HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nỗi lòng của người mẹ có con trai bị cha ném vỡ sọ
Old 07-17-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Sau 4 tháng lẩn trốn với tội ác ném con ruột mới 8 tháng tuổi vỡ sọ não gây rúng động dư luận, chiều ngày 16/7 người cha tàn nhẫn Lâm Chí Giang vừa bị công an huyện Đầm Dơi bắt giữ. Người mẹ cháu bé bị cha ném vỡ sọ não cũng là nạn nhân bị đánh đập rơi nước mắt kể về những đau đớn, chứng động kinh của đứa con tội nghiệp kể từ khi người cha tàn nhẫn ra tay.

Chị Hoàng Yến cho biết, hiện sức khỏe của cháu cũng đỡ hơn lúc trước một chút, cháu đỡ quấy hơn Gần đây, tôi cho cháu điều trị theo thuốc nam nên cũng ngủ được, ăn được. nhưng vẫn bị co giật, chưa biết nhận mẹ, mẹ gọi cháu cũng không biết.

Người cha nhẫn tâm “nhàn cư vi bất thiện”


Cuộc trò chuyện giữa chị Nguyễn Hồng Yến ( xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi - Cà Mau) với PV Phunutoday liên tục bị gián đoạn bởi thỉnh thoảng bé Quỳnh lại khóc thét lên vì đau đớn. Cũng là một người mẹ tôi hiểu nỗi đau đớn, khổ cực của người phụ nữ đang phải vật lộn với từng cơn đau đớn vật vã của đứa con bị di chứng động kinh mới gần một tuổi này.

Mệt mỏi, lo sợ từ sau vụ bạo hành quá nhẫn tâm của người chồng, chị Nguyễn Hồng Yến (vợ của Lâm Chí Giang) cũng là nạn nhân trong vụ án “Cha đẻ ném con chấn thương sọ não” ủ rũ kể về hoàn cảnh gia đình và mối lương duyên với người chồng nhẫn tâm ấy.

Chị Yến kể: Chị và lâm Chí Giang kết hôn được hai năm nay, do quen biết hai người tìm hiểu rồi đến với nhau. Sau khi kết hôn, vì bên gia đình nhà chồng đông anh em lại không, kinh tế cũng khó khăn nên vợ chồng chị sang ở bên nhà ngoại. Ông bà ngoại cho một ngôi nhà cấp 4 ở riêng.


Bé Quỳnh bị thương tật 61% sau cú ném của người cha nhẫn tâm.(Ảnh VNE)

Chị Yến mở một cửa hàng tạp hóa buôn bán để kiếm thêm. Còn Giang thì không nghề nghiệp, chỉ làm thuê trong vùng, ai có việc gì nhờ thì đi làm. Thu nhập thấp lại không ổn định. Tuy nhiên, với mức thu nhập không ổn định như vậy nhưng nó cũng chưa phải là vấn đề bí bách với đôi vợ chồng son.

Thời gian đầu chung sống, chị Yến kể rằng anh Giang cũng chịu khó làm và biết thương vợ, chia sẻ công việc mỗi khi chị cần giúp. Nhưng niềm vui chẳng được tày gang, anh Giang đi làm thuê trong vùng có quen biết nhiều nên hay rủ nhau đàn đúm, rượu chè. Nhiều lúc không có việc anh Giang cũng đi miết, tối ngày nhậu nhẹt.


Vào một ngày cuối tháng 3 vừa rồi, chị Giang vừa ở nhà trông con vừa bán hàng, không có ai đỡ đần chị gọi điện thoại cho Giang về giúp.


Do vừa nhập cuộc nhậu với bạn bè, rượu chưa mềm môi, Giang cho rằng vợ làm “mất hứng” nên bỏ bàn “tiệc” chạy về để “dạy” vợ. Vừa về đến nhà, thấy vợ ngồi ôm con ở cửa và cằn nhằn, hai vợ chồng đôi co. Bất ngờ Giang xông tới túm tóc dúi đầu vợ xuống nền gạch.


