Vì mâu thuẫn trong việc phân tranh đất thừa kế, mẹ kế Nguyễn Thị Chinh đã cùng người tình thuê nhóm giang hồ bắt cóc con chồng, ép uống thuốc độc đến chết.
Chương trình Hành trình phá án của kênh ANTV đã tái hiện lại một vụ án giết người không tố giác tội phạm xảy ra vào thời điểm cuối tháng 8/2010 trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Vụ án này được cơ quan chức năng đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do một nhóm tội phạm thực hiện với thủ đoạn tinh vi mà phải mất khá nhiều thời gian, các điều tra viên của Đội trọng án, Công an TP Hà Nội mới điều tra được.
Thi thể bên vệ đường
Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/8/2010, người dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội phát hiện thi thể người đàn ông tại một khóm cây bên đường nên đã trình báo cơ quan công an. Nạn nhân nằm chết bên vệ đường, xung quanh có nhiều cây cỏ dại tại khu vực thưa dân cư, giấy tờ, đồ đạc cá nhân vẫn còn nguyên vẹn.
Nơi phát hiện thi thể là khu vực dốc Dây Diều. Nạn nhân được người dân phát hiện nằm ở vệ đường từ nhiều ngày trước nhưng tưởng là lái xe say rượu nên không lại gần. Tận trưa ngày 25/8, phát hiện người đó đã chết nên mới trình báo công an.
Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Nguyễn Văn Nhường (SN1975), ở ngách 12/15, ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, nhân viên Phòng Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ của một ngân hàng ở phố Bà Triệu (Hà Nội).
Công tác khám nghiệm hiện trường được triển khai kỹ lưỡng nhằm thu thập nhiều chứng cứ nhất có thể.
Hiện trường vụ việc. Ảnh chụp màn hình ANTV
Khám nghiệm xác định nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, trục cơ thể song song với trục đường. Nạn nhân cao 1m67, hình thể to khoẻ, cơ thể nhiều thương tích nhỏ. Dấu vết đáng chú ý nhất là vết bọt sùi ra từ mép của mồm nạn nhân và vết ố vàng trên bụng áo sơ mi.
Qua khám nghiệm công an kết luận các vết tích trên thi thể nạn nhân chưa đủ cơ sở là nguyên nhân gây ra cái chết và nơi phát hiện thi thể không phải hiện trường đầu tiên của vụ án.
Khám nghiệm pháp y cho thấy dạ dày nạn nhân chứa nhiều dịch màu nâu nghi vấn là chất độc. Viện Khoa học Hình sự sau đó xác định chất bọt ở mép nạn nhân và chất dịch màu nâu trong dạ dày là hoá chất cực độc Natri Xyanua. Bắt đầu từ đây, Đội trọng án đã phát hiện ra hướng điều tra mới.
Hành trình phá án
Thượng tá Đào Thanh Hải - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội lúc bấy giờ là người được ban chuyên án phân công trực tiếp chỉ huy nhiều mũi trinh sát truy bắt tội phạm gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.
Ban đầu, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn do nạn nhân có nhiều mối quan hệ phức tạp và liên quan đến nhiều địa phương.
Cán bộ điều tra trong quá trình truy vết các mâu thuẫn của nạn nhân thì tìm được dữ liệu quan trọng. Ngày 22/8/2010 (trước 3 ngày phát hiện thi thể nạn nhân) thì gia đình anh Nhường đã mang tranh chấp tài sản thừa kế ra giải quyết nhưng chưa ổn thoả.
Trong quá trình điều tra, khi cơ quan công an đặt vấn đề nghi vấn Nguyễn Thị Chinh, mẹ kế của nạn nhân Nguyễn Văn Nhường, thì gia đình người bị hại không chút mảy may nghi ngờ và cho rằng Chinh không phải là người đang tâm sát hại con chồng dã man đến vậy.
Điều này dễ lý giải bởi Chinh đã tạo cho mình vỏ bọc khá chắc chắn trước những người thân trong gia đình anh Nhường. Ngay sau khi anh Nhường bị sát hại, Nguyễn Thị Chinh đã tỏ ra rất thương xót, khóc lóc vật vã và là người sốt sắng nhất trong khi gia đình thực hiện ma chay cho anh Nhường.
