giấu tuyệt với Nhơn - người vợ và 2 con đang sinh sống ở TP HCM
Khi có cô vợ không cưới hỏi Ngân Hà dễ thương, trẻ trung xinh đẹp hơn thì ông Smith lạnh nhạt tình cảm chăn gối với Nhơn, ông không màng chăm sóc vợ con và hay đi Vũng Tàu công tác nên Nhơn nghi ngờ ông chồng có “phòng nhì”. Linh tính của Nhơn quả không sai bởi qua bạn bè làm chung với ông Smith, Nhơn thăm dò biết ông đang có tình nhân ở Vũng Tàu, nhưng không biết chính xác người phụ nữ đã cướp chồng mình là ai? Làm thế nào để tìm ra tình địch, Nhơn suy nghĩ và tìm những sơ hở từ ông chồng trăng hoa này.
Xót xa 2 người đàn bà và phận những đứa con lai
Tia hy vọng tìm ra tình địch được hé mở khi một lần Nhơn mở điện thoại di động của chồng kiểm tra số máy thấy có nhiều cuộc gọi đến từ số điện thoại bàn ở Vũng Tàu, Nhơn ghi lại rồi gọi thì người nghe máy cho biết nơi đó là quán cà phê Hương Biển.
Ngày 24/5/2008, Nhơn bắt đầu cuộc truy lùng tình địch. Từ TP HCM, Nhơn phóng xe xuống Vũng Tàu, vào quán Hương Biển uống cà phê quan sát các nữ nhân viên của quán. Thấy người thiếu phụ da ngăm ngăm có nét trầm tư, Nhơn làm quen và biết cô là Ngân Hà. Không thể nào biết được tai họa sắp ập xuống cuộc đời mình, Ngân Hà trút bầu tâm sự với nữ khách mới uống cà phê lần đầu. Ngân Hà kể về cuộc tình của mình với ông Smith và về em bé được hơn 6 tháng tuổi. Ông Smith hứa chờ con cứng cáp cuối năm sẽ làm đám cưới rồi đưa mẹ con cô qua Mỹ sống.
Máu ghen như lửa cháy trong lòng nhưng Nhơn cố nén chịu và rời quán cà phê sau khi tạm biệt tình địch một cách miễn cưỡng trong vui vẻ. Những đêm sau đó, Nhơn không ngủ với những trăn trở suy tư để tìm mọi cách giải quyết cuộc tình tay ba này. Phải dằn mặt tình địch một trận về cái tội giật chồng thiên hạ? Đó là quyết định cuối cùng của người đàn bà vừa bị chồng bội phản và từ đó trong đầu Nhơn đã hình thành một kế hoạch đánh ghen.
Sáng 28/5/2008, Nhơn thuê ba thanh niên khỏe mạnh, mặt mũi hung tợn đi từ TP HCM xuống Vũng Tàu với mục đích là để trừng trị tình địch. Chiếc xe du lịch bốn chỗ ngồi theo địa chỉ Vũng Tàu và đến quán cà phê Hương Biển cũng đã 12 giờ trưa. Quán vắng khách, Nhơn vào quán thì Ngân Hà nhận ra chị nên bước tới chào.
Nhơn kéo Ngân Hà ra ngoài quán hất hàm ra hiệu ba thanh niên kéo Ngân Hà vào xe ô tô phóng vút đi trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên của quán cà phê và những người khách ngồi thưa thớt trong quán. Chủ quán vội gọi điện thoại báo Công an TP Vũng Tàu về sự việc xảy ra bất ngờ trước mắt có liên quan đến 1 nữ nhân viên của quán mình.
Xe ô tô vừa ra khỏi địa phận TP Vũng Tàu, Nhơn túm tóc Ngân Hà đánh đấm túi bụi và xé cả áo làm Ngân Hà quá sợ và xỉu ngay trên xe. Nhơn hắt nước vào mặt cho Ngân Hà tỉnh và vừa đánh vừa hỏi: “Mày có biết tại sao mày bị đánh không? Tao là vợ chính thức của ông Smith, mày cướp chồng tao”. Khi xe rẽ sang đường vào rừng Xuyên Mộc thì xe của công an đuổi kịp chặn lại và tóm gọn toàn bộ những người trên xe ấy.
Tại cơ quan điều tra, sau khi lập biên bản và xác minh nhân thân của Nhơn do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra cho Nhơn được tại ngoại hầu tra. Ngân Hà được công an đưa vào bệnh viện Vũng Tàu điều trị thương tích, tuy không nặng nhưng tinh thần hoảng loạn.
Mấy ngày sau, khi cơ quan điều tra truy tìm nhân vật chính của vụ án - tức là ông Smith. Tuy nhiên, khi lần ra manh mối thì người đàn ông ngoại quốc này đã vừa cất cánh bay về Mỹ một cách chóng vánh, vội vã như ngàn ngẩm 2 bà vợ ngoài hôn thú và để tránh phiền phức cho bản thân. Nhưng tuy hết tình vẫn còn cái nghĩa nên trước khi ra đi không một lời từ biệt, ông Smith đã để lại một lá thứ cho cả Nhơn và Ngân Hà với những lời chân tình, đại thể nội dung rằng, ông không hiểu tại sao người con gái xinh đẹp như Nhơn lại có thể hành hung một người bạn gái như Ngân Hà. Ông xin lỗi hai người đàn bà đã một thời làm vợ ông. Ông không hứa trước nhưng sau này nếu có điều kiện trở lại Việt Nam ông sẽ thăm hai người và những đứa con của mình.
Ông chồng về Mỹ nhưng chuyện về hai bà vợ không hôn thú ở lại Việt Nam thì phải dắt nhau ra tòa, vị thẩm phán kể lại, ông nhớ như in khi đó bị cáo Lê Thị Hồng Nhơn bị truy tố 2 tội là: “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”. Sau khi cân nhắc nguyên nhân khách quan, chủ quan và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nhơn 12 tháng tù (cho hưởng án treo) về hai tội trên. Khi ấy ra trước tòa, Nhơn cũng trần tình, là rất hối hận về những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nhơn cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm ăn nuôi nấng 2 đứa con lai một cách đàng hoàng tử tế, thành người.
Vụ án khép lại với một bản án hợp tình, hợp lý thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, sau vụ án đó thì cho đến tận bây giờ 2 người đàn bà đều đắng cay trở thành thiếu phụ đáng thương sau cuộc tình chồng ngoại và đang phải một mình nuôi những đứa con lại. 2 người đàn bà ấy, ai cũng xót xa.
Thanh Lâm
Phunutoday