HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Khi đại gia trốn nợ kiểu 'mua bán lòng vòng'
Old 10-16-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,981
Thanks: 11
Thanked 14,100 Times in 11,261 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Việc chậm thanh toán công nợ đối với Thành Công được Nguyễn Thạc Thanh “câu dầm” bằng thủ đoạn mua bán lòng vòng giữa các công ty mà thực chất, các công ty đó đều do Nguyễn Thạc Thanh thành lập, trực tiếp điều hành hoặc thuê người khác làm GĐ điều hành.

Theo tiến độ giao hàng tiếp tục về Việt Nam, đến ngày 12/12/2008, Phú Thái có sự thay đổi về nhân sự: ông Nguyễn Cảnh Hứa lên đảm nhiệm chức vụ TGĐ điều hành Cty CP VLCN Phú Thái. Nguyễn Thạc Thanh chỉ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của công ty.


Trong cơn lốc đô thị hóa, T.P Bắc Ninh có sự thay đổi nhanh chưa từng thấy...

TGĐ mới của Phú Thái, ông Nguyễn Cảnh Hứa cùng các bà Đặng Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Xuân mang HĐ lên Công ty TNHH Thành Công ký HĐ mua bán số 01/09/TC-PT ngày 12/12/2008 với số lượng 4.424,7 tấn malt.

Nhưng, vì tháng 10/2008 Phú Thái đã ký với Công ty CP Tập đoàn Việt Phương mua 868,1 tấn malt nên ngày 15/12/2008 hai bên phải ký thêm Phụ lục HĐ số 01 điều chỉnh số lượng còn lại là 3.556,6 tấn.

Và Phụ lục HĐ số 02 ngày 16/12/2008 tổng số tiền hàng được quy đổi ra Đô la Mỹ theo chi tiết từng lô hàng.

Việc thanh toán sẽ được quy đổi về đồng USD vì phía Thành Công vay USD của Ngân hàng Đầu tư Bắc Ninh để nhập khẩu lô hàng nói trên. Mọi việc được hoàn tất. Thành Công đã giao đủ số hàng theo HĐ.

Đến ngày 29/12/2008, phía Phú Thái chuyển về công ty Thành Công số tiền gần 21 tỷ đồng, nhưng đề nghị thanh toán tạm thời cho Thành Công hơn 3,5 tỷ; số còn lại 17,4 tỷ Phú Thái xin rút lại tiền mặt để trả vào Ngân hàng Đầu tư Từ Sơn, đồng thời cam kết sẽ vay NH để trả cho Thành Công trước ngày 31/01/2009.

Tiếp tục, ngày 08/01/2009, bên Phú Thái chuyển cho Cty TNHH Thành Công số tiền hơn 5,6 tỷ đồng; và tiếp tục đề nghị giữ lại 2,9 tỷ đồng để trả nợ Ngân hàng, chỉ tạm thanh toán cho Thành Công gần 2,8 tỷ kèm theo cam kết: sẽ thanh toán trước ngày 31/01/2009.

Vì mối quan hệ lâu dài từ trước đến nay, Thành Công đã không nghi ngờ và đồng ý với đề nghị của Nguyễn Thạc Thanh và Nguyễn Cảnh Hứa.

“Ông Nguyễn Thạc Thanh nói ông là Chủ tịch HĐQT chỉ đạo trực tiếp nên không có gì ngại, hãy giúp đỡ để ông Hứa hoàn thành tốt công việc. Ông Thanh sẽ chỉ đạo ông Hứa làm đúng cam kết, trả đúng hạn cho Thành Công. Lúc này, Công ty CP VLCN Phú Thái đang có khoản nợ ngân hàng quá hạn nên họ giải quyết trước, sau đó tiếp tục vay NH để trả cho Thành Công sau. Ông Thanh còn chắc chắn, tài sản bên Phú Thái thế chấp tại Ngân hàng trị giá hàng trăm tỷ nên không có gì đáng ngại” – ông Tiến cho biết.

