|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
|
Tin ngắn đọc nhanh:
Anh giết em rồi tự sát
WESTMINSTER – Trước 11 giờ đêm Thứ Năm, cảnh sát Westminster nhận được tin báo có người nổ 5, 6 phát súng trong căn nhà ở lốc 6100 Navajo Road, thành phố Westminster.
Cảnh sát viên Van Woodson tường thuật lại vào sáng Thứ Sáu rằng cảnh sát đến nhà, gặp người mẹ ở trước cửa. Bà cho biết con trai của bà, Frank Munoz, 34 tuổi, đã giết con gái bà, Vanessa Munoz, 23 tuổi, sau một thời gian cãi cọ. Cảnh sát vào nhà nhưng đã quá trễ, thi thể Vanessa nằm trong hàng lang, còn thi thể Frank thì ở ngoài khu patio. Cảnh sát cho biết thêm, hai người đã gây gổ nhiều ngày trước. Cả hai anh em sống chung với mẹ và một em trai 20 tuổi, không có nhà lúc án mạng xảy ra. Một con chó nuôi trong nhà cũng bị trúng đạn, đã được giao cho một bệnh viện thú y.
Bà mẹ, theo cảnh sát cho biết, có mặt khi xảy ra vụ bắn, và bây giờ tinh thần của bà chao đảo dữ dội.
Một số công viên Cali thoát khỏi bị đóng cửa
SAN FRANCISCO, California – Kế hoạch của California dự trù đóng cửa 70 trong số 278 công viên tiểu bang để giúp thu hẹp hố thâm thủng ngân sách đã gặp đôi chút trở ngại.
Tờ San Jose Mercury đưa tin 16 công viên trong số dự trù phải đóng cửa bỗng dưng nhận được tiền tài trợ từ Quỹ Bảo Tồn Đất Đai và Nước, là quỹ có tiền đóng góp từ các giàn khoan dầu ngoài khơi. Một trong các điều kiện cần có để tiếp tục nhận được tiền tài trợ là các công viên phải ở trong tình trạng mở cửa hoạt động. Jon Jarvis, giám đốc Sở Công Viên Quốc Gia tại thủ đô Washington, nói rằng tiền tài trợ này được cấp cho tiểu bang và có những ràng buộc như một hợp đồng vậy. Các giới chức quản lý công viên tiểu bang đã công bố rằng số tiền 33 triệu Mỹ kim dự trù cắt bớt trong ngân sách do quốc hội tiểu bang thông qua hồi tháng Ba sẽ buộc California phải đóng cửa khoảng một phần tư trong tổng số 278 công viên hiện đang hoạt động.
Máy bay Delta nổ bánh xe, 4 hành khách bị thương
ATLANTA, Georgia – Một phản lực cơ của hãng Hàng Không Delta Airlines chở theo 43 hành khách trên chuyến bay từ Pittsburg tới Atlanta ở Georgia đã bị nổ bánh xe và cháy mất một động cơ lúc hạ cánh xuống phi trường vào chiều hôm Thứ Bảy. Ít nhất cũng có bốn hành khách đi trên máy bay bị thương nhẹ. Một phát ngôn viên của hãng máy bay nói với đài CBS News rằng tất cả hành khách đi trên chuyến bay 2284 đều được di tản an toàn qua cầu thang phía sau máy bay, và sở cứu hỏa đã xịt hoá chất dập tắt ngọn lửa phát ra từ đầu máy bên trái của phi cơ trên phi đạo. Tai nạn máy bay này hiện đang được điều tra. Một phát ngôn viên cho hay vụ này chỉ gây gián đoạn ngắn trong lịch trình các chuyến bay tại phi tường Atlanta Hatfield ở Georgia. Nữ phát ngôn viên Nha Quản Trị Hàng Không, là Kathleen Bergen, nói rõ thêm rằng vì chiếc phi cơ bị nổ bánh xe lúc đáp xuống cho nên mới xảy ra vụ cháy một động cơ của máy bay.