Thấy chồng quá hung hăng, chị Yến ấm ức bế con bỏ sang nhà bố mẹ đẻ thì Giang chộp lấy đứa con trai mới hơn 8 tháng tuổi trên tay chị Yến ném ra xa. Do đầu bé bị nện xuống nền gạch nên bé Quỳnh bất tỉnh phải đưa vào Bệnh viện Sản nhi Cà Mau cấp cứu.


Con bị thương tật vĩnh viễn 61%, mang di chứng động kinh


Ngay sau khi bị người cha ném xuống đất, bé Lâm Nguyễn Quỳnh
được mẹ và người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nhi Cà Mau, sau đó được chuyển lên khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện đa khoa để điều trị.

Chẩn đoán ban đầu, bé Quỳnh bị nứt sọ, tụ máu bầm, di chứng động kinh. Tại đây bé Quỳnh được theo dõi điều trị 6 ngày. Do bé đau đớn, khóc ngặt nên không thể chụp cắt lớp. Qua 6 ngày thì bé hết quấy khóc ăn ngủ được, bú được nên các bác sĩ cho xuất viện về nhà chăm sóc.


Về nhà được khoảng 10 ngày bé lên cơn sốt, co giật, khóc thét suốt ngày, chị Yến lại bồng con đến bệnh viện Đa khoa để chữa trị. Nằm điều trị tại đây khoảng 1 tuần bệnh của cháu không thuyên giảm, người mẹ trẻ lo lắng đã tự nguyện đón xe đưa con lên bệnh viện Chợ Rẫy
trên Sài Gòn để chữa trị.

Theo các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả chụp cắt lớp lại cho thấy vết nứt ở sọ của bé Quỳnh không chỉ gây tụ dịch màng cứng trán, hai bên thái dương mà còn dẫn đến xuất huyết não. Do bé còn quá nhỏ nên tạm thời chỉ điều trị theo hướng nội khoa là dùng thuốc để tan dịch tụ, chưa chỉ định phẫu thuật.


Sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, bé Quỳnh được cho về theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Cuối tháng 6, thấy Quỳnh bớt co giật nên chị Yến đưa con về nhà nhưng đến nay bé trai đã tròn 1 tuổi này vẫn chưa biết cười, quấy khóc suốt ngày. Những cơn co giật lúc sáng lúc tối khiến người mẹ suốt ngày phải bồng con trên tay, rong rả cho con bớt đau.


Nghe mọi người nói chữa bằng thuốc Nam, thuốc Bắc sẽ khỏi, chị Yến lại bồng con đi tìm thầy lang. Chị Yến nói: “Điều trị một thời gian bằng thuốc tây không khỏi, các bác sĩ nói cháu bị di chứng động kinh
, bệnh này không có thuốc chữa. Khi nào cháu bị lên cơn co giật thì có thể dùng thuốc ngủ nên em chuyển sang cắt thuốc Nam cho cháu uống. Giờ cháu cũng đỡ quấy hơn trước, cũng ngủ được nhưng vẫn khóc và thỉnh thoảng lại co giật’’.

Người cha nhẫn tâm đã sa lưới


Sau khi gây án ném con đứa con ruột hơn 8 tháng xuống đất gây vỡ sọ, Lâm Chí Giang bỏ trốn. Suốt trong thời gian lẩn trốn ấy, Giang có gọi về cho vợ một lần.

Trao đổi với PV, Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết đã bắt được Lâm Chí Giang (33 tuổi) ngụ xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi về hành vi “cố ý gây thương tích” cho con trai gần một tuổi là bé Lâm Nguyễn Quỳnh.

Trước đó, ngày (8/7), ông Võ Văn Chác - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho báo chí biết, đã ra quyết định khởi tố Lâm Chí Giang vì đã ném con trai một tuổi vỡ sọ. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích mà Giang gây ra cho con trai Lâm Nguyễn Quỳnh lên đến 61%.

Cùng ngày, đại diện Công an Đầm Dơi đã đến nhà Giang thông báo cho chị Nguyễn Hồng Yến về việc khởi tố người chồng nhẫn tâm. Nếu người đàn ông này không ra đầu thú, cơ quan điều tra sẽ tiến hành truy nã.



T.Trinh
(PNT)
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	19
Size:	59.1 KB
ID:	301569  
 
User Tag List

Thread Tools

Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11659 seconds with 13 queries