Hết thời hạn 31/01/2009 mà vẫn chưa thấy Phú Thái trả tiền, bên Thành Công nhắc nhở và được trả lời: Phú Thái đang tiến hành làm thủ tục. Vì tin tưởng, phía ông Tiến tiếp tục chờ đợi.

Tính đến ngày 20/5/2009, Cty TNHH Thành Công đã giao hàng theo HĐ cho Phú Thái là 3.556,6 tấn malt; giao cho Tập đoàn Việt Phương 868,1 tấn malt; tổng số là 4.424,7 tấn malt tương đương số tiền 2.050.346,05USD.

Công ty CP VLCN Phú Thái cam kết lộ trình thanh toán cho Thành Công theo các đợt: từ 21/5/2009 – 30/6/2009: thanh toán 700.000USD; tháng 7/2009 thanh toán 500.000USD; tháng 8/2009: 500.000USD. Số tiền còn lại sẽ thanh toán hết trong tháng 9/2009.

Tuy nhiên, Phú Thái không thực hiện cam kết. Thành Công đã mời toàn bộ HĐQT, thành viên HĐQT cùng Ban điều hành của Phú Thái đến trụ sở để chốt phương án trả nợ. Theo đó, tiến độ thanh toán nợ được đẩy lên các tháng 10 – 11 và 12/2009.

Tính đến ngày 31/3/2011, Công ty Phú Thái còn nợ Công ty TNHH Thành Công số tiền hơn 1,44 triệu USD.


Ông Nguyễn Văn Tiến, thành viên sáng lập Cty TNHH Thành Công, đơn vị bị Nguyễn Thạc Thanh đang giam số nợ gần 1,5 triệu USD từ năm 2008 đến nay.

Ông Tiến bức xúc: ông Nguyễn Thạc Thanh đã lộ rõ ý đồ chiếm đoạt số tiền gần 1,5 triệu USD (tương đương 30 tỷ VNĐ cùng với lãi suất theo Ngân hàng đã cam kết giữa hai bên) của Công ty TNHH Thành Công.

Để đạt được mục đích này, Nguyễn Thạc Thanh đã dùng thủ đoạn mua bán lòng vòng giữa các công ty do chính Nguyễn Thạc Thanh thành lập, vừa là chủ tịch HĐQT, vừa là TGĐ.

Ông Tiến chứng minh: từ tháng 7/2007 đến tháng 8/2008, Nguyễn Thạc Thanh đã chuyển từ Công ty CP VLCN Phú Thái số tiền 63.389.000.000đ sang Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng bằng những HĐ lòng vòng: Công ty CP TDĐT&TM Thanh Tùng bán cho Phú Thái số tiền hàng gần 76 tỷ đồng; ngày 12/8/2009 xuất hóa đơn hơn 75 tỷ đồng.

Tháng 6/2010, Phú Thái bán thanh lý số hàng trên cho Thanh Tùng với số tiền 11,2 tỷ đồng. Điều đáng nói, Công ty CP TĐ ĐT&TM Thanh Tùng là do Nguyễn Thạc Thanh thành lập sau và trực tiếp điều hành, quản lý.

“Nguyễn Thạc Thanh đã chủ động tự làm lỗ cho Công ty CP VLCN Phú Thái hơn 63 tỷ đồng; nhưng tổng tài sản của Nguyễn Thạc Thanh vẫn không thay đổi, nó chỉ là hình thức chuyển từ túi này sang túi kia mà thôi!” – ông Tiến phân tích.

Sau khi phát hiện chân tướng sự việc, ông Tiến đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thạc Thanh cùng nhiều cá nhân trong HĐQT của Công ty CPVLCN Phú Thái gửi các cơ quan chức năng của Bắc Ninh.

Ngoài tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản, ông Tiến còn tố cáo các hành vi VPPL khác như tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả và trốn thuế”; hành vi cố ý báo cáo sai trong quản lý kinh tế; hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về QLKT…


Di Linh/VNN
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20110819130305_t3.jpg
Views:	10
Size:	40.2 KB
ID:	325025  
 
User Tag List


Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:57.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09771 seconds with 13 queries