Thanh niên bị bắn bên ngoài hộp đêm ở East Hollywood
LOS ANGELES, California – Hồi sáng sớm hôm Thứ Bảy, một người đã bị thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ bắn nhau bên ngoài một hộp đêm ở East Hollywood. Theo lời sĩ quan Sara Faden, thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles, thì nạn nhân, một thanh niên từ 20 đến 30 tuổi, đã cãi nhau kịch liệt với một kẻ lạ mặt trước khi bị người này bắn tới sáu, bảy phát đạn vào lúc 1 giờ 25 phút sáng bên ngoài câu lạc bộ Little Temple, nằm ở lốc nhà số 4500 trên đại lộ Santa Monica Boulevard. Faden đã chết ngay tại chỗ. Sở khám nghiệm tử thi không tiết lộ danh tánh của nạn nhân, vì còn chờ thông báo cho thân nhân hay trước đã. Một khách bàng quan đi ngang qua cũng bị bắn vào chân trong vụ nổ súng, nhưng vết thương không đến nỗi nào. Chưa có kẻ tình nghi nào bị bắt cả.
Phi thuyền Endeavour chuẩn bị quay về
TRUNG TÂM KHÔNG GIAN KENNENDY, Florida – Hôm Thứ Bảy, sau khi hoàn tất bốn cuộc đi bộ ngoài không gian để sửa chữa một số cơ phận bị trở ngại bên ngoài Trạm Không Gian Quốc Tế và lắp đặt một số dụng cụ vào trạm, các phi hành gia chuẩn bị đi ngủ vào 12 giờ trưa, Giờ Đông Bộ Hoa Kỳ. Giờ báo thức được định là 7 giờ 56 phút, Giờ Đông Bộ Hoa Kỳ. Các phi hành gia sẽ làm việc qua đêm để dọn dẹp mọi trang cụ và chuyển qua phi thuyền con thoi trước khi cử hành buổi lễ tiễn biệt truyền thống và đóng nắp đường hầm giao thông giữa phi thuyền và Trạm Không Gian lúc 7 giờ sáng hôm Chủ Nhật, Giờ Đông Bộ Hoa Kỳ. Khi tất cả mọi việc đã hoàn tất, phi thuyền Endeavour sẽ tách rời Trạm Không Gian vào nửa đêm hôm Chủ Nhật rạng sáng Thứ Hai để bay trở về trái đất. Phi thuyền dự trù sẽ hạ cánh xuống Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Florida vào lúc 2 giờ 35 phút sáng hôm Thứ Tư, kết thúc chuyến bay thứ 25 và cũng là chuyến bay chót của phi thuyền Endeavour.
Số người chết bão tại Joplin đã lên tới 142
JOPLIN, Missouri – Hôm Thứ Bảy, các giới chức thành phố Joplin ở Missouri cho hay có thêm bảy người nữa đã được xác nhận là chết rồi trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, đưa tổng số người thiệt mạng trong trận bão lốc cực mạnh giáng xuống thành phố Joplin lên tới 139 người. Trận lốc xoáy này, vốn đã là trận bão lốc đơn độc gây chết chóc nhiều nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1947 trong thế kỷ trước đến nay, đã làm bị thương hơn 900 người, mặc dù nhà chức trách cho biết con số đó có thể còn cao hơn nữa, bởi vì một số người đã không chịu đi bệnh viện. Các giới chức cũng cho hay hiện có 142 bộ thi hài, nhưng một số mảnh trong các bộ thi hài đó có thể là các phần thân thể của một số người bị lẫn lộn vào đó, cho nên rất khó biết thực tế con số đó có đúng hay không. Nhà chức trách nói rằng, cho tới nay, chỉ có 48 tử thi nạn nhân được thân nhân nhận diện chính xác, còn một số tử thi khác thì quá bầm dập và tả tơi đến độ cần phải chờ giảo nghiệm DNA mới có thể xác định được.