Sau khi anh Nhường được chôn cất, Chinh đã dọn về nhà anh Nhường ở TP Thái Nguyên để hương khói cho con chồng, mặc dù lúc đó đối tượng này đang sở hữu một nhà nghỉ cách nhà anh Nhường không xa lắm.
Mâu thuẫn mẹ kế con chồng
Cơ quan công an xác định: ông Nguyễn Văn Nhuận (bố đẻ anh Nhường) đã kết hôn với mẹ kế là Nguyễn Thị Chinh, sinh hạ được một cô con gái.
Tháng 3/2007, ông Nhuận mất nên giữa anh Nhường và Chinh nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp tài sản về 2 mảnh đất do trước khi bố mất, anh Nhường đã thảo sẵn bản di chúc phân chia tài sản, gây mâu thuẫn với mẹ kế là Nguyễn Thị Chinh.
Ngày 22/8/2010, trước toàn thể gia đình, anh Nhường tuyên bố phần đất của bố mẹ để lại sẽ chia đều thành 4 phần, trong đó ngoài 3 phần của 3 anh em trai anh Nhường, có một phần dành cho hai mẹ con người mẹ kế. Giải quyết xong việc phân chia tài sản, anh Nhường đã xin lỗi Nguyễn Thị Chinh vì việc đã viết bản di chúc gây bất lợi.
Những tưởng mâu thuẫn đã được tháo gỡ thế nhưng Chinh vẫn nảy ra ý định giết anh Nhường để trả thù. Chinh âm thầm nhờ "bạn tình" là Dương Quang Thái tìm người hạ độc thủ anh Nhường. Trên thực tế, Thái và Chinh đã quan hệ tình ái với nhau từ năm 2003, đến năm 2006 Thái đi lấy vợ thì họ mới chấm dứt.
Cũng giống Chinh, Thái là chủ kinh doanh nhà nghỉ và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Thái đã thông qua Nguyễn Sỹ Bắc và Nguyễn Trọng Minh, SN 1985, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để thuê nhóm tội phạm chuyên giải quyết ân oán "giang hồ" do Nguyễn Duy Niêm cầm đầu.
Bắc yêu cầu Chinh và Thái đưa 150 triệu đồng để bắt cóc anh Nhường. Chinh đồng ý và đưa ảnh kèm số điện thoại anh Nhường cho Bắc. Chất độc đầu độc anh Nhường là do Chinh đưa cho Thái và nói dối đó là thuốc ngủ, phải cho anh Nhường uống trước khi giao anh ta cho Chinh.
Vì vậy, ngày 23/8, biết anh Nhường về Thái Nguyên nên nhóm giang hồ được thuê đã ép anh này lên một chiếc taxi, ép anh này uống thuốc ngủ do Chinh đưa rồi vứt anh lại khu vực dốc Dây Diều.
Mẹ kế lĩnh án
Chinh và đồng phạm ngày ra toà. Ảnh: Người lao động
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an rất ngỡ ngàng bởi Chinh đang nuôi một bé trai khoảng 3 tuổi và gọi bằng con. Khi bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi giết người, Chinh khai đứa bé đó là sản phẩm sau một cuộc tình vụng trộm giữa Chinh với một người đàn ông quê ở một tỉnh phía Nam, làm ăn trên đất Thái Nguyên.
Đến ngày 27/5/2011, TAND Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử và nhận định Nguyễn Thị Chinh là chủ mưu vụ giết hại con riêng của chồng nhằm tranh giành tài sản thừa kế. Bà Chinh lẽ ra phải bị loại khỏi đời sống xã hội nhưng xét bị cáo đang nuôi con nhỏ, HĐXX tuyên phạt tù chung thân. Bà Chinh đứng cúi mặt lắng nghe toà tuyên án, không biểu lộ cảm xúc, thi thoảng vê vê những ngón tay trắng muốt của mình.
Các đồng phạm khác Chinh bị phạt từ 12 năm đến 18 năm tù và thậm chí có thêm 2 án chung thân khác.
Tuy rằng Nguyễn Thị Chinh thoát án tử hình nhưng với bản án chung thân, tòa án lương tâm sẽ lục vấn Nguyễn Thị Chinh suốt quãng đời còn lại ở trong tù.