|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Tin Ngắn Đọc Nhanh:
Các phụ nữ Việt được giải cứu trong “nông trại đẻ thuê” sắp được hồi hương
BANGKOK, Thái Lan – Như đã đưa tin, cuộc bố ráp của nhà chức trách Thái Lan ngày Thứ Tư 23-2 vừa qua, tại công ty dịch vụ đẻ mướn trên đường Ramkhamhaeng tại Thararom, cảnh sát đã giải cứu được 13 phụ nữ Việt Nam tại hai ngôi nhà, và tìm ra thêm một phụ nữ vừa sanh nở xong hôm Thứ Hai, tại một bệnh viện tư tại khu Min Buri.
Đến nay, các sản phụ đã sanh con, đang hoài nghi không biết số phận các em bé sơ sinh do họ chịu đẻ mướn, sau này sẽ ra sao. Các phụ nữ này trong độ tuổi từ 20 đến 30, có người đang mang thai 12 tuần, còn có người đã mang thai đến 20 tuần, và hai người nữa 18 tuần. Bộ Điều Tra Đặc Biệt Thái Lan sẽ yêu cầu Bộ Kỹ Thuật và Thông Tin đóng lại website quảng cáo đẻ mướn, vì đây là một vụ làm ăn phi pháp; trong khi đó, Bộ Y Tế Công Cộng vẫn im hơi lặng tiếng về việc các bịnh viện tư nhân và bác sĩ dính líu vào nội vụ. Bộ Trưởng Y Tế Jurin Laksanavisit cho biết, các đại diện của các cơ quan chuyên môn như cảnh sát di trú, cơ quan y tế, Hội Đồng Y Khoa Thái Lan, Bộ Ngoại Giao, và Tòa Đại Sứ VNCS, v.v., sẽ cùng hội họp vào Thứ Hai 28-2, để thảo luận về việc hồi hương cho các phụ nữ Việt nêu trên.
Người biểu tình đụng mưa đạn tại Libya
BENGHAZI, Libya – Hôm Thứ Sáu, dân quân trung thành với ông Moammar Gadhafi, đã nổ súng vào người biểu tình tràn ra từ các đền thờ Hồi giáo và diễn hành qua thủ đô Libya, gây cho rất nhiều người thiệt mạng. Đoàn biểu tình đã phải gánh chịu một trận mưa đạn, khi họ cố gắng đi từ một số quận xung quanh về phía công trường Xanh của Tripoli. Hàng ngàn tay súng từ trên mái nhà và trên các đường phố, đã nổ súng với vũ khí tự động và bắn cả súng chống máy bay vào đám đông. Dân quân cũng nổ súng vào những cuộc xuống đường khác ở Souq al-Jomaa gần đó và ở quận Fashloum, nơi theo các nhân chứng, có 4 người chết. Vào buổi tối, Gadhafi đã xuất hiện trước một đám đông hơn 1.000 người ủng hộ tập trung ở công trường Xanh, kêu gọi họ chống lại người biểu tình và “bảo vệ đất nước”. Cuộc xuống đường hôm Thứ Sáu là cuộc biểu tình lớn chống chế độ đầu tiên tại thủ đô kể từ đầu tuần này, khiến hàng chục người chết sau chiến dịch đàn áp đẫm máu. Phía Tây Bắc Libya chung quanh Tripoli, một số thành phố cũng đã rơi vào tay người nổi dậy. Đoàn đại biểu Libya tại LHQ ở Geneva hôm Thứ Sáu thông báo, họ đã đi theo phe đối lập và đã được mọi người đứng lên hoan nghênh nhiệt liệt tại một buổi họp của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Toàn bộ 11 thành viên Libya của Liên Đoàn Ả Rập cũng cho biết họ đã đồng loạt từ chức, để phản đối Gadhafi sử dụng lực lượng chống lại đối thủ của mình. Hiện nay phe đối lập cho biết đã kiểm soát được 2 trong số các hải cảng dầu lớn của Libya, Breqa và Ras Lanouf. Biểu tình với hàng chục ngàn người cũng tiếp diễn ở những nơi khác như Benghazi và Misrata, thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Libya.