Cậu học sinh mất tích sau khi ra trường nay đã chết
JOPLIN, Missouri – Thi hài của một cậu học sinh mà người ta tin là đã bị hút ra khỏi chiếc xe hơi rồi bay đi đâu mất khi trận bão lốc thổi qua thành phố Joplin hồi tuần trước nay đã được tìm thấy dưới một cái ao ở gần chiếc xe hơi của nạn nhân. Cậu học sinh này lúc đó đang trên đường trở về nhà sau khi dự lễ tốt nghiệp trung học tại trường mình. Bà dì của cậu Will Norton, là Tracey Presslor, vào hôm Thứ Bảy, nói rằng người ta không thể tìm thấy tử thi của cháu bà sớm hơn, bởi vì trên mặt ao có quá nhiều miếng mảnh vỡ nát vì trận bão. Bà cho hay, khuya hôm Thứ Sáu, gia đình bà mới có được các chi tiết xác nhận cái chết của người cháu bà. Gia đình cho hay cậu học sinh Norton đang cùng cha cậu chạy xe về nhà thì bị lốc xoáy đánh trúng, khiến chiếc Hummer H3 của cậu quay lộn đi mấy vòng trước khi lật và ném cậu xuống ao.
Trung Cộng gia tăng hợp tác kinh tế với Thái Lan
BẮC KINH, Trung Cộng - Trung Cộng sẽ gia tăng hợp tác kinh tế với Thái Lan trong những năm sắp tới, đặc biệt nhắm vào việc trao đổi mua bán các sản phẩm của “nền công nghiệp xanh”. Thái Lan sẽ cung cấp nhiều sản phẩm sinh học và nguyên vật liệu như khoai mì, đường và cao su vốn luôn luôn là những thứ mà Trung Quốc rất cần. Từ nhiều năm qua, vì chỉ chuyên chú vào xuất cảng nên nền kinh tế Trung Quốc bị mất cân bằng, nhất là môi trường sinh thái bị tổn hại. Trung Quốc đang tăng nhanh nhu cầu về ngành dịch vụ mà Thái Lan là “cường quốc” trong khu vực về lãnh vực này, như khách sạn và du lịch. Giao dịch mở rộng với Thái Lan, Trung Cộng có cơ hội để cải thiện sản phẩm và dịch vụ để có thể cạnh tranh mạnh hơn trên thế giới.
Bắc Hàn thả công dân Mỹ ra khỏi nhà tù
BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn - Một công dân Hoa Kỳ vốn đã bị giam tại Bắc Hàn từ 6 tháng qua với những lời buộc tội không rõ ràng đã được thả tự do ngày Thứ Bảy 28-5. Eddie Jun Yong-su, đã rời Bình Nhưỡng cùng với phái đoàn của đặc sứ Hoa Kỳ Robert King. Đặc sứ King đến Bắc Hàn để khảo sát nhu cầu về thực phẩm của quốc gia này. Ông Jun có vẻ vẫn khỏe, nhưng ông không nói gì với các ký giả. Ông là công dân Mỹ gốc Triều Tiên, bị bắt vào tháng 11-2010. Dường như ông đang hoạt động sứ mạng truyền giáo khi sang Bắc Hàn với sổ thông hành doanh nghiệp. Bộ Ngoại Giao Mỹ hoan nghênh việc thả ông Jun như là một “việc làm tích cực” của nhà cầm quyền Bình Nhưỡng. Tuy nhiên ông King cho hay việc thả ông Jun không có nghĩa là phải trao đổi lương thực cho Bắc Hàn, và quyết định giúp đỡ thực phẩm hay không sẽ đến từ Washington.
