Trong trận chiến giành Tell Rifat của Syria, người Mỹ và người Nga cùng nhau chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bài viết nhan đề "Эрдоган — Путину и Байдену: «Уберите своих солдат, или они будут уничтожены» - Erdogan gửi Putin và Biden: Hãy đưa binh lính của mình cuốn xéo, hoặc họ sẽ bị tiêu diệt", chuyên gia Alexander Sitnikov đã bình luận về bàn cờ địa chính trị Syria, nơi có sự tham gia cạnh tranh quyết liệt của 2 "ông lớn" Nga và Mỹ.
NGUY CƠ BÙNG NỔ CHIẾN SỰ Ở MIỀN BẮC SYRIA
Theo các phương tiện truyền thông Syria và mạng xã hội, vào đêm 15/10, trên thành phố Tell Rifat của Syria, nằm ở phía tây bắc Syria (cách Aleppo khoảng 25 km về phía bắc), máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thả truyền đơn.
Trong những tờ truyền đơn đó, các Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo cư dân địa phương về việc các tay súng người Kurd sắp bị xóa sổ khỏi thành phố.
Cụ thể, blogger Idleb_online @ đã đăng một bức ảnh về những thông điệp đầy điềm dữ này, trong đó hậu duệ của những cấm vệ quân Đế chế Ottoman kêu gọi người dân địa phương hỗ trợ binh lính và lực lượng ủy nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ trong những khu vực của các chiến dịch "Cành ô liu" và "Lá chắn Euphrates". Nếu không, sẽ không có sự khoan nhượng.
Không có gì bí mật khi Ankara đang sử dụng toàn bộ các lực lượng ủy nhiệm của mình ở Syria, trước tiên là nhóm vũ trang thuộc Hayat Tahrir al-Sham (HTS) do Lực lượng thánh chiến Jabhat al-Nusra cầm đầu.
Những phiến quân này trở nên khét tiếng nhờ các hành động giết người và hãm hiếp khiến người Kurd vô cùng căm ghét. Ngay cả các nhà báo phương Tây cũng phẫn nộ về những tội ác không thể chấp nhận được của HTS ở sào huyệt của chúng tại miền Bắc Syria.
Tại Tell Rifat, theo trang South Front, có các đơn vị của Lực lượng dân quân Người Kurd (YPG), Lực lượng Giải phóng Afrin, các đơn vị của Quân đội Syria (SAA) và lực lượng tuần tra của Quân cảnh Nga. Nếu Ankara không nói suông, thì binh lính của Nga cũng sẽ bị dính đòn.
Rõ ràng, cuộc tấn công nhằm vào Tell Rifat sẽ được Erdogan biện minh bằng Hiệp ước Adana, ký kết từ năm 1998 giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến các biện pháp chống lại Đảng Công nhân người Kurd ở Syria.
Vấn đề là Moscow buộc phải tính đến thỏa thuận này, mà vốn đã trở thành con ngựa thành Troy thực sự.
Vào hôm 14/2/2019, trong cuộc gặp song phương giữa 2 nhà lãnh đạo Putin và Erdogan, Tổng thống Nga đã nói:
"Thỏa thuận giữa Cộng hòa Ả Rập Syria và Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998 vẫn còn hiệu lực, trong đó liên quan chính xác đến cuộc chiến chống khủng bố. Tôi cho rằng đây là cơ sở để khép lại nhiều câu hỏi về quan điểm đảm bảo an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới phía nam của mình. Hôm nay chúng tôi đã thảo luận vấn đề này một cách đủ chi tiết và tích cực".
Có thể trích dẫn một phát ngôn khác của Ngoại trưởng Nga Lavrov hai năm trước: "Về tình hình ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, trước hết là do quyết định của Mỹ rút các đơn vị trung thành với họ khỏi những khu vực này và, tất nhiên, tình huống này đòi hỏi các bước đi ngay lập tức để ngăn chặn ống hút ở đó.
Chúng tôi cho rằng rất có thể Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ sử dụng thỏa thuận Adana năm 1998 cho những mục đích này".
Khi đó là sự cân bằng lực lượng hoàn toàn khác, và có lẽ, việc Ankara đưa quân đến miền bắc Syria được Moscow coi là một biện pháp mang tính ổn định.
Nhiều khả năng, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vì thế đã cố gắng phân định phạm vi ảnh hưởng ở quốc gia đã kiệt quệ vì nội chiến. Có thể ông Erdogan đã hứa với Tổng thống Putin sẽ không để đổ máu xảy ra ở Idlib và Aleppo.
Giờ đây, trước thực tế mới, trong đó chính quyền Tổng thống Assad hợp pháp của Syria, đang kiểm soát 90% lãnh thổ, sự hiện diện của người Thổ ở đây mâu thuẫn với kế hoạch của Damascus và cả Moscow nữa, sau khi chấm dứt cuộc đổ máu. Nhưng, như người ta nói, "đã muốn rồi thì nhận nó đi".
Các truyền đơn nói trên chỉ rõ điều này: "Gửi người dân của thành phố Tell Rifat, các phần tử khủng bố YPG và PKK (Đảng Công nhân Kurdistan) sẽ bị quét sạch khỏi thành phố. Hãy hợp tác với lực lượng của chúng tôi trước khi trở nên quá muộn".