Dior đình chỉ chức vụ nhà thiết kế Galliano
PARIS, Pháp - Hôm Thứ Sáu, nhà thời trang nổi tiếng Christian Dior đã đình chỉ chức giám đốc sáng tạo của John Galliano, sau khi ông ta bị bắt vì lời tố cáo, ông đã xúc phạm chống Do Thái – sự kiện này như một quả bom làm chấn động sàn diễn Paris đang nóng lên, khi chỉ còn vài ngày trước tuần lễ thời trang. Trong một thông báo ngắn gọn, Dior cho biết Galliano bị đình chỉ trong khi chờ kết quả điều tra về một vụ rắc rối tại một nhà hàng Paris đêm Thứ Năm. Công tố viên cho biết, một cặp vợ chồng ở nhà hàng cáo tố là Galliano đã nhục mạ Do Thái. Theo cảnh sát, Galliano cũng đã cùng họ tát tai qua lại với nhau. Nhà thiết kế người Anh bị thẩm vấn và sau đó được thả ra. Cả hai viên chức giấu tên nói rằng, Galliano có nồng độ rượu cao trong máu. Việc ngưng chức Galliano là một đòn mạnh đối với một công ty thời trang bậc nhất thế giới. Dior không bình luận về việc liệu có phô diễn bộ sưu tập của mình theo như kế hoạch cho buổi trình diễn Thu Đông 2011-2012, đã sẵn sàng ở Paris vào tuần tới hay không. Galliano đã cộng tác với Dior 14 năm qua và đóng góp nhiều kiểu mẫu sáng tạo cho nhãn hiệu này.
Nới rộng khu vực kiểm soát biên giới Mỹ – Mễ
SAN YSIDRO, California – Hôm Thứ Năm 24-2, Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer đã cùng các viên chức Mễ Tây Cơ tham dự một nghi lễ nới rộng khu vực trạm biên giới San Ysidro, nơi kiểm soát tới 50.000 xe cộ mỗi ngày, đi từ vùng Tijuan phía Bắc Mexico tới, cùng với 25.000 khách bộ hành. Ngân khoản 600 triệu Mỹ kim để thực hiện dự án nới rộng này, sẽ cung cấp sức chứa gấp đôi trước đây, tại vùng biên giới tấp nập nhất toàn cầu này, tại phía Nam San Diego, sẽ tăng cường an ninh và giải quyết được thời gian chậm trễ kéo dài khi qua lại biên giới. Sau biến cố 9/11, các biện pháp an ninh được áp dụng tại trạm kiểm soát biên giới này, khiến cho thời gian chờ đợi còn kéo dài lâu hơn; và đôi khi xe cộ quá nhiều, dòng xe cộ đã kéo dài tới hơn 1 dặm đường. Trong buổi lễ đánh dấu công tác nới rộng địa điểm này, Thượng Nghị Sĩ Boxer phát biểu: “Dự án vĩ đại này sẽ đem lại phúc lợi lớn lao cho khu vực này, cho tiểu bang California và cho toàn liên bang. Không bên nào có thể trù phú thịnh vượng được, nếu chúng ta cứ để tình trạng mắc kẹt này tiếp diễn”.