Một chỉ huy cảnh sát quan trọng của Afghanistan bị giết
KABUL, Afghanistan - Vị chỉ huy lực lượng cảnh sát phía bắc Afghanistan, ông Mohammed Daud Daud, đã bị giết chết cùng 5 người khác trong một vụ đánh bom tại khu hành chính của tỉnh Takhar hôm Thứ Bảy. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trong vụ này có 2 binh sĩ người Đức tử thương và ông Shad Jahan Nun, giám đốc cảnh sát tỉnh Takhar cũng tử thương. Ngoài ra, tướng Markus Kneip, chỉ huy NATO ở vùng Bắc Afghanistan, cùng tỉnh trưởng Takhar là Abdul Jabar Taqwa cũng bị thương. Ông Daud Daud trước đây từng là lãnh tụ Lực Lượng Phương Bắc đánh nhau với Taliban và là phụ tá của lãnh tụ A.S. Massoud khét tiếng. Vụ này gây chấn động vì nó xảy ra trong khu vực được xem là an toàn và có nhiều viên chức cao cấp bị sát hại và bị thương. NATO luôn xem trọng ông Daud Daud về những gì ông đã thực hiện.
Cựu Tổng Thống Ai Cập đóng phạt vì cắt Internet
CAIRO, Ai Cập - Thứ Bảy một quan tòa Ai Cập ra án phạt ông Hosni Mubarak, cựu Tổng Thống Ai Cập và 2 cựu viên chức cao cấp khác số tiền lên đến 90 triệu Mỹ kim vì đã ra lệnh cắt đứt mạch Internet và điện thoại khi xảy ra vụ nổi dậy của quần chúng đầu năm 2011. Trước đây các chính phủ ngoại quốc đã phong tỏa những trương mục ngân hàng của gia đình ông và bản thân ông đang đợi ngày ra tòa. Quan tòa Hamdi Okasha nói rằng số tiền phạt này là để đền bù cho thiệt hại tài chính của quốc gia khi mạng lưới viễn thông bị xáo trộn trong những ngày biến động. Bản thân ông Mubarak phải chia xẻ 33 tiệu Mỹ kim trong tổng số tiền phạt và cựu Bộ Trưởng Nội Vụ Habib el-Adly thì bị phạt 50 triệu Mỹ kim, cựu Thủ Tướng Ahmed Nazif bị phạt 7 triệu Mỹ kim.
Người chinh phục đỉnh núi Everest tuyên bố từ bỏ cuộc chơi
KATMANDU, Nepal - Apa Sherpa, tay leo núi người Nepal từng chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới Everest đến 21 lần, một kỷ lục tuyện đối, hôm Thứ Bảy đã tuyên bố ông không leo nữa. Với biệt danh “Super Sherpa”, năm nay 51 tuổi, Sherpa nói ông muốn các tay leo núi trẻ hơn có hy vọng lập thành tích. Ông cho hay sẽ không từ bỏ đam mê leo núi, môn thể thao ông trọn đời theo đuổi, khi về hưu ông sẽ làm huấn luyện viên cho những người khác. Sinh ra ở Nepal, hiện nay ông đang sống ở Hoa Kỳ. Lần đầu tiên ông chinh phục Everest ở rặng Hy Mã Lạp Sơn với chiều cao là 8.848 mét (29.028 bộ) là vào năm 1990. Hơn 2 thập niên qua, ông cho hay “ngọn núi Everest ngày càng nguy hiểm do khí hậu thay đổi, tuyết đã tan khá nhiều trên các sườn núi, trơ ra các mỏm đá cheo leo, không còn tuyết để bám vào”. Người đầu tiên lên tới đỉnh năm 1953 là Sir Edmund Hillary và Tenzing Norgay.
Cựu Tổng Thống Manuel Zelaya trở về cố hương
TEGUCIGALPA, Honduras – Cựu Tổng Thống Hung Gia Lợi Manuel Zelaya, người từng bị lật đổ, đã từ nơi lưu đày trở về cố quốc trong ngày Thứ Bảy. Chiếc máy bay của Venezuela cất cánh từ nước láng giềng Nicaragua chở nhà lãnh tụ 59 tuổi xuống phi trường quốc tế Tegucigalpa vào buổi chiều, nơi hàng ngàn người ủng hộ ông đã cắm lều gần đó để nhảy múa, ca hát và ăn mừng. Ông Zelaya đi cùng vợ, 2 người con gái, một số cựu viên chức trong chính phủ của ông, có cả cựu Tổng Thống Panama Martin Torijos, các bộ trưởng ngoại giao của Venezuela và Bolivia, những quốc gia của chính phủ cánh tả ủng hộ ông. Đoàn xe mô tô đưa ông Zelaya đến công trường gần đó, nơi ông đọc diễn văn trước những người ủng hộ. Trong bài diễn văn, ông Zelaya kêu gọi chấm dứt những cuộc lật đổ chính phủ trong xứ sở Trung Mỹ nghèo khó này và thuyết phục những người ủng hộ bày tỏ sự chống đối một cách ôn hòa.
