HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nàng dâu "quái đản"
Old 10-19-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Ông Tổ trưởng Nguyễn Tương nói: Mâu thuẫn giữa con dâu với gia đình bà Thu có từ lâu. Đỉnh điểm là khi bà Thu nói muốn bán căn hộ này đi để mua một căn hộ khác nhỏ hơn cho vợ chồng con trai ở.


Mẹ chồng ngất lịm

Trong lá đơn đẫm nước mắt của bà Nguyễn Thị Kim Thu, SN 1951, trú tại P204B, nhà E12, KTT Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội gửi các cơ quan chức năng thì tháng 6-2009, gia đình bà mua căn hộ 204B, nhà E12, KTT Thanh Xuân Bắc. Hai tháng sau, bà cưới vợ cho cậu con trai thứ hai và cùng ở tại ngôi nhà này. Con trai bà làm nghề lái xe, con dâu không có việc làm, kinh tế có phần khó khăn nên giữa đôi vợ chồng trẻ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cô con dâu của bà tên Nguyễn Thu Hà, SN (1985) sinh cho bà hai đứa cháu đủ nếp, đủ tẻ, đứa nào cũng bụ bẫm, ngoan ngoãn. Có điều, từ khi sinh đứa con trai thứ 2, cô con dâu ngày càng tỏ ra không coi bố mẹ chồng và chồng ra gì, đồng thời liên tục có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa nhà chồng, thậm chí còn cả gan hành hung cả mẹ chồng! Chán nản, vợ chồng bà Thu đã về quê ở Sóc Sơn để sống cho yên ổn tuổi già, thỉnh thoảng nhớ cháu hay có việc gì, ông bà mới về nhà ở quận Thanh Xuân.

Ngày 9-10-2011, sau trận cãi nhau với chồng, con dâu bà Thu lại bế hai đứa con về ngoại. Ngày 15-10, bà Thu tạt qua nhà có việc. Biết mẹ về, anh V.A, con trai bà có chở cô con gái lớn đến thăm bà. Khoảng 11g, cô con dâu cũng về nhà và có những lời nói bóng gió, mát mẻ về nhà chồng. Nghe chướng tai, bà Thu bỏ xuống tầng 1 ngồi nói chuyện với hàng xóm. Một lúc sau, bà quay trở về thì nghe vọng ra tiếng con dâu chửi con trai bà. Vì đã quen với cảnh tượng trên nên bà Thu lại bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, bà Thu nhận được điện thoại con trai gọi bằng giọng hốt hoảng: "Mẹ ơi! Gọi công an đi. Hà nó đốt nhà rồi!". Lúc này bà Thu lập cập chạy đến trụ sở CA phường Thanh Xuân Bắc và nhờ hàng xóm gọi cứu hỏa dập lửa hộ, sau đó bà ngất đi, không còn biết gì nữa.

Ngôi nhà 204B, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn


Nỗi lo của người dân trong khu dân cư
Ông Nguyễn Tương, Tổ trưởng Tổ dân phố E12 kể lại: "Khoảng 12g40 ngày 15-10, khi người dân trong khu tập thể đang dùng bữa trưa và nghỉ ngơi thì nghe tiếng người dân ở dưới tầng 1 hô hoán có đám cháy. Mọi người hoảng loạn, chạy ra khỏi nhà nhưng không thoát ra ngoài nổi bởi khói mù mịt, mùi khét lẹt bay ra đặc quánh không khí. Tại căn hộ 204B lửa bốc cháy dữ dội. Trong cơn hoảng loạn, mọi người cố bấm số gọi CA và cảnh sát PCCC đến cứu giúp. Vài phút sau, do đám cháy bốc vào công tơ điện khiến nguồn điện ở KTT bị mất. Điều này làm dân cư càng hoang mang. Đến khi lực lượng PCCC đến và dập lửa, mọi người mới tạm thời yên tâm, tuy nhiên, dư chấn của trận hỏa hoạn thì vẫn còn.
Ông Tương kể: "Đám lửa bốc rất nhanh. Người đầu tiên phát hiện ra đám cháy chính là chủ nhà, bà Nguyễn Thị Kim Thu bởi khi bà ngồi dưới tầng 1 thì thấy có khói đen bốc ra từ cửa sổ tầng 2 nhà mình. Đám lửa cháy rất nhanh, khả năng thủ phạm đã dùng xăng đốt".
Khi PV đến hiện trường, dù đã sang ngày thứ 3 nhưng mùi khét vẫn ám dọc khu cầu thang và khu lan can trước cửa phòng 204B. Nhìn qua song cửa sắt, cả gian nhà là một màu xám xịt, đồ đạc bị cháy toàn bộ.
Theo ông tổ trưởng thì sau khi thấy khói bốc lên, nhiều người dân nhìn thấy cô con dâu bà Thu bế con chạy đi và còn nói lại: "Cho cháu xin lỗi mọi người!". Chưa ai hiểu chuyện gì thì cô ta đã mất hút. Liền sau đó, đám cháy bốc lên và mọi người đã hiểu ai là thủ phạm…

