HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tiết lộ kế hoạch khổng lồ của Nga ở Bắc Cực
Old 10-26-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Nga dự định xây dựng một thành phố siêu hiện đại ở một đảo băng nằm sâu trong vòng Bắc Cực. Đây là động thái mới nhất của Kremlin nhằm hậu thuẫn cho tuyên bố của Nga với nguồn dự trữ dầu và khí dồi dào dưới địa cực này.




Được đặt tên là Umka, theo tên của một con gấu trắng - nhân vật hoạt hình được yêu thích ở Nga, thành phố này ban đầu sẽ chứa 5.000 người dưới một mái vòm khổng lồ, nhằm bảo vệ mọi người khỏi nhiệt độ -30 độC ở bên ngoài vào mùa đông.

"Thành phố này sẽ có tầm quan trọng chiến lược, là tiền đồn của Nga ở phía bắc", kiến trúc sư Valery Rzhevskiy, người trình bày quan điểm thiết kế lên Thủ tướng Putin để phê duyệt nói.





Các nguồn tin cho hay, thành phố này sẽ chứa cả binh sĩ, lực lượng biên phòng và nhân viên mật vụ cũng như các nhà khoa học, thám hiểm khi mà Moscow càng ngày càng nghiêm túc trong việc tuyên bố quyền lợi của mình với nguồn khoáng sản dồi dào ở Bắc Cực.

Tất cả những người lưu trú tại thành phố trên sẽ được hưởng một lối sống xa hoa, trong một môi trường có thể điều chỉnh nhiệt độ, gồm cả những thiết bị khiến cư dân của các thành phố khác phải ghen tị.

"Chúng tôi dự định xây ở đó cả phòng thí nghiệm, nhà cửa, công viên, khu vực dưới nước, các khách sạn và cả một nhà thờ. Dĩ nhiên, ở đây sẽ có các trường học, nhà trẻ, khu vực giải trí, một bệnh viện và nơi tập thể thao", Rzhevskiy nói. "Chúng tôi muốn những người sống và làm việc tại đây không nhận thấy rằng họ sống trong một không gian kín với thời tiết hung hãn của Bắc Cực ở bên ngoài".
Dự án đặc biệt trên, có bí danh là "thành phố kỳ diệu" sẽ được xây dựng với ngân sách hơn 5 tỷ USD tại hòn đảo xa xôi Kotelniy, thuộc quần đảo Novosibirsk, cách cực bắc 1,600 km, gần hơn bất kỳ thành phố nào của Nga. Gió mạnh khiến khu vực này trở thành một trong những nơi khó trú ngụ nhất trên hành tinh này, ngay cả vào mùa hè thì nhiệt độ ở đây vẫn dưới 0 độ.


Việc thiết kế thành phố Umka dựa trên bản vẽ của Trạm không gian quốc tế, song đó chỉ là so sánh về độ rộng lớn. Umka ngắn hơn trạm không gian quốc tế khoảng 1,6km và bề rộng thì kém 0,7km.

"Cho tới giờ, đó là dự án duy nhất trên thế giới có thời tiết nhân tạo và các thiết bị hỗ trợ cuộc sống, giống như trạm không gian. Umka không chỉ là một thế giới mới về mặt kiến trúc mà đó còn là nơi con người sinh sống. Chúng tôi đã dùng công nghệ về không gian và phi thuyền khi tạo ra nó". Valery Rzhevskiy, kiến trúc sư công trình này nói.

Điện cho thành phố này sẽ do một trạm điện hạt nhân nổi cung cấp. Việc cung cấp lương thực cũng rất thông minh. Thành phố sẽ tự cung hoàn toàn với việc nuôi cá và gia cầm, các nhà kính, một nhà máy chế biến lúa mì và làm bánh. Sẽ không có một tý rác thải nào vì thành phố sẽ có 2 nhà máy biến mọi thứ thành tro. Ở Umka sẽ có cả công nhân làm việc trong ngành khai mỏ và dầu, vốn chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho việc phát triển thành phố.


"Dự án này được thiết kế để có thể đứng vững trên mọi bề mặt, thậm chí là cả Mặt trăng nếu cần thiết", Rzhevskiy, một trong những kỹ sư hàng đầu của Nga nói.

Kế hoạch về thành phố băng, hiện thời chưa ấn định thời gian để bắt đầu, được công bố khi tất cả các quốc gia có dính tới nước của Bắc Cực đang đua nhau đòi Liên Hợp Quốc về quyền lợi khai thác khoáng sản dưới nước của mình.

Các quốc gia phương Tây đã tỏ ra bực tức khi nhà thám hiểm địa cực người Nga là Artur Chilingarov cắm cờ Nga xuống đáy biển Bắc Cực năm 2007. "Chúng tôi phải chứng minh rằng cực bắc là điểm mở rộng của đất Nga", Artur nói vào thời điểm đó.

Trong năm nay, một tổ chức cố vấn của Canada cảnh báo, chạy đua vũ trang có thể bắt đầu đồng thời bày tỏ lo ngại về mối đe dọa của xung đột.

Mỹ, Nga, Canada và Na Uy đều tăng cường sự hiện diện của hải quân ở vùng biển Bắc Cực trong bối cảnh có cảnh báo một cuộc chiến tranh lạnh có thể diễn ra.
  • Hoài Linh (Theo DailyMail)
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	3.CiiSaigon.jpg
Views:	8
Size:	26.7 KB
ID:	327789  
 
User Tag List

Thread Tools

Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11024 seconds with 13 queries