Được đánh giá là tiết mục ấn tượng nhất đêm thi thứ 4, song màn trình diễn của Mr Đàm và Kim Thư lại không nhận được số điểm như mong đợi.
Được bí mật đến tận phút chót nên dù muốn hay không, ít hay nhiều, khán giả cũng tò mò về phần trình diễn của Mr Đàm và Kim Thư trong đêm thi thứ 4. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả sau một tuần chờ đợi, Đàm - Thư đã thực sự “lột xác” với liên khúc dân ca ba miền (
Trống cơm – Lý ngựa ô – Lý quạ kêu). Cả hai không ngại làm xấu hình ảnh của mình khi hóa trang thành hai nhân vật "ma chê quỷ hờn" Chí Phèo và Thị Nở. Màn biến hóa dung nhan này được thực hiện ngay tại sân khấu trước sự ngỡ ngàng của khán giả, khiến tiết mục càng thêm hấp dẫn. Những tiếng cười ngặt nghẽo, những tràng pháo tay, reo hò không dứt khiến ai ấy đều tin rằng, bộ đôi này chắc chắn sẽ nhận được số điểm tuyệt đối từ 4 vị giám khảo của chương trình. Tuy nhiên “ước mơ vẫn chỉ là mơ ước” bởi đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, tiết mục của Mr Đàm và Kim Thư vẫn chưa thực sự hoàn hảo. “Nếu đó là một tiết mục nhạc kịch thì tôi cho rằng, phần kịch không còn chê gì nữa nhưng rất tiếc là còn phần nhạc nữa”, Lê Hoàng nhận xét trước khi xoay bảng điểm là con số hình chiếc “còng tay”.
Tiết mục hài hước của Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư
Điểm 8 của giám khảo Lê Hoàng không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà ngay cả hai nhân vật chính cũng càm thấy ngỡ ngàng. Nam ca sĩ Lạc mất em cho biết, anh cũng thấy hơi shock và thực sự bất ngờ trước điểm số nhận được từ đạo diễn Gái nhảy.
“Tôi thực sự bất ngờ khi thấy đạo diễn Lê Hoàng chỉ cho phần trình diễn của chúng tôi có 8 điểm. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một phần thi rất thành công, nếu không muốn nói là ấn tượng nhất chương trình. Những tiếng vỗ tay, reo hò cổ vũ không ngớt ngay cả khi chúng tôi đã bước vào bên trong hậu trường đã phần nào thể hiện được điều đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh Hoàng là một đạo diễn giỏi và anh ý có lý do của riêng mình. Có thể anh ấy muốn nhắn nhủ chúng tôi phải cố gắng hơn nữa, ngày càng “phát” (cười).
Mr Đàm và Kim Thư lắng nghe nhận xét từ giám khảo
Sau một tuần đóng vai nhận xét e dè và cho điểm phóng khoáng, đạo diễn Lê Hoàng bất ngờ trở lại "vai ác" quen thuộc. Tuy không đưa ra những ý kiến nhận xét quá khắt khe hay "chanh chua", song đạo diễn
Gái nhảy cũng đôi lần khiến các cặp thí sinh mặt buồn ngơ ngác vì thất vọng. Việc cho điểm một mình một phách của đạo diễn họ Lê liên tục được tái diễn trong hầu hết các phần thi. Tuy nhiên, điều đó không làm khán giả quá khó chịu so với đêm thi đầu tiên, ngoại trừ phần trình diễn của Mr Đàm và Kim Thư.
Lựa chọn một ca khúc đậm chất rock
Đám cưới chuột, song sự thể hiện của cặp đôi Noo Phước Thịnh và Ái Phương lại không mang lại không thành công như mong đợi. Màn trình diễn nhạt nhòa và không có gì mới mẻ này không những nhận được điểm số thấp từ giám khảo, mà còn phải chịu sự “ghẻ lạnh” của khán giả. Với số phiếu bình chọn thấp nhất, cặp đôi Noo – Phương đành phải nói lời chia tay chương trình trong tiếc nuối. Màn “sing off” (đấu đôi trực tiếp) may mắn đã không xảy ra như trường hợp của Minh Quân và Lê Khánh. Noo Phước Thịnh cho biết, anh cũng bất ngờ khi không có màn đấu loại trực tiếp vì đã sẵn sàng tâm lý “còn nước, còn tát”. Theo thông tin từ ban tổ chức giải thích, màn “sing off” chỉ xảy ra khi có hai cặp đôi bằng điểm nhau.
Noo Phước Thịnh và Ái Phương
Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình ngay từ những vòng thi đầu tiên, nhưng những gì bộ đôi Phương Linh và GS Cù Trọng Xoay thể hiện vẫn chưa thực sự thỏa mãn sự kỳ vọng của khán giả. Cả ba đêm thi trước, họ đều chưa có sự bứt phá đáng kể nào và đêm nhạc rock và dân gian này cũng vậy. Việc lựa chọn ca khúc dân ca Bắc Bộ -
Đi cấy - tiếp tục cho thấy sự cầu toàn của hai người. Màn biểu diễn guitar điện trong trang phục nông dân của GS Cù Trọng Xoay tuy có sáng tạo, nhưng tiết mục của họ vẫn bị chê là “nhạt”.
Phương Linh và GS. Cù Trọng Xoay
Gây ấn tượng mạnh trong đêm diễn đầu tiên, song càng ngày sức hút của cặp đôi Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương càng giảm nhiệt. Tuy nhiên, sự cố gắng của hai người vẫn được ban giám khảo ghi nhận bằng tổng số điểm không đến nỗi tệ. Lựa chọn một ca khúc sôi động của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương -
Thu tình yêu, Phạm Văn Mách quyết định nhuộm tóc và đổi style bụi bặm máu lửa. Sự thay đổi này là cần thiết nhưng chưa đủ để giúp "chàng-nàng hoạt hình" bứt phá về điểm số.
Văn Mai Hương và Phạm Văn Mách
Sau màn ôm hôn thắm thiết trên sân khấu, Ngọc Anh và Quách Ngọc Ngoan được chú ý hơn hẳn. Đó có thể được coi là một thành công của cặp đôi “trai tài, gái sắc” này. Tuy không sử dụng bất cứ chiêu trò nào nhưng phần trình diễn của song Ngọc vẫn được đánh giá cao. Không ai có thể ngờ một ca sĩ gốc Bắc như Ngọc Anh lại có thể hát dân ca miền Nam ngọt đến như vậy. Với ca khúc
Bông bí vàng, Ngọc Ngoan thực sự có cơ hội khoe sở trường vì anh từng bộc bạch nhạc sến chính là dòng nhạc anh yêu thích. Có thể thấy giọng ca của Ngọc Ngoan ngày càng tiến bộ rõ rệt, cách xử lý giọng của anh cũng tốt hơn rất nhiều.
Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh
Hà Anh và Hồ Trung Dũng cũng có một màn biểu diễn khá an toàn với ca khúc
Bão đêm của nhóm Microwave. Cặp đôi này chia sẻ rằng, họ không có nhiều chiêu trò trên sân khấu nên sẽ chỉ chú trọng đến giọng hát. Tuy nhiên, với một cuộc thi mang yếu tố giải trí cao thì việc không sử dụng chiêu trò sẽ khiến phần thi của họ kém hấp dẫn hơn các cặp thí sinh khác. Điều đó giải thích lý do khiến cặp đôi “trai tài, gái sắc” này luôn có mặt trong vòng nguy hiểm.
Hồ Trung Dũng và Hà Anh
Theo Kim Minh
(XZone)