HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Trưởng trạm thú y xã bán heo bệnh, 2 người chết
Old 02-15-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Tại huyện Đại Lộc - Quảng Nam đã có 2 người chết, 3 người mắc bệnh liên quan đến việc vận chuyển và giết mổ heo bệnh của trưởng trạm thú y xã Đại Tân.

Anh Dương Văn Trọng (23 tuổi, xã Đại Thắng) cho biết: ngày 4-2, mẹ anh là bà Phạm Thị Nguyệt mua 24 con heo của ông Võ Thiên Sinh (trưởng trạm Thú y xã Đại Tân) đem về lò để mổ thịt bán. Tuy nhiên, ngày 7-2, sau khi mổ 8 con heo bà Nguyệt có triệu chứng lên cơn sốt, tiêu chảy, xuất huyết đường ruột. Gia đình đưa bà đến bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam để chữa trị, đến sáng 8-2 thì bà Nguyệt qua đời.

Sau khi bà Nguyệt chết, ông Sinh mang số heo còn lại đến nhờ ông Nguyễn Nguyên (41 tuổi, xã Đại Tân) mổ giúp. Ngày 10-2, ông Nguyên vừa mổ được 2 con thì đột nhiên bị sốt cao, xuất huyết dưới da, ngực, tay và chân nên được người nhà đưa vào bệnh viện huyện Đại Lộc cấp cứu, sau đó chuyển xuống bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng nhưng ông Nguyên đã tử vong ngay trong ngày mùng 1 tết.

Chiều 11-2, sau khi tiếp nhân thông tin, trạm thú y huyện Đại Lộc đã cử người xuống gia đình nạn nhân để chuyển số heo bệnh đi tiêu hủy. Tuy nhiên, hàng trăm người dân đã tụ tập tại gò đất thôn Xuân Tây để ngăn cản chính quyền địa phương tiêu hủy những con heo bị bệnh ngay tại thôn và đòi chính quyền phải kiểm tra heo bị bệnh dịch gì dẫn đến xô xát với lực lượng công an.

Trước sự phản ứng dữ dội của người dân, cơ quan chức năng huyện Đại Lộc đã phải đưa số heo bị bệnh qua bãi rác xã Đại Hiệp để tiêu hủy. Đồng thời, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Cơ quan Thú y vùng IV (đóng tại Đà Nẵng) để xét nghiệm.


Đàn heo của một gia đình ở xã Đại Tân có triệu chứng bị bệnh tai xanh

Theo một lãnh đạo xã Đại Tân, ngoài 2 nạn nhân đã tử vong hiện tại địa phương có 3 người liên quan tới việc giết mổ, vận chuyển số heo bệnh của ông Sinh, đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Không chỉ heo của ông Sinh, những ngày gần đây, nhiều đàn heo của người dân ở xã Đại Tân bỗng nhiên bỏ ăn, nằm li bì, co giật liên hồi. Chị Nguyễn Thị Hà (thôn Xuân Tây, xã Đại Tân) cho biết, đàn heo 4 con nhà chị đang đến độ xuất chuồng nhưng mấy ngày nay mình đỏ, bỏ ăn. Theo kinh nghiệm của chị thì đó là triệu chứng của bệnh heo tai xanh.

Ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, xác nhận dịch heo tai xanh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại trên địa bàn huyện.

Tính đến ngày 15-2 đã có 530 con heo ở 5 xã Đại Tân, Đại Minh, Đại Cường, Đại Thắng và Đại Phong bị nhiễm bệnh.

“Huyện Đại Lộc đã tiến hành tiêu hủy 22 con ở 2 xã Đại Tân và Đại Thắng. Bên cạnh đó, chúng tôi đã cử lực lượng thú y đến các xã có heo bị bệnh dùng các biện pháp như rải vôi, phun hóa chất khử trùng. Đồng thời tuyên truyền người dân không nên bán tháo heo bệnh mà phải báo cáo cho chính quyền để có biện pháp xử lí”- ông Tính nói.

Liên quan đến việc ông Võ Thiên Sinh, trưởng trạm thú y bán heo bị bệnh khiến 2 người bị chết, ông Phan Đức Tính cho biết UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo đình chỉ công việc hiện tại của ông Sinh và đã thay người khác tạm thời đảm nhiệm công việc trưởng trạm thú y xã để nhanh chóng triển khai dập dịch trên địa bàn.

Ông Tính cho biết thêm, hiện tại vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan Thú y vùng IV để rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 chủ lò mổ.


Bài - ảnh: Trần Thường
Nguoilaodong
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung7.jpg
Views:	13
Size:	41.9 KB
ID:	444230  
Old 02-15-2013   #2
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,584
Thanks: 0
Thanked 6,159 Times in 3,278 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1009 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

quá đã
Minhrau_is_offline  
 
User Tag List


“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11792 seconds with 15 queries