Đức xem xét việc tái thiết tượng Phật A Phú Hãn
BERLIN, Đức - Các khoa học gia Đức tuyên bố, họ tin rằng có thể tái tạo lại 1 trong 2 pho tượng Phật Bamiyan nổi tiếng thế giới, đã bị Taliban phá hủy năm 2001 khiến cho toàn thế giới lên án. Hai tác phẩm điêu khắc, cao 53 mét (173 bôä) và 35 mét, đã đứng sát bên nhau suốt 1.500 năm tại tỉnh Bamiyan trước khi bị người Hồi giáo cho nổ tung. Giáo sư Erwin Emmerling, người chỉ huy toán khoa học gia đại học Munich chọn lọc qua hàng trăm mảnh vỡ, đã kết luận, việc tái thiết pho tượng Phật nhỏ hơn về căn bản có thể ráp lại được. Tuy nhiên, ông hoài nghi về khả năng phục hồi bức tượng lớn do bề dày khoảng 12 mét của nó. Trường đại học cũng trích dẫn các chướng ngại "chính trị và thực tế" trong việc xây dựng lại 2 bức tượng quý giá lớn nhất thế giới. Hoặc một cơ xưởng nhỏ sẽ phải được xây dựng tại thung lũng Bamiyan, hoặc khoảng 1.400 tảng đá nặng đến 2 tấn mỗi tảng, sẽ phải được chở sang Đức. Tài trợ của Nhật Bản sẽ được sử dụng để xây dựng lại các tác phẩm điêu khắc. Một hội nghị tại Paris để thảo luận về tương lai của 2 tượng Phật dự trù sẽ diễn ra vào tuần tới. Cái hốc nơi các pho tượng từng đứng nhìn ra thành phố Bamiyan, cũng đang được khôi phục như là một Di Sản Thế Giới của LHQ.
Hối thúc phe Cộng Hòa bỏ phiếu về đề nghị thuế vụ
SACRAMENTO, California – Hôm Thứ Năm, Thống Đốc Jerry Brown đã bất ngờ xuất hiện để trực tiếp hối thúc các nghị sĩ Cộng hòa, hỗ trợ cho ngân sách và đề nghị gia hạn thuế do ông đưa ra. Trong gần một giờ đồng hồ, với giọng nói từ tốn đôi khi hài hước, thống đốc Cali đã yêu cầu các nhà lập pháp Cộng hòa, và ngay cả thách thức họ tranh luận, về việc gia hạn thu thuế để giải quyết vấn đề thâm thủng ngân sách.
Khi ngồi cùng các thành viên đang sẵn sàng hòa giải để đề nghị này được hai Viện thông qua, ông Brown nêu ra câu hỏi: “Đối với những vị nào không muốn bỏ phiếu, vậy thì quý vị có mặt ở đây để làm gì?”. Thống đốc Cali nói tiếp: “Khi quý vị nói không, không bỏ phiếu, không có kế hoạch gì cả, chỉ toàn là không, thì quý vị không còn là một công dân Hoa Kỳ nữa; và điều này không thể chấp nhận được, và như vậy là quý vị không trung thành với tiểu bang California”.
Các nghị sĩ Dân Chủ lánh mặt khỏi Indiana
INDIANAPOLIS, Indiana – Hạ Viện của tiểu bang Indiana đóng cửa cho tới chiều ngày Thứ Hai tuần tới, giữa lúc các dân biểu Dân Chủ rời khỏi tiểu bang này, để tránh việc bỏ phiếu biểu quyết định những dự luật về lao động và giáo dục được phe Cộng Hòa ủng hộ. Các nghị sĩ Cộng Hòa đề nghị một khoản thay đổi về luật lệ, để triển hạn một cuộc họp thứ ba về những dự luật này, từ ngày Thứ Sáu tuần này cho đến ngày Thứ Sáu tuần tới, nhằm mục đích giữ cho được những dự luật ấy. Nhưng muốn thay đổi luật lệ qui định, thì phải có túc số gồm 67 dân biểu tham gia biểu quyết. Trong khi ấy, các dân biểu Dân Chủ lánh mặt trước đó trong tuần này vẫn chưa quyết định về chuyện quay trở về lại tiểu bang để bỏ phiếu.