Ông Nguyễn Tương, Tổ trưởng Tổ dân phố E12, Thanh Xuân Bắc kể lại vụ việc cho PV


Phóng hỏa vì mẹ chồng không bán nhà?
Sau khi sự việc xảy ra, tổ dân phố đã tiến hành họp đại diện từng hộ gia đình. Những hộ liền kề với phòng 204B cho hay: Khi xảy ra vụ việc, tường và nhà họ nóng ran. Họ chỉ lo một nỗi, khu tập thể xây dựng đã lâu khi chịu hơi nóng như vậy, liệu có ảnh hưởng đến cấu trúc của ngôi nhà? Nếu điều xấu xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm về tính mạng và sức khỏe của họ? Điều họ vẫn cho là may mắn bình ga của gia đình bà Thu hết, nếu không hậu quả chưa biết sẽ như thế nào.
Ông Tổ trưởng Nguyễn Tương nói: Mâu thuẫn giữa con dâu với gia đình bà Thu có từ lâu. Đỉnh điểm là khi bà Thu nói muốn bán căn hộ này đi để mua một căn hộ khác nhỏ hơn cho vợ chồng con trai ở. Nghe nói vậy, cô con dâu nói với mẹ chồng rằng bà bán nhà này phải đưa toàn bộ tiền cho chị ta quản lý, đồng thời chị ta muốn mua một chiếc xe máy để đi lại, nhưng bà Thu không đồng ý. Lời qua tiếng lại, cô con dâu bất ngờ phóng hỏa nhà mẹ chồng.
Cũng trong đơn gửi cơ quan chức năng, bà Thu cho biết: Vụ cháy gây thiệt hại về vật chất ước tính 50 triệu đồng. Tuy nhiên, những tổn thất về tinh thần như huân, huy chương, ảnh lưu niệm, tư liệu sáng tác của bà lưu giữ suốt 60 năm qua là tài sản vô giá, không thể định giá bằng tiền được. Bà Thu bày tỏ nguyện vọng: "Hành động phóng hỏa đốt nhà, tiêu hủy tài sản của công dân và tài sản của nhà nước của Nguyễn Thu Hà, con dâu tôi là hành động côn đồ, dã man, phi nhân tính, đáng lên án và cần được pháp luật trừng trị thích đáng. Đáng nói hơn khi tại thời điểm cô ta ra tay, trong nhà có hai đứa trẻ đang chơi…" (Một là cháu nội, một là cháu ngoại của bà- PV).
Trao đổi với PV báo PLXH ngày 17-10, Trung tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng CA phường Thanh Xuân Bắc cho biết: Khoảng 12g40 ngày 15-10-2011, CA phường Thanh Xuân Bắc nhận được điện báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại P204B, nhà E12, KTT Thanh Xuân Bắc. Khi lực lượng CA phường có mặt thì thấy trong phòng có đám cháy lớn, cửa đóng kín nên chúng tôi đã gọi cảnh sát PCCC đến ứng cứu dập lửa. Rất may, vụ hỏa hoạn này không có thiệt hại về người".
Các cơ quan chức năng đang phối hợp để điều tra, làm rõ vụ việc.
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1437893218_ong_to_truong.jpg
Views:	8
Size:	35.0 KB
ID:	325936  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12954 seconds with 13 queries