HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nỗi lòng nguời mẹ trẻ nuôi con dị tật
Old 11-22-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Trên chiếc giường, người mẹ trẻ cố gồng mình, một tay đè con, một tay đút cho con ăn. Trong khi đứa trẻ nằm quặt quẹo trên tay mẹ và không ngừng la hét như đang chịu những cơn đau đớn hành hạ trong cơ thể. Ghé thăm gia đình chị Đào Thị Phượng, thôn 7 xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, trong căn nhà chật chội, trên chiếc giường, hình ảnh một đứa trẻ nằm quặt quẹo đang nấc lên từng tiếng nghe thảm thương làm tôi thấy chạnh lòng.



Cháu Huy chỉ nằm Quắt queo một chỗ.

Cháu Nguyễn Lường Huy bị dị tật bẩm sinh, năm nay đã 6 tuổi nhưng trông cháu chỉ như một đứa trẻ lên hai không biết nói, biết cười chỉ nằm một chỗ và hay quấy khóc. Những ngày trở trời là Huy lại lên cơn co giật, hàng ngày chị Phượng phải túc trực thường xuyên bên con để lo cho con ăn uống, vệ sinh.

“Người ngoài chắc không thể bế cháu được quá 15 phút, vì nó cứ lên gân cong người lại và giãy dụa khó giữ lắm. Cứ mỗi lần cho cháu ăn là tôi phải lấy hết sức mình mới giữ được, nếu không cháu nó vùng vằng không sao mà cho ăn được”, chị Phượng nhìn con đau đớn.

Như những người con gái miền quê khác, chị Phượng lập gia đình khi mới tròn 19 tuổi cùng với anh Nguyễn Lường Thọ, cùng quê. Lấy nhau được một năm thì sinh cháu Nguyễn Lường Huy, đứa con trai đầu lòng mà anh chị mong mỏi và đặt niềm hy vọng từ lâu. Do sống trong hoàn cảnh khó khăn và kinh nghiệm, hiểu biết về sinh đẻ còn hạn chế. Ngày chị vượt cạn không được mẹ tròn con vuông.



Đã hơn 6 tuổi nhưng Huy chỉ năng 9 kg.

Chị Phượng nhớ lại: “Hôm đấy tôi sinh cháu từ 5h chiều, vì khó sinh mà mấy tiếng sau cũng chỉ có đầu cháu ra thôi. Bà đỡ cứ lôi nó ra nhưng cũng không ra được, mãi tận 5h sáng hôm sau đó mới sinh xong. Lúc đấy tôi đau lắm nhìn đứa con thâm tím tái hết cả người vì bị ngạt mà giờ tôi vẫn còn thấy sợ”.

Vì bị ngạt thở lâu nên sau khi sinh, cháu Huy phải nằm một tuần tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn không có tiển triển gì nên gia đình lại phải đưa cháu ra Hà Nội chữa trị. Thời gian đầu nằm được hai tháng, nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên gia đình lại đưa cháu trở về quê. Thời gian sau, hai vợ chồng lại vay mượn đưa con đi khám nhưng vì quá tốn kém mà bệnh cũng không khỏi đành phải đem con về trong nước mắt dù biết sau này con không thành “người” được.

“Nhiều lúc tôi cũng thấy có lỗi với con, nếu tôi được sinh ở bệnh viện chắc giờ cháu không sao, những đêm nhìn con đau đớn khóc quằn quại mà lòng tôi thắt lại”, chị Phương xúc động.

Thương con, 6 năm qua dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng anh chị vẫn chăm sóc con chu đáo. Nhìn gương mặt khôi ngô, đôi mắt đen láy và đôi lông mi đen dài nhưng đôi chân ngày càng teo tóp chỉ có xương bằng cổ chân của trẻ sơ sinh cong lại vì lên gân mà thấy xót xa. Thấy tôi, Huy khóc hét lên trong nỗi sợ hãi có lẽ vì thấy lạ. Dù đã được 6 tuổi, nhưng Huy chỉ được 9 kg, đôi chân cong queo, gân guốc như khúc củi khô. Đã 6 năm rồi, hàng đêm, chị Phượng không được ngon giấc khi đứa con tội nghiệp của mình cứ quấy khóc đến tận sáng.



Người mẹ trẻ thương con nhưng cũng chỉ biết cam chịu.

Giờ đây gia đình chị lại sinh thêm được bé gái mới 6 tháng tuổi, vì không được chăm sóc khi mang thai nên giờ đây cũng bị còi cọc. Cả nhà chỉ trông vào đồng lương làm thợ hàn của anh Thọ. Nhìn căn phòng chừng hơn 12 m vuông chật hẹp và bị rạn nứt với hai đứa trẻ thi thoảng lại khóc thét lên vì đói, vì khát sữa trong khi chị Phượng nấu bột mà lòng tôi như thắt lại.

Khi tôi bước chân ra khỏi cửa nhà chị Phượng vừa bế Huy trên tay cho ăn, còn đứa con tật nguyền cứ gồng mình lên khóc thét từng tiếng. Hình ảnh người phụ nữ trẻ đang cố hết sức mình để vừa tỳ khỏi đứa con dãy dụa vừa đút từng thìa thức ăn cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Đào Thị Phượng: Thôn 7, xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com .vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Nhâm Đào - Duy Tuyên
theo dantri
jojolotus_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:09.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11569 seconds with 15 queries