Liên bang gởi tiền giúp tiểu bang chăm sóc y tế
WASHINGTON – Chính phủ liên bang loan báo sẽ gởi những ngân khoản, giúp cho các tiểu bang, đánh giá các tỉ lệ về bảo hiểm sức khỏe và điều hành những chương trình về y tế phòng ngừa. Lời loan báo được đưa ra vào hôm Thứ Năm, giữa lúc nhiều viên chức tiểu bang đang lo sợ rằng, họ không đủ sức thực hiện những cải cách y tế, trong đó có luật chăm sóc y tế đại qui mô. Bắt đầu từ tháng 8, các tiểu bang có thể nộp đơn xin những khoản trợ cấp trong ba năm, trị giá 3 triệu Mỹ kim, để thực hiện hoặc tăng cường việc xét duyệt lại mức tính tiền của các công ty bảo hiểm y tế. Sau đó một năm, các tiểu bang có thể xin thêm một đợt tài trợ nữa, trị giá 2 triệu Mỹ kim. Chính phủ liên bang cũng đưa ra một số ngân khoản trị giá khoảng 50 triệu Mỹ kim để trợ giúp tiểu bang với những chi phí hành chánh phát sinh từ việc này.
Thượng Viện Maryland chấp thuận hôn nhân đồng giới tính
PHILADELPHIA, Pennsylvania – Vào tối Thứ Năm, Thượng Viện tiểu bang Maryland, đã thông qua một dự luật cho phép hôn nhân giữa những người cùng phái tính. Đạo Luật Bảo Vệ Hôn Nhân Dân Sự đã được Thượng Viện Maryland, do phe Dân Chủ kiểm soát, chấp thuận với tỉ lệ biểu quyết là 25 phiếu thuận và 21 phiếu chống. Đạo luật này sẽ hợp pháp hóa một cách có hiệu lực các cuộc hôn nhân đồng giới tính, mà không buộc các giáo sĩ phải chủ tọa hôn lễ, nếu họ không tán thành loại hôn nhân này. Bước kế tiếp là Hạ Viện Maryland, nơi các nghị sĩ Dân Chủ chiếm đa số, sẽ biểu quyết về dự luật hôn nhân đồng tính. Đến ngày Thứ Sáu, các dân biểu tiểu bang sẽ họp để nghe điều trần về dự luật này.
12 người thiệt mạng trong vụ biểu tình 'Ngày Thịnh Nộ’
BAGHDAD, Iraq – Hôm Thứ Sáu, hàng ngàn người đã tuần hành trước các công ốc và đụng độ với lực lượng an ninh tại các thành phố trên khắp Iraq trong ‘Ngày Thịnh Nộ’, do tức giận về các nạn tham nhũng, thất nghiệp kinh niên và các dịch vụ công cộng kém cỏi. 12 người đã tử thương. Tại trung tâm bị phong tỏa ở Baghdad, người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh, trong khi tìm cách đi từ công trường Tự Do đến khu vực Quốc Hội và các tòa đại sứ. Họ xô ngã các bức tường an ninh được dựng lên hồi tối Thứ Năm, và ném đá vào các binh sĩ, bị họ phản công bằng dùi cui. Một đám đông khác biểu tình ở Hawija, 150 dặm Bắc Baghdad, đã cố gắng xông vào cao ốc dân vụ của thành phố. Lực lượng an ninh đã nổ súng để ngăn chặn, gây cho 3 người chết và 15 bị thương. Tại Mosul, cũng ở miền bắc Iraq, hàng trăm người tụ tập trước hội đồng tỉnh, yêu cầu tình trạng công ăn việc làm cải thiện và các dịch vụ xã hội được tốt hơn, đã bị nhân viên an ninh nổ súng, 5 người biểu tình thiệt mạng và 15 người bị thương. Ở phía nam, khoảng 4.000 người đã biểu tình trước văn phòng thống đốc tại Basra, thành phố lớn thứ hai của Iraq, 340 dặm Đông Nam Baghdad. Tại Fallujah, 40 dặm phía tây Baghdad, khoảng 1.000 người biểu tình cũng đã đụng độ với chính quyền. Và tại thành phố phía nam Karbala, khoảng 1.000 người tập hợp đòi cung cấp dịch vụ tốt hơn. Các cuộc biểu tình chống chính phủ, mà Thủ Tướng al-Maliki cáo tố là do al-Qaida và phe ủng hộ Saddam Hussein tổ chức, được coi là lớn nhất và bạo động nhất ở đây, kể từ khi bất ổn chính trị bắt đầu lan rộng trong thế giới Ả Rập vài tuần trước.
