Thờ The New Yorker gần đây tiết lộ thêm chi tiết về những quyết định quan trọng cuối cùng của Nhà Trắng và diễn biến của chiến dịch tại Abbottabad tiêu diệt bin Laden.
Chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh al Qaeda tại Abbottabad là kết quả của hàng tháng trời theo dõi và lên kế hoạch hành động tỷ mỷ. Trong đó nội các chính quyền Mỹ đã đưa ra một số lựa chọn cho các phương án tác chiến như đào hầm ngầm vào dinh thự hoặc dùng máy bay B-2 Spirit dội bom.
Một vài hướng hành động khác cũng được cân nhắc bao gồm hợp tác với phía Quân đội Pakistan nhưng bị Tổng thống Obama gạt ngay từ đầu vì ông này đã nói: “Thực sự không tin được người Pakistan có thể giữ được bí mật quá một nano giây.”
Ngoài ra, Mỹ còn đưa ra kế hoạch dùng máy bay lên thẳng đổ bộ ngoài Abbottabad và sau đó đặc nhiệm Mỹ sẽ bí mật hành quân vào thành phố. Nhưng các nhà chỉ huy cảm thấy làm như vậy dễ bị phát hiện và lính đăc nhiệm SEAL sẽ bị mệt sau một cuộc hành quân dài để đến khu dinh thự.
Tạp chí The New Yorker cho rằng, bắt đầu từ cuối năm 2010, các nhà hoạch định kế hoạch tại Mỹ đã bắt đầu tính đến cả phương án thủ lĩnh Al Qaeda có thể rút chạy bằng đường hầm.
“Tuy nhiên, các bức ảnh của Cơ quan tình báo không gian địa lý quốc gia (NGIA) cho thấy khu vực xung quanh bị nước bao bọc, nên khó có thể có đường hầm thoát ra ngoài.” Cuối cùng, các nhà hoạch định tác chiến nhất trí chọn cách đổ bộ trực tiếp vào khu dinh thự.
Mỹ từng có ý dùng B-2 ném bom tiêu diệt bin Laden.
Tuy nhiên, Bộ trưởng quốc phòng lúc đó là Robert Gates là một trong những người phản đối mạnh nhất với chiến thuật dùng máy bay lên thẳng.
Ông Gates cùng với tướng James Cartwright - Phó chủ tịch liên quân muốn sử dụng máy bay ném bom B-2 Spirit vì phương án này tránh được phiền nhiễu sau này về việc đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp tham chiến trên mặt đất.
Tuy nhiên Không quân Mỹ tính rằng phải cần tới 32 quả bom thông minh, mỗi quả nặng 2.000 bảng Anh, mới có thể khoét được một hố sâu 30 bộ (12 mét) dưới đất để đảm bảo rằng tất cả các hầm ngầm đều bị phá hủy.
Tướng James Cartwright nói rằng: “Một lượng vũ khí như vậy tương đương với một trận động đất”. Với khả năng một thành phố của Pakistan có thể bị san bằng buộc Tổng thống Obama bác bỏ phương án sử dụng máy bay ném bom B-2.
Tạp chí này cũng cho biết, đội lính đặc nhiệm đã tập cùng với một chú chó gốc Bỉ là Malinois khoảng 1 tháng tại một sa bàn chuẩn bị cho Ngày D.
Một nhóm đặc nhiệm khoảng của Red Squadron đã được yêu cầu có mặt đúng vào ngày 10/4 tại một địa điểm ở khu rừng rậm tại Bắc Carolina để tập luyện.
Red Squadron được chọn là một trong 4 đội của Nhóm DEVGRU. Cho tới giờ chót, không một lính SEAL nào biết về thông tin tình báo của CIA liên quan đến nơi trú ẩn của bin Laden.
Một mô hình về nơi ẩn náu của Bin Laden đã được xây dựng tại địa điểm này, với những bức tường và hàng rào thép gai liên kết đánh dấu sự bố trí khu nhà. Nhóm đặc nhiệm đã dành 5 ngày liên tiếp để tập đột nhập bằng máy bay lên thẳng.
Ngày 8/4, nhóm đặc nhiệm của DEVGRU đã bay đi Nevada để tập dượt thêm một đợt nữa. Đến lúc này mọi người đã quen với việc tấn công từ máy bay lên thẳng.
"Không được bắt sống"
Một sỹ quan tham gia chiến dịch đặc biệt tiết lộ với Tạp chí The New Yorker rằng: Quyết định không bắt sống trùm khủng bố al Queda là nhất quán. "Không có vấn đề bắt giữ hắn. Không ai muốn bắt giữ cả”, ông này nói. Kết quả là đặc nhiệm SEAL đã nã 2 phát đạn 5,56mm để tiêu diệt bin Laden không có vũ khí tại Abbottabad.
