HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Người mẹ kể lại phút thấy con chết đuối ở trường mầm non
Old 09-04-2013   #1
Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 138,012
Thanks: 9
Thanked 6,555 Times in 5,501 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 174
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
"Vừa bước vào khuôn viên trường mầm non thì tôi bàng hoàng nhìn thấy Tài đang cố bấu víu vào thành hố ga còn Nhân thì nổi lềnh bềnh trên mặt nước".

Chiều ngày 3/9, thi thể cháu Nguyễn Doãn Nhân (2 tuổi, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), bị chết đuối trong hố ga tại trường mầm non xã Nghi Trường đã được người thân, làng xóm làm thủ tục an táng.

"Hãy trả lại con cho tôi"
Đó là tiếng gào khóc của người mẹ mất con từ khi nhận được hung tin. Vợ chồng anh Nguyễn Doãn Giáp (SN 1982) và chị Lê Thị Hường (SN 1984), bố mẹ cháu Nhân, vẫn chưa tin việc cháu ra đi là sự thật vì nó xảy ra quá đột ngột.

“Từ hôm qua đến giờ mẹ nó liên tục gào khóc gọi tên con, nhìn cảnh đó mà thảm thương quá. Không ngờ thằng bé lại bạc mệnh, mới đi trẻ được 2 tuần thì tai họa xảy ra”, một người hàng xóm của gia đình cháu Nhân chia sẻ.

Anh Giáp và chị Hường sinh ra và lớn lên tại địa phương, hai người ở hai xã khác nhau. Năm 2006, họ nên duyên vợ chồng và sau đó đón nhận niềm vui khi đứa con đầu lòng ra đời.

Thế nhưng, số phận thật trớ trêu, đứa con đầu lòng của anh chị sinh ra mới được 3 ngày thì tử vong. Nỗi đau mất con rồi cũng nguôi ngoai, năm 2007, anh chị lại có tin vui, lần này chị sinh 1 bé gái.Sau một thời gian kế hoạch, vợ chồng anh Giáp lại tiếp tục sinh con. Tháng 4/2011, chị Hường sinh đôi hai bé trai và đặt tên là Nguyễn Doãn Nhân và Nguyễn Doãn Tài.

“Từ khi sinh ra, hai cháu ngoan lắm. Cách đây 1 tuần vợ chồng tôi đăng ký cho chúng học lớp mẫu giáo trẻ ở trường mầm non xã Nghi Trường. Dù là lần đầu tiên đi học, nhưng theo lời các cô thì cháu ngoan, không khóc nhè như những bạn khác. Chúng tôi cũng mừng lắm. Nhưng nào ngờ hôm lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, anh Giáp ngậm ngùi cho hay.

Kể lại chuyện xảy ra với cháu Nhân, anh Giáp cho biết buổi sáng hôm đó anh đi làm thợ hồ cách nhà khoảng 200m (nhà cũng gần trường). “Lúc đó khoảng 10h, đang xách xô hồ thì tôi nghe người hàng xóm hớt ha hớt hải chạy ra nói về gấp vì cháu Nhân rơi xuống hố nước. Không kịp định thần, tôi chạy một mạch đến trường mầm non thì thấy người đông nghịt. Cháu đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi”.

Nén giọt nước mắt, chị Hường kể lại giây phút đớn đau khi chứng kiến đứa con bị chết đuối dưới hố ga. "Khoảng gần 10h, khi tôi đang chuẩn bị nấu ăn thì thấy cô giáo chạy về nhà hỏi hai cháu Nhân và Tài có về nhà không. Tôi trả lời không rồi vội vàng cùng cô giáo lên trường tìm.Lúc đi đến trường, tôi không vào cổng chính mà đi tắt qua cổng nhỏ nơi có công trình trong khuôn viên trường đang thi công. Vừa bước vào khuôn viên trường mầm non thì tôi bàng hoàng nhìn thấy Tài đang cố bấu víu vào thành hố ga còn Nhân thì nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng, chạy lại đưa Tài lên, ôm chầm lấy Nhân và kêu mọi người đến cứu. Sau đó thì tôi ngất đi và không biết gì nữa”, chị Hường nghẹn ngào nói.

Chị Hường khẳng định, cả hai cháu Nhân và Tài đều rơi xuống nước. "Cháu Nhân lúc đó đã tử vong vì người đã nổi trên mặt nước, chứng tỏ cháu rơi xuống hố ga trước đó lâu rồi".

Hiện tại, tinh thần của vợ chồng anh Giáp và chị Hường đang suy sụp nặng. Những người có mặt tại nhà anh Giáp để chia buồn cho biết, từ hôm qua đến giờ, chị Hường liên tục ngất lên ngất xuống nhiều lần, phải nhờ đến sự trợ giúp của y tế.

Công trình không có che chắn

Theo quan sát, hiện trường nơi cháu Nhân tử vong cách lớp học của các cháu khoảng hơn 20m. Điều đáng nói là mặc dù đang thi công, lại nằm trong khuôn viên trường nhưng không hề có rào chắn hay ngăn cách với khu vui chơi, lớp học của các cháu. Cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng trường mầm non xã Nghi Trường, cho biết, đó là công trình khu nhà ăn bán trú cho các cháu, gồm 2 phòng học, 1 phòng nấu ăn. Chủ đầu tư là UBND xã Nghi Trường, vốn do nhà hảo tâm tài trợ, đơn vị thi công là công ty xây dựng ở địa phương thực hiện.



Theo lời cô Hà, trong hợp đồng, công trình khởi công xây dựng từ tháng 4/2012 và hoàn thành sau 160 ngày và dự kiến đưa vào sử dụng ở năm học tới (tức là năm học 2012 - 2013). Tuy nhiên do đơn vị thi công chậm trễ nên hiện nay vẫn chưa bàn giao.
Nói về việc công trình không có che chắn để đảm bảo môi trường cũng như an toàn cho các cháu, cô Hà trần tình: Nhà trường đã nhiều lần nói bằng miệng yêu cầu đơn vị thi công che chắn, xây dựng hàng rào cách biệt với trường nhưng họ chỉ nói đồng ý rồi cứ để đó.

“Sự việc xảy ra là rất đang tiếc, chúng tôi xin nhận phần trách nhiệm của nhà trường. Hiện nhà trường đang tiến hành làm kiểm điểm các cá nhân liên quan để trình lên lãnh đạo cấp trên, đồng thời phối hợp với chính quyền động viên, an ủi, trấn an tinh thần cho người nhà cháu Nhân”, cô Hà nói.

Theo Tri Thức
Romano_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoi-me-ke-lai-phut-thay-con-chet-duoi-o-truong-mam-non-2.JPG
Views:	593
Size:	44.2 KB
ID:	512513   Click image for larger version

Name:	nguoi-me-ke-lai-phut-thay-con-chet-duoi-o-truong-mam-non-3.JPG
Views:	592
Size:	76.1 KB
ID:	512514  
Old 09-05-2013   #2
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Nước ta bây giờ những địa điểm "xử tử" người nhiều không kể xiết: bệnh viện, trường học, đường phố, quán nhậu, đồn công an...... Nói tóm lại, ở bất cứ đâu tại VN cũng có thể chết bất đắc kỳ tử.
nguoidan_is_offline  
 
User Tag List


“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12529 seconds with 15 queries