Lực lượng Iraq hạ sát “bộ trưởng chiến tranh” của al-Qaeda
BAGHDAD, Iraq - Lực lượng an ninh Iraq đã hạ sát người chỉ huy cao nhất của mặt trận quân sự al-Qaida. Thiếu tướng Qassim al-Moussawi, phát ngôn viên quân đội Iraq cho biết, al-Nasser Lideen Allah Abu Suleiman, được gọi là bộ trưởng chiến tranh của Nhà Nước Hồi Giáo Iraq (ISI), một nhóm al-Qaida chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bom và tấn công tự sát trên khắp Iraq. Hôm Thứ Năm, lực lượng an ninh đã theo dõi Suleiman tới tỉnh Anbar. Khi binh sĩ đến sát nơi ẩn náu, Suleiman đã chạy trốn trong một chiếc xe chứa đầy chất nổ. Quân đội đã bắn vào xe, khiến xe này phát nổ và giết chết Suleiman tại thành phố Hit, cách Baghdad 85 dặm về phía tây. Suleiman đã bị theo dõi, trong khi cơ quan an ninh Iraq điều tra về một vụ tấn công bom tự sát hôm Thứ Năm tại thành phố Ramadi, cách Hit khoảng 15 dặm. Trong vụ tấn công đó, một kẻ tấn công đã tự cho mình nổ gần đoàn xe chở phó thống đốc tỉnh Anbar; ông chỉ bị thương nhẹ, nhưng 11 người khác đã thiệt mạng, trong đó có 7 cảnh sát và vệ sĩ. Suleiman trở thành "bộ trưởng chiến tranh" vào tháng 5-2010, sau khi Abu Ayyub al-Masri người Ai Cập bị giết trong một cuộc tấn công phối hợp Mỹ-Iraq.
Ý bắt giữ 6 người kích động hận thù Đức Giáo Hoàng
ROME, Ý - Hôm Thứ Sáu, cảnh sát Ý đã bắt giữ 6 người đàn ông Morocco, bị tình nghi là có hành vi kích động hận thù chống lại Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, vì Ngài đã cải đạo cho một nhà báo Hồi giáo tại Ý để trở thành Công giáo. Stefano Fonsi, trưởng toán cảnh sát chống khủng bố thành phố Brescia Bắc Ý cho biết, các nghi can bị cáo tố đã lập nhóm và hội họp riêng, với mục đích khuấy động hận thù tôn giáo chống lại những người không phải là Hồi giáo, bao gồm cả Đức Giáo Hoàng. Các điều tra viên đã tìm thấy sách vở cổ vũ những người Hồi giáo nhập cư chống lại việc hội nhập vào xã hội Ý, và viết rằng, Đức Giáo Hoàng sẽ bị trừng phạt, vì đã rửa tội cho một nhà báo trong một buổi lễ Phục Sinh tại Thánh Đường Thánh Phêrô. Cuộc điều tra đã vươn ra khỏi việc kiểm tra an ninh, trước cuộc thăm viếng mục vụ của Đức Giáo Hoàng tại Brescia vào năm 2009; nhưng chính quyền khẳng định rằng, cuộc điều tra cho thấy, không có âm mưu chống lại Đức Giáo Hoàng hoặc nhằm mục đích khủng bố. Trong năm 2008, nhà báo Ai Cập Magdi Allam đã gây tức giận cho một số người Hồi giáo, khi đổi thành một người Công giáo. Sau khi được rửa tội, ông đổi tên là Magdi Cristiano Allam, và đã xây dựng sự nghiệp ở Ý, như là một nhà bình luận báo chí tấn công Hồi giáo cực đoan và hỗ trợ Do Thái.
