Phút thứ 59 của trận đấu giữa Real Madrid và Real Betis, cú đặt lòng đầy điệu nghệ của tiền vệ người Brazil đã khiến thủ thành Casto bên phía đội khách không có một cơ hội nào để cản phá, và dĩ nhiên là bàn thắng đã được ghi. Đó là pha ghi bàn thứ 2 sau hai trận đấu liên tiếp của Kaka. Cuối cùng, sau bao tháng ngày mong mỏi chờ đợi, có thể khẳng định thiên thần đã chính thức trở lại.
Đây không phải là lần đầu tiên Kaka ghi bàn trong mùa giải năm nay, nhưng bàn thắng lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Bàn thắng đó cho thấy một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới đã chính thức trở lại khi cái tên Kaka đang dần đi vào quên lãng tại Bernabeu sau những tháng ngày vật vã với chấn thương và đánh mất phong độ vốn có của mình. Đó không phải là sự bùng nổ nhất thời mà nó là kết quả của một quá trình cố gắng rèn luyện không biết mệt mỏi của anh. Kể từ đầu mùa giải đến nay Kaka đã chơi rất tốt, thể hiện sự tiến bộ qua từng trận đấu.
 |
| Ricardo Kaka - hình mẫu cầu thủ khiến NHM không thể quay lưng. Ảnh: Internet |
Tôi bắt đầu biết đến Kaka năm 2003, khi anh và đồng đội đã có trận đấu tuyệt vời hạ Deportivo với tỉ số 4-1 tại vòng tứ kết UEFA Champions League. Trận đấu mà chàng trai Brazil lúc đó ở độ tuổi đôi mươi đã ghi liền 2 bàn thắng đẹp mắt. Mặc dù sau đó AC bị loại bởi cuộc lội ngược dòng không tưởng của đối thủ trên đất Tây Ban Nha, nhưng cũng từ đó, một ngôi sao lớn đã ra đời. Tôi yêu Kaka không chỉ vì anh là một cầu thủ với khuôn mặt thánh thiện luôn gắn liền với nụ cười thiên thần, mà còn là vì những điệu Samba rực lửa anh thể hiện ở trên sân; và vượt lên tất cả là một siêu sao có lối sống chuẩn mực ở ngoài đời. Nó hoàn toàn khác so với nhiều ngôi sao đồng hương khác của anh như Ronaldo hay Ronaldinho, những người mà tài năng trên sân cỏ luôn gắn liền với cuộc sống tai tiếng ở bên ngoài.
Trong khoảng thời gian gắn bó với đội bóng chủ sân San Siro, Kaka đã có những kỷ niệm không thể nào quên với đội bóng thành Milano. Không ai có thể tin một AC già giơ trên đấu trường châu lục lại để Liverpool lật ngược thế cờ trong trận chung kết Champions League năm 2005 sau khi đã dẫn trước với tỉ số 3-0. Nhưng cũng chính tại đấu trường này, với vai trò của một nhạc trưởng tài hoa, Kaka đã dẫn dắt các đồng đội bước lên ngôi vô địch năm 2007. Cũng trong năm đó, cá nhân anh được vinh dự bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu và thế giới. Một sự ghi nhận những đóng góp lớn lao của Kaka cho bóng đá đất nước “hình chiếc ủng”. Có thể nói Kaka đã đóng góp những tháng ngày đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình cho đội bóng của nước Ý. Cũng như những ngôi sao khác, khi đã đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp cùng với AC Milan, Kaka cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ mới, một thách thức mới, đến với một đội bóng lớn hơn, đó là lí do vì sao anh cập bến sân Bernabau vào mùa hè năm 2008. Không một Milanista nào có thể trách anh, vì ngoài những năm tháng đóng góp cho CLB, khi ra đi Kaka còn kịp kiếm cho đội nhà một khoản tiền rất lớn lên đến 65 triệu euro.
Cập bến Tây Ban Nha, Kaka chính là viên gạch đầu tiên để ông chủ giàu tham vọng Florentino Perez xây dựng dãy thiên hà phiên bản 2.0. Người Madrid hy vọng Kaka sẽ cùng với những ngôi sao khác như Ronaldo, Casillas, Ramos… có thể giúp họ lật đổ được sự thống trị của những người Catalan cũng như bước lên đỉnh cao của Châu Âu lần thứ 10 trong lịch sử. Nhưng thật không may cho Kaka và cho cả Real, kể từ khi chuyển đến Tây Ban Nha, ngôi sao của đội tuyển Vàng xanh đã không còn là chính mình. Trong những ngày đầu gia nhập đội bóng mới, môi trường mới, “thiên thần” đã tỏ ra rất khó khăn trong quá trình hòa nhập. Đặc biệt là chấn thương quái ác ở mùa giải năm ngoái, đã làm Kaka phải ngồi xơi hơi nước đến 5 tháng trời.
 |
| "Thiên thần" đã trở lại. Ảnh: Internet |
Khi anh trở lại thì hầu hết mọi người đều cho rằng thời kỳ của anh tại Bernabau đã kết thúc, bởi trong thời gian Kaka dưỡng thương, tân binh Mesut Oezil đã hay thế quá hoàn hảo vai trò của anh, với danh hiệu “Vua kiến tạo” trong mùa giải năm ngoái (có 26 đường chuyền thành bàn). Người ta hết đồn đại anh sẽ cập bến Chelsea, rồi quay lại với đội bóng cũ AC Milan, lại có tin Kaka sẽ bị bán cho đội bóng nhà giàu Pháp mới nổi Paris St.Germain. Có thể nói không nhiều người tin vào tương lai của anh tại đội bóng Hoàng gia, nhưng có một người không nghĩ thế, đó chính là HLV Mourinho. Bỏ qua mọi đồn thổi, Mou vẫn quyết tâm giữ Kaka ở lại, và cho đến lúc này, Người đặc biệt đã cho thấy được sự chính xác của mình. Lòng tin ấy có vẻ như đang được đền đáp xứng đáng, khi Kaka đang có những màn trình diễn xuất sắc kể từ đầu mùa giải. Anh đã ghi được 3 bàn thắng và kiến tạo 2 đường chuyền thành bàn cho đội bóng.
Phong độ của Kaka trong trận đấu với Ajax tại Champions League, làm người ta nhớ tới thời kỳ đỉnh cao của anh trong màu áo AC. Kaka là tác giả của bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trước khi kiến tạo bàn còn lại cho Benzema ấn định tỉ số 3-0 cho đội nhà. Còn nếu tính từ đấu giải, Kaka đã góp mặt trong cả 7 trận đấu của Real tại La Liga, trong đó có 4 trận gần đây nhất ra sân ngay từ đầu, và quan trọng hơn là tầm ảnh hưởng của anh lên toàn đội ngày càng rõ rệt.
Chặng đường hồi sinh của Kaka mới chỉ bắt đầu, nhưng đủ để tất cả những người yêu mến anh cảm thấy phấn khởi. Nếu ngôi sao người Brazil duy trì phong độ cao trong mùa giải năm nay, kết hợp cùng những ngôi sao khác như Cristiano Ronaldo, Mesut Oezil tạo thành tam giác tấn công ma thuật, cộng với phong độ ghi bàn khủng khiếp của bộ đôi tiền đạo Benzema và Higuain, thì Real sẽ có thêm nhiều hy vọng trong cuộc chạy đua với địch thủ Barca tại La Liga cũng như với các đối thủ khác tại đấu trường Champions League danh giá. Chúc mừng Kaka. “Thiên thần” của bóng đá thế giới đang trở lại.
(Bạn đọc: Hà Sơn), bongda.com.vn