Sáu trực thăng Mỹ, gồm hai chiếc MH-60 Black Hawk và bốn chiếc Chinook MH-47 chở 23 lính đặc nhiệm SEAL tham gia chiến dịch này.
Tạp chí đã đưa chi tiết về chiến dịch này, trích dẫn người lính đã bắn bin Laden, rằng “Loạt đạn đầu trúng vào ngực bin Laden. Khi hắn ngã ngửa thì SEAL bắn tiếp phát thứ hai vào đầu hắn, ngay trên mắt trái”.
Trực thăng chuyên dụng cho các hoạt động đặc biệt MH-47 Chinook.
Qua điện đài, viên đặc nhiệm này báo cáo với cấp trên là “Vì Chúa và đất nước – Geronimo, Geronimo, Geronimo.” Và sau khi ngừng để nghe tín hiệu, đã báo cáo tiếp “Geronimo. E.K.I.A.” – “Kẻ thù đã bị tiêu diệt.” Geronimo là mật danh của chiến dịch tiêu diệt Bin Laden. E.K.I.A có nghĩa là "enemy killed in action".
Chiến dịch này kéo dài khoảng 40 phút và đỉnh điểm bắt đầu khi các đặc nhiệm của SEAL xông vào phòng ngủ của bin Laden và nhắm khẩu M4 có trang bị tia hồng ngoại vào ngực đối tượng. "Bin Laden lúc đó mặc bộ đồ lễ, đầu đội chiếc mũ cầu nguyện, đã khựng lại. Hắn không mang vũ khí và hai người vợ đã cố lấy thân che cho hắn", nhân chứng tham gia chiến dịch kể lại.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cùng cộng sự đã phải chờ 25 phút để được nghe báo cáo ngắn gọn đó. Xác của bin Laden sau đó đã được đưa lên một máy bay lên thẳng và chở về thành phố Jalalabad ở Afghnistan nơi có căn cứ quân sự của Mỹ.
Các quan chức Mỹ sau đó tiến hành quá trình xác minh chính xác đó là xác bin Laden, thủ lĩnh của al-Qaeda.
Thủy táng đơn sơ
Những chi tiết mới cho thấy Đặc nhiệm hải quân Mỹ SEAL đã tiến hành thủy táng Osama bin Laden một cách “đơn sơ” để chấm dứt cuộc đời của trùm khủng bố.
Ban đầu, Đặc nhiệm hải quân Mỹ SEAL dự định sẽ thủy táng xác của bin Laden giống như đã làm với Saleh Ali Saleh Nabhan, một thủ lĩnh của Al Qaeda tại Đông Phi, năm 2009.
Theo John Brennam - Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thì sau khi phía Saudi Arabia từ chối không nhận xác bin Laden dù là công dân nước này và họ hàng còn sống tại đó, phía Mỹ đã chủ trương thủy táng bin Laden.
Trước đây xác của Nabhan được chở ra một tàu chiến trên Ấn Độ Dương và được tiến hành một nghi lễ Hồi giáo thích hợp trước khi đổ xuống biển.
Xác của trùm khủng bố bin Laden được thả xuống biển từ tàu sân bay USS Carl Vinson.
Trong trường hợp của bin Laden, xác được một máy bay lên thẳng V-22 chở từ căn cứ quân sự Mỹ tại Bagram, Afghnistan đến tàu sân bay USS Carl Vinson đang tuần tra trên biển Arab, ngoài khơi Pakistan – thêm một vi phạm đối với không phận của Islamabad.
Khi xác ở trên tàu Carl Vinson, nó được rửa, bọc vào một tấm vải liệm trắng, tăng thêm trọng lượng rồi cho vào một chiếc túi xác.
Theo The New Yorker, “chiếc túi chứa xác sau đó được đưa vào một chiếc thang máy hở rồi chở xuống khoang dưới, thường để chứa máy bay. Ở độ cao khoảng 20 đến 25m họ đã hất xác xuống biển."
Trước đó tại Jalalabad, khi xác được chuyển đến, một lính đặc nhiệm của SEAL đã hạ chiếc túi xác xuống, mở khóa túi để người chịu trách nhiệm về chiến dịch là Phó Đô đốc William H McRaven và trưởng toán CIA trực tiếp kiểm tra xác nhận. Người Mỹ sau đó cho chụp ảnh mặt và toàn bộ cơ thể bin Laden trước khi gói và khóa túi lại.
Vài phút sau, McRaven xuất hiện trên mành hình vô tuyến trong Phòng giao ban của Nhà Trắng và khẳng định rằng xác của bin Laden đang ở trong túi. Sau đó được chuyển đến căn cứ Bagram.
Phạm Ngọc Uyển (theo New Yorker)