Một kiểu cầu hôn có một không hai
MEDINA, Ohio - Các chàng đã nghĩ ra nhiều kiểu cầu hôn khác người để làm cho nàng nở mày nở mặt với thiên hạ. Mua nguyên trang báo, thuê phi cơ bay thả băng rôn chạy trên bầu trời, hay mướn bill board trên xa lộ, càng nhiều người biết, nàng càng khó chối từ. Nhưng kiểu cầu hôn như anh chàng dưới đây phải nói là độc nhất vô nhị: trên màn ảnh TV trong một màn quảng cáo, anh David Jones, nhà sản xuất video ở thành phố Cleveland, đã thực hiện lời cầu hôn kiểu này và đã được người yêu Dee Horton chấp nhận. Vào sáng ngày Thứ Năm 24-2, cô Horton và một đồng nghiệp tại tiệm tóc ở Medina, Ohio, bật TV lên trong giờ tin tức giữa ngày. Trước đó, anh Jones báo cho cô Horton hay, anh sẽ đóng vai một siêu anh hùng trong quảng cáo, hãy đón coi. Trong khi đang cắt tóc cho khách, một mắt của cô Horton vẫn không rời màn ảnh TV. Anh Jones xuất hiện trên TV nói: “Nhiều người nói chúng ta đang sống trong tình yêu là một sự không tốt. Vậy em và anh hãy chứng tỏ cho người ta thấy tình yêu thật của chúng ta như thế nào?". Thế rồi anh thò tay vào túi lấy một chiếc nhẫn ra và ngỏ lời cầu hôn. Màn quảng cáo hết. Một vài giây sau, anh Jones và một chuyên viên thu hình xuất hiện trong tiệm tóc và anh quỳ xuống đích thân ngỏ lời cầu hôn. Trước đó anh Jones cho hay, anh muốn một kiểu cầu hôn mà “hai chúng tôi không bao giờ quên”. Và anh đã làm được. Còn về phần cô Horton, cô bị mắc bịnh ung thư ngay sau khi hai người vừa cùng nhau hẹn hò. Nhưng anh Jones vẫn không bỏ rơi cô, mà ở lại cùng với cô qua cuộc giải phẫu và hóa trị, và nay anh đã chính thức cầu hôn xin cưới cô.
Cuba chỉ trích Tổng Thống Obama và truyền thông Mỹ
HAVANA, Cuba - Hôm Thứ Sáu, Cuba đã lên án Tổng Thống Barack Obama như là một bản sao của người tiền nhiệm thuộc đảng Cộng Hòa bảo thủ, và nói rằng ông đã đặt lòng tin vào những người lưu vong Cuba ở Mỹ nhiều hơn các nhà ngoại giao của mình. Một phần ý kiến trong tờ báo chính thức Granma của Đảng Cộng Sản, chỉ trích việc ông Obama đã hỗ trợ những người bất đồng chính kiến trên đảo, và kêu gọi Cuba phóng thích tất cả tù nhân chính trị. Bài báo nói rằng, tuyên bố của tổng thống hôm Thứ Tư cho thấy, ông đang bị điều khiển bởi những người lưu vong, những cố vấn bị bưng bít và một truyền thông Mỹ đầy thiên kiến. Lời kêu gọi của Tổng Thống Obama được đưa ra, nhân kỷ niệm một năm sau cái chết của Orlando Zapata Tamayo, một tù nhân chính trị đã qua đời sau 83 ngày tuyệt thực. Bài báo nói rằng, tuyên bố của ông Obama rõ ràng cho thấy, ông đã xem thường các nhà ngoại giao của mình. Bài viết đã được xuất bản bên cạnh một loạt các hình ảnh gương mặt của cựu Tổng Thống George Bush, dần dần biến thành của Tổng Thống Obama. Tờ báo cũng đã có những lời lẽ gay gắt đối với các blogger Cuba và các phương tiện truyền thông Mỹ, đặc biệt là tờ The New York Times.