Ai Cập mở lại biên giới Rafah
RAFAH, Palestine - Trong ngày Thứ Bảy, Ai Cập mở lại biên giới Rafah thông thương với Gaza, lần đầu tiên cho phép dân chúng đi lại tự do sau 4 năm cấm đoán. Hành động này được phe Hamas ca ngợi, nhưng lại bị Israel chỉ trích. Hai xe cứu thương chở bệnh nhân từ nơi từng bị phong tỏa tại Dải Gaza đến Ai Cập điều trị, và một xe chở hàng chục du khách. Cổng biên giới sẽ mở hàng ngày từ 9 giờ sáng, trừ những ngày lễ nghỉ và Chủ Nhật, để Gaza có cửa ngõ đi vào thế giới, không cần đi qua Israel. Theo một viên chức coi về thủ tục hành chính nơi đến về phía Palestine “không phức tạp, chúng tôi cung cấp những thuận lợi để du khách có thể đi qua một cách nhanh chóng, thoải mái”. Đến trưa Thứ Bảy đã có khoảng 200 người từ Gaza qua Ai Cập.
Tổng Thống Obama trở về sau chuyến công du Âu Châu
ANDREWS AIR FORCE BASE, Maryland - Tổng Thống Barack Obama đã trở về Hoa Thịnh Đốn vào cuối chiều Thứ Bảy, sau chuyến công du dài một tuần đến Ái Nhĩ Lan, Anh Quốc, Pháp Quốc, và Ba Lan. Ngay lập tức, Tổng Thống đã lên chương trình bay đến Joplin, Missouri, để kiểm tra thiệt hại mà trận cuồng phong đã gây ra khiến 142 người thiệt mạng. Sau hơn 60 năm, đây là vụ bão lốc gây chết người nhiều nhất tại đất nước Hoa Kỳ.
Mladic bị bắt khiến dân làng ngạc nhiên
LAZAREVO, Serbia - Thật khó giữ bí mật trong ngôi làng có nhiều bóng râm ở miền bắc Serbia, nên thật ngạc nhiên đối với dân làng, khi tội phạm chiến tranh Ratko Mladic bị bắt giữ tại đây. Dân làng thừa nhận họ biết quá nhiều về nhau, nên không thể tin rằng ai đó sống lân cận với họ, mà họ không hề hay biết. Hàng xóm thường qua lại nhà của thân nhân Mladic, một người đàn ông giản dị, sống một mình trong ngôi nhà có cổng lớn, có hoa hồng và cây anh đào, nhưng họ không bao giờ nhìn thấy người anh em bà con Ratko của ông ta. Cảnh sát mang mặt nạ đã bắt Mladic, 69 tuổi, khi ông ta đứng sau vườn, chạng vạng ngày Thứ Năm. Những cuộc tấn công tương tự đã xảy ra trong suốt những năm săn lùng Mladic tại Serbia, người đã ẩn nấp suốt 7 năm, sau khi bản cáo trạng năm 1995 của tòa án Liên Hiệp Quốc kết tội ông ta về tội ác diệt chủng, tội ác chống nhân loại, và tội ác trong chiến tranh. Cảnh sát bắt được ông ta gần như là một cách tình cờ, vì đây là lần đầu tiên họ tấn công vào một căn nhà gần con đường hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc xe. Nhìn thấy Mladic xanh xao, họ biết rằng ông ta rất ít khi ra ngoài trời.
(Viễn Đông)
|