Đối với kế hoạch chiếm Aleppo của Erdogan, cần được xem xét một cách nghiêm túc. Hãng tin Reuters, dẫn nguồn từ hai quan chức cấp cao trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, đưa tin rằng:
"Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho các hành động quân sự có thể xảy ra trong tương lai nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở miền bắc Syria, nếu các cuộc đàm phán về vấn đề này với Mỹ và Nga thất bại".
Nguồn tin của Reuters cũng chỉ ra cả mục tiêu hoạt động quân sự của ông Erdogan đó là Tell Rifat, từ đó các chiến binh YPG được cho là đã tấn công một tiền đồn của Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoại ô thành phố Marea của Syria và giết chết hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ankara khẳng định đây là hành động của người Kurd. Giả sử, nếu những kẻ bảo vệ các tên sát nhân và cướp của HTS thất thủ trước lực lượng của quân chính phủ Assad, thì Ankara sẽ không có những lập luận hợp pháp để trả đũa.
"Điều vô cùng quan trọng là để các khu vực, đặc biệt là khu vực Tell Rifat, nơi chúng tôi thường xuyên bị tấn công từ đó, phải được quét sạch," một quan chức cấp cao nói với Reuters.
Cũng có thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai chiến dịch nếu các nỗ lực ngoại giao của Ankara không thể buộc lực lượng người Kurd phải rút thêm 30km khỏi chiến tuyến hiện tại.
ERDOGAN KÊU GỌI QĐ NGA VÀ MỸ: CUỐN XÉO HOẶC LÀ CHẾT!
Reuters tin rằng trước cuộc tấn công nhằm vào thành phố Tell Rifat, ông Erdogan sẽ thực hiện các cuộc gọi tiếp theo cho 2 nhà lãnh đạo Putin và Biden với những dấu hiệu rõ ràng của một tối hậu thư. Kiểu như, "hãy đưa binh lính của các ông cuốn xéo, nếu không họ sẽ bị tiêu diệt".
Để đáp lại, vào tối muôn hôm 16/10, chiếc máy bay quân sự của Lực lượng không quân-vũ trụ Nga đã thả truyền đơn xuống các thành phố Marea và Azaz của Syria do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng với lời cảnh báo rõ ràng về việc không cho phép bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra ở vùng nông thôn phía bắc Aleppo.
Các phương tiện truyền thông Syria đưa tin rằng quân đội chính phủ Syria và quân đội Nga đã hạ quyết tâm.
Đối với một số người, tình hình có vẻ như là một bóng ma chính trị, nhưng cả các sĩ quan Mỹ, những cố vấn của YPG, cũng sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công của các cấm vệ quân Đế chế Ottoman.
Có thể nói như thế này: người Nga và người Mỹ đã trong cùng một chiến hào chống lại người Thổ, trớ trêu thay lại là chính đồng minh tại NATO của người Mỹ. Quả thật, phương Đông là một vấn đề tế nhị.
Theo South Front, những truyền đơn do máy bay của Nga rải xuống do chính Quân đội Syria in ấn. Trong đó nêu rõ:
"Những kẻ khủng bố như các bạn đang chiến đấu vì số tiền rẻ mạt, trong khi những kẻ lãnh đạo các bạn đang tháo dỡ các nhà máy và công xưởng và bán chúng cho những kẻ môi giới của Erdogan.
Các công ty và công sở được xây dựng bởi người dân địa phương ở vùng nông thôn [Aleppo] bị cướp bóc, cây cối bị, mà [người dân địa phương] đã trả giá bằng mồ hôi của họ và thức ăn của con cái họ... Hãy tỉnh dậy vì dân tộc và đất nước của mình... Và hãy biết rằng Aleppo sẽ vẫn ở lại [trong tay] người dân khẳng khái của nó".
Hiện tại trong khu vực có khả năng xảy ra xung đột quân sự, các đơn vị tăng cường của Tổng thống Assad đang kéo đến, họ sẽ hợp lực cùng với các đơn vị YPG chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhiều xe tăng T-90, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 và pháo tự hành 2S1 Gvozdika cũng đang được chuyển tới Tell Rifat và Manbij. Theo tin đồn, Sư đoàn 4 của quân đội chính phủ Syria do bộ chỉ huy của Nga tại Syria thành lập và huấn luyện, đã được triển khai gần đó như lực lượng dự bị.
Trước đó, người Thổ trong các chiến dịch "Cành ô liu" và "Lá chắn sông Euphrates", đã tiến về phía trước, thọc sâu vào lãnh thổ Syria, đè bẹp quân Kurd và binh lính quân đội chính phủ Syria, nhưng tuyên bố hiện tại của Ankara về việc đánh chiếm Aleppo, dường như, sẽ gặp phải sự phản kháng, bao gồm từ Nga và Mỹ.
Có thể không phải nghi ngờ rằng cả Putin lẫn Biden đều không chấp nhận tối hậu thư của Erdogan, kẻ mà có vẻ đang lạc hướng.
VietBF @ Sưu tầm