Từ dưới đống đổ nát, gởi lời nhắn cho mẹ xin giúp đỡ
CHRISTCHURCH, Tân Tây Lan - Tin nhắn đầu tiên là: “Mẹ ơi, con bị chôn vùi rồi”. Khoảng 40 phút sau: “Mẹ ơi, con không nhấc tay phải được”. Sau đó là một cú nhắn từ đống đổ nát của trận động đất New Zealand tới cha mẹ ở Phi Luật Tân, xin giúp đỡ. Sau một giờ đau đớn dưới tòa nhà đổ nát, cô nữ sinh đã gửi thêm 5, 6 tin nhắn về cơn đau ngày càng tăng, những chấn động tiếp tục và khói tràn ngập, và sau cùng: “Làm ơn nhanh lên”. Đó là tin nhắn cuối cùng mà gia đình Amantillo nhận được từ nữ sinh Louise Amantillo, 23 tuổi, một trong số hàng chục người ngoại quốc mất tích, sau khi lớp học ngôn ngữ của họ bị tan tành, khi tòa cao ốc Christchurch CTV sụp đổ vào hôm Thứ Ba, mà các viên chức khẳng định hầu như không còn ai sống sót trong đống đổ nát có thể chôn vùi tới 120 nạn nhân. Trường ngôn ngữ King dạy cho các sinh viên từ Nhật Bản, Trung Hoa, Phi Luật Tân, Thái Lan, Ả Rập Saudi, Đài Loan, và Hàn Quốc đến. Nhiều thân nhân hôm Thứ Sáu đã đến phi trường Christchurch. Cảnh sát sau đó đã tổ chức một cuộc họp với các viên chức nhà trường và phụ huynh, tại một trung tâm cộng đồng để thông báo về nỗ lực cứu cấp và phục hồi. Hai vợ chồng Amantillo gửi con gái đến Tân Tây Lan học Anh văn để theo nghề y tá. Vào lúc 3 giờ 32 phút chiều, họ nhận được tin nhắn cuối cùng của Louise, cho biết vị trí của mình, góc đường Madras và Chassel.
Nghi can Saudi âm mưu khủng bố nói mình vô tội
LUBBOCK, Texas – Hôm Thứ Sáu, luật sư của sinh viên Khalid Aldawsari - người bị tố cáo âm mưu tấn công bom khủng bố, có thể nhắm vào cựu Tổng Thống George W. Bush – cho biết, sẽ khai rằng mình vô tội. Hôm Thứ Tư 23-2, nghi can đã ra tòa liên bang lần đầu tiên tại Lubbock, sau khi bị nhân viên FBI bắt giữ về tội danh khủng bố, liên quan đến vụ mua các vật liệu phụ tùng làm bom. Aldawsari chưa chính thức bào chữa trong phiên tòa, trong khi đương sự mặc một áo tù màu xanh và tay chân còn đang bị xích. Phiên tòa chính thức sẽ khai diễn vào ngày 11-3. Luật sư Rod Hobson cho biết, bị can sẽ bào chữa và khai mình vô tội. Căn cứ theo tài liệu trong email, các điều tra viên Hoa Kỳ cho biết, mục tiêu tấn công của Aldawsari gồm có các nhà máy hạt nhân, các đập thủy điện ở miền Tây Hoa Kỳ cũng như tư gia của cựu Tổng Thống Bush tại Dallas.
VienDongDailyNews
|