Và còn nhiều tiết lộ khác Hoàng My vừa chia sẻ trước chuyến đi tới Brazil sắp tới.
Có mặt tại điểm hẹn, Hoàng My diện váy đen đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ làm nổi bật vóc dáng đang đến độ chín muồi của mình. Trong không gian ấm cúng, Á hậu đã liên tục pha trò để các fans có thể thoải mái trò chuyện với cô như những người bạn. Xoay quanh các thắc mắc về cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2011 sắp diễn ra tại Brazil, Hoàng My đã có nhiều chia sẻ thú vị.

Để giải đáp cho những câu hỏi quan tâm về vấn đề hình thể, cũng như sức khỏe hiện tại đã được chuẩn bị đến đâu, Hoàng My vui vẻ tiết lộ: Hiện cô đang tuân thủ theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt của các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam, thức ăn chủ yếu trong suốt thời gian qua là trứng, thịt, cá (có màu trắng), khoai lang mỗi thứ chỉ khoảng 100gr mỗi ngày, cùng thức uống protein giúp kiểm soát lượng mỡ và cơ bắp theo tiêu chuẩn, bên cạnh đó Hoàng My chỉ có thể trung thành với 2 loại trái cây là thơm (dứa) và bưởi. Ngoài ra các bài tập rèn luyện hàng ngày cũng giúp cho cơ thể Á hậu trở nên săn chắc và dẻo dai hơn, nên cô hoàn toàn tự tin để bước vào cuộc thi lớn sắp tới.

Trước những lo ngại của người hâm mộ cho rằng quá trình rèn luyện có vẻ quá nghiêm ngặt, khiến Hoàng My đoạn tuyệt với hầu hết các món ăn thường nhật, nhưng lại phải chạy theo hàng loạt bài tập thể lực nặng nề, cô đã thoải mái trả lời: "My chợt nhận ra tất cả chỉ là do ở ý chí của mình, hiện tại mỗi lần dùng bữa My cứ tưởng tượng ra mình đang được ăn những món yêu thích trước đây, dần dần thấy cũng quen. Còn chuyện ăn kiêng thì tuy nói ra có vẻ ngặt nghèo nhưng chắc chắn các chuyên gia đã tính toán để Hoàng My không bị mất sức trước các bài tập, và rõ ràng sau một thời gian theo đuổi mình đã thấy kết quả rõ rệt."
Hiện tại, Hoàng My cho rằng bản thân mình sắp tới sẽ là một đại diện cho đất nước trên đấu trường Quốc tế, nên việc rèn luyện kỹ càng là điều đương nhiên, đây là một niềm tự hào chứ không thể gọi là "khổ" được.
Bất ngờ xuất hiện tại buổi giao lưu, Hoàng Yến, chị ruột của Á Hậu Hoàng My cũng chia sẽ cô từng phát khóc khi chứng kiến một buổi tập luyện "ngoài sức tưởng tượng" của em mình. Nhưng giờ đây cô cảm thấy rất tự hào khi Hoàng My đã gặt hái được thành quả.
Chị gái Hoàng My, Hoàng Yến có chiều cao không kém em của mình - 1m69
Nói về việc chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ sắp tới, Hoàng My tiết lộ cô sẽ mang đến Brazil khoảng 30 bộ trang phục mặc thường nhật mỗi ngày, 10 chiếc váy dạ hội dành cho các sự kiện. Hiện cô vẫn đang phân vân lựa chọn một trong 2 mẫu đầm cho phần thi trang phục Dạ hội, trong đó một chiếc mang thiết kế "đo ni đóng giày" ôm sát theo từng đường cong cơ thể của Hoàng My, và chiếc còn lại thì bồng bềnh thướt tha. Bên cạnh đó bộ áo Quốc phục cũng đang trong giai đoạn cuối hoàn thiện và chắc chắn sẽ là một tác phẩm đặc biệt hoành tráng.
Trả lời cho những thắc mắc xoay quanh vấn đề ngoại ngữ, Hoàng My tự tin khẳng định mình đã dốc sức trau dồi trong suốt một thời gian dài nên cam đoan đó không phải là rào cản lớn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp xét thấy cần thiết cô vẫn sẽ sử dụng người phiên dịch để có thể đảm bảo thông điệp của mình được truyền tải một cách trọn vẹn nhất.
Ngoài ra, để khỏi bỡ ngỡ khi đặt chân đến Brazil, hiện tại Hoàng My đã lên kế hoạch kết bạn trước với một số Hoa Hậu quốc gia khác bằng email, trong đó người cô đặc biệt chú ý là Hoa hậu Mỹ. Hoàng My chia sẻ, qua những gì tìm hiểu từ Internet, cô cảm thấy Miss USA có khí chất khá dễ thương, và chắc hẳn sẽ là một người bạn đáng quý.
Khi được đặt câu hỏi về vấn đề "người giống người" với đại diện đến từ Philippines hoa hậu Shamcey Supsup, Hoàng My trả lời cô không cảm thấy lo lắng vì tin rằng mỗi sắc đẹp sẽ có một bản sắc riêng. Đó chẳng qua là do vài góc chụp có thể hao hao giống, và chắc chắn khi tham gia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011, cả hai sẽ cùng thể hiện những bản sắc riêng vốn có của mình.

Giải đáp về những áp lực có thể gặp phải như thứ tự xuất hiện của Việt Nam luôn đứng sau cùng so với các cường quốc sắc đẹp, liệu nếu không lọt top 15 thì Hoàng My sẽ thế nào? Cô vui vẻ trả lời : "Hoàng My tham gia mọi cuộc thi sắc đẹp với tinh thần thoải mái nhất, không hề đặt nặng chuyện tranh giành đấu đá, ép buộc mình phải được cái này cái kia, nhưng chắc chắn bản thân phải luôn cố gắng hết sức, phát huy mọi khả năng thì mới có thể gọi là thử sức được. Khi đại diện Quốc gia tham dự một cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn Vũ ắt hẳn mọi kỳ vọng sẽ lớn hơn, My hứa sẽ gắng sức không phải chỉ riêng vì bản thân mình, tuy nhiên Hoàng My xác định rõ ràng mục đích mình đến đó là để giới thiệu Văn hóa con người Việt Nam với bạn bè Quốc tế, chứ không phải chỉ đơn giản là đi giành Vương miệng, vì thế nếu không lọt top này top nọ, ắt hẳn My cũng buồn nhưng chắc chắn sẽ có cách để đối diện với nó. Còn chuyện thứ tự xuất hiện đầu hay cuối theo My thấy là không quan trọng, chủ yếu là mình thể hiện thế nào thôi, với lại hình như trong các chương trình biểu diễn cứ càng ra sau thì càng đẹp mà (cười lớn)."
Kết thúc buổi giao lưu, Hoàng My đã thoải mái cùng các fans tham gia một số trò chơi nhỏ. Khi chia tay, tất cả đều mong đại diện của Việt Nam sẽ sớm trở thành một điểm sáng mới giúp hình ảnh của chúng ta ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè Quốc tế.
Những hình ảnh Hoàng My nói chuyện người hâm mộ trong cuộc gặp gỡ với một diễn đàn:
Bài và Ảnh: Trung Kiên
theo 2sao